Tản mạn cuối năm, gần 3 năm tham gia đồng hành cùng MMO4ME

dinhbuu144

Banned
Joined
Jan 3, 2012
Messages
2,127
Reactions
1,867
MR
0.000
Ầu mới đó ngó lại mà cũng gần 3 năm rồi từ ngày lập nick Jan 3, 2012 (ráng lập sớm vài ngày là có cái nick 2011 rồi, rủi có scam thì cũng kiếm thêm dc chút :D ). Ngày còn đói thoi thóp của sinh viên năm 2 đến ngày là sinh viên kỳ cuối có được mỳ gói đủ để tạm không lo chết đói :).

Nhưng 1 điều mà mãi đến bây giờ mới nhận ra: suốt gần 3 năm, có thể không nghĩ về bố mẹ 1 ngày, không nghĩ về bạn bè đôi ngày, không nghĩ về học hành sách vở cả tháng, có thể bỏ cô bé thầm thương trộm nhớ đôi hôm, nhưng chưa có ngày nào không dành cho MMO 1 chút kể cả lễ tết! Các bạn có như vậy không?

Ngày nào cũng captcha vài tiếng, rồi làm SEO Sprint mỗi ngày vài tiếng, sang offer canh giờ cày đến mơ ác mộng. Rồi làm PPD lúc nào cũng lóc ngóc lên top chưa, có tiền chưa, sao giờ này nó còn chưa pay,... :D . Giờ bỏ MMO được chăng, với 1 thói quen gần 3 năm! Thích tiêu dao tự tại như là 1 freelancer.

Vừa rồi có đợt nghỉ nên bay về quê đồng lúa rừng cây bát ngát tránh xa SG nóng nực toàn xe với bụi. Dĩ nhiên là ở quê nên mạng mẽo đâu ra, chỉ mỗi gói mimax mãi ko hack dc băng thông. Thôi tự nhủ dẹp MMO ít hôm, site web server gì kệ nó, sáng sáng chạy bộ trên con đường làng, lên rẫy làm lụng với bố, gần gũi thiên nhiên cho bớt cái mùi máy móc trên người ^_^. Mà đời chả như mơ, từ ngày về cho đến bây giờ quê mình như cái làng mây trong Naruto, chả ngưng mưa nữa. Kế hoạch thất bại, chỉ biết ngủ với truyện ^^.

Sau 3 năm, vào kỳ đồ án tốt nghiệp rồi mà vẫn gà như mấy năm trước. Bạn bè MMO thì tốt nghiệp đi làm, kẻ cưới chồng gả vợ, ông thì pro quá chả thèm nhìn mặt mình. Ừ thôi cũng kệ tiêu dao an phận :). Rảnh rỗi vào mục listban từ ngày lập forum đến giờ, thấy nhiều giai đoạn phết. Riêng từ lúc tham gia forum cũng có nhiều vụ thú vị:
rinny6789: từng nằm trong đội ngũ Police của forum (1 chức danh chuyên đi lùng những kẻ có nguy cơ scam và info của scammer trước đây) nhưng rồi scam 1 vố to to, nhớ ko nhầm thì cũng gần tết thì phải.
uytinlagi: 1 kẻ chuyên spam rồi scam. Cái tên nói lên tất cả rồi nhỉ :D
1 số mod mà đến bây giờ ko gặp nữa: sadl0ve_0s (bị hack nick), ruby.love, ...
1 tmod bị hack nick takhanhlinh, nhưng đền bù lại đầy đủ cho người bị hại. giờ đổi tên thành TKLGroup
còn nhiều cái tên lắm tai tiếng nữa.... nói chung càng về tết thì càng tập trung cao độ.

Giờ nhiều mod và tmod lên thay đội ngũ cũ, nhưng riêng mình cảm thấy không còn giữ được hình tượng 1 BQT như ngày xưa ^_^

bonus vài ban reason của các mod mà mình thấy vui:
mod-banned.jpg
 
Ầu mới đó ngó lại mà cũng gần 3 năm rồi từ ngày lập nick Jan 3, 2012 (ráng lập sớm vài ngày là có cái nick 2011 rồi, rủi có scam thì cũng kiếm thêm dc chút :D ). Ngày còn đói thoi thóp của sinh viên năm 2 đến ngày là sinh viên kỳ cuối có được mỳ gói đủ để tạm không lo chết đói :).

Nhưng 1 điều mà mãi đến bây giờ mới nhận ra: suốt gần 3 năm, có thể không nghĩ về bố mẹ 1 ngày, không nghĩ về bạn bè đôi ngày, không nghĩ về học hành sách vở cả tháng, có thể bỏ cô bé thầm thương trộm nhớ đôi hôm, nhưng chưa có ngày nào không dành cho MMO 1 chút kể cả lễ tết! Các bạn có như vậy không?

Ngày nào cũng captcha vài tiếng, rồi làm SEO Sprint mỗi ngày vài tiếng, sang offer canh giờ cày đến mơ ác mộng. Rồi làm PPD lúc nào cũng lóc ngóc lên top chưa, có tiền chưa, sao giờ này nó còn chưa pay,... :D . Giờ bỏ MMO được chăng, với 1 thói quen gần 3 năm! Thích tiêu dao tự tại như là 1 freelancer.

Vừa rồi có đợt nghỉ nên bay về quê đồng lúa rừng cây bát ngát tránh xa SG nóng nực toàn xe với bụi. Dĩ nhiên là ở quê nên mạng mẽo đâu ra, chỉ mỗi gói mimax mãi ko hack dc băng thông. Thôi tự nhủ dẹp MMO ít hôm, site web server gì kệ nó, sáng sáng chạy bộ trên con đường làng, lên rẫy làm lụng với bố, gần gũi thiên nhiên cho bớt cái mùi máy móc trên người ^_^. Mà đời chả như mơ, từ ngày về cho đến bây giờ quê mình như cái làng mây trong Naruto, chả ngưng mưa nữa. Kế hoạch thất bại, chỉ biết ngủ với truyện ^^.

Sau 3 năm, vào kỳ đồ án tốt nghiệp rồi mà vẫn gà như mấy năm trước. Bạn bè MMO thì tốt nghiệp đi làm, kẻ cưới chồng gả vợ, ông thì pro quá chả thèm nhìn mặt mình. Ừ thôi cũng kệ tiêu dao an phận :). Rảnh rỗi vào mục listban từ ngày lập forum đến giờ, thấy nhiều giai đoạn phết. Riêng từ lúc tham gia forum cũng có nhiều vụ thú vị:
rinny6789: từng nằm trong đội ngũ Police của forum (1 chức danh chuyên đi lùng những kẻ có nguy cơ scam và info của scammer trước đây) nhưng rồi scam 1 vố to to, nhớ ko nhầm thì cũng gần tết thì phải.
uytinlagi: 1 kẻ chuyên spam rồi scam. Cái tên nói lên tất cả rồi nhỉ :D
1 số mod mà đến bây giờ ko gặp nữa: sadl0ve_0s (bị hack nick), ruby.love, ...
1 tmod bị hack nick takhanhlinh, nhưng đền bù lại đầy đủ cho người bị hại. giờ đổi tên thành TKLGroup
còn nhiều cái tên lắm tai tiếng nữa.... nói chung càng về tết thì càng tập trung cao độ.

Giờ nhiều mod và tmod lên thay đội ngũ cũ, nhưng riêng mình cảm thấy không còn giữ được hình tượng 1 BQT như ngày xưa ^_^

bonus vài ban reason của các mod mà mình thấy vui:
View attachment 43466
tham gia MMO4 2 tháng
 
tham gia MMO4 2 tháng
Chưa kiếm được một đông nào nhưng hằng ngày vẫn vào MMO4 với hy vọng một ngày gặp một pro chỉ dạy cách kiếm $ :)
 
dinhbuu này năm ngoái làm mod roi admin group offer phải hem o_O
 
3 năm, chắc giờ cũng kiếm kha khá rồi chứ bác
 
Chưa kiếm được một đông nào nhưng hằng ngày vẫn vào MMO4 với hy vọng một ngày gặp một pro chỉ dạy cách kiếm $ :)
không niềm hi vọng nào to bằng chính bản thân mình đâu bạn. trong khi chờ vận may đó hãy tự tìm hiểu. mình cũng vậy chưa thấy vận may nào nhưng cũng qua ngày dc ^_^
3 năm, chắc giờ cũng kiếm kha khá rồi chứ bác
những gì còn lại của 3 năm là ít nhận tiền của gia đình + cái laptop cùi đang dùng ^^. mình ít làm mà
dinhbuu này năm ngoái làm mod roi admin group offer phải hem o_O
uhm 1 thời, hình như cũng cả năm rồi :). mà mình chưa làm mod bao giờ :D
 
không niềm hi vọng nào to bằng chính bản thân mình đâu bạn. trong khi chờ vận may đó hãy tự tìm hiểu. mình cũng vậy chưa thấy vận may nào nhưng cũng qua ngày dc ^_^
:D

Uk. cậu nhưng dù sao cũng mong có một người chỉ dạy để biết kiếm chút $ trang trải cuộc sống chứ suốt ngày nhận phụ cấp từ gia đình cũng không được :(:(:(
 
Mình tham gia chắc cũng 1 năm có dư.làm chả đến nơi đến chốn.trc hay chơi seo giống bác.sau nhảy mỗi thứ 1 tý nhưng chả biết 1 cái gì.rồi bỏ vì ôn thi đh.bh năm 1 quay lại seo mà đồng rub tụt giá.làm nhiều tiền chả đc bn .rồi cũng quyết định tìm hiểu về offer nhưng ko có vốn để đóng tiền học nên h ko b nên làm gì ...
 
Nói về MMO thì em tập tành biết đến mmo từ năm 11 ~ 12 tuổi rồi nhưng không chơi nhiều... cái thời Vagex với Neobux :oops: đến giờ cũng 17 tuổi...
 
truyện ly cmn kỳ luôn , tưởng đâu đang đọc tiểu thuyết chớ :D:D:D
 
Last edited:
Ầu mới đó ngó lại mà cũng gần 3 năm rồi từ ngày lập nick Jan 3, 2012 (ráng lập sớm vài ngày là có cái nick 2011 rồi, rủi có scam thì cũng kiếm thêm dc chút :D ). Ngày còn đói thoi thóp của sinh viên năm 2 đến ngày là sinh viên kỳ cuối có được mỳ gói đủ để tạm không lo chết đói :).

Nhưng 1 điều mà mãi đến bây giờ mới nhận ra: suốt gần 3 năm, có thể không nghĩ về bố mẹ 1 ngày, không nghĩ về bạn bè đôi ngày, không nghĩ về học hành sách vở cả tháng, có thể bỏ cô bé thầm thương trộm nhớ đôi hôm, nhưng chưa có ngày nào không dành cho MMO 1 chút kể cả lễ tết! Các bạn có như vậy không?

Ngày nào cũng captcha vài tiếng, rồi làm SEO Sprint mỗi ngày vài tiếng, sang offer canh giờ cày đến mơ ác mộng. Rồi làm PPD lúc nào cũng lóc ngóc lên top chưa, có tiền chưa, sao giờ này nó còn chưa pay,... :D . Giờ bỏ MMO được chăng, với 1 thói quen gần 3 năm! Thích tiêu dao tự tại như là 1 freelancer.

Vừa rồi có đợt nghỉ nên bay về quê đồng lúa rừng cây bát ngát tránh xa SG nóng nực toàn xe với bụi. Dĩ nhiên là ở quê nên mạng mẽo đâu ra, chỉ mỗi gói mimax mãi ko hack dc băng thông. Thôi tự nhủ dẹp MMO ít hôm, site web server gì kệ nó, sáng sáng chạy bộ trên con đường làng, lên rẫy làm lụng với bố, gần gũi thiên nhiên cho bớt cái mùi máy móc trên người ^_^. Mà đời chả như mơ, từ ngày về cho đến bây giờ quê mình như cái làng mây trong Naruto, chả ngưng mưa nữa. Kế hoạch thất bại, chỉ biết ngủ với truyện ^^.

Sau 3 năm, vào kỳ đồ án tốt nghiệp rồi mà vẫn gà như mấy năm trước. Bạn bè MMO thì tốt nghiệp đi làm, kẻ cưới chồng gả vợ, ông thì pro quá chả thèm nhìn mặt mình. Ừ thôi cũng kệ tiêu dao an phận :). Rảnh rỗi vào mục listban từ ngày lập forum đến giờ, thấy nhiều giai đoạn phết. Riêng từ lúc tham gia forum cũng có nhiều vụ thú vị:
rinny6789: từng nằm trong đội ngũ Police của forum (1 chức danh chuyên đi lùng những kẻ có nguy cơ scam và info của scammer trước đây) nhưng rồi scam 1 vố to to, nhớ ko nhầm thì cũng gần tết thì phải.
uytinlagi: 1 kẻ chuyên spam rồi scam. Cái tên nói lên tất cả rồi nhỉ :D
1 số mod mà đến bây giờ ko gặp nữa: sadl0ve_0s (bị hack nick), ruby.love, ...
1 tmod bị hack nick takhanhlinh, nhưng đền bù lại đầy đủ cho người bị hại. giờ đổi tên thành TKLGroup
còn nhiều cái tên lắm tai tiếng nữa.... nói chung càng về tết thì càng tập trung cao độ.

Giờ nhiều mod và tmod lên thay đội ngũ cũ, nhưng riêng mình cảm thấy không còn giữ được hình tượng 1 BQT như ngày xưa ^_^

bonus vài ban reason của các mod mà mình thấy vui:
View attachment 43466
Khuyên bác nên dừng MMO đi. :D
 
Muốn trở về lúc còn là sinh viên năm 1:D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,648
Messages
7,074,237
Members
170,744
Latest member
hiroot

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom