Chat Cuộc sống thật là mệt mỏi

Quan trọng nhất vẫn là tiền bác ạ, cuộc sống gia đình vô vàn thứ phải lo, vợ bác cũng có những nỗi lo riêng. Sợ khởi nghiệp thất bại, thì con cái ăn học bằng gì? Sống với nhau cả đời, bác và vợ nên đồng cảm và chia sẻ để có tiếng nói chung.
 
Hôm nay tâm trạng nên ngoi lên đây tâm sự với cả nhà, chẳng biết tâm sự cùng ai.

Mình làm bên mảng thiết kế Web, có mong muốn khởi nghiệp, tự làm chủ nhưng vợ thì không ủng hộ, nên 10 năm này mình cứ làm mấy cái web cầm chừng, làm xong để đó. Bỏ thì phí công đêm nào cũng cày để hoàn thiện cái web. Một năm gần đây mình có ứng vào vị trí TechLead, vị trí mới lương cao hơn nhưng cũng áp lực hơn. Công việc là hỗ trợ, mentor, tìm hiểu công nghệ mới, đưa ra solution cho thành viên nhưng 8h làm đều làm DEV, không có thời gian cho 1 TechLead cần phải làm, deadline vẫn dí phải chạy, đưa ra solution mà sai là bị nói, member đó làm chậm thì phải có trách nhiệm hỗ trợ, và OT nếu cần (không có lương). Dạo gần đây cty áp dụng công nghệ mới, thời gian trên cty ăn rồi làm dự án, thời gian đâu tìm hiểu, phải dành buổi tối để mày mò, tìm hiểu. Hôm thứ 6, đến ngày giao cho khách kiểm tra mà chưa xong nên cả Team (3-4 người) phải OT từ 5h chiều đến 10h đêm, phần việc của mình thì xong rồi nhưng làm TechLead nên mình nhận thấy có trách nhiệm ở lại hỗ trợ mọi người. Nói chung là làm 10 năm, trải qua bao cty mình thấy sếp hiện tại khá tốt, biết lăng nghe tâm tư, ý kiến mọi người, nên mình cũng luôn trao đổi thẳng thắn với sếp. Lần 1 là lúc nhận bảng lương, mình có nói điều này, sếp cũng hiểu. Rồi lần 2 mình chán chẳng buồn nói. Về nói với vợ cứ thế chắc a xin nghỉ làm TechLead, lương thấp tý nhưng đỡ áp lực, vợ ừ.

Tối đó OT 10h đêm xong, mình lại muốn tái khởi nghiệp lại , vợ không đồng ý, bảo 10 năm rồi khởi nghiệp chưa chán. Mình bảo nghỉ TechLead ăn lương thấp sao k để ck cố gắng làm TechLead dùng số tiền kia để ck khởi nghiệp, thế là tối về mặt lạnh đến giờ, ăn cơm cũng không thèm mời mình. Làm như mình là người có lỗi vậy. Trong khi tiền lương mình đưa cho bên ngoại vay, mình ủng hộ, không nói gì. Tại cho lại không để mình thử .Mình bảo giờ k làm về giá hối hận. Ai đời ck mượn 1-2 triệu (là tiền lương của mình), rồi bắt ck tháng này trả, tháng sau trả...Tối qua nói chuyện kia thì lấy vấn đề kia ra. Mệt mỏi, k lẽ giờ buông xuôi? Chuyện công sở, chuyện gia đình.

Thật sự mệt mỏi, đi làm cố gắng vì gia đình nhỏ!
Khởi nghiệp thì xác định là mệt mỏi áp lực r bro, với kinh nghiệm của bro thì cơm ăn áo mặc cho gia đình đâu phải lo nhưng khởi nghiệp không còn là lo việc gia đình mình mà là thu nhập của gia đình khác nữa :)). Khởi nghiệp thì bạn bè càng nhiều tiền càng tốt bro à
 
Hôm nay tâm trạng nên ngoi lên đây tâm sự với cả nhà, chẳng biết tâm sự cùng ai.

Mình làm bên mảng thiết kế Web, có mong muốn khởi nghiệp, tự làm chủ nhưng vợ thì không ủng hộ, nên 10 năm này mình cứ làm mấy cái web cầm chừng, làm xong để đó. Bỏ thì phí công đêm nào cũng cày để hoàn thiện cái web. Một năm gần đây mình có ứng vào vị trí TechLead, vị trí mới lương cao hơn nhưng cũng áp lực hơn. Công việc là hỗ trợ, mentor, tìm hiểu công nghệ mới, đưa ra solution cho thành viên nhưng 8h làm đều làm DEV, không có thời gian cho 1 TechLead cần phải làm, deadline vẫn dí phải chạy, đưa ra solution mà sai là bị nói, member đó làm chậm thì phải có trách nhiệm hỗ trợ, và OT nếu cần (không có lương). Dạo gần đây cty áp dụng công nghệ mới, thời gian trên cty ăn rồi làm dự án, thời gian đâu tìm hiểu, phải dành buổi tối để mày mò, tìm hiểu. Hôm thứ 6, đến ngày giao cho khách kiểm tra mà chưa xong nên cả Team (3-4 người) phải OT từ 5h chiều đến 10h đêm, phần việc của mình thì xong rồi nhưng làm TechLead nên mình nhận thấy có trách nhiệm ở lại hỗ trợ mọi người. Nói chung là làm 10 năm, trải qua bao cty mình thấy sếp hiện tại khá tốt, biết lăng nghe tâm tư, ý kiến mọi người, nên mình cũng luôn trao đổi thẳng thắn với sếp. Lần 1 là lúc nhận bảng lương, mình có nói điều này, sếp cũng hiểu. Rồi lần 2 mình chán chẳng buồn nói. Về nói với vợ cứ thế chắc a xin nghỉ làm TechLead, lương thấp tý nhưng đỡ áp lực, vợ ừ.

Tối đó OT 10h đêm xong, mình lại muốn tái khởi nghiệp lại , vợ không đồng ý, bảo 10 năm rồi khởi nghiệp chưa chán. Mình bảo nghỉ TechLead ăn lương thấp sao k để ck cố gắng làm TechLead dùng số tiền kia để ck khởi nghiệp, thế là tối về mặt lạnh đến giờ, ăn cơm cũng không thèm mời mình. Làm như mình là người có lỗi vậy. Trong khi tiền lương mình đưa cho bên ngoại vay, mình ủng hộ, không nói gì. Tại cho lại không để mình thử .Mình bảo giờ k làm về giá hối hận. Ai đời ck mượn 1-2 triệu (là tiền lương của mình), rồi bắt ck tháng này trả, tháng sau trả...Tối qua nói chuyện kia thì lấy vấn đề kia ra. Mệt mỏi, k lẽ giờ buông xuôi? Chuyện công sở, chuyện gia đình.

Thật sự mệt mỏi, đi làm cố gắng vì gia đình nhỏ!
Chúc bro tìm được người cùng chí hướng bạn bè không có gì ngoài tiền
 
Hôm nay tâm trạng nên ngoi lên đây tâm sự với cả nhà, chẳng biết tâm sự cùng ai.

Mình làm bên mảng thiết kế Web, có mong muốn khởi nghiệp, tự làm chủ nhưng vợ thì không ủng hộ, nên 10 năm này mình cứ làm mấy cái web cầm chừng, làm xong để đó. Bỏ thì phí công đêm nào cũng cày để hoàn thiện cái web. Một năm gần đây mình có ứng vào vị trí TechLead, vị trí mới lương cao hơn nhưng cũng áp lực hơn. Công việc là hỗ trợ, mentor, tìm hiểu công nghệ mới, đưa ra solution cho thành viên nhưng 8h làm đều làm DEV, không có thời gian cho 1 TechLead cần phải làm, deadline vẫn dí phải chạy, đưa ra solution mà sai là bị nói, member đó làm chậm thì phải có trách nhiệm hỗ trợ, và OT nếu cần (không có lương). Dạo gần đây cty áp dụng công nghệ mới, thời gian trên cty ăn rồi làm dự án, thời gian đâu tìm hiểu, phải dành buổi tối để mày mò, tìm hiểu. Hôm thứ 6, đến ngày giao cho khách kiểm tra mà chưa xong nên cả Team (3-4 người) phải OT từ 5h chiều đến 10h đêm, phần việc của mình thì xong rồi nhưng làm TechLead nên mình nhận thấy có trách nhiệm ở lại hỗ trợ mọi người. Nói chung là làm 10 năm, trải qua bao cty mình thấy sếp hiện tại khá tốt, biết lăng nghe tâm tư, ý kiến mọi người, nên mình cũng luôn trao đổi thẳng thắn với sếp. Lần 1 là lúc nhận bảng lương, mình có nói điều này, sếp cũng hiểu. Rồi lần 2 mình chán chẳng buồn nói. Về nói với vợ cứ thế chắc a xin nghỉ làm TechLead, lương thấp tý nhưng đỡ áp lực, vợ ừ.

Tối đó OT 10h đêm xong, mình lại muốn tái khởi nghiệp lại , vợ không đồng ý, bảo 10 năm rồi khởi nghiệp chưa chán. Mình bảo nghỉ TechLead ăn lương thấp sao k để ck cố gắng làm TechLead dùng số tiền kia để ck khởi nghiệp, thế là tối về mặt lạnh đến giờ, ăn cơm cũng không thèm mời mình. Làm như mình là người có lỗi vậy. Trong khi tiền lương mình đưa cho bên ngoại vay, mình ủng hộ, không nói gì. Tại cho lại không để mình thử .Mình bảo giờ k làm về giá hối hận. Ai đời ck mượn 1-2 triệu (là tiền lương của mình), rồi bắt ck tháng này trả, tháng sau trả...Tối qua nói chuyện kia thì lấy vấn đề kia ra. Mệt mỏi, k lẽ giờ buông xuôi? Chuyện công sở, chuyện gia đình.

Thật sự mệt mỏi, đi làm cố gắng vì gia đình nhỏ!
Lương bác cao ngất r còn gì
 
Mình cũng đang làm IT,
Không biết có thể tò mò hỏi tí về lương của techlead là bao nhiu được không nhỉ :D
 
Bác làm IT 10 năm suy ra lương bác rất cao (40-50-100tr).
Với mức đó nhà bác sẽ có phần tài chính dư dả và phần này có vẻ như vợ bác nắm hết (mqh gđ rất đáng tin và hạnh phúc)
Theo mình thì thời điểm này không nên bỏ tiền nhà đi làm gì cả, chỉ lên bỏ vốn bằng sức lao động là chính thôi. Bác xin vợ 3 tháng, 5 tháng làm, nếu thất bại sẽ ... nếu thành công sẽ ...
Tiền thời điểm này rất quý, tài sản giá rẻ rất nhiều, mua đợi 2 năm nữa nó sẽ tăng giá, làm ăn nếu thua lỗ mình cảm thấy khá là tiếc.
Về IT mình thấy chưa bh cần nhiều vốn, chỉ cần 1 dự án tốt, 1 leader tốt, nhiều ae sẵn sàng bỏ công sức đầu tư vào cùng bác.
Về công việc, em thấy công việc bác quá áp lực, theo em nên nghỉ làm dự án gì đó kiếm tiền, ít và không đều nhưng giữ được sức khỏe và hạnh phúc, em cũng làm IT nhưng khá là sợ môi trường OT áp lực như thế, chắc tại đã qua thời gian trẻ tuổi máu lửa :rolleyes:
Em xin viết đôi dòng chia sẻ cùng bác, em cùng ngành và rất yêu ngành như bác. Chúc bác và gia đình sức khỏe và hạnh phúc! ;)
 
Tại sao bác phải cứ như vậy nhỉ, giống như bác chẳng có tiếng nói gì luôn, bác phải cứng lên, nói là làm, bác vậy riết con vợ bác nó cũng chẳng nể nang gì đâu, nó đang coi thường bác luôn đó
Em xưa cũng như bác nên em rất thấu hiểu, nhưng em cũng đã thay đổi bản thân em, cứng rắn hơn, mình muốn làm gì là mình làm đó, tiền mình làm ra thì sao phải nghe người khác chi phối, bác lãng phí hơn 10 năm rồi giờ bác muốn lãng phí thêm sao
 
Hôm nay tâm trạng nên ngoi lên đây tâm sự với cả nhà, chẳng biết tâm sự cùng ai.

Mình làm bên mảng thiết kế Web, có mong muốn khởi nghiệp, tự làm chủ nhưng vợ thì không ủng hộ, nên 10 năm này mình cứ làm mấy cái web cầm chừng, làm xong để đó. Bỏ thì phí công đêm nào cũng cày để hoàn thiện cái web. Một năm gần đây mình có ứng vào vị trí TechLead, vị trí mới lương cao hơn nhưng cũng áp lực hơn. Công việc là hỗ trợ, mentor, tìm hiểu công nghệ mới, đưa ra solution cho thành viên nhưng 8h làm đều làm DEV, không có thời gian cho 1 TechLead cần phải làm, deadline vẫn dí phải chạy, đưa ra solution mà sai là bị nói, member đó làm chậm thì phải có trách nhiệm hỗ trợ, và OT nếu cần (không có lương). Dạo gần đây cty áp dụng công nghệ mới, thời gian trên cty ăn rồi làm dự án, thời gian đâu tìm hiểu, phải dành buổi tối để mày mò, tìm hiểu. Hôm thứ 6, đến ngày giao cho khách kiểm tra mà chưa xong nên cả Team (3-4 người) phải OT từ 5h chiều đến 10h đêm, phần việc của mình thì xong rồi nhưng làm TechLead nên mình nhận thấy có trách nhiệm ở lại hỗ trợ mọi người. Nói chung là làm 10 năm, trải qua bao cty mình thấy sếp hiện tại khá tốt, biết lăng nghe tâm tư, ý kiến mọi người, nên mình cũng luôn trao đổi thẳng thắn với sếp. Lần 1 là lúc nhận bảng lương, mình có nói điều này, sếp cũng hiểu. Rồi lần 2 mình chán chẳng buồn nói. Về nói với vợ cứ thế chắc a xin nghỉ làm TechLead, lương thấp tý nhưng đỡ áp lực, vợ ừ.

Tối đó OT 10h đêm xong, mình lại muốn tái khởi nghiệp lại , vợ không đồng ý, bảo 10 năm rồi khởi nghiệp chưa chán. Mình bảo nghỉ TechLead ăn lương thấp sao k để ck cố gắng làm TechLead dùng số tiền kia để ck khởi nghiệp, thế là tối về mặt lạnh đến giờ, ăn cơm cũng không thèm mời mình. Làm như mình là người có lỗi vậy. Trong khi tiền lương mình đưa cho bên ngoại vay, mình ủng hộ, không nói gì. Tại cho lại không để mình thử .Mình bảo giờ k làm về giá hối hận. Ai đời ck mượn 1-2 triệu (là tiền lương của mình), rồi bắt ck tháng này trả, tháng sau trả...Tối qua nói chuyện kia thì lấy vấn đề kia ra. Mệt mỏi, k lẽ giờ buông xuôi? Chuyện công sở, chuyện gia đình.

Thật sự mệt mỏi, đi làm cố gắng vì gia đình nhỏ!
các cụ bảo cấm có sai, đằng sau thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ.
trong trường hợp này vk Bác k có duyên được như vậy rồi.
chẳng bù cho em, nghỉ cty lớn để khởi nhiệp 2 năm, vk đồng ý
KN thất bại!!!
vk chỉ bảo vk nuôi, xong mk cũng thấy chán nên lại tìm cty khác để làm cho qua ngày. Được cái công ty hiện tại time rảnh nhiều nên lại muốn quay lại khởi nghiệp trên MMO thì vk cũng vẫn đồng ý.
Cơ mà, mk toàn tự mày mò, k đến nơi đến chốn nên chẳng đâu vào đâu. bây giờ vẫn chưa KN thành công.
Chúc Bác sẽ sớm tìm đc lối đi khác nhé. nếu được chúng ta cùng hợp tác, e có thời gian, Bác có tri thức, hi vọng sẽ thành công ^^
 
các cụ bảo cấm có sai, đằng sau thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ.
trong trường hợp này vk Bác k có duyên được như vậy rồi.
chẳng bù cho em, nghỉ cty lớn để khởi nhiệp 2 năm, vk đồng ý
KN thất bại!!!
vk chỉ bảo vk nuôi, xong mk cũng thấy chán nên lại tìm cty khác để làm cho qua ngày. Được cái công ty hiện tại time rảnh nhiều nên lại muốn quay lại khởi nghiệp trên MMO thì vk cũng vẫn đồng ý.
Cơ mà, mk toàn tự mày mò, k đến nơi đến chốn nên chẳng đâu vào đâu. bây giờ vẫn chưa KN thành công.
Chúc Bác sẽ sớm tìm đc lối đi khác nhé. nếu được chúng ta cùng hợp tác, e có thời gian, Bác có tri thức, hi vọng sẽ thành công ^^
Câu đúng mà, đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng 1 người phụ nữ ở phía sau. Còn người phụ nữ đó làm gì thì nhiều mà trong đó có cả chửi bới, khinh miệt, cạnh khóe ... Vui vẻ cũng có mà đau đớn cũng có. Thích gào thì gào, thích khóc thì khóc, sau đó làm 1 giấc rồi cày cuốc tiếp thôi.
 
giờ bạn còn j để mất nữa đâu , tuổi thì cũng già , thôi thì hốt cú chót trước khi già nua , làm 1 cái để đời đi
 
các cụ bảo cấm có sai, đằng sau thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ.
trong trường hợp này vk Bác k có duyên được như vậy rồi.
chẳng bù cho em, nghỉ cty lớn để khởi nhiệp 2 năm, vk đồng ý
KN thất bại!!!
vk chỉ bảo vk nuôi, xong mk cũng thấy chán nên lại tìm cty khác để làm cho qua ngày. Được cái công ty hiện tại time rảnh nhiều nên lại muốn quay lại khởi nghiệp trên MMO thì vk cũng vẫn đồng ý.
Cơ mà, mk toàn tự mày mò, k đến nơi đến chốn nên chẳng đâu vào đâu. bây giờ vẫn chưa KN thành công.
Chúc Bác sẽ sớm tìm đc lối đi khác nhé. nếu được chúng ta cùng hợp tác, e có thời gian, Bác có tri thức, hi vọng sẽ thành công ^^
KN là gì thế bác :ami_fat_cat_038:
 
khởi nghiệp , lập trình viên mà sao kém thông minh thế :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037:
Cám ơn idol khai sáng, si nghĩ mãi ko ra nện hỏi :ami_fat_cat_114:
 
Cám ơn idol khai sáng, si nghĩ mãi ko ra nện hỏi :ami_fat_cat_114:
cái này là do ăn thịt nhiều nè , nhất là thịt bò nên nó làm lười suy nghĩ á , mod nên thay đổi lối sống đi , tui có chỉ dẫn cụ thể rùi đó
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,668
Messages
7,074,534
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom