chip_hoi101
Banned
Mình sinh ra và lớn lên ở đất Nha Trang, các bạn chắc cũng đã từng nghe qua Nha Trang là địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước và mình cũng tự hào khi sống ở mảnh đất cũng có chút tiếng tăm.
Tuy nhiên, cuộc sống của mình ở đây chả lấy làm vui gì kể từ mấy năm trước đây...Mình tốt nghiệp cao đẳng kế toán cách đây đã gần được 1 năm rồi, lúc còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường cứ luôn ôm ấp mộng đẹp về một tương lai tươi sáng. Nhưng thực tế lại quá phũ phàng, ra trường cầm tấm bằng "Kế toán" trên tay gần 1 năm trời mình đã không xin được việc làm. Một lần nộp hồ sơ ứng tuyển là một lần hi vọng để rồi phải thất vọng và rồi mình đã trở thành kẻ "ăn bám" gia đình.
Nói thêm về Nha Trang quê mình, ở đây chỉ có những công việc về du lịch, phục vụ bàn, nhà hàng khách sạn là nhiều thôi, chứ những ngành nghề như kế toán, hành chính, văn phòng...thì lại rất ít bởi vì không có nhiều công ty hoặc nếu có cũng không đến lượt em các bác ạ.
Gia đình đang tạo áp lực rất lớn cho mình, trong lòng mình khổ tâm lắm các bạn ạ. Công việc tìm kiếm khó khăn, ở đất Nha Trang nói thật các bác, tìm 1 công việc lương 2tr500/tháng quả là khó khăn. Làm lao động phổ thông thì em không đủ sức làm, vì em ốm và lùn lắm các bác ạ. Chỉ cao 1m60 thôi.
Bố mẹ em chỉ là những người dân bình dị, nói thật ra họ là những người làm ngư nghiệp đi biển, kiến thức và tầm nhìn hạn hẹp, mối quan hệ với xã hội lại không nhiều, nên không thể giúp đỡ và định hướng cho tương lai em sau này được, nhiều lúc lại đem đến cho em nhiều nỗi phiền muộn.
Em thật sự không muốn sống trong cảm giác bế tắc này nữa, thật ra mình đã 25t rồi, sự nghiệp chưa có, tài sản chỉ là 1 chiếc xe máy cùi trị giá không quá 4tr, tình yêu cũng không, gia đình đem đến sự chán chường cho em....
Em nghĩ, mình cần phải làm gì đó để thay đổi được cuộc sống hiện tại. Trước mắt, em quyết định không tìm việc ở ngoài đời nữa, mà sẽ đi theo con đường mmo làm "OFFER" chỉ với mong muốn 1 tháng kiếm được 3tr thôi, đủ lo cho bản thân mình và có dư ra 1 chút. Em biết ở ngoài đời nơi em ở, kiếm đc 1 công việc lương 3tr là vô cùng khó khăn.
Ngày lại ngày trôi qua, áp lực từ phía gia đình ngày 1 lớn, bản thân em có ý chí có khát vọng vươn lên, nhưng cái môi trường hoàn cảnh xung quanh em nó dường như đang kiềm hãm lại mọi thứ, đem đến cho em sự chán chường, tuyệt vọng.
Em tính vay mượn ngân hàng khoảng 10tr để mua lại 1 laptop tầm 6-7tr để làm công cụ làm OFFER, còn bấy nhiêu để trả chi phí học tập trong quá trình làm OFFER. Em làm vậy chỉ với hi vọng OFFFER sẽ mang lại cho em 1 công việc có thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống, và em sẽ coi đây như là 1 nghề chính quyết tâm theo đuổi nó. Thật ra thì em cũng thích làm OFFER lắm.
Theo các bác, em có nên làm vậy không? hay còn con đường nào khác cho em đi để thoát khỏi bế tắc?
Hãy làm ơn cho em một lời khuyên, để em định hướng lại tương lai công việc hiện tại của mình!!!