Mình xin lỗi vì bắt đầu câu chuyện với 1 tấm hình không liên quan. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng, không phải vì Event lần này, mà đôi khi, thỉnh thoảng mình vẫn lục lại những tin nhắn ngày xưa. Thời điểm mà có lẽ mình tưởng chưng như cuộc đời này nên dừng lại



Lại kể lể, nhưng có lẽ đây là cảm xúc rất thật-Hờn tủi, oán trách chính bản thân mình. Nhưng rồi lại thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa đẩy, để mình biết đến MMO. Tuy hiện tại vẫn chưa có gì trong tay, những coi như đã tạm hài lòng với những gì mình có. Mục tiêu phía trước còn nhiều, còn phải nhiều cố gắng hơn.



Blackray, có lẽ cả nhà đã từng đâu đó thấy cái nick này. Có thể là 1 bài viết than khóc, cũng có thể là 1 tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ. Rất xầu hổ, rất ngu xuẩn. Nhưng có lẽ vì sự tủi hờn, xấu hổ đó đã khiến mình mạnh mẽ hơn. Đã có lúc cái nick này bị xóa vĩnh viễn, bởi sự vi phạm Ruler trong việc mua bán Paypal, nhưng mình đã van xin 1 cách thảm thiết để được giữ lại nó. Nơi mà mình tìm thấy chính mình của ngày xưa, và hiện tại. Cảm ơn Mod nào đó đã lắng nghe và tha thứ cho sai phạm của mình.
Ok, giờ là câu chuyện của mình: Mình bắt đầu MMO với sự ngây ngô đến mức chả biết khái niệm MMO là gì. Mọi thứ mình search đã dẫn lối mình vào con đường cờ bạc online. Và từ đó mình gây ra khoản nợ hơn 400 triệu....
À mà thôi




Hiện tại, mình cũng ít hoạt động trong 4rum, nhưng cái dòng mmo4me.com vẫn luôn đc mình gõ vào trình duyệt hằng ngày-chính xác là hằng ngày. Chỉ là muốn xem hôm nay có gì, xem hôm nay có ai khoe tin vui hay không, xem hôm nay có event gì dễ thương hay không... Và thầm chúc mọi người luôn thành công trên con đường đã chọn.
Quan trọng là : Chọn 1 số may mắn ( từ 0-999)


