Event Thu & Yêu !

Status
Not open for further replies.

LukeLucy

Banned
Joined
Jun 4, 2011
Messages
3,927
Reactions
2,849
MR
0.000
Mình thích thơ , và thích 1 người tên Thi :binhsua146: Nay cũng vừa tháng 9 , đang độ thu về . Nên lập 1 event nho nhỏ về mùa thu & tình yêu cho mọi người chơi vui

Thể lệ cuộc chơi + giá trị giải thưởng :

+ 2 giải mỗi giải 5LR cho 2 bài thơ sưu tầm (ko phải tự sáng tác) , miễn có chữ "Thu" , được mình thích nhất .

+ 1 giải 5LR cho ai đoán được câu hỏi : Địa điểm mình muốn gặp gỡ người yêu của mình là nơi đâu? Giải nghĩa được vì sao mình thích gặp người ta chỗ ấy càng tốt .

+ 5 giải mỗi giải 1LR cho ai kể truyện cười hoặc comment gây cười tại topic này . 8 xả láng ^^


Điều kiện nhận giải :
Nick forum tham gia event phải reg trên 1 tháng tính từ ngày hôm nay lùi lại .

Thời hạn trao giải :
21h ngày 5/9/2012 .

Chúc ace chơi event vui và ngày lễ vui vẻ bên người thân bạn bè :binhsua78:

 
Last edited by a moderator:
thu điếu - thu ẩm - thu vịnh - Thu ........... :))
Tặng bạn mấy bài nhân Quốc Khánh.:D

Mùa yêu

Thu về ! gọi ... gió heo may trở lại
Trời lạnh se,trai gái đón mùa yêu
Mùa trái tim thổn thức, nhịp rung nhiều
Mùa hơi ấm ủ mầm, gieo ... sự sống !
 
Last edited by a moderator:
MÙA THU BÊN EM


Mùa thu nào bên em
Trời xanh như lá biếc
Anh nhìn em tha thiết
Mắt em xanh màu trời
Nhìn từng chiếc lá rơi
Em thấy lòng bùi ngùi
Thương cho từng chiếc lá
Giá mùa thu đừng đến
Lá vẫn còn xanh tươi
Không được đâu em ơi
Làm sao mà khác được
Nếu mùa thu không đến
Sao có mùa xuân sang
Em miễn cưỡng bằng lòng
Nhưng còn thương chiếc lá
Xa cành đành chấp nhận
Một cuộc đời lênh đênh
Thôi mặc kệ em ơi
Đó chỉ là chiếc lá
Chuyện chúng mình sao nhỉ ?
Mùa xuân này kết đôi .
Em lặng lẽ nhìn trời
Rồi nhìn anh, khẽ khẽ
Vẫn còn mùa đông nữa
Đừng vội vàng anh ơi !



( :binhsua146: Giải nhất :binhsua146:)
 
[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yNy9jL2YvInagaMEY2Y2ZGRmNjRkYjY1NGUzNjdmZDQ1ZDg1YjhkOWIwNDYdUngWeBXAzfFRodSBDdeG7kWl8WWFdUngYmkgZnQdUngIE1yIFR8fDI[/FLASH]

:binhsua146:
 
HOA CỎ MAY
Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?


:m121: tặng thớt nè
 
Nội dung 1: Thơ có chữ "THU"

THƠ này anh gửi tăng e.
CHO lòng thôi nhớ,cho tim thôi chờ
MÙA hè lòng đã ngóng chờ
THU này anh quyêt phải chờ tin vui!


=================================

Nội dung 2: Trả lời câu hỏi

Mình đoán là Luke thik gặp ở biển. Vì ở đó không gian thoáng. Có thể đi dạo và cùng nói chuyện. Thả hồn vào biển với các suy nghĩ của mình :)

=============================

Nội dung 3: Viết nhảm tí

Thơ cho muà thu
Cho thơ muà thu
Muà thu cho thơ
Thu muà cho thơ
 
Thu mơ
Anh Tuấn
Thu về trên lối ngất ngây
Đưa anh vào mộng đêm này nhớ em
Lá vàng như khẽ ru êm
Rụng rơi trên dáng êm đềm qua tay

Yêu người anh cũng không hay
Mơ làn suối tóc vai gầy nghiêng nghiêng
Yêu đôi mắt rất hồn nhiên
Thuơng đôi má lúm đồng tiền thanh tao

Thu còn hẹn với trăng sao
Đêm rằm soi lối ngọt ngào ươm mơ
Nhủ tằm kết một sợi tơ
Nối vầng trăng hết đợi chờ hôm nay

Thu còn gọi gió yêu mây
Trao niềm hạnh phúc bao ngày khát khao
Chân tình một tấm xin trao
Bủa vây ôm chặt lối vào yêu thương ...

thêm bài nữa nha bác

Mùa yêu
Thu về ! gọi ... gió heo may trở lại
Trời lạnh se,trai gái đón mùa yêu
Mùa trái tim thổn thức, nhịp rung nhiều
Mùa hơi ấm ủ mầm, gieo ... sự sống !


Thêm bài nữa nha thớt, bài thư nói nên cả địa điểm luôn nha:
Ô HAY ! MÙA THU BỖNG LÊN CAO ...

Có một ngày lòng ta vui rạng rỡ
Biển hân hoan hoa sóng trắng như mơ
Tựa vai anh em mơ màng làm thơ
Đến bên nhau lần đầu thương nhớ mãi ...

Nụ hôn ngọt nên nụ hôn say mãi
Âu yếm lời yêu thánh thót trong tim
Mùa thu ơi ! yêu dấu mãi đi tìm
Bỗng bay cao theo thu về rực nắng

Có một ngày anh về bên sóng trắng
Nghe yêu thương nghe kể chuyện nhớ mong
Mùa thu ơi ! yêu dấu mãi ghi lòng
Mật vàng ươm trên môi hôn ngọt mát

Có một ngày giữa thu vàng bát ngát
Vòng tay anh ôm chặt nỗi nhớ thương
Cho em nồng nàn cho em vấn vương
Nghe thu hát bản tình ca tuyệt mỹ …


Ra biển đi bác, nơi lí tưởng đó
Cảnh đẹp, không khí tốt,
Lại là nơi lãng mạn để bài tỏ tình cảm hay ghi điểm trước mặt bg


Truyện cười ak`, thích thi` chiều mấy bác

" Một đôi trẻ trò chuyện với nhau
ck : đố em kể một chuyện mà khiến anh vừa buồn vừa vui ???

vk : "Kái ấy" của anh lớn hơn tất cả bạn anh
ck : hahahaha!!!
ck : Hả? Gì cơ ???!!! "
 
Last edited by a moderator:
HÀ NỘI CỦA ANH !...

Anh cầm tay em Hà Nội của anh...
Sắc nắng Thu nhuộm vàng ánh mắt
Thoảng mây bay cho heo may thêm một lần se sắt
Em nỡ giận hờn cơn gió thổi qua vai !

Anh cầm tay em Hà Nội trong tay
Thu sáng màu sương nhuộm xanh hàng liễu
Em có biết không những đêm anh thấy thiếu
Trống trải những lần Hà Nội chẳng trong tay...


Anh đi trên đường Hà Nội chợt so vai
Cái lạnh đầu mùa sao nhớ em đến thế
Giọt sương mai khi bình minh về không phải là giọt lệ
Mà long lanh ánh mắt buổi... về nhau ...

Hà Nội của anh Thu đã mang về
Hương sữa nồng nàn vương đầy mái tóc
Cây lộc vừng bừng lên vàng soi vào hồ xanh mắt ngọc
Và em đặn đầy ! Thu Hà Nội cho anh !
 
Thơ có chữ "Thu"
Mùa thu trở lại
Em biết không?
Một mùa thu đã sang
Mùa thu mùa lá vàng
Mùa thu mùa dịu dàng
Giống như em…

Từng cơn gió dịu êm
Chạy tung tăng ca hát
Con đường dài bát ngát
Còn vương hương tóc em.

Mùa thu ấy anh chưa quên
Mình gặp nhau giữa một đêm gió mát
Em mơ màng ngồi lặng nghe anh hát
Hát câu gì em còn nhớ không em?

Mùa thu ấy anh chưa kịp đặt tên
Mùa thu sau cứ êm đềm đi mãi
Bỗng dịu dàng ngày hôm nay trở lại
Giống như em…​


Khuyến mãi thêm tấm hình làm địa điểm :D
1336963781_mua-thu-tro-lai.jpg


Thêm cái thơ nhảm
Ngoài sân có lá vàng rơi
Trong sân có chiếc lá rơi màu vàng.
Lá vàng là lá đang rơi
Mưa to gió lớn là vàng hết rơi.
 
Sáng ra nước tiểu vàng khè
Lẽ nào trời đã chuyển hè sang thu? :-"
Câu 2 : Địa điểm thì thường là sông hồ biển v.v để khi nào tỏ tình tạch hay có mâu thuẫn gì đấy thì dễ giải quyết :

Thôi up 1 câu chuyện cười :D
Có một cặp yêu nhau và bị gia đình cấm đoán , họ quyết địn cùng nhau tự tử .Họ đi ngang qua 1 cây cầu bắc qua sống , chàng trai nói:
-Em nhảy trước đi
Cô gái : Ừ ,ừ anh nhảy đi,
Chàng trai nhảy ùm xuống sông , cô gái cười lớn :Ha ha ha , thằng ngu tao không nhảy đâu
Chàng trai nói vọng lên : Tao biết bơi , tí tao lên mày chết ****** mày với tao =))
 
Last edited by a moderator:
Đoán bạn LukeLucy thích hẹn hò ở đâu chẳng bằng mong bạn giống mình. Chưa có người yêu nhưng nếu có mong là có gặp thì tại đường nhiều hoa sữa nhất đất Hà Nội này cho lãng mạn:m107:
U2813930
 
không có thơ nhưng có câu này thôi

THU BUỒN
 
Thu ơi thu sao vội vã vậy thu
Kéo hạ đi khi ta chưa kịp níu
Hai bàn tay đã đôi lần ngượng ngịu
Làn tóc buông, trêu hạt nắng cuối chiều

Thu ơi thu sao vội vã vậy thu
Làn da buồn chưa một lần bỏng nắng
Con hẻm nhỏ, sân trường còn vắng lặng
Sao vội đem xác lá phủ kín đường

Thu ơi thu sao vội vã vậy thu
Ta chưa biết hương nồng mùi biển mặn
Ngày em đi mảnh tình chưa vừa vặn
Thu ơi thu vội vã vậy sao thu... !!!

*ko phải thơ sưu tầm
 
"Thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu sầu"
("Sự đời như giấc mộng lớn, nhân sinh được mấy bận sầu")

Bình thơ:

Có người suốt đời chẳng có lần nào mộng được một giấc mộng thật sự, hẳn y là kẻ vô ưu vô lo, hoặc giả - rất là thực dụng.
Nhưng cũng có khi mộng đến.
Suy nghĩ mãi, mong muốn mãi, khắc sâu mãi một thứ nào đó, cuối cùng cũng hiện ra trong giấc mộng.
Hoặc ngược lại, lo âu mãi, trốn tránh mãi một điều, rồi cũng mộng thấy nó mà thôi.


Nhưng lại có người bảo, cuộc đời này như một giấc mộng lớn, hết thảy chúng ta đều chỉ đang chiêm bao trong giấc mộng lớn ấy thôi. Lúc nhắm mắt vĩnh viễn, mới thật sự là khi tỉnh mộng :
"Thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu sầu"
("Sự đời như giấc mộng lớn, nhân sinh được mấy bận sầu")


Lại nghĩ đến trời đất vô biên, thời gian bất tận đến nhường nào. Đứng giữa biển mênh mông vũ trụ - thời gian ấy, có phải sẽ cảm thấy tất cả những tranh đấu là rất nhỏ bé không? Thành bại được mất rất nhỏ bé không? Bản thân con người, thậm chí cả thế giới này, cũng trở nên rất nhỏ bé đúng không?
Vậy, rốt cuộc là sao? Mộng hay không phải mộng? Yêu hay không nên yêu đây, hả con người?


......

Mộng rằng một đêm trăng sáng, không hẹn mà gặp, kết lòng tương ái, lời chưa nói hết, chân chẳng muốn rời.

Mộng rằng một buổi bình minh, choàng tỉnh chợt bắt gặp ánh mắt ôn nhu, nụ cười mềm mại, môi đào êm ái, tan chảy cõi lòng.
Mộng xa vời vợi…Mộng khởi sầu tiêu ?
Chỉ là mộng người đâu cần xa lạ, giấc chiêm bao gió thoảng mây trôi. Xin đừng làm một khắc xa xôi, cho nỗi đau dài thêm ngàn nỗi...
Mộng đừng là ngàn ngày riêng lối, dốc tương tư cánh nhạn lạc bầy. Mộng đừng là ngày tỉnh đêm say, đường luyến ái liêu xiêu độc bước...
Dẫu là mộng xin đừng là mộng, dẫu biết say xin hãy cứ say
Dẫu trầm luân ngàn cuộc đổi thay, dẫu kiếp số phôi phai dâu bể
Dẫu biết rằng ngày sau chẳng thể, dẫu chỉ là thoáng chốc bên nhau...
Dẫu tình là tàn hoa bại liễu, ta dẫu là mạt lộ chinh nhân…
Rồi...


.....


Tàn canh !
Đoạn mộng !
Dứt tình !
Thì ra, cõi này…
"Vạn kiếp nhất trường không
Nam Kha nguyên thị mộng"
mà thôi…
Giấc tình mộng từ nay xa nhé, lòng nhủ lòng hãy cứ quên đi...
 
+ 1 giải 5LR cho ai đoán được câu hỏi : Địa điểm mình muốn gặp gỡ người yêu của mình là nơi đâu? Giải nghĩa được vì sao mình thích gặp người ta chỗ ấy càng tốt .

Trên đồi hoa cỏ. Giải nghĩa: chủ thớt LukeLucy thích hoa^^

+ 5 giải mỗi giải 1LR cho ai kể truyện cười hoặc comment gây cười tại topic này . 8 xả láng ^^

cái này thua, ko biết kể truyện cười, ko có khiếu chọc ai cười^^
 
Thu Tình Yêu - Lưu Hương Giang

Tặng bạn muzik...............không hy vọng nhận giải đâu :D

[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC8wMy8wMDMwY2Y4OWJjYTmUsICwNzE3NDBjZmI4ZmRhNTkzMTmUsICzZS5cUIbaBmUsICDN8VGh1IFTDrG5oIFnDqnV8TMawdSBIxrDGoW5nIEdpYW5nfHwx[/FLASH]


Truyện cười

Mèo cầm khẩu súng dí vào đầu Chuột và hỏi:

- “1+1=?”

Chuột run rẩy trả lời:

- “Dạ....dạ.... Bằng 2 ạ.”

Pằng,........

Mèo thổi khói từ nòng súng, nhẹ nhàng nói:

- “mày đã biết quá nhiều rồi...!!!”
 
Last edited by a moderator:
Lượn lụm lặt đem qua đây chơi :lac:

Thuở trước tôi thiết tha, thương thầm Thúy
Tướng Thúy thật to,
Tôi thì tí teo, tựa tôm tép.
Thi thấy tôi tí teo Thi thương tôi
Tôi thích Thi tướng to, tôi thương Thi
Thế thì tôi tỏ tình tới Thi
Thế thì Thi tặng tôi trái tim.
Tôi tên Tí Teo,tôi thiết tha thương Thi
Tôi thương Thi từ thuở tôi tám tuổi

Thi thích tập tạ, Thi thích thể thao,
Thi thích thưởng thức thơ tình tôi trao
Tôi thì tiện tặn, Thi thì thích tiêu tiền
Thi thích tiểu thuyết, tôi thích trữ tình
Thi thích Tam TẠng, tôi thích Tề Thiên
Thi thích trăng tròn, tôi thích trăng tà

Tới tháng trung thu tôi thường tới thăm Thi
Tôi trao tới Thi trong trang thơ tình
Thi thấy tôi tỏ tình, Thi thật thẹn thùng
Tôi trao Thi trái tim , tôi tặng Thi tâm tình

Thấy thơ thích thú thì thanks, tàm tàm thì tán thưởng
 
Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nước theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo

bonus thêm 1 ca khúc Hàn xẻng
[video=youtube;72_LaFKfTns]http://www.youtube.com/watch?v=72_LaFKfTns[/video]
 
+ Thơ tình cuối mùa thu" của Xuân Quỳnh
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.

+thích gặp trong rừng để kín đáo với ngắm lá rụng :binhsua156:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,878
Messages
7,102,716
Members
172,963
Latest member
linkvaobetvisa

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom