Event Điều gì làm bạn vui nhất ở thế gian này?

Status
Not open for further replies.
Thế gian này gia đình, bạn bè làm mình vui nhất. Mình bị 1 căn bệnh 4 năm nay không khỏi. Bệnh 3 không, không lây, không chết, không hết, nhưng lại ảnh hưởng đến ngoại hình làm mình không tự tin cũng như khó xin việc. Cũng gì bệnh này mà mình lao đầu vào con đường mmo chứ ko phải coder như ban dầu dự tính. Gia đình và bạn bè là những người không bỏ rơi mình. luôn luôn thông cảm, quan tâm cho mình. Có lúc bệnh biến chứng, khớp đau hết không đi được. Sợ mình buồn nên bạn bè qua đến tận nhà chở đi chơi. Hoặc mua đồ ăn thức uống qua tâm sự, nói chuyện cho mình thoải mái.
Gia đình thì không thể diễn tả được bằng lời. Ba mẹ luôn chăm sóc tận tình, có thời gian phải chạy lên Bảo Lộc khám và lấy thước nam. Ba mình ngày đi làm, đêm chở đi, về ngủ dc 2 tiếng lại đi làm. Mẹ thì lo từng chén cơm, chén chào, từng viên thuốc, từng mảnh chăn đắp khi ngủ.... KHÔNG KỂ SIẾT.
Đó là những người có thể nói làm mình có động lực để sống và làm việc.
Cuộc sống này rất bất công, nhưng nó vẫn còn tốt chán các bạn ạ
Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ tình cảnh của mình tới mọi người, mình chúc bạn sớm có thể chữa khỏi bệnh nhé. :)
 
Giải thì quan trọng gì đâu chứ, chẳng phải bạn từ lúc vào topic mình bạn đang vui đó sao :p
cái này là điều sắp đến :)) săp 21h mà thớt :)) tức là sau 21h mà dc thì lại thêm 1 niềm vui rồi :)) , còn ko được thì cũng ko buồn gì đâu :)) vì cũng chỉ là trò chơi thôi :D chủ yếu vào đây 8 :))))))))))
 
Chắc bác hỏi thật sự, nên mình chia sẻ thật, cảm giác thật.
- Mình sống thiên về tình cảm, nên điều mà mình thấy hạnh phúc nhất có lẽ là được thấy Bố Mẹ, Anh, Chi, Người yêu và những người mình yêu thương luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt đối với gia đình, chỉ cần mọi người luôn mạnh khỏe, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau... Và những điều ấy thường đến vào mỗi Dịp Tết, được quây quần cùng Bố Mẹ và Anh, Chị là điều tuyệt vời nhất.
Dĩ nhiên, không có tiền thì cũng khó mà thấy được cảnh đó. Dung hòa lại thì chỉ cần có tiền và có người thân yêu thương nhau.
Vòng vo tam quốc thì cũng chỉ có bấy nhiêu! Hahah
 
Điều mà làm mình vui trong suốt bao nhiêu năm đó là bố mẹ vẫn luôn khỏe mạnh, ước gì bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình .

Gia đình luôn là niềm vui cũng là mục đích để mình phấn đấu trong tương lai .
Bạn có 1 gd hp thật, có chút ghen tỵ đó nha ;)
 
thế gian này vui vì bạn bè
vui vì gia đình đầy đủ
vui vì tình yêu hạnh phúc

vui vì khi đối mặt với nỗi buồn ta có 3 điều còn lại :D
 
Hỏi ngược lại đi: Thế gian này có gì mà buồn? vui hay buồn là trong suy nghĩ của bản thân thôi
 
trốn ở trường đó bác :v

mục đích sống của mình là kiếm tiền lo mẹ cuộc sống sung túc :rolleyes:
chơi mà chơi trốn :)) chỉ lo cho mẹ thôi à :d nếu có đụng chạm đến nổi đâu của c thì sr trước :d nhưng thật là mún hỏi :D
 
Hỏi ngược lại đi: Thế gian này có gì mà buồn? vui hay buồn là trong suy nghĩ của bản thân thôi
thì đây là thớt hỏi :)) mọi ng suy nghĩ thế nào là vui :)) tức là suy nghĩ của mỗi ng :)) cũng như buồn :)) mỗi ng buồn tùy vào mỗi lý do của họ :))
 
Như chữ ký :D
 
Hỏi ngược lại đi: Thế gian này có gì mà buồn? vui hay buồn là trong suy nghĩ của bản thân thôi
Ô hay thanh niên, vậy thì theo bạn thế gian này có gì buồn nào? Và bạn giải thích rõ cho mình hiểu vui buồn tùy suy nghĩ từng người được không, mình kém thông mình không hiểu lắm. :D
 
Có nhiều tiền là vui :))
Bạn này thật thà ghê, vậy mình thử vd nha.
1 người có 1 tỷ USD mà bị liệt giường bị ung thư thì vui chi nữa :rolleyes:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,745
Messages
7,075,728
Members
170,834
Latest member
CryptoTeamOnline

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom