Lúc lonely thì tiêu pha chưa suy nghĩ.Có gia đình rồi thì khác , tiêu như thế theo mình hơi lãng phí,
Bạn cũng có cái lý của bạn, nhưng mình nghĩ đối với 1 con người, ngày cưới là ngày quan trọng nhất đời, tuần trăng mật cũng là quãng thời gian quan trọng nhất của 1 đôi vợ chồng mới cưới. Làm cho nó "hoành tráng 1 chút" cũng không vấn đề gì."Ngày vui tiết kiệm đừng tiêu hoang " :v
Mình thi mình không thả ga được, với lại mình thấy gần 2 năm vợ chồng mình cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Người sống được bao nhiêu năm, nếu cứ đến mỗi thời khắc quan trọng lại cứ suy nghĩ, đắn đo, tính toán thì cho đến lúc chết cũng không có hồi ức tốt đẹp gì để ngẫm lại. Huống hồ 1 đời người chỉ có 1 tuần trăng mật, cứ thả ga điiiii