Event Event Nợ một câu thơ

Nam nhân chi chí
Chí khí ngút trời xanh
Mong anh một giấc mộng lành
Trong đêm trăng lạnh, mơ màng nhớ em
:x

tính by thùy mị đoan trang
gió có to mấy thì Q cũng chịu :">
Ta ngồi ôm nỗi buồn thiu
Đành tuôn văn vẻ cho vui với mọi người :(
 
Last edited by a moderator:
Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em :binhsua58:
 
Kiếp làm trai, sống ngang tàn hống hách
Đầu đội trời, chân đạp đất
Tay cặp - xách, nách mang, đảm đang việc nhà .....
--------
Thể loại thơ đường luật bất xuất, phá vỡ mọi quy tắc bất chợt xuất ra 1 câu thơ hay theo văn hướng thơ đường
 
Ước gì em hoá thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi :binhsua10:
 
Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em :binhsua58:
Nơi phồn hoa váy áo tung bay
Sao không sánh bằng vòng tay cha mẹ


(Thay lời "anh")
Có giận thì cũng chả sao!
Thương anh quá rồi? Nỡ nào giận anh?

Nhìn đâu cũng thấy âu sầu
Nhìn đâu cũng thấy một màu dối gian
Làm sao em hiểu lòng chàng
Làm sao em biết là thương hay hờn


Mình càng ngày càng sến :((
 
Last edited by a moderator:
Hoa hồng thì phải có gai
Con gái thì phải phá thai đôi lần :binhsua32:
 
Hoa hồng thì phải có gai
Con gái thì phải phá thai đôi lần :binhsua32:
Phá cái lần tần mần
Anh thích thì đi thắt đường dẫn tinh!
 
móa cái câu :-ss
ko phải tác giả :), ko thích thì edit lại vậy :)
Hồng nào hồng chẳng có gai
Gái nào gái chẳng yêu 2,3 thằng
 
Last edited by a moderator:
Đêm Hà thành không sao cũng sáng
Láng Thượng buồn anh nhớ bóng hình iem
Nơi phồn hoa trăng quên không mọc
Chốn quê nhà sáng rực lòng ta

Phá cái lần tần mần
Anh thích thì đi thắt đường dẫn tinh!

Sinh linh bé bỏng dễ thương
Ngờ đâu cha mẹ dứt lòng bỏ đi >"<



 
Xa quê con nhớ mẹ hiền
Con về gặp mẹ….lấy tiền xong con lại xa quê :binhsua32:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,751
Messages
7,075,778
Members
170,837
Latest member
thehunguk

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom