Event Event Nợ một câu thơ

ruby.love

Hero
Joined
Jun 1, 2011
Messages
1,419
Reactions
2,527
MR
0.000
Chat with me via Skype
by ơi by mỏi miệng chưa
by giành hết phần lấy gì Q say ( say = nói )
Gia tài em chỉ có bàn tay
Em đem tặng anh kể từ ngày ấy
Tấm lòng em thì anh đã thấy
Nỗi nhớ người nung cháy lòng em..


Thì đang hăng máu làm thơ mà :binhsua79:

 

lehongphongvt

Banned
Joined
Nov 9, 2010
Messages
2,210
Reactions
2,505
MR
0.004
Lòng thì thấy... nhưng tim em đây
Nó có bên anh hay đổi thay
Hay là theo gió về phương khác
Để lại cho anh tiếng chia tay

Máu quá! Có gì Mod bỏ qua nếu không thì chiến lun 4 câu cho rồi :)) 2 câu không nói hết nghĩa :))
 
Tương rời lại thấy máu tuông
Máu tuông em lại thấy thương thằng chồng :))
----------------------------------------------

Chồng người áo gấm: "kệ cha...!"
Chồng em áo vá mới thương trong lòng @@
 
Lòng buồn dạ nhớ quạnh hiu
Xin đừng ong bướm,cánh diều

Để cho ai đó lòng mong đợi
Mà khổ trong tim mỗi buổi chiều

Nối tiếp thơ của ruby :))
----------------------------------
Em đường em, anh đường anh
Đôi ta chia cắt chia li đường đời .....

Nếu trách... trách phận đùa chơi
Để cho ong bướm đưa người tha hương ^^
 
Đời anh đầy lắm chông gai
Đi sao bất cẩn lọt vào nhà thương

Cái tội ngó gái ngoài đường
Mắt không thèm chớp đè đường cứ đâm :))

Sống sao cho trọn kiếp này
Phận anh dốt nát, biết vào tay ai ....

Thương cho số phận của ai
Yêu ngay chàng dốt, hốt lun làm chồng @@

Người ơi người chớ buồn lòng
Tính em là vậy chứ em nào giận ai

Con gái tính cứ như trời
Sáng mưa, chiều năng, đêm thời nổi giông ^^
 
Cái tội ngó gái ngoài đường
Mắt không thèm chớp đè đường cứ đâm :))



Thương cho số phận của ai
Yêu ngay chàng dốt, hốt lun làm chồng @@



Con gái tính cứ như trời
Sáng mưa, chiều năng, đêm thời nổi giông ^^
Thôi anh đừng có nói ngông
Tính em em biết chỉ bão dông cấp 10 :">
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,781
Messages
7,133,142
Members
176,234
Latest member
vuicode

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom