Event Event Nợ một câu thơ

em đâu có nói ngang tàn
em đây chỉ nói sự thật phũ phàng
Trái đất cũng có ngày tàn
Lòng em chỉ có ngày càng yêu anh :binhsua79:
 
@chủ thớt
tiếc thay một đấng anh hào
văn thơ lai láng lạc vào chốn đ...tiên

Cõi tiên hay chốn người điên
Miễn vui là được phải không anh gì...

@all
thơ chi mà chẳng có vần
thanh bằng thanh trắc xà quần lung tung

Ai ơi đừng nói mong lung
Dẫu sao thì cũng góp phần thêm vui :)
 
Nòng súng lên đạn sẵn sàng sửa soạn sắp xếp sắp sửa bắn
Chẳng cần chần chừ, chậm chân thì chắc chắn có thằng khác chiếm chỗ
Kiếm chỗ kiếm lỗ chui vào xe tăng tông thẳng vào cửa chắn
:X
 
Trái đất cũng có ngày tàn
Lòng em chỉ có ngày càng yêu anh :binhsua79:
Em ơi một dạ một lòng
Yêu anh sao nỡ mang hình bóng ai
Nếu mà em muốn ra đi
Anh xin là người đưa sáo sang sông
Công anh cạp cạp nuôi em
Ngày đêm sáng tối anh nào quản chi
Thế mà cái tật mê trai
Vẫn không bỏ được biết làm sao đây
Thôi thì anh biết trách ai
Trách anh không giữ được người mình yêu
Em ơi nhớ lấy câu này
Dù sao đi nữa vẫn là vợ anh !!!!!
 
Em ơi một dạ một lòng
Yêu anh sao nỡ mang hình bóng ai
Nếu mà em muốn ra đi
Anh xin là người đưa sáo sang sông
Công anh cạp cạp nuôi em
Ngày đêm sáng tối anh nào quản chi
Thế mà cái tật mê trai
Vẫn không bỏ được biết làm sao đây
Thôi thì anh biết trách ai
Trách anh không giữ được người mình yêu
Em ơi nhớ lấy câu này
Dù sao đi nữa vẫn là vợ anh !!!!!
Cháu về đóng cửa dỗ dành
Nếu mà khongđược thì đành vậy thôi.
 
Em ơi một dạ một lòng
Yêu anh sao nỡ mang hình bóng ai
Nếu mà em muốn ra đi
Anh xin là người đưa sáo sang sông
Công anh cạp cạp nuôi em
Ngày đêm sáng tối anh nào quản chi
Thế mà cái tật mê trai
Vẫn không bỏ được biết làm sao đây
Thôi thì anh biết trách ai
Trách anh không giữ được người mình yêu
Em ơi nhớ lấy câu này
Dù sao đi nữa vẫn là vợ anh !!!!!

Thân anh vất vả sớm hôm
Không tiền ko bạc bọt bèo đời trai
Đời nghèo tay lại trắng tay
Yêu anh em sợ tương lai mịt mù

:binhsua10:(ôi sao mình láo quá =)))
 
By ơi cố sắm ông chồng
Để cho ra vẻ tinh thông sự đời
Vấn đề là lấy để chơi
Hay là lấy để cho vơi nỗi buồn?
Sao em nói những lời này
Chồng By đang sống sờ sờ đây thôi
Lấy chồng không phải để chơi
Lấy chồng để có người cùng sẻ chia
Em kia đã có chồng chưa
Sao em cứ thích lo chồng cho By ?
Nếu em là gái chưa chồng
Thì lo mà kiếm cho mình một ông
Đừng có ngồi đó nói By
Rồi pé thành bà cụ non bây giờ

(P/s: emgainho đừng nóng nhé, chọc tí cho zui thoy, hehe)
 
Mịt mù là đúng By ơi
Theo Trang, By hãy yêu anh nick màu
Áo em giờ đã nhuộm màu
Làm sao em nỡ qua cầu bỏ anh...
:(

---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:39 PM ----------

Yêu em một tấm chân thành
Về ly dị vợ, chọn ngày lành rước em :>
Ai ơi đừng có chả nem
Ngày nay là vợ ngày sau em thì...

(ngày sau đến em bị bỏ =)))

---------- Post added at 10:45 PM ---------- Previous post was at 10:43 PM ----------

Sao em nói những lời này
Chồng By đang sống sờ sờ đây thôi
Lấy chồng không phải để chơi
Lấy chồng để có người cùng sẻ chia
Em kia đã có chồng chưa
Sao em cứ thích lo chồng cho By ?
Nếu em là gái chưa chồng
Thì lo mà kiếm cho mình một ông
Đừng có ngồi đó nói By
Rồi pé thành bà cụ non bây giờ

(P/s: emgainho đừng nóng nhé, chọc tí cho zui thoy, hehe)

Chồng nghèo cũng chẳng lo chi
Miễn em chung thủy ko so bì với ai :">


---------- Post added at 10:49 PM ---------- Previous post was at 10:45 PM ----------

Người ta đi với người yêu
Riêng tôi tiu ngỉu ngồi đây một mình :(


Ủa mọi ng đâu hết roài :((
 
Thân anh vất vả sớm hôm
Không tiền ko bạc bọt bèo đời trai
Đời nghèo tay lại trắng tay
Yêu anh em sợ tương lai mịt mù

:binhsua10:(ôi sao mình láo quá =)))

Mịt mù là đúng By ơi
Theo Trang, By hãy yêu anh nick màu
Được rồi em cứ ra đi
Nghe lời "em gái" lấy anh nick màu
Anh đây tiếp tục kiếm tiền
Một ngày nào đó sẽ thành đại gia
Lúc đó em đừng có ca
"Giá mà lúc trước em đừng bỏ anh"

( :binhsua161: Hehe, đi ngủ đây, mai đi học cả ngày nữa, mọi người ở lại chém tiếp nhé, Ruby lăng nhăng vừa thôi nghe chưa, "coi chừng đó !!!!" )
 
Áo em giờ đã nhuộm màu
Làm sao em nỡ qua cầu bỏ anh...
:(

---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:39 PM ----------


Ai ơi đừng có chả nem
Ngày nay là vợ ngày sau em thì...

(ngày sau đến em bị bỏ =)))

---------- Post added at 10:45 PM ---------- Previous post was at 10:43 PM ----------



Chồng nghèo cũng chẳng lo chi
Miễn em chung thủy ko so bì với ai :">


---------- Post added at 10:49 PM ---------- Previous post was at 10:45 PM ----------

Người ta đi với người yêu
Riêng tôi tiu ngỉu ngồi đây một mình :(


Ủa mọi ng đâu hết roài :((
by ơi by mỏi miệng chưa
by giành hết phần lấy gì Q say ( say = nói )
 
Áo em giờ đã nhuộm màu
Làm sao em nỡ qua cầu bỏ anh...
:(

---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:39 PM ----------


Ai ơi đừng có chả nem
Ngày nay là vợ ngày sau em thì...

(ngày sau đến em bị bỏ =)))

---------- Post added at 10:45 PM ---------- Previous post was at 10:43 PM ----------



Chồng nghèo cũng chẳng lo chi
Miễn em chung thủy ko so bì với ai :">


---------- Post added at 10:49 PM ---------- Previous post was at 10:45 PM ----------

Người ta đi với người yêu
Riêng tôi tiu ngỉu ngồi đây một mình :(


Ủa mọi ng đâu hết roài :((
Trách em tham bóng đuổi hình
Bi jờ tiu nghỉu một mình thở than
Có ta đây- Nhỏ thôi
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,799
Messages
7,101,522
Members
172,873
Latest member
FrankOcean

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom