Event Event Nợ một câu thơ

ruby.love

Hero
Joined
Jun 1, 2011
Messages
1,419
Reactions
2,527
MR
0.000
Chat with me via Skype
Ấy là chú muốn tòm temLàm ngơ sao được khi em thật ... sình (Xin đẹp)
Buồn cho duyên phận chúng mìnhBởi do duyên số nên tình vỡ tan :(
 
nhớ anh sao chẳng gọi anh :m003:
nhớ anh sao vẫn lăng nhăng bày đàn :m021:
Anh ơi đừng nói ngang tàng
Làm gì có chuyện bầy đàn ở đây

---------- Post added at 10:06 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ----------

Chú kia chú có vợ rồi
Còn em xinh đẹp đó là vợ con :binhsua140:
Vợ con thì mặc vơ con
Trách thân không giữ được con vợ mình
 

longmichinh

Hero
Verified
Joined
Aug 27, 2011
Messages
909
Reactions
437
MR
0.008
Chat with me via Skype
Sông Tô Lịch vừa thơm vừa mát
Hai bên bờ bát ngát vàng thoi

ai ở hà nội sẽ có vế sau rất chuẩn nhá ;))

thơ hay mà chả ai làm tiếp,tự sướng vậy :binhsua46:

Sông Tô Lịch vừa thơm vừa mát
Hai bên bờ bát ngát vàng thoi
Một chú dòi đứng lên phát biểu
Bãi c** này là của chúng tôi
 

Anh ơi đừng có thở than
Phải chi anh cứ 1 đàng anh đi
Đằng này anh cứ mê ly
Ong bay bướm lượn cả ngày
Để em phải khổ cũng vì anh thui :(
Vợ kia sao cứ lăng nhăng
"Nem" này "nem" nọ lung tung vậy trời
Đêm nay em chết với anh
Cho chừa cái thói ra đường ăn nem :binhsua79:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,798
Messages
7,133,335
Members
176,243
Latest member
sarahn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom