Buồn - Làm mmo được 15-20 củ 1 tháng vẫn không được xem trọng bằng thằng làm công lương 3,4 triệu

Lại cái vụ tết đến họ hàng hỏi mấy cái vụ làm ăn. Như tết vừa rồi về quê dưới miền tây, mấy ông anh họ mấy năm không gặp hỏi giờ mày làm ở đâu, lương khá không, rồi khoe lương tao được 1x triệu, 2x triệu nghe phát ham. Mình trả lời "em chả có lương, chán lắm". Mấy ổng hỏi lại là "vẫn thất nghiệp à?". Mình nói "dạ, em đi xin việc mãi chả được nên em làm chủ luôn, toàn phát lương cho người ta chứ chả có lương".

Thớt cứ giải thích cho cha mẹ vụ thu nhập là được, còn người ngoài hay cả họ hàng nói gì thì kệ cha nó, có thằng nào con nào nuôi mình được ngày nào đâu mà quan tâm chúng nó soi mói làm gì. Còn thằng nào nhắc thu nhập thì rút tiền đập thẳng mặt nó, 2 3 lần nó chừa ngay chứ gì.
 
ông này buồn cười vãi . Người ta nói gì kệ cmn người ta, tiền ông kiếm ra có ném mẹ vào mặt họ đâu, ông làm việc gì cũng lợi *** gì cho người ta đâu.Nói cho sướng mồm như thế cuối cùng giúp đc đ' gì cho ông đâu
 
Thớt muốn sống cho người khác hả? Thớt thu nhập tầm đó tự sắm sửa đồ trong nhà với đồ dùng các kiểu thì ai dám chê?
 
Mình chả quan tâm người khác nói gì đâu, chủ yếu gia đình mình bắt ra ngoài làm thôi các bác, chứ bọn kia thì thằng làm ngân hàng hợp đồng 3 củ 1 tháng bị sai như cu ly mình ko chấp
 
Mình cũng thế, làm mmo không bị gò bó thời gian, thích thì đi du lịch, tháng cũng vài trăm củ mà bị bố mẹ rồi họ hàng nói suốt. Đang bị bắt từ năm sau theo chân bố quản lý mấy cái tập đoàn, lại bị mất tự do :(
 
nếu bác có vk rùi thi ở nhà tập trung la MMO nuôi vk con thì Ok! còn nếu chưa có vk thi nên làm ngoài kiếm vk , lap gia dinh, quan he xa hoi.. minh mmo cug~ 2 nam rui, mat dù kiếm dc nhiều hơn làm o ngoài, nhung chua có vk con, cam thay cuoc song te~ nhat qua':D.. con thiên hạ nói gì thi ke^ ho thui.. ngheo thi khinh, giau thi get, thong minh thi bị tieu diet do' ma haha :rolleyes:
 
mình thấy trong mmo cũng có phân chia. mấy thằng chơi bet, hyip, rev cũng ko được xem trọng bằng mấy thằng chơi ga, yb,... ý kiến cá nhân thui nhé...
 
t/h cũng khá giống e (khác cái e đang bị treo bằng:mad:), nhưng e chẳng bận tâm mấy nếu có ai, người nào đó phán xét hay jj đó về mình chỉ cần trong tâm mình hướng đến điều tốt và bản thân thấy thoải mái thích thú với công việc mình đang làm ko tự hoài nghi bản thân là ok, vì chung quy họ cũng đâu phải là mình mà hỉu mình, cũng như mình cũng đâu phải họ mà bắt họ ko dc bình phẩm về ai đó. bạn cứ lo cho cuộc sống của bạn cho thật tốt, ko dính dáng hay hạn chế càng tốt việc liên quan tài chính với parents (ý tự lập ấy), còn nếu dư thì lo luôn mọi thứ trong nhà thì càng tốt, quan trọng là đàn ông r thì nên ít nói và đừng đặt nặng mấy lời bình phẩm của người khác về mình như thời còn con nít (cái này theo mình khá khó vì đa phần con nít vn hay châu á nói chung từ nhỏ thường bị áp đặt quá r nên rất nặng nề hay lo sợ việc mình ko dc đẹp đẽ trog cảm nhận của người khác, kể cả là người ko thân thuộc mấy do lo sợ bị phán xét, có lẽ cũng là nguyên nhân lớn làm dân mình khá rụt rè, thiếu tự tin, thiếu khẳng định bản thân, làm thui chột nhiều khả năng tiềm ẩn khác:D hơi mát tí), kể cả khi nghe được ai đó đang bình phẩm tào lao mình thì cứ xem như gió thoảng ko bận tâm, và cũng đừng giao du với kẻ đó nữa (nhưng nếu nó nói xấu người thân hay nặng lời về mình thì cũng phải nói lí lẽ một cách lạnh lùng dằn mặt với nó tí, nếu nó ngoan cố thì nắm đấm là thứ cuối cùng mang ra :D), như Bruce Lee đã nói "I'm not in this world to live up to your expectations and you're not in this world to live up to mine." - tạm dịch "Tôi không tồn tại trong thế giới này để sống theo mong muốn của bạn, và bạn không tồn tại trong thế giới này để mà sống theo tôi"

Trên đây là 1 vài ý kiến nhỏ và quan niệm sống của cá nhân mình. Bạn có thể xem tham khảo nhé.;)
 
mình học xây dựng mới ra trường được 7 tháng :))
đang làm mmo chủ đạo bợ ít $ rồi ra ngoài làm chính, mmo phụ :))

Ngồi nhà mãi chán :))

Mà nếu có cơ hội trở thành Pro thì mình tuyển mem bạn bè làm :v , rồi đi rông cho sướng :v
 
giống bác ghê, mà tháng mình làm mmo éo dc xu nào, nhục vkl
 
Tết vừa rồi buồn quá các bác ah, mình tốt nghiệp đại học xong ra ngoài làm công lương được 3-5 củ 1 tháng mà làm trầy mặt xong thì bắt đầu nghỉ chơi mmo, ngày làm 5-6 tiếng tháng cũng được 15-20 củ,
Tết khách đến nhà ai cũng hỏi mình ra trường làm đâu rồi, mình kêu làm ở nhà online ai cũng chê mình học xong ra không có việc gì làm toàn ở nhà. Gia đình mình chắc cũng quê với lại thấy mình ở nhà suốt bảo không có tương lai nên bắt mình ra ngoài làm. Từ mai phải bắt đầu xách hồ sơ đi xin việc 4,5 triệu 1 tháng để làm rồi :(
bố mẹ em cũng chửi em suốt em mới sv mà cứ làm máy tính riết rồi ngu người rồi còn bảo đàn ông là phải ăn to nói lớn làm này làm nọ còn m cắm đầu vào máy tính thì suốt đời ngu thôi :(:(:(
 
Đề nghị bác dành dụm tiền mở 1 cty nho nhỏ rồi chiến GA nhé, kiểu như yan.vn vậy đó, nhưng nó là cty lớn còn mình làm nhỏ nhỏ thôi, vừa có tiền vừa có tiếng.
 
Mình cũng thế, làm mmo không bị gò bó thời gian, thích thì đi du lịch, tháng cũng vài trăm củ mà bị bố mẹ rồi họ hàng nói suốt. Đang bị bắt từ năm sau theo chân bố quản lý mấy cái tập đoàn, lại bị mất tự do :(
nhà đại gia mà phải biết nối nghiệp thôi truyền nghề của bác lại cho anh em mmo nghèo kiếm chút cháo đi :D
 
Mình cũng thế, làm mmo không bị gò bó thời gian, thích thì đi du lịch, tháng cũng vài trăm củ mà bị bố mẹ rồi họ hàng nói suốt. Đang bị bắt từ năm sau theo chân bố quản lý mấy cái tập đoàn, lại bị mất tự do :(
Tập đoàn buôn thuốc nổ à bác :v
 
tháng cũng đc 3000$ mà bị chê thất nghiệp này....:rolleyes:

p/s: còn thánh phán nào thu nhập khủng k mà khai báo luôn để em nhận sư phụ ạ :D
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,894
Messages
7,091,765
Members
171,940
Latest member
Nhpo

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom