thật sự suy sụp rồi ai biết chổ này vào chỉ giúp mình

mình nói thật, té đi, tôi *** tin đâu, các bác ném đá em thoải mái, nhưng nghe chuyên này thật sự là ngứa *** quá đi !
 
Ko muốn nói nặng lời nhưng thật sự ko ưa những người đàn ông thiếu bản lĩnh như vậy. Đụng chuyện là than vãn và nản chí. Hãy làm tất cả những gì có thể để sau này ko phải hối hận vì những gì đã làm
Mình cũng đồng ý với bạn vả lại đâu ai giúp nau được mãi :)
 
gê vậy? nợ nần 60 củ cũng nhiều đó, nhưng vẫn chưa đến nỗi phải cắt rời cơ thể trả nợ chứ cậu?? có thể chăm chỉ làm việc 2-3 năm trả xong cho người ta hoặc khai thật với gia đình để họ hàng giúp đỡ.... Ko bít bao nhiêu tuổi mà suy sụp thế, làm mình đọc thấy hoảng >.<, chơi mmo j mà đến nỗi bán cả nội tạng. hix hix :(. chết dễ Sống mới khó, đừng phí phạm nó chứ, mình cũng từng ngĩ vớ vẫn về sống chết nhưng thấy phải sống để mang lại cái gì có ý nghĩa cho đời chứ, mà phải sống thật lâu nữa chớ :) (dù h mình chả có đồng cắc nào vắt vai, hay tiết kiệm:D). Cố lên bạn và mọi người khác cũng hãy cố gắng lên

Ps: có ai biết vào C5 chục như nào ko, e là gà công nghệ, chưa có kinh nghiệm j thực tế. nhưng thích bảo mật mún làm bên an nih mạng mà ko bít xin ở đâu vs yêu cầu ra sao?? hix năm cuối r:oops:
 
Last edited:
v
gê vậy? nợ nần 60 củ cũng nhiều đó, nhưng vẫn chưa đến nỗi phải cắt rời cơ thể trả nợ chứ cậu?? có thể chăm chỉ làm việc 2-3 năm trả xong cho người ta hoặc khai thật với gia đình để họ hành giúp đỡ.... Ko bít bao nhiêu tuổi mà suy sụp thế, làm mình đọc thấy hoảng >.<, chơi mmo j mà đến nỗi bán cả nội tạng. hix hix :(. chết dễ Sống mới khó, đừng phí phạm nó chứ, mình cũng từng ngĩ vớ vẫn về sống chết nhưng thấy phải sống để mang lại cái gì có ý nghĩa cho đời chứ, mà phải sống thật lâu nữa chớ :) (dù h mình chả có đồng cắc nào vắt vai, hay tiết kiệm:D). Cố lên bạn và mọi người khác cũng hãy cố gắng lên

Ps: có ai biết vào C5 chục như nào ko, e là gà công nghệ, chưa có kinh nghiệm j thực tế. nhưng thích bảo mật mún làm bên an nih mạng mà ko bít xin ở đâu vs yêu cầu ra sao?? hix năm cuối r:oops:
Vào C50 không đơn giản có kiến thức là vào đâu bạn .
Thứ 1: Phải có trình độ tay nghề cao
Thứ 2 : Phải quen biết rất nhiều ....
Thứ 3 : Cái này thì việc nào cũng cần nó ( chắc có nhiều bạn hiểu)
Mình có ông anh xin vào cục hải quan và mình hiểu vào mấy cái cục này nó thế nào :)
 
nhiều người còn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn c nhiều, có người còn bị lừa vài trăm triệu đến vài tỉ động nhưng người ta vẫn cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn, đây mới có 60 triệu mà c đã vậy rồi, bèo quá đấy! :mad:
 
đàn ông như thế nhảy cầu chết đi
 
gê vậy? nợ nần 60 củ cũng nhiều đó, nhưng vẫn chưa đến nỗi phải cắt rời cơ thể trả nợ chứ cậu?? có thể chăm chỉ làm việc 2-3 năm trả xong cho người ta hoặc khai thật với gia đình để họ hành giúp đỡ.... Ko bít bao nhiêu tuổi mà suy sụp thế, làm mình đọc thấy hoảng >.<, chơi mmo j mà đến nỗi bán cả nội tạng. hix hix :(. chết dễ Sống mới khó, đừng phí phạm nó chứ, mình cũng từng ngĩ vớ vẫn về sống chết nhưng thấy phải sống để mang lại cái gì có ý nghĩa cho đời chứ, mà phải sống thật lâu nữa chớ :) (dù h mình chả có đồng cắc nào vắt vai, hay tiết kiệm:D). Cố lên bạn và mọi người khác cũng hãy cố gắng lên

Ps: có ai biết vào C5 chục như nào ko, e là gà công nghệ, chưa có kinh nghiệm j thực tế. nhưng thích bảo mật mún làm bên an nih mạng mà ko bít xin ở đâu vs yêu cầu ra sao?? hix năm cuối r:oops:
quan trọng nhất con ông cháu cha thứ 2 là $ nè còn kinh nghiệm từ từ không sao =))
 
đàn ông như thế nhảy cầu chết đi

còn gỡ được cái nào thì gỡ đi 1001 cách gỡ mà thiếu gì ??

còn cha mẹ anh em bà con chưa nói đến bạn bè mình mượn phải trả nó
 
nhà mình nợ gần tỉ mà còn chả ai tự tử, bạn có 60 triệu mà ko xoay dc ak, đàn ông phải bản lĩnh chứ
 
hết chuyện này tới chuyện khác cả năm nay, ngày vui thì ít ngày buồn thì nhiều, tới bây giờ cuối năm cũng không qua được, mình gom góp hết tiền và định kiếm tiền tết và trả lại cho ah em mmo4 lần trước hỗ trợ mình tiền scam, nhưng vay mượn xong lần này người ta xù tiếp nửa, co lẽ do mình ngu, hay khả tin, ngu là đúng hơn, lần này số tiền rất lớn đối với mình 60tr chứ ko ít gì, thật sự giờ trắng tay rồi, thiết nghỉ giờ mình cũng chẵn muốn sống trên đời này làm gì nửa, nhưng trước khi ra đi mình phải trả hết nợ mới được, mình nghỉ ra 1 cách hồi trưa có 1 bạn nói chơi với mình tìm ai mua nội tạng ừ lúc đó mình ko nghỉ tới, nhưng giờ thật sự mình cần bán nội tạng đây, ai biết chổ nào cho mình xin dc, coi như lần cuối mình nhờ các bạn giúp mình, chỉ như vậy thôi.

link mình đăng bán ở đây
http://forum.bacsi.com/noi-tiet/can-ban-than-hcm-393281.html
Bạn àh ! Còn bàn tay , khối óc thì chừng đó nợ chưa là gì đâu bạn àh. Tiền mất thì có thể kiếm lại để trả được .Bạn có thể nhờ gđ hay mọi người giúp bạn, chứ đừng nghĩ khó khăn trước mắt rồi buông tay.
 
Tớ ko biết cách gì nhưng thật sự đã gặp nhiều người con trai trên mmo này dính bóng với lô còn nợ cả trăm triệu hoặc hơn mà người ta vẫn tìm đc đường làm lại cđ, bạn nghĩ thử xem :confused:
Bạn vào đây đọc đi
http://vozforums.com/showthread.php?p=57472897
http://vozforums.com/showthread.php?p=62641916

bạn chỉ tới đường cùng khi bạn buông xuôi :confused:
Bạn àh ! Còn bàn tay , khối óc thì chừng đó nợ chưa là gì đâu bạn àh. Tiền mất thì có thể kiếm lại để trả được .Bạn có thể nhờ gđ hay mọi người giúp bạn, chứ đừng nghĩ khó khăn trước mắt rồi buông tay.
cảm ơn 2 bạn, mình chỉ cần tìm chổ hoặc nói chuyện như vầy được rồi, còn chuyện nhờ vả hay vạy mượn mmo thì mình ko cần, như ae trên nghỉ.
 
Tớ ko biết cách gì nhưng thật sự đã gặp nhiều người con trai trên mmo này dính bóng với lô còn nợ cả trăm triệu hoặc hơn mà người ta vẫn tìm đc đường làm lại cđ, bạn nghĩ thử xem :confused:
Bạn vào đây đọc đi
http://vozforums.com/showthread.php?p=57472897
http://vozforums.com/showthread.php?p=62641916

bạn chỉ tới đường cùng khi bạn buông xuôi :confused:
bóng đá hay lô đề mình ko dính vào những vụ ấy
 
v
Vào C50 không đơn giản có kiến thức là vào đâu bạn .
Thứ 1: Phải có trình độ tay nghề cao
Thứ 2 : Phải quen biết rất nhiều ....
Thứ 3 : Cái này thì việc nào cũng cần nó ( chắc có nhiều bạn hiểu)
Mình có ông anh xin vào cục hải quan và mình hiểu vào mấy cái cục này nó thế nào :)
hix, đòi hỏi cao quá, e gia đình ba me công nhân, viên chức nghỉ hưu cả rùi, lại chả quen bít ai cả. nghĩ có đam mê là ngó nghiêng cho thử làm, ai dè yêu cầu cao zậy. thôi đi mua trâu cày ruộng cho rồi...

quan trọng nhất con ông cháu cha thứ 2 là $ nè còn kinh nghiệm từ từ không sao =))
hix, con ông cháu cha mà vào ko bít làm thì sao bác, cũng bị đuổi thôi chuk:(
 
chúc bạn ra đi thanh thản!!!
 
bóng đá hay lô đề mình ko dính vào những vụ ấy
là tớ chỉ ví dụ thế, đúng vậy bạn có thấy ít ra bạn ko bị sức ép tâm lý từ nợ nần, từ những việc làm sai trái ko? Vậy thì bạn còn tốt hơn rất nhiều người, càng trong lúc như vầy càng phải nghĩ lạc quan:confused:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,356
Messages
7,084,410
Members
171,409
Latest member
longdk2303
Back
Top Bottom