Tâm sự của 1 thằng newbie đã lâu , đã già

Mình cũng chỉ là newbie kiếm cháo qua ngày . Rất may mắn là Mình có được nhiều người bạn , người thầy rất tốt . Sẵn sàng chia sẽ những khó khăn , nên công việc MMO cũng đỡ vất vả .
 
Sau bao ngày vật lộn với những trăn trở , suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng cho mình . Có lẽ nào ta đang lạc lối trong đam mê với quá nhiều thứ sắc màu cuộc sống . quá nhiều cám dỗ , quá nhiều cạm bẫy ... ta không thể nhận ra đâu có thể là $ đâu là scam , đâu là trắng đâu là đen
có thể nói mmo quá huyền ảo , như ta đang lạc vào 1 ma trận một vóng lặp không có lối thoát !
Bước vào mmo được 2 năm mà vẫn là newbie , thật đáng hổ thẹn trong khi nhiều người nhanh chóng trưởng thành và đã kiếm cả ngàn $ / tháng .
Nhưng ta giờ lại đang lạc lối khi tìm một lối thoát 1 hướng đi cho mmo , làm gì cũng thất bại , làm gì cũng dang dỡ , ... trong khi ta đã quá già để cháy mãi nhiệt huyết .............
....................
Làm sao đây ?
về vườn giống e đi, sài nick cũ sợ ngta bảo bờ rồ, nên tạo nick khác onl này :3
 
Sau bao ngày vật lộn với những trăn trở , suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng cho mình . Có lẽ nào ta đang lạc lối trong đam mê với quá nhiều thứ sắc màu cuộc sống . quá nhiều cám dỗ , quá nhiều cạm bẫy ... ta không thể nhận ra đâu có thể là $ đâu là scam , đâu là trắng đâu là đen
có thể nói mmo quá huyền ảo , như ta đang lạc vào 1 ma trận một vóng lặp không có lối thoát !
Bước vào mmo được 2 năm mà vẫn là newbie , thật đáng hổ thẹn trong khi nhiều người nhanh chóng trưởng thành và đã kiếm cả ngàn $ / tháng .
Nhưng ta giờ lại đang lạc lối khi tìm một lối thoát 1 hướng đi cho mmo , làm gì cũng thất bại , làm gì cũng dang dỡ , ... trong khi ta đã quá già để cháy mãi nhiệt huyết .............
....................
Làm sao đây ?
:D nói thật nhé ! đọc cái chữ kí của chú ý . tui chả hiểu chi mô tê hết cả cái stà tút trên yahoo nữa ! :rolleyes: bạn có thù hằn chi với ông kia à
 
hehe.. mình thì có những thằng bạn tốt. Cứ có Tút ngon là chúng nó share hoặc bán rẻ cho. Cái đợt adf vừa rồi thằng bạn nó ăn 45k$ . Còn mình được vài K. Giờ lại đang chiến Tút mới. Muốn may mắn thì nên có nhiều bạn tốt chơi. Chứ 1 mình mình nghiên cứu cũng ra mà mất nhiều thới gian và công sức lắm. Nhiều khi còn lỗ
E nguyện một đời làm bạn tốt của bác...bác có đồng ý k ạ :D :D
 
Sau bao ngày vật lộn với những trăn trở , suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng cho mình . Có lẽ nào ta đang lạc lối trong đam mê với quá nhiều thứ sắc màu cuộc sống . quá nhiều cám dỗ , quá nhiều cạm bẫy ... ta không thể nhận ra đâu có thể là $ đâu là scam , đâu là trắng đâu là đen
có thể nói mmo quá huyền ảo , như ta đang lạc vào 1 ma trận một vóng lặp không có lối thoát !
Bước vào mmo được 2 năm mà vẫn là newbie , thật đáng hổ thẹn trong khi nhiều người nhanh chóng trưởng thành và đã kiếm cả ngàn $ / tháng .
Nhưng ta giờ lại đang lạc lối khi tìm một lối thoát 1 hướng đi cho mmo , làm gì cũng thất bại , làm gì cũng dang dỡ , ... trong khi ta đã quá già để cháy mãi nhiệt huyết .............
....................
Làm sao đây ?
đắng lòng cho bác và xét lại bản thân em cũng chả khác gì bác. em làm mmo lâu hơn bác nữa. từ thời 18t mà chừ 23 xưa ms vào nghề thì captcha 2 năm liền. xong rồi bỏ mmo sau quay lại làm seo web. bỏ seo web đánh ptc , chơi thưa xong ngâm forex được vài buổi lại nghỉ qua làm youtube. đắng lòng chừ chả có cái vẹo gì
 
Không để ý mình thấy mình cũng già rồi, Joindate từ 2011 :D nhưng mình k chơi mmo mấy thỉnh thoảng kiếm tiền uống bia thì mình làm, nguyên tắc là đừng tham lam kẻo nát tool :))
Có vậy thôi, tham thì thâm đã cheat nhưng còn muốn ăn dầy chả bố con thằng nào phù hộ hết :p
 
Không để ý mình thấy mình cũng già rồi, Join date từ 2011 :D nhưng mình k chơi mmo mấy thỉnh thoảng kiếm tiền uống bia thì mình làm, nguyên tắc là đừng tham lam kẻo nát tool :))
Có vậy thôi, tham thì thâm đã cheat nhưng còn muốn ăn dầy chả bố con thằng nào phù hộ hết :p

bán cũng được bữa nhậu đấy

201408d2cd83-99c1-4861-a766-000639c93a22.gif




upload_2016-1-12_6-23-39.png
 
Sau bao ngày vật lộn với những trăn trở , suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng cho mình . Có lẽ nào ta đang lạc lối trong đam mê với quá nhiều thứ sắc màu cuộc sống . quá nhiều cám dỗ , quá nhiều cạm bẫy ... ta không thể nhận ra đâu có thể là $ đâu là scam , đâu là trắng đâu là đen
có thể nói mmo quá huyền ảo , như ta đang lạc vào 1 ma trận một vóng lặp không có lối thoát !
Bước vào mmo được 2 năm mà vẫn là newbie , thật đáng hổ thẹn trong khi nhiều người nhanh chóng trưởng thành và đã kiếm cả ngàn $ / tháng .
Nhưng ta giờ lại đang lạc lối khi tìm một lối thoát 1 hướng đi cho mmo , làm gì cũng thất bại , làm gì cũng dang dỡ , ... trong khi ta đã quá già để cháy mãi nhiệt huyết .............
....................
Làm sao đây ?
cố đi bác ơi Hãy Đi GA đừng lạc lối :D :D :D nên nhớ đừng hỏi bọn MMO :eek: :eek: :eek:
 
Than làm gì. Có ai thương đâu. Có kỹ nghệ gì thì phô diễn hết ra đi. Các ông thầy đi qua xem có cưu mang được không? 1984 vẫn phải miệt mài mày mò captcha + ... kiếm cháo nuôi vợ con đây.
 
định mệnh gặp nhau :D
 
3 năm chưa withdraw pp lần nào
 
Sau bao ngày vật lộn với những trăn trở , suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng cho mình . Có lẽ nào ta đang lạc lối trong đam mê với quá nhiều thứ sắc màu cuộc sống . quá nhiều cám dỗ , quá nhiều cạm bẫy ... ta không thể nhận ra đâu có thể là $ đâu là scam , đâu là trắng đâu là đen
có thể nói mmo quá huyền ảo , như ta đang lạc vào 1 ma trận một vóng lặp không có lối thoát !
Bước vào mmo được 2 năm mà vẫn là newbie , thật đáng hổ thẹn trong khi nhiều người nhanh chóng trưởng thành và đã kiếm cả ngàn $ / tháng .
Nhưng ta giờ lại đang lạc lối khi tìm một lối thoát 1 hướng đi cho mmo , làm gì cũng thất bại , làm gì cũng dang dỡ , ... trong khi ta đã quá già để cháy mãi nhiệt huyết .............
....................
Làm sao đây ?
phàn làm việc gì cũng phải kiên trì chịu khó, chăm chỉ, thì mới thành công được.
Chủ thớt không có mục tiêu và ý chí không kiên định dễ bị lung lay trước những cám dỗ của cs và những lối tắt (hướng đi của mmo) nên thất bại là điều đương nhiên.
Lời khuyên chân thành của mình tới bạn là : đầu tiên xác định chọn cho mình 1 hướng đi mà mình thích. và cứ đi 1 con đường đó mặc cho ai nói gì thì nói, (đường đi sai cũng là con đường) đi sai ta sẽ rút ra được bài học cho bản thân.
Bạn bè của bạn vẫn luôn luôn bên bạn, giúp đỡ bạn mà bạn vẫn chưa nhận ra được.
Chúc bạn sớm tìm ra được con đường đi đúng đắn cho chính mình.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,406
Messages
7,095,896
Members
172,492
Latest member
hiu1710

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom