Tâm sự của 1 thằng newbie đã lâu , đã già

Như thớt tham gia mmo đã lâu mà tháng kiếm ko nổi 1tr
các pro nói thế
em sợ 2 3 năm sau cũng viết 1 mini blog thế này quá :( :( :(
vừa xấu hổ vừa tủi thân
bước đi từ từ vậy :D
 
cái chữ ký của thớt như kiểu người tâm linh ghê quá
 
Nguy hiểm hãy cảnh giác:mad: : Dòng họ của La Bảo Châu ( Mây La ):mad:đông y- Đại học y huế chuyên ...giết và truyền bệnh ung thư:eek: cho người ngồi net nhiều :mad: ngoài ra dòng họ nó còn phá hoại mọi người kiếm tiền:mad: !!! địa chỉ của nó 266/20/12 phan chu trinh huế Hãy đến và giết tất cả chúng nó để mọi người hạnh phúc
thù ai thù ghê thế bác ;)
 
mấy lúc đầu cũng định làm 1 topic tâm sự cuộc sống vê mmo sau khi đọc của bác thi,em đinh viết lắm mà thôi 2 năm nữa sẽ viết cho mọi người đọc hihi,các bác chờ nhé,em còn thê thảm hơn thớt nhiều,từng 1 người xài tiền ít suy nghĩ,giờ thì nhặt từng đồng
 
Em biết MMO đến giờ cũng đc 7 năm :oops::oops: mà giờ vẫn lông bông thất nghiệp :rolleyes:
 
mấy lúc đầu cũng định làm 1 topic tâm sự cuộc sống vê mmo sau khi đọc của bác thi,em đinh viết lắm mà thôi 2 năm nữa sẽ viết cho mọi người đọc hihi,các bác chờ nhé,em còn thê thảm hơn thớt nhiều,từng 1 người xài tiền ít suy nghĩ,giờ thì nhặt từng đồng
bác nhặt ở đâu cho em nhặt vs :D
 
Sau bao ngày vật lộn với những trăn trở , suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng cho mình . Có lẽ nào ta đang lạc lối trong đam mê với quá nhiều thứ sắc màu cuộc sống . quá nhiều cám dỗ , quá nhiều cạm bẫy ... ta không thể nhận ra đâu có thể là $ đâu là scam , đâu là trắng đâu là đen
có thể nói mmo quá huyền ảo , như ta đang lạc vào 1 ma trận một vóng lặp không có lối thoát !
Bước vào mmo được 2 năm mà vẫn là newbie , thật đáng hổ thẹn trong khi nhiều người nhanh chóng trưởng thành và đã kiếm cả ngàn $ / tháng .
Nhưng ta giờ lại đang lạc lối khi tìm một lối thoát 1 hướng đi cho mmo , làm gì cũng thất bại , làm gì cũng dang dỡ , ... trong khi ta đã quá già để cháy mãi nhiệt huyết .............
....................
Làm sao đây ?
mình năm này vấp ngã đứng lên vấp ngã đứng lên! tới h tuy làm ytb nhưng vẫn k quên cạp pix! cậu nên từ cạp đi lên từ từ! tớ thì ghiền cạp :D
 
mình năm này vấp ngã đứng lên vấp ngã đứng lên! tới h tuy làm ytb nhưng vẫn k quên cạp pix! cậu nên từ cạp đi lên từ từ! tớ thì ghiền cạp :D
cung bò cạp vừa cạp vừa bò :D :D
 
- Các bạn cần kiếm sư phụ để tầm sư học đạo đi (mình xui không kiếm được ai vì mà chẳng ai chỉ cho nên tự mình dạy mình thôi)

- Chơi hết các kiểu, đừng ngại Captcha hoặc PTÚ. Tốt nghiệp ĐH có khi còn đi gõ Captcha kiếm tiền đó, có gì đâu phải xấu hổ?
 
- Các bạn cần kiếm sư phụ để tầm sư học đạo đi (mình xui không kiếm được ai vì mà chẳng ai chỉ cho nên tự mình dạy mình thôi)

- Chơi hết các kiểu, đừng ngại Captcha hoặc PTÚ. Tốt nghiệp ĐH có khi còn đi gõ Captcha kiếm tiền đó, có gì đâu phải xấu hổ?
đang trong giai đoạn thưởng thức mmo :D
 
- Các bạn cần kiếm sư phụ để tầm sư học đạo đi (mình xui không kiếm được ai vì mà chẳng ai chỉ cho nên tự mình dạy mình thôi)

- Chơi hết các kiểu, đừng ngại Captcha hoặc PTÚ. Tốt nghiệp ĐH có khi còn đi gõ Captcha kiếm tiền đó, có gì đâu phải xấu hổ?
captcha đau đít , ê mông , hoa mắt , mõi tay , nhức cổ , tê lưng lắm thím ơi
tuy vô lâu mà cũng rứa này :D
 
hơn 3 năm nè, sinh năm 91, vẫn là newbie, có sao đâu, :) tiếc là ở Long an chả có hội nhóm hay pro nào để mà học hỏi:D, nên cứ tình tang 1 mình thôi :cool:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,406
Messages
7,095,907
Members
172,493
Latest member
dragonman233

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom