Em và bạn gái quen nhau được 2 tháng rồi , thực ra đã quan hệ với nhau hic . Cô ấy rất dễ dãi trong tình dục mới nc qua điện thoại đc hơn 1 tháng nhưng lần đầu cô ấy đã đi khách sạn với mình luôn , nói thẳng ra là thế nhưng ko vì thế mà em khinh thường hay trách móc gì cô ấy về cái màng trinh kia . em và bạn gái ở xa nhau chứ ko gần nhau , cô ấy học ở thành phố HCM còn em thì ở quy nhơn !
Chuyện là thế này , chúng em quen nhau từ cái nhìn đầu tiên để rồi yêu nhau rồi ngủ với nhau cô ấy ở xa nên em ko quản lý được nên chuyện đi chơi hay đi đâu em cũng ko quan tâm mấy , cô ấy nói chỉ cần tin tưởng là được vậy mà dạo này thấy cố ấy cứ hay nói dối em lắm , đi chơi , đi nhậu thì bảo là đi chợ mua đồ cho em gái . cô ấy được nhiều người theo đuổi , ở trong sài gòn lúc chưa quen em cô ấy thường hay qua nhà thằng gì đó nấu cơm chung , nó rủ là chạy qua liền .. khi quen em rồi thì cô ấy hứa ko sang nữa ( cái này có trời mới biết được phải ko các bác ) . Tối nay e tình cờ vào facebook của cô ấy thì nhận được tin nhắn thế này : Tối nay qua nhà anh nấu cơm nhé , xong cô ấy trả lời : " lại cho em ăn mỳ gói à , chiều về e sang " .
Sau khi đọc xong tin nhắn này e cố gắng kiềm chế lại và giả đò gọi điện hỏi han , ừ em hôm nay có làm gì ko ? tối có đi đâu hok ? thì cô ấy bảo tối đi hát với mấy chị ở trong phòng , em gọi điện thì ko bắt máy . Đi chơi với phòng gì mà ng yêu gọi điện cũng sợ à . Hic em ko biết phải nói gì nữa các bác ơi .
Em có nên tin tưởng cô ấy nữa ko ? khi cô ấy cứ nói dối em suốt
thực ra 1 vài dẫn chứng vậy thui chứ e cảm nhận được cô ấy còn nói dối em nhiều chuyện nữa các bác ạ . Yêu xa là vậy đấy hic .. chán quá