MMOERS nhiều tiền hơn công chức nhưng sao gái lại ko theo?

Đậu má cầm con CX-5 chạy xem gái nó có theo ko, định nghĩa lại như nào nhiều tiền nhé
so vs mặt bằng chung thanh niên ở chỗ em thôi bác.
 
Quan trọng là phải đẹp trai (hoặc là khoai to) :D :D
 
nói chung m chọn chồng hay chọn bạn thì yếu tố đầu tiên mình chú ý là sự tử tế.
bất kể xấu, đẹp, béo, gầy, giàu, nghèo. nếu toát lên được sự tử tế thì sẽ được xếp vào danh sách nghiên cứu vòng 2.

Ngày xưa m có 1 anh bạn xăm trổ đầy người, đầu cạo trọc lóc, và vừa bóc hết cuốn lịch 12 năm.
Nhưng m vẫn thấy a là người tử tế, dù chắc chắn đã có lúc a phạm sai lầm.
Em thấy con trai rất nhiều người họ không nghĩ được tâm lý của con gái đâu ạ..về cơ bản con trai là một giống có cái tôi cao..:D
 
Đấy gọi là có địa vị xã hội đó thớt.
 
bác nói chuẩn wa
Giầy nike, đông hồ Richard Mille RM 035, áo phông blue ẽxchange, jean Levis, áo khoác hàng shop thường thôi. nhưng em thấy cũng đc mà, đâu có wê quá đâu.
:'( nó xinh thật đây, nhưng lương thấp lắm.
cái tậng wa bác nói chuẩn, em sẽ học theo bác.
Vậy giờ em lại pm nó tiếp à? hay là phải làm ntn?
Nó mà ko pm lại thì nhục :'(
Quê hay không bạn phải nhờ bạn gái khác nhìn mới biết được...đồ thì chỉnh tề nhưng nếu kết hợp không chuẩn thì lại thành ra quê...vậy nên báo chí rồi những người có tiền vẫn chê đầy người nổi tiếng ăn mặc lỗi..:D..và cũng vì thế mà có cái nghề Stylist ra đời..:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
bác nói chuẩn wa
Giầy nike, đông hồ Richard Mille RM 035, áo phông blue ẽxchange, jean Levis, áo khoác hàng shop thường thôi. nhưng em thấy cũng đc mà, đâu có wê quá đâu.
:'( nó xinh thật đây, nhưng lương thấp lắm.
cái tậng wa bác nói chuẩn, em sẽ học theo bác.
Vậy giờ em lại pm nó tiếp à? hay là phải làm ntn?
Nó mà ko pm lại thì nhục :'(
1. Mặc đẹp ko thì phải hỏi người khác, ko phải tự đánh giá như thế
2. Lương thấp hay cao ko liên quan (đã bảo bỏ ngay tư tưởng tiền tiền đi, ko bỏ được thì nói năng sẽ bị ảnh hưởng)
3. Đã đi tán gái thì đừng sợ nhục, xịt em này tán em khác không phải xoắn. Nói chuyện thì phải xem nói cái gì mà nó sẽ trả lời mình, vì nó chỉ ko thích chứ ko phải là ghét, nên nếu hỏi đúng cái nó sẽ vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí bí quá thì nhờ nó tư vấn tặng quà con bạn, cứ bảo là nó giúp tí việc nên muốn cảm ơn nhưng không biết mua gì (nhớ nói với con bạn để nó giả nai hộ)
 
Khoai to không lo thiếu gái. Hí hí. Mặc dầu ví e ứ to
 
Công chức Thuế giàu nhất đó, đừng nhìn vào lương của nó :confused::confused::confused:
Trừ khi cao thủ mmo thì ko nói chứ nếu thu nhập bình thường tầm hơn chục triệu ko so nổi với Công chức Thuế đâu, mà họ cũng giỏi cơ, nộp BCTC chỉ mở ra nhìn đúng bảng cân đối kế toán thôi nó phán cho biết công ty làm ảo số liệu chỗ nào :oops::oops::oops:

Nhất là bên Thanh tra, mỗi lần nó xuống công ty thanh tra thuế, toàn chuẩn bị phong bì đưa gấp ko nó phạt cho xoăn tai, mà chẳng doanh nghiệp, công ty nào báo cáo thật chứ, mà toàn ảo thì lấy đâu ra ko sai sót. Chưa kể nộp chậm tờ khai, phát hành HĐ, nhầm lẫn muốn chỉnh sửa tờ khai GTGT gì cũng đưa tiền nó hết nó rút tờ kê cũ ra cho... :cool::cool::cool:

Ko doanh nghiệp nào làm số liệu thật(trừ khi lỗ thật), chứ ko bay 20% thì mất 1 khoản lớn thu nhập(tổng doanh thu dưới 20 tỷ), thấy BCTC toàn hòa với lỗ ko trừ khi ko kê nổi đc vào đâu nữa do lãi quá khủng thì đành để BCTC lãi nhưng thực ra họ cũng đã kê giảm rất nhiều lãi để tránh thuế rồi, :D:D:D

Nên đừng lấy thu nhập của công chức Thuế ra so sánh, họ có thu nhập rất cao và ổn định lâu dài, :confused::confused::confused:
2 mự và 1 cậu làm bên Thuế nên bạn nói đúng, mình đã thi và out
 
2 mự và 1 cậu làm bên Thuế nên bạn nói đúng, mình đã thi và out
Về Thuế và doanh nghiệp thì mình khá rành, :D
Mình đam mê Kế toán và những con số, cách lách luật và kê lãi, nên có lẽ đợi học xong kế toán mình cũng thử liều thi vào bên công chức Thuế 1 lần như bạn xem sao, @@
 
Về Thuế và doanh nghiệp thì mình khá rành, :D
Mình đam mê Kế toán và những con số, cách lách luật và kê lãi, nên có lẽ đợi học xong kế toán mình cũng thử liều thi vào bên công chức Thuế 1 lần như bạn xem sao, @@
bạn này giống mình
mình cũng rất thích những con số ..... à đợi mình chút ghi số đề cho khách phát :confused:
 
bạn này giống mình
mình cũng rất thích những con số ..... à đợi mình chút ghi số đề cho khách phát :confused:
Ôi đồng nghiệp, xúc động quá đi, bạn ghi số đề àh, mình đang đi bán sổ xố dạo đây, tranh thủ onl ĐT spam ý :oops::oops::oops:
Cái ước mơ kia đợi học xong rồi tính sau ấy mà, giờ kiếm chút tiền ăn học tiếp đã :confused::confused::confused:
 
Quan trọng là phải đẹp trai (hoặc là khoai to) :D :D

1. đẹp trai = để ngắm
giống như củ cà rốt tỉa hoa, nhuộm màu cho đẹp, nhìn chán rồi bỏ sọt rác vì ko ăn được
2. khoai to = sextoy miễn phí và giảm nguy cơ lây bệnh
à, khoai to mà kĩ năng kém + chưa đến chợ đã hết tiền thì cũng là đồ bỏ
 
1. đẹp trai = để ngắm
giống như củ cà rốt tỉa hoa, nhuộm màu cho đẹp, nhìn chán rồi bỏ sọt rác vì ko ăn được
2. khoai to = sextoy miễn phí và giảm nguy cơ lây bệnh
à, khoai to mà kĩ năng kém + chưa đến chợ đã hết tiền thì cũng là đồ bỏ
khoai bé có kĩ năng thì sao chị ơi :v
 
- Nói thật là suy nghĩ như chú thì ế là phải:mad:: Tiền không phải vấn đề, chỉ có những thằng F.A mạt kiếp mới tuyên truyền nhau cái kiểu phải có tiền mới có gái thôi em ạ, tiền thì nó chỉ mang lại cho chú những con cave thôi, còn 1 đứa con gái yêu mình thực sự thì nó còn cho mình tiền luôn ấy. Cái vụ công chức, thì cả nước chỉ có khoảng hơn 1 triệu nam giới là công chức thôi (tính cả già cả trẻ), tức là còn tới khoảng 44 triệu phụ nữ (cả già cả trẻ, cả có chồng luôn) cho chú mày tán.
- Không muốn ế thì phải thay đổi ngay cái tư duy vác tiền với dái ra khoe đi đã, chỉ tổ bị chửi là khoe thô, khoe ngu thôi.o_O
- Muốn tán gái thành công thì đầu tiên là phải tạo được ấn tượng (đoạn này hơi dài dòng, chịu khó đọc)::p
+ Ngoại hình:cool:: Không đẹp trai cũng không sao, nhưng ăn mặc đừng có luộm thuộm, tắm rửa sạch sẽ, không cần dùng nước hoa vội vì chưa biết đối tượng có thích mùi nước hoa đó không, không bốc mùi (đặc biệt mùi nách), không biết mặc thế nào thì bảo con bạn thân nào đó nó tư vấn cho, hoặc lên mạng mà search.
+ Nói năng;): Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai, câu này cơ bản là đúc kết mấy nghìn năm nên không sai đâu, nói năng cực kỳ quan trọng.
* Đừng có mở mồm ra là đệch, á đù, ****... nó chả giúp mình ngầu lên tí nào đâu, mà sẽ coi là vô văn hóa, thô thiển (sau này yêu rồi cũng hạn chế phát ngôn những câu kiểu trẻ trâu đó thì càng tốt)
* Nói chuyện với gái thì đừng nói về bản thân quá nhiều, chẳng hạn như: anh là dân phố xịn, nhà anh có cái này, cái kia, tiền anh nhiều, anh là người tử tế, cần tìm 1 tình yêu đích thực... bla... bla:eek: (chỉ có mấy con phò tham tiền mới thích nghe vậy thôi), cũng đừng nói thời sự quốc tế :rolleyes:, hãy chỉ nói về những thứ bình thường, cố gắng xoáy sâu vào sở thích, sở trường của gái, chẳng hạn xem face của nó thấy nó hay up ảnh nấu ăn của chính nó, thì phải khen, phải giả vờ hỏi cách nấu ngay... Có khen xinh cũng phải khen khéo, chứ ko phải nhìn chòng chọc vào bảo em xinh thế, nước dãi thì lòng thòng, gặp con nào dữ nó cho nguyên cốc vào mặt đấy:confused:
* Con gái thích nhất là tâm sự, nếu buồn thì càng thích tâm sự dài dòng đủ thứ:confused:, cứ kiên nhẫn mà ngồi nghe, mà đếu nghe cũng được, miễn là vẫn phải nhìn vào mắt nó => lúc đó sẽ được đánh giá là tâm lý, biết lắng nghe bla...bla... (Nhớ có lần đi gặp 1 em, cũng không xinh lắm, nhưng cao 1m65, dáng đẹp thôi rồi, cũng định bụng cua làm gấu, gặp mặt mình chỉ chào hỏi bình thường, xong ngồi hỏi chuyện 1 tí, thì em ý bắn 1 tràng 2 tiếng đồng hồ, mình chả nói cái mẹ gì, cứ ngồi nhìn, thi thoảng hỏi linh tinh, đến lúc về nhà em ý nhắn tin "chúng mình nói chuyện hợp nhau đấy" - hợp cái nồi, đếu nhớ nó nói gì, cũng có nói được gì đếu đâu =)), sau hôm đó mình chạy mất dép:D

TÓM LẠI:Cơ bản là thế đã, còn nhiều lắm, nói không hết, có khi lúc nào rảnh phải làm 1 cái clip về vấn đề này, vớ vẩn lại hot =)) Tán gái là 1 nghệ thuật, cần phải tìm hiểu, phải dám chấp nhận bị đá và rút ra bài học sau khi bị đá (chứ đừng đổ cho tiền hay "khoai"):D:D
hay bác
 
Bởi vì họ tiếp xúc nhiều với gái. Gái nó nghĩ họ ngon. Bác vs anh của bác cùng tiếp xúc với 1 gái đi. Rồi xem ai ngon hơn ai . Mà tiền ít chưa hẳn là cái mã ko ngon. Nhiều thằng nợ nần chồng chất nhà đi ở trọ mà ra đường thì cứ như giám đốc ấy :))
Bác này nói còn chuẩn hơn :p
 
đơn giản là k bền và k có tương lai như công chức :D
 
- Nói thật là suy nghĩ như chú thì ế là phải:mad:: Tiền không phải vấn đề, chỉ có những thằng F.A mạt kiếp mới tuyên truyền nhau cái kiểu phải có tiền mới có gái thôi em ạ, tiền thì nó chỉ mang lại cho chú những con cave thôi, còn 1 đứa con gái yêu mình thực sự thì nó còn cho mình tiền luôn ấy. Cái vụ công chức, thì cả nước chỉ có khoảng hơn 1 triệu nam giới là công chức thôi (tính cả già cả trẻ), tức là còn tới khoảng 44 triệu phụ nữ (cả già cả trẻ, cả có chồng luôn) cho chú mày tán.
- Không muốn ế thì phải thay đổi ngay cái tư duy vác tiền với dái ra khoe đi đã, chỉ tổ bị chửi là khoe thô, khoe ngu thôi.o_O
- Muốn tán gái thành công thì đầu tiên là phải tạo được ấn tượng (đoạn này hơi dài dòng, chịu khó đọc)::p
+ Ngoại hình:cool:: Không đẹp trai cũng không sao, nhưng ăn mặc đừng có luộm thuộm, tắm rửa sạch sẽ, không cần dùng nước hoa vội vì chưa biết đối tượng có thích mùi nước hoa đó không, không bốc mùi (đặc biệt mùi nách), không biết mặc thế nào thì bảo con bạn thân nào đó nó tư vấn cho, hoặc lên mạng mà search.
+ Nói năng;): Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai, câu này cơ bản là đúc kết mấy nghìn năm nên không sai đâu, nói năng cực kỳ quan trọng.
* Đừng có mở mồm ra là đệch, á đù, ****... nó chả giúp mình ngầu lên tí nào đâu, mà sẽ coi là vô văn hóa, thô thiển (sau này yêu rồi cũng hạn chế phát ngôn những câu kiểu trẻ trâu đó thì càng tốt)
* Nói chuyện với gái thì đừng nói về bản thân quá nhiều, chẳng hạn như: anh là dân phố xịn, nhà anh có cái này, cái kia, tiền anh nhiều, anh là người tử tế, cần tìm 1 tình yêu đích thực... bla... bla:eek: (chỉ có mấy con phò tham tiền mới thích nghe vậy thôi), cũng đừng nói thời sự quốc tế :rolleyes:, hãy chỉ nói về những thứ bình thường, cố gắng xoáy sâu vào sở thích, sở trường của gái, chẳng hạn xem face của nó thấy nó hay up ảnh nấu ăn của chính nó, thì phải khen, phải giả vờ hỏi cách nấu ngay... Có khen xinh cũng phải khen khéo, chứ ko phải nhìn chòng chọc vào bảo em xinh thế, nước dãi thì lòng thòng, gặp con nào dữ nó cho nguyên cốc vào mặt đấy:confused:
* Con gái thích nhất là tâm sự, nếu buồn thì càng thích tâm sự dài dòng đủ thứ:confused:, cứ kiên nhẫn mà ngồi nghe, mà đếu nghe cũng được, miễn là vẫn phải nhìn vào mắt nó => lúc đó sẽ được đánh giá là tâm lý, biết lắng nghe bla...bla... (Nhớ có lần đi gặp 1 em, cũng không xinh lắm, nhưng cao 1m65, dáng đẹp thôi rồi, cũng định bụng cua làm gấu, gặp mặt mình chỉ chào hỏi bình thường, xong ngồi hỏi chuyện 1 tí, thì em ý bắn 1 tràng 2 tiếng đồng hồ, mình chả nói cái mẹ gì, cứ ngồi nhìn, thi thoảng hỏi linh tinh, đến lúc về nhà em ý nhắn tin "chúng mình nói chuyện hợp nhau đấy" - hợp cái nồi, đếu nhớ nó nói gì, cũng có nói được gì đếu đâu =)), sau hôm đó mình chạy mất dép:D

TÓM LẠI:Cơ bản là thế đã, còn nhiều lắm, nói không hết, có khi lúc nào rảnh phải làm 1 cái clip về vấn đề này, vớ vẩn lại hot =)) Tán gái là 1 nghệ thuật, cần phải tìm hiểu, phải dám chấp nhận bị đá và rút ra bài học sau khi bị đá (chứ đừng đổ cho tiền hay "khoai"):D:D
Chú mai kia lên Cửa sổ tình yêu thay bác Đinh Đoàn mất thui. Cứ tư vấn trên đài những cái này thì thuốc tránh thai khẩn cấp bán chạy phải biết !!!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,824
Messages
7,076,911
Members
170,898
Latest member
nhacaimb66

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom