Chào mọi người!.
Tự nhiên tâm trạng dối bời, không biết phải tâm sự cùng ai. Nên mạn phép nên đây xin lời khuyên của mọi người.Rất mong được mọi người cho lời khuyên đúng đắn....
Em trước đây cũng là sinh viên, cũng biết MMO lâu rồi, em chơi offer từ ngày đó đến bây giờ. Nhưng hồi đi học bị bạn bè xấu lôi kéo vào những trò vô bổ sinh ra nợ nần. Bố mẹ em không thể giúp em chi trả hết được. Nên em phải từ bỏ công việc học hành để đi làm công nhân.(đừng ném đá em,em biết là mình sai rồi ạ).
Một năm làm công nhân, em mới nhận ra được mình sai quá nhiều, đánh mất đi rất nhiều từ tương lai, sự kỳ vọng của bố mẹ. Em cắm đầu vào làm việc nhưng đời công nhân thật quá vất vả. Cứ 1 tuần ca sáng, rồi chiều, rồi đêm ...em cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng vẫn luôn cố gắng, em còn làm thêm offer những giờ làm ca về. thật sự rất mệt mỏi em suy sụp rất nhiều.
Rồi một ngày em có 2 hướng suy nghĩ 1 là vẫn làm công nhân+ làm offer và 2 là ở nhà hẳn làm offer.! Có tiền tích cóp về tiếp tục đi học.
Nhưng bố mẹ em xuất thân làm nông nghiệp đâu có tin những thứ về internet chứ. Họ chỉ thấy những thứ thật trước mắt. E không trách bố mẹ em mà chỉ tự dằn vặt mình thôi.
Thật sự giờ đây em không biết mình phải làm như thế nào nữa. Bố mẹ em cũng yếu rồi, em mang gánh nặng khá lớn phải giúp đỡ bố mẹ.
Em sợ nếu ở nhà làm mà không có tiền thì coi như mọi thứ em sẽ đánh mất.
Kinh nghiệm em có nếu cho em thời gian như làm ở công ty em có thể làm được nhiều hơn ở công ty.Nhưng nó có thật sự ổn định.
Tiếp tục 2 việc em sẽ trở thành như thế nào nữa.
Em thật sự mong nhận được lời khuyên từ mọi người.Đây là những lời nói chân thành em không ngại nói ra tất cả những thứ mình đã làm sai, các anh các chị cứ mắng ,cứ ném đá, muốn nói gì em cũng sẽ tiếp thu.
VÌ với em bây giờ không có gì quan trọng bằng sửa SAI lỗi lầm.
Tự nhiên tâm trạng dối bời, không biết phải tâm sự cùng ai. Nên mạn phép nên đây xin lời khuyên của mọi người.Rất mong được mọi người cho lời khuyên đúng đắn....
Em trước đây cũng là sinh viên, cũng biết MMO lâu rồi, em chơi offer từ ngày đó đến bây giờ. Nhưng hồi đi học bị bạn bè xấu lôi kéo vào những trò vô bổ sinh ra nợ nần. Bố mẹ em không thể giúp em chi trả hết được. Nên em phải từ bỏ công việc học hành để đi làm công nhân.(đừng ném đá em,em biết là mình sai rồi ạ).
Một năm làm công nhân, em mới nhận ra được mình sai quá nhiều, đánh mất đi rất nhiều từ tương lai, sự kỳ vọng của bố mẹ. Em cắm đầu vào làm việc nhưng đời công nhân thật quá vất vả. Cứ 1 tuần ca sáng, rồi chiều, rồi đêm ...em cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng vẫn luôn cố gắng, em còn làm thêm offer những giờ làm ca về. thật sự rất mệt mỏi em suy sụp rất nhiều.
Rồi một ngày em có 2 hướng suy nghĩ 1 là vẫn làm công nhân+ làm offer và 2 là ở nhà hẳn làm offer.! Có tiền tích cóp về tiếp tục đi học.
Nhưng bố mẹ em xuất thân làm nông nghiệp đâu có tin những thứ về internet chứ. Họ chỉ thấy những thứ thật trước mắt. E không trách bố mẹ em mà chỉ tự dằn vặt mình thôi.
Thật sự giờ đây em không biết mình phải làm như thế nào nữa. Bố mẹ em cũng yếu rồi, em mang gánh nặng khá lớn phải giúp đỡ bố mẹ.
Em sợ nếu ở nhà làm mà không có tiền thì coi như mọi thứ em sẽ đánh mất.
Kinh nghiệm em có nếu cho em thời gian như làm ở công ty em có thể làm được nhiều hơn ở công ty.Nhưng nó có thật sự ổn định.
Tiếp tục 2 việc em sẽ trở thành như thế nào nữa.
Em thật sự mong nhận được lời khuyên từ mọi người.Đây là những lời nói chân thành em không ngại nói ra tất cả những thứ mình đã làm sai, các anh các chị cứ mắng ,cứ ném đá, muốn nói gì em cũng sẽ tiếp thu.
VÌ với em bây giờ không có gì quan trọng bằng sửa SAI lỗi lầm.