Có rất nhiều người không ưa idsect và bebebe. Chợt nghĩ thấy trong bóng đá Barca hay MU cũng có lượng antifan rất lớn. Đơn giản: khi bạn thành công tất yếu sẽ có nhiều kẻ ganh tị.
Cũng tốt, ở đời không khiến người ta ganh tị thì chỉ là kẻ tầm thường.
Rất thích quan điểm này của bác idsect:
"Giàu khoái khoe của vẫn còn hơn nghèo mà ganh tỵ"
"Nếu nói về tư cách để chỉ trích tôi, thì chỉ có loại người tay trắng làm nên sự nghiệp ko dựa vào gia đình thì may ra có tư cách chỉ trích tôi khoe khoang. Còn loại ăn bám, sống ở nhà cha mẹ, đám cưới sau này do cha mẹ lo, chờ hưởng di sản (nhà cửa, tiền, vàng...) thì không có tư cách chỉ trích tôi!"
Rất không thích quan điểm: tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ cần vừa đủ thôi - Quan điểm của những người không có khả năng kiếm rất nhiều tiền và tự hài lòng với những gì mình có.
Rất ghét những kẻ: lấy cái sai của người khác để biện minh cho sự thấp kém của mình. Tài không bằng người thì cố gắng cho bằng, cố mãi mà không bằng được thì đừng vác mặt đi chỉ trích người ta.