Đẹp trai dĩ nhiên có tội, Nhưng xấu zai tại sao cũng có tội???? (cần thảo luận)

phamdoan8x

Senior
Joined
Aug 4, 2014
Messages
720
Reactions
317
MR
0.186
Tình hình như này các bác, các bạn....(xin phép vì khó xưng hô quá)

Mình hiện tại độc thân, cũng đã dài hạn như cơn mưa nặng hạt. tối nay ông anh mời đi uống cafe để ông ấy tán gái, em gái ông ấy tán thì lại dẫn theo một em nữa, ở trọ cùng nhau... đại loại nó là như thế.

Mình cũng chả có ý định tán tỉnh gì đâu vì mình KHÔNG ĐƯỢC HANDSOME, xác định có tán thì đi một mình thôi, đi làm nền cho ông anh là chính(anh em hiểu nhau)..... Lúc ngồi cafe nghe hát ầm quá cũng chỉ ngồi im mắt lim dim, thuốc cũng chả dám hút, Cũng tử tế kéo ghế cho e ấy ngồi, mời em ấy hát bột bài song ca, thi thoảng hòi thăm em ấy làm gì, nhà ở đâu ..v.v. gọi là xã giao, dần dần cũng ậm à được vài câu.

Lúc về (đường khá dài) cũng định mở lời xin số em ấy, ng ta bảo thích là xin số ko phải ngại, rồi cũng bắt chuyện chém gió (đã lạnh gió càng lạnh hơn), em ấy cũng trêu lại mình, hai đứa cũng có vẻ..... thoả mái hơn trước. Rồi em ấy nói câu như này :"Chắc anh có người yêu rồi"... Mình bảo Hiện tại anh không? rồi đi được một đoạn e ấy lại nói kiểu như minhf có ng yêu rồi bỏ ý định xin số đi....

Trước đây ng ta thường nói, Con trai đẹp mã đã là cái tội có thể bị trục xuất khỏi việt nam, vậy mình Xấu Zai sao cứ làm quen em nào là y như rằng bị gán cho cái tội "có người yêu", mặc dù mình cũng quan tâm từ cái nhỏ nhất

Taij sao vậy? ai trả lời được không? tình trạng như này bao giờ mới kiếm cho mẹ Một Nàng Dâu
 
Quang trọng là cái mồm có dẻo ko :rolleyes:, xấu trai như mềnh đây có cái mồm còn hốt 2 em 1 lúc mà :D tính ra từ lúc tán đến lúc cưới vợ sinh con đổ được 4 em :cool:
 
Tình hình như này các bác, các bạn....(xin phép vì khó xưng hô quá)

Mình hiện tại độc thân, cũng đã dài hạn như cơn mưa nặng hạt. tối nay ông anh mời đi uống cafe để ông ấy tán gái, em gái ông ấy tán thì lại dẫn theo một em nữa, ở trọ cùng nhau... đại loại nó là như thế.

Mình cũng chả có ý định tán tỉnh gì đâu vì mình KHÔNG ĐƯỢC HANDSOME, xác định có tán thì đi một mình thôi, đi làm nền cho ông anh là chính(anh em hiểu nhau)..... Lúc ngồi cafe nghe hát ầm quá cũng chỉ ngồi im mắt lim dim, thuốc cũng chả dám hút, Cũng tử tế kéo ghế cho e ấy ngồi, mời em ấy hát bột bài song ca, thi thoảng hòi thăm em ấy làm gì, nhà ở đâu ..v.v. gọi là xã giao, dần dần cũng ậm à được vài câu.

Lúc về (đường khá dài) cũng định mở lời xin số em ấy, ng ta bảo thích là xin số ko phải ngại, rồi cũng bắt chuyện chém gió (đã lạnh gió càng lạnh hơn), em ấy cũng trêu lại mình, hai đứa cũng có vẻ..... thoả mái hơn trước. Rồi em ấy nói câu như này :"Chắc anh có người yêu rồi"... Mình bảo Hiện tại anh không? rồi đi được một đoạn e ấy lại nói kiểu như minhf có ng yêu rồi bỏ ý định xin số đi....

Trước đây ng ta thường nói, Con trai đẹp mã đã là cái tội có thể bị trục xuất khỏi việt nam, vậy mình Xấu Zai sao cứ làm quen em nào là y như rằng bị gán cho cái tội "có người yêu", mặc dù mình cũng quan tâm từ cái nhỏ nhất

Taij sao vậy? ai trả lời được không? tình trạng như này bao giờ mới kiếm cho mẹ Một Nàng Dâu
NÓI CHUNG ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ NHẠY CẢM ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ :D
 
Quang trọng là cái mồm có dẻo ko :rolleyes:, xấu trai như mềnh đây có cái mồm còn hốt 2 em 1 lúc mà :D tính ra từ lúc tán đến lúc cưới vợ sinh con đổ được 4 em :cool:
Chính vì dẻo và thật nên mới có cái tiếng "ANH CÓ NG YÊU RỒI"
 
nhà giàu, nhiều tiền, khoai to, 20 cm và 30 phút là gấu có đầy :v
như mình đây này, đẹp trai có gấu đ' đâu chỉ vì quá nghèo, ****** nó chứ, lúc chém gió thì gái theo hàng đàn đuổi ko hết, tới lúc tỏ tình thì tất cả chúng nó tự động giải tán...nên giờ nếu có e nào mình sẽ phải nói câu này trk "trk đây a cứ nghĩ mình thích con trai, cho đến khi a gặp e..." :v
 
nhà giàu, nhiều tiền, khoai to, 20 cm và 30 phút là gấu có đầy :v
như mình đây này, đẹp trai có gấu đ' đâu chỉ vì quá nghèo, ****** nó chứ, lúc chém gió thì gái theo hàng đàn đuổi ko hết, tới lúc tỏ tình thì tất cả chúng nó tự động giải tán...nên giờ nếu có e nào mình sẽ phải nói câu này trk "trk đây a cứ nghĩ mình thích con trai, cho đến khi a gặp e..." :v
Cũng là một ý kiến hay :D
 
Con trai hay con gái con nào cũng thích cái đẹp. Dù mọi người có hay nói là hình thức ko quan trọng bằng tâm hồn, nhưng khi mới gặp nhau mấy ai đem tâm hồn phơi bày ra cho người khác hiểu được tin được mình đâu, cái người ta thấy đầu tiên là hình thức.
Nhưng tình cảm xuất phát từ rung động về hình thức nó ko bền, cái lâu dài khiến người ta gắn bó với nhau lại là sự hòa hợp về tâm hồn. Mình thì tin cứ sống chân thành, rồi cũng có người tâm đầu ý hợp với mình, thớt cũng đừng buồn vì những người ko có duyên với mình làm gì.
 
chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. :oops:
ko kiếm dc cho mẹ nàng dâu thì kiếm chàng rể cũng dc :D
 
Con trai hay con gái con nào cũng thích cái đẹp. Dù mọi người có hay nói là hình thức ko quan trọng bằng tâm hồn, nhưng khi mới gặp nhau mấy ai đem tâm hồn phơi bày ra cho người khác hiểu được tin được mình đâu, cái người ta thấy đầu tiên là hình thức.
Nhưng tình cảm xuất phát từ rung động về hình thức nó ko bền, cái lâu dài khiến người ta gắn bó với nhau lại là sự hòa hợp về tâm hồn. Mình thì tin cứ sống chân thành, rồi cũng có người tâm đầu ý hợp với mình, thớt cũng đừng buồn vì những người ko có duyên với mình làm gì.

Đây thớt cứ hốt em này đi này. chúc cả 2 hạnh phúc :D
 
Con trai hay con gái con nào cũng thích cái đẹp. Dù mọi người có hay nói là hình thức ko quan trọng bằng tâm hồn, nhưng khi mới gặp nhau mấy ai đem tâm hồn phơi bày ra cho người khác hiểu được tin được mình đâu, cái người ta thấy đầu tiên là hình thức.
Nhưng tình cảm xuất phát từ rung động về hình thức nó ko bền, cái lâu dài khiến người ta gắn bó với nhau lại là sự hòa hợp về tâm hồn. Mình thì tin cứ sống chân thành, rồi cũng có người tâm đầu ý hợp với mình, thớt cũng đừng buồn vì những người ko có duyên với mình làm gì.
Chào Cô Gái
Theo như cmt bạn mình đóan bạn là phái nữ. Bạn rất tâm lý nhưng bạn thử đặt ở vị trí là mình, gặp đến 4-5 bạn gái trong năm nay, với ai mình cũng rất thực tế không thêm bớt, có lúc đi cùng bạn bè có lúc cũng đi một mình nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hầu như ai cũng nghĩ mình có bạn gái rồi, ngay từ cái nhỏ nhất này đã khó để tìm hiểu rồi bạn à.

Mình đang nhờ các bạn, có cách nào phù hợp để lần tới gặp ai đó tạo cho họ sự tin tưởng mình chưa có người yêu.....~.~
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,609
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom