Truyện: Tội Đồ Si và Chí Hiếu

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.272
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Tội Đồ Si và Chí Hiếu
Tội Đồ Si: Tôi sống tồi tệ, sai lầm nhiều quá rồi bây giờ không dám quay về nhà, không dám gặp Cha Mẹ, cũng không dám gặp người trong gia đình.
Chí Hiếu: Bạn thật là ngu si. Bạn có nghe Cha Mẹ xua đuổi, ruồng bỏ con cái bao giờ chưa? Chưa từng có và sẽ không bao giờ có, dù có la mắng cũng chỉ là chỉ dạy, hướng điều tốt cho bạn. Gia đình luôn chào đón, cảm thông và tha thứ cho bạn dù bạn có như thế nào. Bạn đến trước cửa nhà, cửa nhà họ hàng có bao giờ thấy biển cấm bạn vào không? Dù bạn đã từng sống khổ sướng như thế nào; nghèo hèn vinh hoa phú quý ra sao; xấu xa đẹp đẽ như thế nào; ích kỉ rộng lượng như thế nào; dù bạn đã làm bất cứ việc gì sai trái, việc đúng đắn; thất bại, vinh quang cao tột như thế nào cửa Nhà vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn, hãy từ bỏ các việc vi phạm, tồi tệ của mình và về nhà bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn hãy nên tự lo sợ, hối hận về những việc làm sai trái của bạn. Tình thương Cha Mẹ, gia đình bạn dành cho bạn luôn luôn trọn vẹn. Bạn bỏ nhà đi, chắc họ đang nhớ và cầu mong bạn an lành và quay về nhà đó. Điều lo lắng của bạn thật thừa thải và không cần thiết. Bạn đừng tự suy nghĩ những điều sai lầm như vậy. Hãy từ bỏ tội lỗi và quay về nhà. Hãy hỏi đáp người có trí tuệ, kiến thức liên quan đến sự việc, khi bạn lo sợ sự việc gì đó, điều gì đó, để họ giúp bạn, giải thích cho bạn nghe, làm xua tan đi nỗi sợ hãi của bạn, để có cuộc sống an lành, tốt đẹp.”
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,642
Messages
7,074,176
Members
170,743
Latest member
Bitscreener

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom