Thiếu nữ yêu vệt chất, trai nghèo tủi phận :((

anhquandp

Hero
Joined
Feb 22, 2012
Messages
1,055
Reactions
287
MR
0.001
Thiếu nữ yêu vật chất, trai nghèo tủi phận :((

Lá thư mắng bạn trai nghèo đang hâm nóng cộng đồng mạng với đủ ý kiến chê trách, cảm thông. Trong khi có nữ sinh tuyên bố: “Đi xe Wave cà tàng, mời vào cái quán cà phê rẻ tiền, 5 người mà trả hết hơn 100.000 đồng. Lần sau đừng đi, mất giá”.

Tủi phận trai nghèo

Mỗi khi một nữ sinh trong KTX hay xóm trọ có người yêu, lập tức bị bạn bè “chất vấn” về đối tượng mới. Thúy Hằng, năm thứ 3, ĐH Hà Nội, tâm sự: “Là con gái, khi yêu mình phải được chiều chuộng, tội gì yêu những chàng sinh viên phải chạy ăn từng bữa, không có tiền để nuôi tình yêu”.
Dạo qua các KTX ở Hà Nội vào dịp cuối tuần, hiếm khi thấy cảnh nam sinh đón bạn gái bằng xe đạp, hầu hết bằng xe máy xịn và cũng không ít xế hộp hạng sang.

yeu1.jpg

Khi yêu có phân biệt giàu nghèo?

Khi yêu có phân biệt giàu nghèo?
“Sinh viên nghèo như tụi mình đâu dám mơ có người yêu. Nếu có, thường chỉ vài tháng là kết thúc một phần vì không sẵn tiền”, Vũ Văn Hùng, ĐH Thủy lợi, quê Thái Bình, than vãn.
Quen và yêu nhau được vài tháng rồi bị người yêu bỏ không thương tiếc vì không có tiền mua cho nàng con gấu bông nhân dịp 20-10.

Thay vì tìm kiếm tình yêu mới, Hùng chuyên tâm học hành và làm phục vụ bàn cho quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi để kiếm thêm tiền và cố quên chuyện tình buồn.

“Đôi khi thấy người ta đưa đón người yêu đi chơi bằng xe xịn cũng thấy tủi thân, nhưng phận nghèo đành chịu phòng không thế này thôi”, Hùng bộc bạch.

Bảo Lam (năm 3, trường ĐH KHXH & NV Hà Nội) kể: “Mình được một cậu bạn giới thiệu cho nữ sinh cùng trường học sau một khóa, nhưng ngay sau lần hẹn hò đầu nàng đã biến mất vì mình đi dép lê, cưỡi xe đạp cà tàng”.
Và thế là nhiều nam sinh nghèo rơi vào trạng thái bi quan, mặc cảm trong việc tìm kiếm tình yêu.

Dãy trọ lụp xụp trong ngõ 8, Phùng Khoang (Trung Văn, Hà Nội) ai cũng biết chuyện tình của Nguyễn Văn Nam với Bích Ngọc (ĐH KHXH & NV). Nhà nghèo xơ xác, nên vào ĐH, Nam phải đi làm thêm.

Tính hiền lành, thân thiện lại điển trai nên Nam được nhiều bạn nữ trong lớp chú ý. Tuy nhiên, người Nam phải lòng lại là Bích Ngọc, tiểu thư Hà thành. Nam tìm mọi cách thể hiện sự quan tâm, săn sóc đặc biệt với Ngọc, nhưng cô nàng vẫn không để ý. Không ít bạn bè khuyên chớ có trèo cao mà ngã đau, nhưng Nam vẫn theo đuổi.
Tiền không có, để thể hiện tình yêu, suốt mấy tháng, Nam đã “hạn chế ngủ” để gấp được 1.000 con hạc và ngôi sao bằng giấy với hi vọng sẽ chinh phục được trái tim cô gái Hà thành.

Ngày 8/3 vừa qua, Nam đánh liều tỏ tình với Ngọc trước sự chứng kiến của bạn bè trong lớp, nhưng nàng thẳng thừng từ chối và còn nặng lời với chàng sinh viên nghèo. Tủi hổ và vỡ mộng, Nam gục xuống. Hiện Nam đã bảo lưu kết quả học tập một năm và lao vào kiếm tiền.

Sinh viên ĐH Kiến trúc (Hà Nội) nhiều người biết Nguyễn Đình Chung (quê Phú Thọ) vốn là chàng trai nghèo nhưng nhiều tài lẻ nên lọt mắt xanh cô con gái độc nhất của một đại gia bất động sản có tiếng ở Hà Nội.
Ngày về ra mắt gia đình người yêu, sau khi biết gia cảnh của Chung, bố mẹ nàng không tiếc lời xỉ vả rằng anh chàng lợi dụng con gái mình để trục lợi. Lòng tự trọng bị tổn thương và không kiềm chế được, Chung đã gây thương tích cho bố mẹ người yêu và hiện đang ngồi tù.

Thế Hà (quê Hà Tĩnh), tốt nghiệp ĐH ngành tâm lý giáo dục đã nhiều năm, qua nhiều lần nhảy việc vẫn chỉ là tư vấn viên bán cây cảnh cho một trang web với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Hà tâm sự rằng đã cai yêu từ hồi ra trường vì nghèo. Hà ít khi tụ tập mà thường cọc cạch với chiếc xe đạp đi về nơi xóm trọ và không biết lúc nào mới có nổi mảnh tình vắt vai.

yeu2.jpg

Cảnh đưa đón thường thấy ở KTX nữ.

Tìm kiếm bạn trai giàu
Trong quán cà phê Z ở một góc nhỏ trên đường Kim Liên mới (Hà Nội), Lương Thùy Linh (SV năm cuối trường Học viện Ngân hàng) vừa ngồi xếp chân đánh bài với 3 cô gái trẻ khác vừa buông lời tục tĩu chê bai một chàng trai nghèo rớt vẫn cứ bám theo cô.

Chân không dài, nhưng có gương mặt xinh xắn, lại là gái thành thị nên Linh đặt ra tiêu chí chọn bạn trai: Có nhà Hà Nội, có ô tô, đẹp trai, biết chiều người yêu... Tuy nhiên, ngoài mối tình đầu từ năm thứ nhất đến nay, Linh vẫn đi về lẻ bóng.

Linh không ngồi im để chờ đợi, buổi tối, cô và nhóm bạn lại trang điểm, ăn mặc gợi cảm rồi tới các quán bar để tìm bạn trai hội đủ các tiêu chí trên. “Chỉ có ở đó mới có trai chịu chơi và có tiền”, Linh nói vẻ từng trải. Có lần Minh, chàng trai thua tuổi khóa dưới tỏ vẻ si mê Linh, nhiều lần bắn tin mời đi uống nước cô đều không hồi âm.
Chỉ đến khi hội bạn rủ rỉ, Linh mới đồng ý. Sau cuộc hẹn, Linh tuyên bố: “Đi xe Wave cà tàng, ăn mặc đã biết là nhà quê, mời vào cái quán cà phê rẻ tiền, 5 người mà trả hết hơn 100.000 đồng. Lần sau đừng đi, mất giá”.
Hương Ngọc (quê Hải Dương, sinh viên ĐH KHXH&NV) cũng tự nâng đẳng cấp chọn người yêu của mình nhờ đôi chân dài và dăm ba sô diễn ở các CLB người mẫu.

Ở KTX, Ngọc nổi lên như cồn khi nhiều người chứng kiến cảnh cô vứt nguyên bó hoa của chàng sinh viên nghèo xuống chân và giẫm nát kèm theo lời cảnh cáo: “Đũa mốc đừng chòi mâm son”. Ngọc trở thành đối tượng cá cược của một nhóm chàng trai chịu chơi khiến nàng nhiều phen nếm trái đắng.
Theo chuyên gia tâm lý Phan Bích Thủy, đang có một bộ phận giới trẻ sống thực dụng, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ trong xã hội. Khi đi dạy lớp học yêu và tiền hôn nhân, chị nhận thấy hầu hết thanh niên trưởng thành, có tư tưởng cầu tiến, tự lập, tự tin vào tình yêu.

Chị Thủy nói, lớp trẻ thực dụng, coi trọng giá trị vật chất thường có thể xuất thân trong gia đình giàu có, bố mẹ chỉ biết cho con nhiều tiền, không có thời gian dạy con quý trọng tình người dẫn đến con cái lấy vật chất làm thước đo mọi giá trị; hoặc những bạn trẻ đó xuất thân từ hoàn cảnh quá nghèo khó, muốn một phút đổi đời.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Theo Tiền Phong
-------------------------------------
Nhạc nhẽo tí nữa cho nó hợp cảnh :-<
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NS8xOC81MTgzNGJlOGU5MWE4NmQxMDI1NDk0NTg0NWFhY2NhZC5cUIbaBmUsICDN8Tmdow6hvInagaMEIE3DoCBDw7MgVMOsWeBmh8SMOgWeBiBUaMOhaSBUw7p8fDE[/FLASH]

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8wNi82L2EvInagaMENmFmMmVkMTZjNzg0NmI4ODYzMTA4NDFhNDmUsICzYmQ0ZGYdUngWeBXAzfFNpWeBmggVmnDqm4gTmdow6hvInagaMEfFF1YW5nIEFdUngaHx8Mg[/FLASH]
 
Last edited by a moderator:
Suốt ngày mấy bài thế này đọc phát ngán. Cần gì bọn con gái ham tiền, con trai đem lại hp cho nhau là đc rồi.
 
Chịu!
con trai thì post bài trai nghèo, con gái thi post bài gái xấu.Hum bữa cũng đọc một bài trên yahoo, tối ngày than xấu nì xấu nọ. Trai giàu thì đi với gái đẹp cho nó "trai tài gái sắc", trai đẹp thì cũng đi với gái đẹp để "đôi lứa xứng đôi". Nghèo thì ráng mờ làm để có tiền, xấu thì cũng ráng làm để đi kiếm "dao kéo" cho đẹp. Than vãn vẫn đếk được gì, DO CHÍNH MÌNH THÔI
 
lại vì tiền..........:binhsua04:
 
con người sinh ra ai cũng có quyền đc mưu cầu hạnh phúc , được mơ ước những điều mình muốn :))
Trách mình nghèo chứ trách gì ngta ko yêu mình nghèo
 
Mình đã từng trải, cách đây 10 năm...con gái tuổi 18 đôi mươi, ít thực dụng hơn bây giờ. Mình đã quen khi học năm nhất, yêu trong khó khăn hơn 8 năm và sắp cưới trong hạnh phúc.:D. Suy nghĩ như trên nhiều như hiện nay, có lẽ là do nhu cầu thực tế, vâng vâng và vâng....và có nhiều cái lí do, mà không ai hiểu hết được.
 
Last edited by a moderator:
COn gái mà cứ sống vì tiền thì chẳng khác nào nó là 1 con điếm..............:binhsua07:
 
Các cụ ngày xưa đã rất tài khi dự liệu tương lai "Yêu nhau cởi áo cho nhau"
 
Haìz! Thà sống hết kiếp ko vok còn hơn quen 1 con chỉ biết xăm soi túi tiền, mở miêng là ngèo với chả giàu.
Con gái bây giờ 10 ẻm thì hết 7 em biến chất rồi _ _! Nản
 
Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng . :D Tiền là tiền kiếm nhiều tiền lên anh em MMO xong ta ra nước ngoài cưới vợ không cưới mấy đứa VN là được chứ gì hà hà
 
Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng . :D Tiền là tiền kiếm nhiều tiền lên anh em MMO xong ta ra nước ngoài cưới vợ không cưới mấy đứa VN là được chứ gì hà hà

thằng này dc cái chuẩn! Chắc qua kiếm vok bên japan hay korea cho gần quá :m146:
 
Không kua được gái là do trình kém chứ ở đó mà tủi phận :))
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,638
Messages
7,074,128
Members
170,741
Latest member
kyphuong3211

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom