Theo các bác em sinh năm 95 năm nay có lấy vợ được ko ạ ??

em cũng sắp đủ tuổi rồi mà 19 cả tuổi Mụ là 20 rồi mà :( em và em ấy nuôi nhau thôi liêu có die ko bác ??
Lúc yêu thì trong mắt nhau cả 2 đều là NHỨT, nhưng khi cưới nhau về thì chưa chắc, nhất là khi cả 2 còn trẻ quá. Nói sơ sơ thôi, ở chung lâu ngày 3 cái tật xấu nó lòi ra thì đừng bảo sao, chàng thì hay coi fiml search quay tay, nàng lại hay xì hơi lúc ăn cơm thì bỏ mợ =)) Lúc đấy thì ko còn là NHỨT nữa mà là NHỨT CƯ, là như ... ấy :D
 
em cũng sắp đủ tuổi rồi mà 19 cả tuổi Mụ là 20 rồi mà :( em và em ấy nuôi nhau thôi liêu có die ko bác ??

bạn phải xác định rỏ tương lại ? 20t vậy 2 bạn đang làm gì cả 2 đều MMO hả hay đang học, thứ 2 bạn nhấm lo cho vk bạn đc nhưng còn con cái nhà cửa nữa, nói chung rất nhiều cái để lo, nếu bạn yêu thật muốn lấy nhau thì theo mình nghĩ thế này tạm gát lại đợi 2 3 năm nữa hãy tính chuyện cưới nhau lúc đó sẽ rỏ hơn, mình quen gấu mình cũng 1 năm cũng hỏi gấu muốn cưới ko gấu phán 1 câu, anh lo cho em đc ko, lo đc cho em vậy lo đc cho con ko rồi 2 đứa mới quen 1 năm hiểu nhau đc gì chưa hiểu nhau hết, tg yêu nhau khác khi cưới nhau tc nó sẽ khác đi, vợ ck ở với nhau đc 90% là vì con cái thôi bạn ah, 10% còn lại là yêu nhau thật sự ko bỏ nhau đc cái này rất ít, mình khuyên bạn nên suy nghĩ cho kỹ kẻo hối ko kịp nói thật 20t vẫn chưa đủ chính chắn trong suy nghĩ về gia đình đâu đừng vội, yêu nhau thật lòng thì 1 2 năm đợi nhau có là bao còn éo yêu nhau cưới 10 năm nó cũng bỏ như thường
 
Lúc yêu thì trong mắt nhau cả 2 đều là NHỨT, nhưng khi cưới nhau về thì chưa chắc, nhất là khi cả 2 còn trẻ quá. Nói sơ sơ thôi, ở chung lâu ngày 3 cái tật xấu nó lòi ra thì đừng bảo sao, chàng thì hay coi fiml search quay tay, nàng lại hay xì hơi lúc ăn cơm thì bỏ mợ =)) Lúc đấy thì ko còn là NHỨT nữa mà là NHỨT CƯ, là như ... ấy :D
=]]
 
Lúc yêu thì trong mắt nhau cả 2 đều là NHỨT, nhưng khi cưới nhau về thì chưa chắc, nhất là khi cả 2 còn trẻ quá. Nói sơ sơ thôi, ở chung lâu ngày 3 cái tật xấu nó lòi ra thì đừng bảo sao, chàng thì hay coi fiml search quay tay, nàng lại hay xì hơi lúc ăn cơm thì bỏ mợ =)) Lúc đấy thì ko còn là NHỨT nữa mà là NHỨT CƯ, là như ... ấy :D

Nói chơi vui vui thế chứ :D cơ mà cũng ko sai , yêu nhiều đến mấy ở với nhau vài năm là nhạt toẹt , chỉ còn lại tấm lòng ở sâu bên trong thôi , nếu luôn ghi nhớ

là trước đây vì sao đến với nhau , vì sao cưới nhau thì mới ổn được :D
 
11- hic buồn quá thế là các bán toàn cản em :(
e và e ấy đi làm Khu công nghiệp và chỉ em mmo , giờ e ấy 3 tháng rồi và tụi em rất yêu nhau, e mà khuyên e ấy bỏ đi chắc e nó tự tử mất :(
wtf có thai rồi thì xác định cưới đi tưởng chưa có đàn ông dám làm dám nhận nhưng chuyện nào ra chuyện đó cẩn thận đổ vỏ giùm thằng khác là đc
 
11- hic buồn quá thế là các bán toàn cản em :(
e và e ấy đi làm Khu công nghiệp và chỉ em mmo , giờ e ấy 3 tháng rồi và tụi em rất yêu nhau, e mà khuyên e ấy bỏ đi chắc e nó tự tử mất :(
Có rồi hả , cưới đi , bỏ con sau này gặp quả báo đấy :D
 
Lấy vợ xem theo tuổi vợ cơ mà :D
Với lại nếu bác sĩ bảo lấy thì ok hết, chả cần xem tử vi tướng số làm gì cho mệt ^^
 
Lấy vợ xem theo tuổi vợ cơ mà :D
Với lại nếu bác sĩ bảo lấy thì ok hết, chả cần xem tử vi tướng số làm gì cho mệt ^^

em sn 95 ko hợp với tuổi 90 sao !
e cũng suy nghĩ nhiều và buồn quá khi các bác khuyên em chưa nên lấy vợ :( e thì chả biết làm sao :( buồn quá đi :(:(
 
em sn 95 ko hợp với tuổi 90 sao !
e cũng suy nghĩ nhiều và buồn quá khi các bác khuyên em chưa nên lấy vợ :( e thì chả biết làm sao :( buồn quá đi :(:(
bọn mình khuyên là tưởng bạn và gấu bạn chưa có thai với nhau nên khuyên vậy vì 2 người có quá trẻ để lo cho cuộc sống gia đình, nhưng đã có thai rồi thì cưới đi, đàn ông có sức chơi có sức chịu mạnh dạng lên ko việc gì buồn cả, nếu yêu nhau thật thì sống HP còn nếu ko thật thì tính sau dù sao cũng có đứa con tình cảm sẽ đc đứa con nó giữ lại yên tâm đi
 
11- hic buồn quá thế là các bán toàn cản em :(
e và e ấy đi làm Khu công nghiệp và chỉ em mmo , giờ e ấy 3 tháng rồi và tụi em rất yêu nhau, e mà khuyên e ấy bỏ đi chắc e nó tự tử mất :(
Thứ nhất là có tình yêu.
Thứ 2 là vấn đề trách nhiệm. là đàn ông thì phải có trách nhiệm với việc mình đã làm.đừng để sau này hối hận :)
good luck.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,448
Messages
7,096,581
Members
172,538
Latest member
theblues112

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom