SCAM Hôm nay tâm trạng vào đây xả chút gió

bebebe

Newbie
Joined
Mar 12, 2011
Messages
1,247
Reactions
285
MR
0.000
EM 1 thằng con zai như bấy nhiêu thằng con zai nào khác : NUÔI MỘNG KIẾM TIỀN
KIẾM TIỀN thì có nhiều cách lắm
và Quá khứ Kiếm tiền đã quét sạch toàn bộ tương lai của em ---> ngày mai thôi sẽ là tay trắng $ và danh dự
Thứ còn duy nhất lại đó là PTU : 2 bàn tay trắng + Lap + 1 niềm tin . Chỉ cần tin là có thể làm được thì lại tiếp tục cố gắng cho điều đó m/
Nếu ... Nếu như mà ....
Đúng , Nếu như mà em biết PTU sớm hơn thì sự việc đã không tệ hại thế này :binhsua08::binhsua08::binhsua08:
trong khi PTU là cái nghiệp mà cả xã hội không biết nó là gì . PTU ư , nó là cái nghề gì "PHÂN THÚI Ư "
uh , nó đúng là phân thúi nông nghiệp tưới trồng những giấc mơ của em
ngày mai , em sẽ thất nghiệp, vô công rồi nghề trong mắt tất cả xã hôi, gia đình -->1 kẻ ăn bám , vì PTU phải ngồi lỳ 1 chỗ như là chơi game ấy :")

Để lấy lại toàn bộ quá khứ và tương lai , chỉ có 1 cách :đã làm được 1 thì phải làm gấp 3 như bây giờ
giờ 1 ngày là 30usd thì 1 ngày bây giờ phải là 60 80 100usd/day
chỉ có làm được điều đấy em mới có thể cứu lấy được quá khứ và cả tương lai

mọi người cứ nghĩ 1000usd/tháng là nhiều từ PTU , nhưng nó lại chẳng là gì khi rơi vào hoàn cảnh của em . HY vọng PTU là mảnh đât màu mỡ thắp sáng cho cuộc đời giông bão của em

Hơi bị chuẩn :D
 

doankhaido

Senior
Joined
May 6, 2011
Messages
306
Reactions
164
MR
0.003
Cậu này đã từng chửi tớ ở topic khác (và còn có 1 thằng chó khác rất ư là "bố đời nhà khệnh") nhưng tớ chả buồn để bụng hay nói lại vì mục đích khi nói ra những lời đó của tớ là khác.

Đọc bài này thấy quá hợp rồi. Tớ học hành chả ra mẹ gì, vừa hết cấp 3 ko thi nổi cái TN cho đàng hoàng chứ đừng nói vác mặt đi thi ĐH; trong mắt bố mẹ, ng thân là 1 thằng rất khắm. Nhưng bh đã gọi là hơi bén nghiệp PTU, đi chơi với bạn bè thằng nào cũng bảo mình "*** hiểu nó làm cái lolz gì mà tiền rủng rỉnh". Nhưng 1-2K/tháng như bh chưa phải mục đích. Phải kiếm làm sao khi 4-5 năm nữa bọn kia cầm bằng đh thì mình đã xây dựng đc nhiều thứ từ số vốn cày PTU hôm nay, rồi mình sẽ ngồi tuyển dụng, soi hàng chúng nó, cho hết mẹ cái thói tinh vi coi khinh mình hôm nay. ĐH ở VN thì có cái lolz gì hay mà cắm đầu vào. Hài vãi ***. Mấy bố mẹ già nhà quê bán mặt, bán sức, bán niềm tin cho thằng con lên ĐH để tu đế chế, rượu chè, cave với một cái niềm tụ hào to tổ bố và vênh váo với dân làng. Thật tội.

Mình làm PTU bh là coi nó như cái nghiệp lâu dài khi tạm thời ko có lựa chon nào khác. Nhưng khi có đk sẽ lại ra ngoài đua. Cơ hội sẽ tới khi ta sẵn sàng. Bạn bè chọn con đường học đh rồi lập nghiệp còn mình theo PTU lấy vốn rồi làm những thứ mơ ước. Để xem sau này ai hơn ai khi chúng nó tưởng ĐH "made in VN" là ghê, coi khinh những thằng "vô học" như mình.

Chúc chúng ta thành công.
cậu nói những câu này mà ko thấy ngượng miệng ah,làm ptu mà sau này đòi tuyển dụng đh ah,ko thấy nực cười sao,mình thì thấy rất tức cười,cho mình hỏi cậu chiến ptu về lĩnh vực j,xxx ah hay warez,nếu cậu chiến xxx thì nó cho cậu được kiến thức j nhỉ,hay chỉ là tiền thôi.Cậu có thể ra ngoài rêu rao là ta đây kiếm dc vài k $ 1 tháng,vậy nếu có ai hỏi,cậu có dám nói thẳng là mình làm j để dc chừng ấy tiền ko,chẳng lẽ nói tui post xxx cho mọi người down ah,cậu dám nói ko,còn cậu nói đh VN có cái lolz j ah,tuy đh VN ko bằng nước ngoài nhưng những cái tool mà cậu đang dùng là do những thằng tốt nghiệp từ mấy cái lolz đó viết ra đấy,những thằng như cậu rớt đh ,học hành ko ra j rồi coi khinh đh,coi khinh giáo dục,xem mmo như cái phao cứu sinh của cuộc đời mình,cậu nghĩ cả đời có thể sống nhờ vào mmo ah,cứ ngồi đó mà ảo tưởng,để coi sau này cậu tuyển dc mấy thằng học đh
 

alaxolala

Senior
Joined
Oct 26, 2010
Messages
455
Reactions
370
MR
0.000
Topic này lại coi thường anh em có học vấn đây.
Người ta học cao để còn lãnh đạo,quản lý.Biết quản lý công việc.Nói chung là hoàn thiện con người trên một tầm khác so với những người không được đi học.Gia đình và bạn bè đều quý.
Nếu không có những người đấy lấy ai ra mà lãnh đạo đây."1 người lo bằng 1 kho người làm"
:binhsua56::binhsua08:
Tại sao các chủ hội họ làm PTU nhiều hơn họ đi làm cty gấp vài lần sao họ không bỏ công ty mà ở nhà làm PTU

Mỗi người 1 con đường không ai giống ai cả.Chủ topic nói những câu đấy vẫn con non nớt lắm.Cày PTU nhiều quá rối cũng có ngày vào viện vì trỹ hay tim:binhsua08::binhsua08:

Học vẫn là con đường cho sự nghiệp chính :binhsua56:

Mọi người cân nhắc, bố trí học và MMO cho hợp lý .Không vì cái lợi trước mắt rồi không ra trường đk.Lúc đấy chách mình thôi.Từ ngày vào MMO mặc dù cũng trang chải đủ cs SV nhưng mình cũng bị mất mát nhiều .
Từ chỗ là SV top của lớp 2 năm đk học bổng mà bây giờ thi lại 2 môn rồi.cứ về phòng là lao vào PTU.
Mong sao sớm ra trường để đi làm, lấy vợ + xây nhà @@

Những lời tậm sự của mình:binhsua101:
Thân ^^
 

ng0c4nh

Newbie
Joined
Aug 30, 2010
Messages
539
Reactions
143
MR
0.000
Topic này lại coi thường anh em có học vấn đây.
Người ta học cao để còn lãnh đạo,quản lý.Biết quản lý công việc.Nói chung là hoàn thiện con người trên một tầm khác so với những người không được đi học.Gia đình và bạn bè đều quý.
Nếu không có những người đấy lấy ai ra mà lãnh đạo đây."1 người lo bằng 1 kho người làm"

Tại sao các chủ hội họ làm PTU nhiều hơn họ đi làm cty gấp vài lần sao họ không bỏ công ty mà ở nhà làm PTU

Mỗi người 1 con đường không ai giống ai cả.Chủ topic nói những câu đấy vẫn con non nớt lắm.Cày PTU nhiều quá rối cũng có ngày vào viện vì trỹ hay tim

Học vẫn là con đường cho sự nghiệp chính

Mọi người cân nhắc, bố trí học và MMO cho hợp lý .Không vì cái lợi trước mắt rồi không ra trường đk.Lúc đấy chách mình thôi.Từ ngày vào MMO mặc dù cũng trang chải đủ cs SV nhưng mình cũng bị mất mát nhiều .
Từ chỗ là SV top của lớp 2 năm đk học bổng mà bây giờ thi lại 2 môn rồi.cứ về phòng là lao vào PTU.
Mong sao sớm ra trường để đi làm, lấy vợ + xây nhà @@

Những lời tậm sự của mình
Thân ^^

Hay quá hoan hô.


Cậu này đã từng chửi tớ ở topic khác (và còn có 1 thằng chó khác rất ư là "bố đời nhà khệnh") nhưng tớ chả buồn để bụng hay nói lại vì mục đích khi nói ra những lời đó của tớ là khác.

Đọc bài này thấy quá hợp rồi. Tớ học hành chả ra mẹ gì, vừa hết cấp 3 ko thi nổi cái TN cho đàng hoàng chứ đừng nói vác mặt đi thi ĐH; trong mắt bố mẹ, ng thân là 1 thằng rất khắm. Nhưng bh đã gọi là hơi bén nghiệp PTU, đi chơi với bạn bè thằng nào cũng bảo mình "*** hiểu nó làm cái lolz gì mà tiền rủng rỉnh". Nhưng 1-2K/tháng như bh chưa phải mục đích. Phải kiếm làm sao khi 4-5 năm nữa bọn kia cầm bằng đh thì mình đã xây dựng đc nhiều thứ từ số vốn cày PTU hôm nay, rồi mình sẽ ngồi tuyển dụng, soi hàng chúng nó, cho hết mẹ cái thói tinh vi coi khinh mình hôm nay. ĐH ở VN thì có cái lolz gì hay mà cắm đầu vào. Hài vãi ***. Mấy bố mẹ già nhà quê bán mặt, bán sức, bán niềm tin cho thằng con lên ĐH để tu đế chế, rượu chè, cave với một cái niềm tụ hào to tổ bố và vênh váo với dân làng. Thật tội.

Mình làm PTU bh là coi nó như cái nghiệp lâu dài khi tạm thời ko có lựa chon nào khác. Nhưng khi có đk sẽ lại ra ngoài đua. Cơ hội sẽ tới khi ta sẵn sàng. Bạn bè chọn con đường học đh rồi lập nghiệp còn mình theo PTU lấy vốn rồi làm những thứ mơ ước. Để xem sau này ai hơn ai khi chúng nó tưởng ĐH "made in VN" là ghê, coi khinh những thằng "vô học" như mình.

Chúc chúng ta thành công.

Bác không đỗ đại học nên nghĩ thế à. Làm sinh viên vui lắm. Những điều bạn nói như rượu chè - cave - ..... chỉ là mốt số ít sinh viên sa đọa. Đừng đánh đồng toàn bộ sinh viên như thế.

Nói chung topic này toàn mấy bác không đỗ đại học nên ngồi bêu rếu đại học. Close đi mod


:binhsua101::binhsua101::binhsua101::binhsua101::binhsua101::binhsua101:
 
Cậu này đã từng chửi tớ ở topic khác (và còn có 1 thằng chó khác rất ư là "bố đời nhà khệnh") nhưng tớ chả buồn để bụng hay nói lại vì mục đích khi nói ra những lời đó của tớ là khác.

Đọc bài này thấy quá hợp rồi. Tớ học hành chả ra mẹ gì, vừa hết cấp 3 ko thi nổi cái TN cho đàng hoàng chứ đừng nói vác mặt đi thi ĐH; trong mắt bố mẹ, ng thân là 1 thằng rất khắm. Nhưng bh đã gọi là hơi bén nghiệp PTU, đi chơi với bạn bè thằng nào cũng bảo mình "*** hiểu nó làm cái lolz gì mà tiền rủng rỉnh". Nhưng 1-2K/tháng như bh chưa phải mục đích. Phải kiếm làm sao khi 4-5 năm nữa bọn kia cầm bằng đh thì mình đã xây dựng đc nhiều thứ từ số vốn cày PTU hôm nay, rồi mình sẽ ngồi tuyển dụng, soi hàng chúng nó, cho hết mẹ cái thói tinh vi coi khinh mình hôm nay. ĐH ở VN thì có cái lolz gì hay mà cắm đầu vào. Hài vãi ***. Mấy bố mẹ già nhà quê bán mặt, bán sức, bán niềm tin cho thằng con lên ĐH để tu đế chế, rượu chè, cave với một cái niềm tụ hào to tổ bố và vênh váo với dân làng. Thật tội.

Mình làm PTU bh là coi nó như cái nghiệp lâu dài khi tạm thời ko có lựa chon nào khác. Nhưng khi có đk sẽ lại ra ngoài đua. Cơ hội sẽ tới khi ta sẵn sàng. Bạn bè chọn con đường học đh rồi lập nghiệp còn mình theo PTU lấy vốn rồi làm những thứ mơ ước. Để xem sau này ai hơn ai khi chúng nó tưởng ĐH "made in VN" là ghê, coi khinh những thằng "vô học" như mình.

Chúc chúng ta thành công.

Nếu có cố gắng không gì là không thể :) Và làm giàu không nhất thiết phải học nhiều . Như bạn thấy đó , 10 tỷ phú hàng đầu thế giới toàn học không tới nơi tới chốn , và mình chả nói cao xa gì . Đặng Lê Nguyên Vũ , tổng giám đốc cafe Trung Nguyên ngày xưa cũng bỏ đại học đi bán cafe ấy thôi . Cái quan trọng là bạn biết hửi đc mùi tiền hay không ? Ông anh trong mối giao tiếp của mình năm nay gần hơn 30 tuổi , chả có cái = đại học nào mà tài sản ngàn tỉ =)) Đại gia tớ chơi hơi bị nhiều ^^ Họ đều nói chung quy là : Học không phải k tốt :) Nhưng mà cơ hội nó đến là phải bỏ học thôi :D Như Billgate chẳng hạn , mãi sau này cầm vài chục tỉ $ rồi mới nghĩ đến chuyện học cho xong đại học :) Và cũng đừng bảo với tớ là ông đó cũng học giỏi rồi sau này lấy cũng chả gì lạ mà so với mấy bạn học k vô kiến thức ở nhà trường , xin lỗi chứ tớ quen vài đứa mới 18 tuổi trong trường là học sinh cá biệt bị đuổi học mà đã tự kiếm $ mua xe hơi chạy vèo vèo ngoài đường rồi đấy :) Các bạn nên nhớ :D những ông chủ chưa hẳn giỏi hơn bạn :) Nhưng ông chủ giỏi điều khiển các bạn giỏi hơn ông chủ kiếm tiền cho ông chủ :D Và mình cũng lấy Billgate làm ví dụ luôn : Những thành phần đội ngũ làm việc với Bill Gate có khá nhiều người trẻ tuổi và sức sáng tạo của họ có thể nói giúp Cty có đà tăng trưởng khá mạnh mẽ nhưng đó là công của các người trẻ tuổi thôi :D chứ Bill Gate ăn gần hết mà :)) có 1 số bạn k rành về các vụ việc này có thể search lại các thông tin về đội ngũ trẻ tuổi của Microsoft và cũng đừng nói là tại BillGate là chủ :)) xin trả lời là tại BillGate có khả năng làm chủ :D Ngoài xã hội thiếu gì người đỗ nhiều bằng đại học , chức vọng danh giá nhưng thu nhập chưa bằng người nông dân nuôi gà :D Cái cốt lõi ở đây là học là 1 phần k thể thiếu :) nhưng nó chỉ chiếm 1 ít trong cái hành trang gọi là sự làm giàu ^^ Thôi , xin hết , nói nữa mỏi tay quá :)
Sợ bị ăn gạch :D có gì chủ thớt đỡ hộ tớ nhé :D

À mà có 1 số bạn nói ngồi 1 chỗ nhiều sợ bị bệnh văn phòng :) điều đó là đúng nhưng lại sai ở chỗ mà cái chỗ này nó phản ánh chính bạn luôn :) bạn không biết sắp xếp công việc :) Mình đây còn nhiều việc phải làm ở ngoài xã hội nhưng :) làm PTU và chơi userporn lại k có ở 1 chỗ , tớ di chuyển riết mà :D do tớ sắp xếp công việc tốt và các ref của tớ hiện tại hơn 150 người :) mà với quỹ thời gian luôn di chuyển tớ vẫn cố gắng support cho hết :D 1 số bạn trong member cũ của tớ đều biết tớ là người như thế nào :) Và cũng thưa bạn luôn , rất nhiều người phải tự mày mò và tự tổ chức hoạt động của Cty khi họ thành lập :D Chả nói xa , bạn bà già tớ là Dũng Vôi dưới Bình Dương này , tớ vào nhà đc 2 lần rồi :) ổng ngày xưa đi quét vôi thấy bà luôn mà giờ là Tổng giám đốc 11 Cty nhà xưởng ở dưới , nửa đất ở dưới BD cũng là của ổng :D thế thì cái sự học k phải chỉ chiếm 1 phần nhỏ à , tớ nói thật , tớ k bêu rếu chuyện học nhưng thật lòng mà nói gặp quá nhiều người khi đụng vào công việc thì thiếu sáng tạo và chậm như con gà bị mờ mắt :) Ở ghế nhà trường là nơi tiếp thu kiến thức nhưng cái kiến thức ấy cứ tiêm vào não con người sau này ra trường đi làm công ^^ Bạn cứ thấy ở Mỹ con cái họ rất là tự lập và biết tự đi kiếm tiền trang trải công việc :) ở VN ta được mấy người cơ chứ , mấy bạn sinh viên lên thành phố vì hoàn cảnh gđ khó khăn nên phải đi làm kiếm thêm cái đó lẽ dĩ nhiên nhưng còn nhiều bạn khác thì sao , lo học mà k biết kiếm cái gì làm mà xác định là mình kiếm thêm thu nhập , kiếm kinh nghiệm , hay đại loại . . . nhiều thứ phải cần , đến lúc lấy đại cái bằng đại học , gõ cửa chết mồ mà cũng làm thư ký văn phòng , ngồi đánh máy :) hãy tự nhìn lại quá khứ của mình . Và lời góp ý :)
 
Last edited by a moderator:

kutekute90

Banned
Joined
Dec 5, 2010
Messages
219
Reactions
80
MR
0.000
Chat with me via Skype
Mình đang là sinh viên năm 2 ngành Chăn Nuôi Trồng Trọt (CNTT), ko thích kinh doanh và giao tiếp nên ko đc năng động cho lắm, lại còn hơi tự kỷ :"> MMO là mình thấy hợp với mình nhất vì cả ngày có thể ở nhà ko ra ngoài..nắng:)) ngồi trong phòng máy lạnh làm việc thjk hơn . Mình định hướng sau này sẽ làm trang diễn đàn, thương mại hóa nó, kết hợp với captcha,cố gắng tìm hiểu PTU,PTC thì sẽ ko cần phải đi làm ở cty. Vì theo mình biết girl IT mà đi làm hệ thống mạng máy tính,lập trình.v.v.v thì sẽ rất cực, về già chắc sẽ ko ai tuyển lun. Có biết về forum,web,phần mềm và upload sẵn đây bạn nào có tấm lòng từ bi nhân ái thì giúp đỡ mình lúc còn bỡ ngỡ thò chân vào PTU với, mình sẽ ko quên ơn đâu :D hì hì

P/s : Đọc tâm sự của tieubaubau mà mún rớt nước mắt, phục bạn lắm!. Fighting! Fighting! :D

Ơ ơ... cậu là con gái ah!? Miềng mình... nhân ngay nhận khân trương, giúp ngày ko đủ sẵn sàng giúp cả đêm... :D
 

gialoui

Senior
Joined
Jan 8, 2011
Messages
1,187
Reactions
308
MR
0.000
Học vẫn là con đường tốt nhất để hoàn thiện con người.
Nhưng nếu có đi học mà vẫn nói những câu này {***, má, .....} thì nên xem lại :binhsua44:
Giống như Bác Hồ đã nói đấy thôi:
Có tài mà ko có đức thì chả ai kính trọng mình
Có đức mà ko có tài thì làm việc gì cũng khó

>> Mong chủ topic đừng nghĩ mình là Bill Gate bỏ học từ nhỏ để đi theo 1 hướng khác có nhiều $$$. Xin thưa, Bill Gate có IQ ko tầm thường như bác chủ topic nên người ta mới lên được như ngày hôm nay =))
 

snoopy225003

Newbie
Joined
Feb 20, 2011
Messages
44
Reactions
11
MR
0.000
ừ bạn nói đúng! Mấy đứa bạn tớ no đi học mà cứ sợ sau này ra có việc làm không? luơng có được 3 triệu không.Hix thấy thương cho chúng nó quá!!

ĐH kế toán ? của trường nào mà cùi thế này. Kế toán ngon ra trường tiền tiêu chả hết =)). lởm quá.

Còn mình nghĩ, mục đích cuộc sống cuối cùng cũng là kiếm tiền, không nên phân biệt là kiếm tiền ntn. Người kiếm tiền = tri thức thì đc gọi là giàu sang. Còn kiếm tiền PTU, việt nam chưa phổ biến nên cái hiểu của mọi người vẫn hạn chế, nên trước một người kiếm tiền trên mạng giỏi ( vài chục triệu một tháng chẳng hạn thì mõi nơi, mỗi người tùy theo tin đồn mà có người chê, có người khen - đấy, thằng L con bà B đấy nó làm việc trên mạng cho nước ngoài tháng mấy chục triệu =)) , ai biết đấy là đâu ! Nhưng có những người biết thì họ bảo, ôi dào nó buôn bán tuyên truyền phim ảnh đồi trụy trên mạng đấy, có con gái thì tránh xa nó ra =)) ).
Nhưng chốt lại, Làm ra nhiều tiền nhưng ko cân bằng đc cuộc sống ( bạn bè, người thân, vợ con, ... ) thì cũng vứt, chả sướng =)). Ai thích làm gì thì làm, cứ kiếm nhiều $, ko vi phạm pháp luật thì cứ ra sức mà kiếm, bởi có thể lúc này kiếm dễ, sau này ai biết tn, cuộc sống nó éo giống cuộc đời mà. Còn để $ đấy phục vụ cuộc sống, gia đình, người thân có phải sướng ko. Nói chung, làm gì cũng đc, kiếm đc $ thì ra sức mà kiếm, đừng vi phạm pháp luật là đc. :P. Ai giỏi mảng nào thì phát huy mảng ấy. Còn em, cũng đại học nhưng cũng chả kiếm tiền nhờ vào học đc, cũng mmo mà chả kiếm đc bao nhiêu :P, chắc phải ra đảo tìm thuyền trưởng Jack ở Caribe xin nối nghiệp cướp biển chắc mới giàu. =)) . Thôi Chúc các bác kiếm nhiều $ và đừng có cãi nhau nữa.
 
thiểm cận và vô cùng nguy hiểm khi nói học DH chẳng để làm gì bạn chơi PTU liệu được bao nhiêu năm nữa? cứ cho là 5-10 năm nữa đi thế thì tiếp theo bạn ra sao giả sử bạn bây giờ học xong DH đi làm ban đầu kế toán ăn luơng cơ bản phụ cấp luơng 2-3 triệu nhưng 5-10 năm nữa bạn mà giỏi thì số $ kiếm được sẽ ko thể đếm được đâu hãy nghĩ xa nghĩ rộng lấy ngắn mà nuôi dài đừng phát biểu học DH chả làm gì bạn nhé .


Học là điều nên cần nhưng mà có 1 số bạn lại k muốn đi theo con đường đó :) Và đó là lối đi riêng của mỗi người , mọi người k nên châm chích , như mình đã nói , cái cơ hội đến thì k thể bỏ lỡ :) ở ngoài xã hội các đại gia hoặc các tỉ phú họ đều là người lăn lộn trong xã hội chứ có bao giờ họ đem cái chuyện học ở nhà trường mà ra bàn đâu :)

---------- Post added at 12:12 PM ---------- Previous post was at 12:07 PM ----------

Học vẫn là con đường tốt nhất để hoàn thiện con người.
Nhưng nếu có đi học mà vẫn nói những câu này {***, má, .....} thì nên xem lại :binhsua44:
Giống như Bác Hồ đã nói đấy thôi:
Có tài mà ko có đức thì chả ai kính trọng mình
Có đức mà ko có tài thì làm việc gì cũng khó

>> Mong chủ topic đừng nghĩ mình là Bill Gate bỏ học từ nhỏ để đi theo 1 hướng khác có nhiều $$$. Xin thưa, Bill Gate có IQ ko tầm thường như bác chủ topic nên người ta mới lên được như ngày hôm nay =))

Đừng coi thường nhé :D nói đơn giản thôi , nhiều bạn lăn lộn ngoài xã hội thì nhiều người còn đang ở ghế nhà trường :D Khi cầm cái = đại học ra thì họ đã là chủ quán nhậu ăn nên làm ra , mối quan hệ làm ăn nhiều mà cái bằng đại học k thể sánh đc :D Như tớ có nói ở trên , mấy ông bạn của ông anh tớ toàn là dân ngồi ở trên chỉ dưới phải làm :) Họ ngày xưa cũng là như thế , chỉ 1 tí ít trong đó là giám đốc hoặc phó giám đốc nhưng mà thu nhập của họ cả đời cũng k sánh đc 1 tháng thu nhập ông anh kết nghĩa của tớ . Sự đời nó khác là thế :D Nhưng cũng nhờ việc học nên nhiều người có công ăn việc làm ổn điịnh đó là cái việc đáng mừng và đáng mừng là những ông chủ đa phần là thiếu học =)) Và tớ nhắc lại là tớ k phê phán chuyện học nhé :) Tùy suy nghĩ và hướng đi của mỗi người :)
 

talegas

Hero
Kindness
Joined
May 25, 2011
Messages
1,553
Reactions
940
MR
0.007
Call me! Call me! Chat with me via Skype
Tình hình chung là sinh viên giờ cày đế chế hép lai lên mẹ nó thần rồi :)) ông nào cũng thích làm game thủ thôi chứ ko thích làm sinh viên, tiền ông bà bô gửi lên thì biếu mấy thằng chủ lô chủ đề bóng bánh cả chủ hàng game gần mẹ nó hết ^^! Bạn có đảm bảo dc liệu tất cả những anh chị sinh viên hiện giờ sau này ra trường kiếm dc 20tr 1 tháng ko mà bạn ko cho người ta cái quyền được sĩ, nói thật nhé đừng buồn éo có đâu bạn ạ, nói coi thường thì hơi quá nhưng đại học việt nam nó rẻ rack vãi cả linh hồn ra ý, mình nói thật lòng bạn đừng có buồn nha.

...tất cả Uploader có đảm bảo kiếm được 20tr 1 tháng không ? nói thế thôi, suy nghĩ đi. Đừng có vơ đũa cả nắm
 

ruby.love

Hero
Joined
Jun 1, 2011
Messages
1,419
Reactions
2,527
MR
0.000
Chat with me via Skype
Ơ ơ... cậu là con gái ah!? Miềng mình... nhân ngay nhận khân trương, giúp ngày ko đủ sẵn sàng giúp cả đêm... :D
Um, giúp đc thì cho mình nick yahu để học hỏi nha. Nói giúp chứ đúng hơn là dạy mình :D
Ơ mấy bạn cmt lẹ quá làm bài của mình mất tiu lun x-(
 

tuananhffs

Senior
Joined
Apr 18, 2011
Messages
475
Reactions
166
MR
0.000
Ngồi máy tính mới nữa năm mà thấy tình hình ko ỗn .. xa lánh bạn bè ... kinh nghiệm gia0 típ + xã hỗi kém đi hẵn .... cũng may mới đây có đi học lại lớp Taekwondo với lớp tiếng nhật bủi chiều nên cũng đỡ hẵn 1 tí ... h cũng đã có bạn gái :binhsua44:
ráng cày ngày 4h kiếm 3-4 tr / tháng đủ sài với đóng tiền mấy môn thi lại hk 1 =)) .....
P/s :Sống chậm lại .... nghỉ khác đi ... iu thương nhìu hơn ... :binhsua57:... và quan trọng là phải có tiền =))
 
"Muốn chết đói thì đừng đi học, muốn có thu nhập ổn định thì chăm chỉ học, còn muốn làm giàu thì đừng phí thời gian học ĐH Made-in-VN"

Đại học VN k phải dở nhưng ông anh tớ quen cách đây hơn 5 - 7 năm về trước tớ chả nhớ nữa lúc đó hình như WTO chưa có vào VN . Ông anh tớ có nói thế này : " VN gia nhập WTO là điều đáng mừng , mọi người bình đẳng tha hồ cạnh tranh nhau nhưng nó cần 10 - 20 năm mới gọi là hội nhập , nhưng nói trước mắt chỉ cần gia nhập WTO 10 năm thôi , bằng đại học ở VN chỉ đủ để đi xin làm công nhân khu chế xuất lúc đó :( vì các nhà đầu tư nước ngoài đặt chân đến đây mở Cty họ cũng sẽ phải yêu cầu gắt gao trong cái bằng đại học và các bạn biết đó , ở nước ngoài hiếm có cái chuyện con tướng con tá hoặc mối quan hệ là vào làm được đâu nhé , công việc sẽ luôn gắt gao y như sống ở Mỹ vậy đó , đi làm trễ 2 lần đuổi việc ngay . Và k nói nhiều thêm chỉ có các bằng đại học ở Mỹ hoặc nứoc ngoài về lúc đó là có tác dụng để vào những nơi làm việc đó , và các bạn để ý kỹ những 5 năm đổ lại đây có khá nhiều trường du học tại chỗ :D lấy bằng quốc tế bởi vì sao :D vì họ là những người đã đón đầu tâm lý đó và bản thân những người cho con mình ăn học như thế họ đa phần cũng chung suy nghĩ như vậy :) Và nên nhớ học du học ở VN , tiền trả hằng năm rẻ gấp 1/3 - 1/4 ở Mỹ :) . Lúc ấy sẽ phân hóa giàu nghèo rõ rệt hơn nữa :) người ít tiền từ từ sẽ bị tách khỏi xã hội này , nói dễ hiểu hơn ví dụ thế này , nhiều người đang trong tình trạng bị nhà nước đền bù cho số tiền ít ỏi trong việc quy hoạch nhà đất để phát triển dự án và tớ có nói chuyện với vài người họ đều than số tiền ấy ở cái TP này làm sao mua được nhà . Chắc phải về quê quá . . . Đây là 1 ví dụ <--- Chỉ có người giàu hoặc đủ tiền để ở lại <-- đủ k nghĩa là giàu :) Và cái việc gia nhập WTO nhiều khía cạnh cần phải giải thích lắm :) Tới đây tạm đủ để hiểu rằng , người giàu là người biết trước thời đại :) <--

---------- Post added at 12:31 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ----------

...tất cả Uploader có đảm bảo kiếm được 20tr 1 tháng không ? nói thế thôi, suy nghĩ đi. Đừng có vơ đũa cả nắm


Bạn này nói đúng luôn :D 20tr thật ra con số k lớn cũng k nhỏ với 1 Uploader :) nhưng mà chung quy lại cũng k nên vơ đũa cả nắm :D vì như bạn thấy đó ,đời k nói trước đc điều gì :) nếu người ta đạt đc 200$/day thì sao , thật khó thể tả đúng k nào ? Tớ nói thật , tớ chả dám chê bai ai , nhưng mà nhìn cách nói chuyện là bik có đc chút tố chất nào để điều đó thành sự thật hay k thôi ? :) Và cũng nhờ PTU nhiều người có vốn làm ăn kinh doanh bên ngoài và mở Cty ;)) và Cty gì chỉ có họ biết :D nhưng nhờ PTU mới có được cái thành quả ấy cũng là điều đáng mừng thôi :D

---------- Post added at 12:34 PM ---------- Previous post was at 12:31 PM ----------

MMO dù hình thức nào thì cũng là kiếm tiền từ chính sức mình. Điều đó chẳng có gì sai trái. MMO với học sinh, sinh viên giống như là những công việc phù hợp thôi. Nhưng nếu nói bằng Đại học không giá trị gì thì bạn suy nghĩ sai rồi.

Bằng đại học luôn có giá trị :D ít nhất là đối với mình , nhưng mình vứt rồi :D Phi thương bất phú :)

---------- Post added at 12:37 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------

@kakalot: bạn nghĩ 20tr của bạn to lắm hay sao mà lên mặt dạy đời, có thể giờ bạn kiếm đc từng đó là mơ ước của svien chúng tôi nhưng liệu sau này bạn có đảm bảo bạn có thể kiếm đc hơn tôi hơn những ng mà giờ bạn đang coi thường, sĩ bỏ mẹ. Tôi thấy bạn phát biểu như vậy chả qua là cái thằng hận đời do ko thi đỗ, bị áp lực gia đình bè bạn thôi, còn DH là cái lolz j ư - nó là kho kiến thức vô hạn - cái đưa con người từ "con" trở thành "người" đấy, mà cái lolz nó đẻ ra cả xã hội này, trog đó có bạn =)) Bạn nghĩ với cái kiểu ngồi lỳ mười mấy tiếng như bạn để kiếm vài chục triệu như bạn rồi sau này huênh hoang tuyển dụng,lên mặt dạy đời ak, ngồi đó mà mơ nhá,... mà thôi. nói với cái kiểu như bạn tốn lời bỏ mịa,, cứ ngồi ôm lấy cái máy tính+ 1 cục tiền mà ảo tưởng về 1 thằng "trưởng giả tương lai" đi nhá =))

Kinh nghiệm lăn lộn ở đời là thứ kinh nghiệm quý giá nhất mà 12 năm học bỏ bà k thể sánh bằng :D
À mà nói luôn 1 ngày chỉ làm việc có 5h chia ra thôi :) K có ngồi lỳ :D Và do công việc tớ đa phần OL = Ipad =))
 
Cuộc sống của mình hoàn toàn online trừ ăn ngủ học là còn ngoài đời thui. Ko những bị tự kỷ, giờ cái gì cũng online online hết, mua sữa, sách, bánh kẹo, mỹ phẩm, quần áo, kết bạn, người yêu toàn bộ là trên mạng. Sau này cũng làm việc trên mạng luôn thì ngày mai là ngày tận thế cũng ngơ ngác ko biết gì =))
 
Nói như bạn thì đừng nên nói. Theo lời bạn thì bạn học hành không ra gì nên mới không thi đỗ đại học. Liệu ban có làm được PTU cả đời không. Còn đi học thì sẽ có tương lai hơn cho dù số tiền đó nó không bằng bạn làm bây giờ nhưng nó về lâu về dài.

Đi làm thì sẽ có nhiều bạn bè trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn chứ bạn cứ ngồi máy tình hùng hục như trâu làm chả biết gì nhiều những sự việc cuộc sống đang diễn ra ngoài máy tính.

Bạn có thể hơn bạn bè của bạn bây giờ về tiền bạc nhưng ban không bao giờ hơn được họ về kiến thức.

Mình nói không phải để dạy đời bạn hay gì cả mà chỉ để bạn đừng có những suy nghĩ như thế.


Chúc bạn kiếm nhiều $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1 năm kiếm đc 5 tỉ ;)) đổ vào xây khách sạn ;)) chơi bất động sản ;)) Nói chung là việc ai nấy làm đi , đừng bàn cãi nữa :D Mệt :D topic cứ vèo vèo mỏi cả mắt :))

---------- Post added at 12:45 PM ---------- Previous post was at 12:43 PM ----------

hehe mỗi người có 1 lý tưởng riêng mà! tở chả coi trong việc học.Giờ kiếm tiền rồi có vốn kinh doanh cái gì đó! vài năm nữa bạn bè mình ra trường đi làm còn mình...thì làm ông chủ mẹ nó rồi!!
======================
Mà bạn nói ngồi máy tính như trâu thì không đúng đâu,choi PTU thì lúc đầu cực chứ tầm 1 2 tháng thì cứ cho no chạy auto rồi mình đi tung tăng thôi =))

Bạn này biết làm việc :D

---------- Post added at 12:49 PM ---------- Previous post was at 12:45 PM ----------

suy nghĩ quá đơn giản ! ai nói bạn có bằng DH thì sẽ xin được việc ? bằng DH chỉ là cái cần chứ chưa đủ ! mỗi vị trí mỗi công việc còn đòi hỏi nhìu thứ lắm bạn ahh ! người ta chỉ chọn người giỏi nhất chứ k phải người bik làm !

Đúng luôn :)) chỉ chọn người giỏi . Và WTO khi bắt đầu hòa nhịp :) thì bằng du học lên ngôi , các Cty nước ngoài tại VN sẽ chỉ dám nhận những người thật sự có tài năng chứ k phải nhận con quan con tướng :D

---------- Post added at 12:53 PM ---------- Previous post was at 12:49 PM ----------

MMO chỉ là nghề phụ thôi

Đối với tớ chỉ là mảnh đất màu mỡ cần khai thác phải khai thác hết

---------- Post added at 12:57 PM ---------- Previous post was at 12:53 PM ----------

Tớ cũng khá giống cậu nhưng bố mẹ tớ ko bệnh nhưng giờ thấy họ cũng già rồi, tiền lương cũng ko bao nhiu zới cái đống vật giá leo thang {Ghi chú: mấy thằng Nhà nước khốn nạn, tiền cho dân thì ít, lấy của dân thì nhiều >"<} chính vì thế nên tớ phải tự kiếm thêm 1 con đường có tiền phụ giúp họ + chi tiêu sinh hoạt :) Gần như bây giờ tiền đi học + sinh hoạt cá nhân là do tớ tự chi hết + tiền điện, mạng, nước tớ cũng chi luôn :) Giờ chỉ mong các bạn Newbie đừng spam bậy bạ nhiều quá làm mất miếng cơm của những người cần $$ như tớ :)

Đừng chửi nhà nước @@ tính phản động à @@ nguy hiểm đấy . ^^

---------- Post added at 01:15 PM ---------- Previous post was at 12:57 PM ----------

Các bạn nói có bằng Đại Học ko làm được nhiều tiền như PTU thì cũng ko đúng :) Ví dụ như ở nhà mình có 2 ông chú cũng tốt nghiệp ĐH thành tài đó, giờ đi làm lương 1 tháng gần 1k - 2k $$ '_______' Mấy ông này cũng giỏi CNTT nữa, nếu mấy ổng chịu bỏ chút thời gian buổi tối kiếm thêm từ PTU chắc cũng giàu sụ :)

Ônh anh tớ ổng kể thế này : " Ngày xưa 10 năm về trước anh làm công việc này . . . k phải PTU nhé . Sau 3 tháng lăn lộn , thu nhập của a 100tr/tháng chưa ngừng tăng , a làm hết sức với niềm tin mãnh liệt của mình , a chỉ có thể nói rằng k gì lớn hơn thế và thành công 1000% là a đã ước tính từ ban đầu chỉ quan trọng là VN có 10 triệu thằng thì có 1 người có khả năng như anh nhưng khả năng như anh nhưng chưa chắc làm được bằng anh , bạn bè a cũng toàn dân có ăn học kiến thức , a hồi đó chả có gì cả , cái tấm bằng đi học vi tính chẳng qua a thấy xã hội đang thiếu kiến thức vi tính nhiều quá nên a quyết tâm phải lấy đc cái bằng đó và làm giáo viêc vi tính dạy ở ngoài :) từ 1 thằng sinh viên chưa có gì mà sau nữa năm cật lực , thu nhập giờ đc gần 10tr/tháng . Sau đó a thấy làm ca sĩ hát ở club , phòng trà cũng khá lấm mà giọng a cũng nghe đc , thế là a quyết tâm học sao có đc cái bằng để xin đi hát phòng trà , sau vài tháng cũng đạt đc cái bằng thế là chạy ngược xuôi cũng xin đi hát ở các tụ điểm rồi từ từ hát ở các nơi lớn hơn chút .
Trưa chiều dạy vi tính , tối hát , đêm đi nhậu , sáng về ngủ . Tháng hơn 20tr nhưng vẫn ở nhà thuê .
Sau này , a k chấp nhận cuộc sống như thế này , a đi tìm lối đi khác , vô tình 1 ngày kia a cũng đã có 1 cơ hội mà cho tới giờ a mãi không quên được :) Anh đã nghiên cứu nó , tìm tài liệu sách báo đủ mọi thứ trên mạng để tìm hiểu mà thời điểm đó mạng internet vẫn còn là điều mới với nhiều người và search tìm kiếm cũng ít người biết đến :) Sau vài tháng , a bắt tay vào làm như điên sau 3 tháng thu nhập trăm triệu , và hiện tại sau 10 năm , thu nhập 1 tháng hơn 1 tỉ :) và a ấy cũng nói rằng e cứ chờ đi , 5 năm nữa sẽ là 500tr/day :)) và xin thưa rằng ngày xưa a ấy chả có tấm bằng đại học nào và các tờ báo lá cải của nhà nước cũng thường xuyên đăng hình của a :) a thật là giỏi và bản thân mình cũng xin nối gót theo nhưng sẽ k phải con đường của a vì nó k hợp với mình nhưng mình sẽ đi con đường khác , nhưng chung quy là phải thật giàu :D

Và sau này , khi gặp mặt lại các người bạn cũ , hiện tại giờ họ là giám đốc hoặc là các chức danh khá cao , anh chỉ hỏi thu nhập dạo này sao rồi :) họ chỉ ậm ở đủ sống :D a hỏi là bao nhiu :D ờ thì đủ sống :D đủ sống là bao nhiu :D ờ thì 1 tháng 5k nhưng mà cũng chỉ đủ sống ( mua quà cáp , chi tiền nhiều thứ linh tinh . . . khỏi phải phân tích ) a nói thôi qua làm cho tao đi nhiều cơ hội hơn thế :D nhưng họ từ chối ( sĩ diện ) con người là thế đây :) đến lúc được sáng mắt rồi thì cũng chả dám đi theo con đường người khác đã đi :) Bởi thế tớ luôn quan niệm rằng , tiền kiếm đc bao nhiu cũng chả là cái đinh gì và cũng k cần phải show hàng :D
 
Last edited by a moderator:
CÁc bác nói mà không biết nghĩ gì hết ak.
++ Mỗi người 1 ý đâu phải thằng l` nào học đại học cũng làm vài chục chai /tháng.Đâu phải thằng l` nào chơi ptu cũng 1-2k /tháng có loại này loại kia chứ.thế các bác chỉ sống = 1 cái bằng đại học ah`.
++ Trong forum có 1 ông giáo cấp 3 làm ptu 50-70$/day đó.tại sao vừa làm thấy giáo vừa chơi ptu ???.Tại sao chơi ptu 1k/month mà vẫn đi dạy.Cuộc sống ko chỉ có 1 công việc nói chung là Lấy Ngắn Nuôi DÀi .
++ Đâu phải có tấm bằng DH là ngon tốt nghiệp loại tb DH KT thì xin lỗi đi đạp xích lô nhé.Tất cả còn phải dựa vào Thiên Thời Địa Lời Nhân Hòa.

bác này nói chuẩn :D Nhưng nên nhớ đừng để PTU chiếm hết time :) Luôn vạch ra cách làm mỗi ngày trong file text :) ngày nào tớ cũng luôn làm như thế :)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,791
Messages
7,133,274
Members
176,240
Latest member
duchungkhang

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom