SCAM Hôm nay tâm trạng vào đây xả chút gió

capnamhip

Banned
Joined
Feb 4, 2011
Messages
156
Reactions
71
MR
0.000
EM 1 thằng con zai như bấy nhiêu thằng con zai nào khác : NUÔI MỘNG KIẾM TIỀN
KIẾM TIỀN thì có nhiều cách lắm
và Quá khứ Kiếm tiền đã quét sạch toàn bộ tương lai của em ---> ngày mai thôi sẽ là tay trắng $ và danh dự
Thứ còn duy nhất lại đó là PTU : 2 bàn tay trắng + Lap + 1 niềm tin . Chỉ cần tin là có thể làm được thì lại tiếp tục cố gắng cho điều đó m/
Nếu ... Nếu như mà ....
Đúng , Nếu như mà em biết PTU sớm hơn thì sự việc đã không tệ hại thế này :binhsua08::binhsua08::binhsua08:
trong khi PTU là cái nghiệp mà cả xã hội không biết nó là gì . PTU ư , nó là cái nghề gì "PHÂN THÚI Ư "
uh , nó đúng là phân thúi nông nghiệp tưới trồng những giấc mơ của em
ngày mai , em sẽ thất nghiệp, vô công rồi nghề trong mắt tất cả xã hôi, gia đình -->1 kẻ ăn bám , vì PTU phải ngồi lỳ 1 chỗ như là chơi game ấy :")

Để lấy lại toàn bộ quá khứ và tương lai , chỉ có 1 cách :đã làm được 1 thì phải làm gấp 3 như bây giờ
giờ 1 ngày là 30usd thì 1 ngày bây giờ phải là 60 80 100usd/day
chỉ có làm được điều đấy em mới có thể cứu lấy được quá khứ và cả tương lai

mọi người cứ nghĩ 1000usd/tháng là nhiều từ PTU , nhưng nó lại chẳng là gì khi rơi vào hoàn cảnh của em . HY vọng PTU là mảnh đât màu mỡ thắp sáng cho cuộc đời giông bão của em
 
Last edited by a moderator:
30$ vẫn chưa đủ, quả là cái hạn lớn :)
 
Cậu này đã từng chửi tớ ở topic khác (và còn có 1 thằng chó khác rất ư là "bố đời nhà khệnh") nhưng tớ chả buồn để bụng hay nói lại vì mục đích khi nói ra những lời đó của tớ là khác.

Đọc bài này thấy quá hợp rồi. Tớ học hành chả ra mẹ gì, vừa hết cấp 3 ko thi nổi cái TN cho đàng hoàng chứ đừng nói vác mặt đi thi ĐH; trong mắt bố mẹ, ng thân là 1 thằng rất khắm. Nhưng bh đã gọi là hơi bén nghiệp PTU, đi chơi với bạn bè thằng nào cũng bảo mình "*** hiểu nó làm cái lolz gì mà tiền rủng rỉnh". Nhưng 1-2K/tháng như bh chưa phải mục đích. Phải kiếm làm sao khi 4-5 năm nữa bọn kia cầm bằng đh thì mình đã xây dựng đc nhiều thứ từ số vốn cày PTU hôm nay, rồi mình sẽ ngồi tuyển dụng, soi hàng chúng nó, cho hết mẹ cái thói tinh vi coi khinh mình hôm nay. ĐH ở VN thì có cái lolz gì hay mà cắm đầu vào. Hài vãi ***. Mấy bố mẹ già nhà quê bán mặt, bán sức, bán niềm tin cho thằng con lên ĐH để tu đế chế, rượu chè, cave với một cái niềm tụ hào to tổ bố và vênh váo với dân làng. Thật tội.

Mình làm PTU bh là coi nó như cái nghiệp lâu dài khi tạm thời ko có lựa chon nào khác. Nhưng khi có đk sẽ lại ra ngoài đua. Cơ hội sẽ tới khi ta sẵn sàng. Bạn bè chọn con đường học đh rồi lập nghiệp còn mình theo PTU lấy vốn rồi làm những thứ mơ ước. Để xem sau này ai hơn ai khi chúng nó tưởng ĐH "made in VN" là ghê, coi khinh những thằng "vô học" như mình.

Chúc chúng ta thành công.
 
Last edited by a moderator:
tôi thì tôi ko tin chủ topic lắm lần trước thấy cái thớt câu lượt download trên Oron thấy ko khoái rồi
 
cái hạn lớn của cuộc đời là dính vào cho vay nặng lãi , kiếm được bao nhiêu cho đủ

---------- Post added at 07:49 AM ---------- Previous post was at 07:48 AM ----------

tôi thì tôi ko tin chủ topic lắm lần trước thấy cái thớt câu lượt download trên Oron thấy ko khoái rồi
1000download = 30usd thì sao ko câu bác ;))
 
Last edited by a moderator:
tớ đây! vẫn học đại học ngành kế toán! nhưng nói thiệt tớ mới bỏ mẹ cho rồi! chơi captcha 1 tháng cũng 3-4chai nhưng tớ thấy vẫn chưa đủ nên mò qua ptu cố gắng học hỏi 1 tháng làm trên 6 chai.Bọn trong lớp bảo mày bỏ học làm gì ĂN BÁM à? tớ nói ra tớ làm 3 4 chai có *** thằng nào tin đâu.Học cho lắm vào thì ra làm việc cũng 2 3 chai hết cức mà còn bị hành xác.Học có giỏi mà không quen biết thì cũng ôm bằng mà nhai.I LOVE MMO!!!
 
tớ đây! vẫn học đại học ngành kế toán! nhưng nói thiệt tớ mới bỏ mẹ cho rồi! chơi captcha 1 tháng cũng 3-4chai nhưng tớ thấy vẫn chưa đủ nên mò qua ptu cố gắng học hỏi 1 tháng làm trên 6 chai.Bọn trong lớp bảo mày bỏ học làm gì ĂN BÁM à? tớ nói ra tớ làm 3 4 chai có *** thằng nào tin đâu.Học cho lắm vào thì ra làm việc cũng 2 3 chai hết cức mà còn bị hành xác.Học có giỏi mà không quen biết thì cũng ôm bằng mà nhai.I LOVE MMO!!!

thiểm cận và vô cùng nguy hiểm khi nói học DH chẳng để làm gì bạn chơi PTU liệu được bao nhiêu năm nữa? cứ cho là 5-10 năm nữa đi thế thì tiếp theo bạn ra sao giả sử bạn bây giờ học xong DH đi làm ban đầu kế toán ăn luơng cơ bản phụ cấp luơng 2-3 triệu nhưng 5-10 năm nữa bạn mà giỏi thì số $ kiếm được sẽ ko thể đếm được đâu hãy nghĩ xa nghĩ rộng lấy ngắn mà nuôi dài đừng phát biểu học DH chả làm gì bạn nhé .
 
thiểm cận và vô cùng nguy hiểm khi nói học DH chẳng để làm gì bạn chơi PTU liệu được bao nhiêu năm nữa? cứ cho là 5-10 năm nữa đi thế thì tiếp theo bạn ra sao giả sử bạn bây giờ học xong DH đi làm ban đầu kế toán ăn luơng cơ bản phụ cấp luơng 2-3 triệu nhưng 5-10 năm nữa bạn mà giỏi thì số $ kiếm được sẽ ko thể đếm được đâu hãy nghĩ xa nghĩ rộng lấy ngắn mà nuôi dài đừng phát biểu học DH chả làm gì bạn nhé .

học ĐH để lấy kiến thức bạn ah
PTU cứ trâu bò thì phá sức lắm :)
 
thiểm cận và vô cùng nguy hiểm khi nói học DH chẳng để làm gì bạn chơi PTU liệu được bao nhiêu năm nữa? cứ cho là 5-10 năm nữa đi thế thì tiếp theo bạn ra sao giả sử bạn bây giờ học xong DH đi làm ban đầu kế toán ăn luơng cơ bản phụ cấp luơng 2-3 triệu nhưng 5-10 năm nữa bạn mà giỏi thì số $ kiếm được sẽ ko thể đếm được đâu hãy nghĩ xa nghĩ rộng lấy ngắn mà nuôi dài đừng phát biểu học DH chả làm gì bạn nhé .

Uh, nhưng đừng hi vọng nhiều ở mấy cái ĐH VN bạn ạ. Nếu có đk thì ra nc ngoài mà học. Cũng ko phải quá đắt. Có ng xin học bổng, còn mình cày tiền ở PTU chắc 1 vài năm cũng đủ. VN chỉ nên đào tạo đến hết c3. ĐHVN là một loại giáo dục man di mọi rợ. Còn PTU nói riêng và mmo nói chung, xin lỗi bạn, còn lâu lắm. Có thể nói "còn internet, còn share, còn PTU". Chỉ là từ host này sang host khác, từ hình thức này sang hình thức khác thôi. Có điều PTU đang bão hòa rất nhanh, thu nhập khó khăn từng ngày.

Một số ng vừa học ĐH vẫn có thể vừa kiếm từ PTU, còn ng khác vừa PTU vừa có thể học.

"Muốn chết đói thì đừng đi học, muốn có thu nhập ổn định thì chăm chỉ học, còn muốn làm giàu thì đừng phí thời gian học ĐH Made-in-VN"
 
Last edited by a moderator:
MMO dù hình thức nào thì cũng là kiếm tiền từ chính sức mình. Điều đó chẳng có gì sai trái. MMO với học sinh, sinh viên giống như là những công việc phù hợp thôi. Nhưng nếu nói bằng Đại học không giá trị gì thì bạn suy nghĩ sai rồi.
 
MMO dù hình thức nào thì cũng là kiếm tiền từ chính sức mình. Điều đó chẳng có gì sai trái. MMO với học sinh, sinh viên giống như là những công việc phù hợp thôi. Nhưng nếu nói bằng Đại học không giá trị gì thì bạn suy nghĩ sai rồi.

Kiếm tiền từ chính sức mình theo luật mới ko có gì sai. Làm site xxx, share JAV, porn ở VN là sai 100%. Có 1 vụ làm site ảnh gái China nó còn chém vì lỡ đăng nhầm hình "con nhà quan" mà ko cãi nổi nữa là. Có một điều ko hay là rất nhiều ng đang càng ngày càng "hợp pháp hóa, coi như hiển nhiên ko có gì" hình thức tuyên truyền porn này. Ko nên đâu. Cứ im lìm sẽ tốt hơn. Tớ cam đoan khi có "nhức nhối", lộ liễu gai mắt và nhất là ngửi thấy mùi tiền bọn nó sẽ làm căng, vì ng nhà tớ làm trong CA khá nhiều. CA ở ngành nào cũng vậy, nó sẽ chém vụ nào nếu lợi từ việc chém cho chúng nó nhiều hơn là khi để yên. Đưng lấy bất cứ cái lý nào an ủi mình như "lôi nguồn tiền từ nc ngoài vào nc mình, share cho nc ngoài, ko offline, ko mua bán dâm,..." vì điều đó chả liên quan và có lợi lộc gì cho CA cả.
 
ĐH VietNam thì sao. Mẹ h toàn thằng trượt ĐH thì có ma nó code tools bán cho bác :-?. Học ĐH để có thể tìm đc cơ hội phát triển :-?. Bác nói có vẻ coi thường người đi học ĐH nhẩy :)). Bác đi học ĐH nhưng bác có học ko hay đút tièn cho thầy cô mới là vấn đề. Đừng tự hào về bản thân sớm như vậy :-?.
 
Last edited by a moderator:
Kiếm tiền từ chính sức mình theo luật mới ko có gì sai. Làm site xxx, share JAV, porn ở VN là sai 100%. Có 1 vụ làm site ảnh gái China nó còn chém vì lỡ đăng nhầm hình "con nhà quan" mà ko cãi nổi nữa là. Có một điều ko hay là rất nhiều ng đang càng ngày càng "hợp pháp hóa, coi như hiển nhiên ko có gì" hình thức tuyên truyền porn này. Ko nên đâu. Cứ im lìm sẽ tốt hơn. Tớ cam đoan khi có "nhức nhối", lộ liễu gai mắt và nhất là ngửi thấy mùi tiền bọn nó sẽ làm căng, vì ng nhà tớ làm trong CA khá nhiều. CA ở ngành nào cũng vậy, nó sẽ chém vụ nào nếu lợi từ việc chém cho chúng nó nhiều hơn là khi để yên. Đưng lấy bất cứ cái lý nào an ủi mình như "lôi nguồn tiền từ nc ngoài vào nc mình, share cho nc ngoài, ko offline, ko mua bán dâm,..." vì điều đó chả liên quan và có lợi lộc gì cho CA cả.

cứ lẳng lặng mà làm , site ta cho us cho eu cho jp ăn thôi :D
vn chặn IP lun , admin vào blog bằng fake ip cho nó chơi :d/

---------- Post added at 08:33 AM ---------- Previous post was at 08:31 AM ----------

ĐH VietNam thì sao. Mẹ h toàn thằng trượt ĐH thì có ma nó code tools bán cho bác :-?. Học ĐH để có thể tìm đc cơ hội phát triển :-?. Chứ 20tr của bác chủ thớt là cái ****** ji mà bác nói có vẻ coi thường thế :)). Bác đi học ĐH nhưng bác có học ko hay đút tièn cho thầy cô mới là vấn đề. Đừng tự hào về bản thân sớm như vậy :-?

bác này lạ nhỉ , topic em có nói gì về vấn đề bằng cấp ĐH đâu
topic của em đang nói về cái hạn của đời em , các bác sau reply cứ tung hô ĐH với đai hót lên . bác xem kỹ đi
 
Mình nói ông kaka, sr chủ topic :">
 
@kakalot: bạn nghĩ 20tr của bạn to lắm hay sao mà lên mặt dạy đời, có thể giờ bạn kiếm đc từng đó là mơ ước của svien chúng tôi nhưng liệu sau này bạn có đảm bảo bạn có thể kiếm đc hơn tôi hơn những ng mà giờ bạn đang coi thường, sĩ bỏ mẹ. Tôi thấy bạn phát biểu như vậy chả qua là cái thằng hận đời do ko thi đỗ, bị áp lực gia đình bè bạn thôi, còn DH là cái lolz j ư - nó là kho kiến thức vô hạn - cái đưa con người từ "con" trở thành "người" đấy, mà cái lolz nó đẻ ra cả xã hội này, trog đó có bạn =)) Bạn nghĩ với cái kiểu ngồi lỳ mười mấy tiếng như bạn để kiếm vài chục triệu như bạn rồi sau này huênh hoang tuyển dụng,lên mặt dạy đời ak, ngồi đó mà mơ nhá,... mà thôi. nói với cái kiểu như bạn tốn lời bỏ mịa,, cứ ngồi ôm lấy cái máy tính+ 1 cục tiền mà ảo tưởng về 1 thằng "trưởng giả tương lai" đi nhá =))
 
Cậu này đã từng chửi tớ ở topic khác (và còn có 1 thằng chó khác rất ư là "bố đời nhà khệnh") nhưng tớ chả buồn để bụng hay nói lại vì mục đích khi nói ra những lời đó của tớ là khác.

Đọc bài này thấy quá hợp rồi. Tớ học hành chả ra mẹ gì, vừa hết cấp 3 ko thi nổi cái TN cho đàng hoàng chứ đừng nói vác mặt đi thi ĐH; trong mắt bố mẹ, ng thân là 1 thằng rất khắm. Nhưng bh đã gọi là hơi bén nghiệp PTU, đi chơi với bạn bè thằng nào cũng bảo mình "*** hiểu nó làm cái lolz gì mà tiền rủng rỉnh". Nhưng 1-2K/tháng như bh chưa phải mục đích. Phải kiếm làm sao khi 4-5 năm nữa bọn kia cầm bằng đh thì mình đã xây dựng đc nhiều thứ từ số vốn cày PTU hôm nay, rồi mình sẽ ngồi tuyển dụng, soi hàng chúng nó, cho hết mẹ cái thói tinh vi coi khinh mình hôm nay. ĐH ở VN thì có cái lolz gì hay mà cắm đầu vào. Hài vãi ***. Mấy bố mẹ già nhà quê bán mặt, bán sức, bán niềm tin cho thằng con lên ĐH để tu đế chế, rượu chè, cave với một cái niềm tụ hào to tổ bố và vênh váo với dân làng. Thật tội.

Mình làm PTU bh là coi nó như cái nghiệp lâu dài khi tạm thời ko có lựa chon nào khác. Nhưng khi có đk sẽ lại ra ngoài đua. Cơ hội sẽ tới khi ta sẵn sàng. Bạn bè chọn con đường học đh rồi lập nghiệp còn mình theo PTU lấy vốn rồi làm những thứ mơ ước. Để xem sau này ai hơn ai khi chúng nó tưởng ĐH "made in VN" là ghê, coi khinh những thằng "vô học" như mình.

Chúc chúng ta thành công.

chuẩn không cần chỉnh:binhsua31:

---------- Post added at 04:43 AM ---------- Previous post was at 04:37 AM ----------

@kakalot: bạn nghĩ 20tr của bạn to lắm hay sao mà lên mặt dạy đời, có thể giờ bạn kiếm đc từng đó là mơ ước của svien chúng tôi nhưng liệu sau này bạn có đảm bảo bạn có thể kiếm đc hơn tôi hơn những ng mà giờ bạn đang coi thường, sĩ bỏ mẹ. Tôi thấy bạn phát biểu như vậy chả qua là cái thằng hận đời do ko thi đỗ, bị áp lực gia đình bè bạn thôi, còn DH là cái lolz j ư - nó là kho kiến thức vô hạn - cái đưa con người từ "con" trở thành "người" đấy, mà cái lolz nó đẻ ra cả xã hội này, trog đó có bạn =)) Bạn nghĩ với cái kiểu ngồi lỳ mười mấy tiếng như bạn để kiếm vài chục triệu như bạn rồi sau này huênh hoang tuyển dụng,lên mặt dạy đời ak, ngồi đó mà mơ nhá,... mà thôi. nói với cái kiểu như bạn tốn lời bỏ mịa,, cứ ngồi ôm lấy cái máy tính+ 1 cục tiền mà ảo tưởng về 1 thằng "trưởng giả tương lai" đi nhá =))
ở trên mạng có rât nhiêu kiến thức đó!!! ngưởi ta cũng nói nếu có điều kiện thì đổi nghề mà? từ PTU để lấy vốn làm những gì ku đó mơ ước mà?
vốn + mơ ước =>> thực hiện =>> thành công or thất bại =>> kinh nghiệm =>> giàu
 
@kakalot: bạn nghĩ 20tr của bạn to lắm hay sao mà lên mặt dạy đời, có thể giờ bạn kiếm đc từng đó là mơ ước của svien chúng tôi nhưng liệu sau này bạn có đảm bảo bạn có thể kiếm đc hơn tôi hơn những ng mà giờ bạn đang coi thường, sĩ bỏ mẹ. Tôi thấy bạn phát biểu như vậy chả qua là cái thằng hận đời do ko thi đỗ, bị áp lực gia đình bè bạn thôi, còn DH là cái lolz j ư - nó là kho kiến thức vô hạn - cái đưa con người từ "con" trở thành "người" đấy, mà cái lolz nó đẻ ra cả xã hội này, trog đó có bạn =)) Bạn nghĩ với cái kiểu ngồi lỳ mười mấy tiếng như bạn để kiếm vài chục triệu như bạn rồi sau này huênh hoang tuyển dụng,lên mặt dạy đời ak, ngồi đó mà mơ nhá,... mà thôi. nói với cái kiểu như bạn tốn lời bỏ mịa,, cứ ngồi ôm lấy cái máy tính+ 1 cục tiền mà ảo tưởng về 1 thằng "trưởng giả tương lai" đi nhá =))

Tình hình chung là sinh viên giờ cày đế chế hép lai lên mẹ nó thần rồi :)) ông nào cũng thích làm game thủ thôi chứ ko thích làm sinh viên, tiền ông bà bô gửi lên thì biếu mấy thằng chủ lô chủ đề bóng bánh cả chủ hàng game gần mẹ nó hết ^^! Bạn có đảm bảo dc liệu tất cả những anh chị sinh viên hiện giờ sau này ra trường kiếm dc 20tr 1 tháng ko mà bạn ko cho người ta cái quyền được sĩ, nói thật nhé đừng buồn éo có đâu bạn ạ, nói coi thường thì hơi quá nhưng đại học việt nam nó rẻ rack vãi cả linh hồn ra ý, mình nói thật lòng bạn đừng có buồn nha.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,760
Messages
7,075,927
Members
170,849
Latest member
nguyenAnn
Back
Top Bottom