Nghĩa là gì hả bácVote XH - CT
...........
vụ việc đến đâu rồi bác . theo ý em chưaHình bạn gái em đây. Dế thương lắm. Em lúc nào cũng chỉ mong được yêu thương cô ấy. Sau lần này chắc chắn em sẽ không bao giờ để cô ấy phải buồn nữa
vụ việc đến đâu rồi bác . theo ý em chưa
Chưa có gì mới....Updating...
Hãy tôn trọng nhau khi yêu, đoán không nhầm thì hoa khôi của chúng ta hơi bị ghê gớm đấy. ai cũng có lần có lỗi ai cũng suy nghĩ lần sau ko biết có tái phạm không mà bỏ qua thì xã hội này chỉ còn 1 loại người thôi. :binhsua12:yêu nhau mà mỗi lần giận phải xúc phạm làm cho nhau đau thì mình cũng sẽ làm như bạn gái cậu thôi, nói thật mình ko thix kiểu đàn ông như vậy cô ấy bỏ qua cho bạn lần này, bạn có dám chất là lần sau ko xúc phạm người ta nữa ko...:|
Cô ấy đang giận theo mình cậu hối hả thế cũng đủ để cm t/c của cậu với cô ấy rồi, cô ấy không muốn gặp cậu chứng tỏ cô ta còn yêu cậu, hãy để cho cô ấy yên lặng suy nghĩ đừng quấy cô ấy nữa, hãy nt :" A biết A sai nhưng đó là con người thật của A, A biết E buồn, E hết buồn hết giận thì trả lời A, A chờ E." mình dự đoán chắc khoảng vài ngày là có kết quả thôi.Còn không thì chấp nhận đi bạn ak vì tình yêu phải có sự thông cảm chia sẻ chứ không đơn thuần là yêu yêu thương thương, nên hãy yên tâm vui vẻ đi bạn, nhưng có giận rỗi gì thì lần sau hãy cố nén lại nhé! cô ấy mất 1 người yêu chân thành đó là 1 mất mát, còn bạn nếu mất cô ấy thì cũng là mất đi một người không yêu mình, mà ngược lại cậu còn phải tiếp tục hy sinh nhiều vì cô ấy nữa đấy, hãy sáng suốt khi yêu, đây cũng là cơ hội để bạn nhìn nhận lại t/c của 2 người sao bạn không tận dụng.... chúc bạn hạnh phúc.
Cô ấy đang giận theo mình cậu hối hả thế cũng đủ để cm t/c của cậu với cô ấy rồi, cô ấy không muốn gặp cậu chứng tỏ cô ta còn yêu cậu, hãy để cho cô ấy yên lặng suy nghĩ đừng quấy cô ấy nữa, hãy nt :" A biết A sai nhưng đó là con người thật của A, A biết E buồn, E hết buồn hết giận thì trả lời A, A chờ E." mình dự đoán chắc khoảng vài ngày là có kết quả thôi.Còn không thì chấp nhận đi bạn ak vì tình yêu phải có sự thông cảm chia sẻ chứ không đơn thuần là yêu yêu thương thương, nên hãy yên tâm vui vẻ đi bạn, nhưng có giận rỗi gì thì lần sau hãy cố nén lại nhé! cô ấy mất 1 người yêu chân thành đó là 1 mất mát, còn bạn nếu mất cô ấy thì cũng là mất đi một người không yêu mình, mà ngược lại cậu còn phải tiếp tục hy sinh nhiều vì cô ấy nữa đấy, hãy sáng suốt khi yêu, đây cũng là cơ hội để bạn nhìn nhận lại t/c của 2 người sao bạn không tận dụng.... chúc bạn hạnh phúc.
Hãy tôn trọng nhau khi yêu, đoán không nhầm thì hoa khôi của chúng ta hơi bị ghê gớm đấy. ai cũng có lần có lỗi ai cũng suy nghĩ lần sau ko biết có tái phạm không mà bỏ qua thì xã hội này chỉ còn 1 loại người thôi. :binhsua12:
Mấy ngày nay bị bạn gái giận, cấm cửa luôn. Em thấy buồn chán và chẳng thiết tha làm gì nữa. Cũng tại em, tức lên là xúc phạm cô ấy. Mấy lần trước cô ấy bỏ qua nhưng lần này cô ấy làm căng lắm, em đến nhà cô ấy chờ cả chiều ko ăn uống gì nhưng cô ấy có vẻ quyết tâm ko gặp em. Điện thoại thì tắt máy hoài, có gọi được thì cô ấy nói lạnh lùng lắm và bảo muốn chia tay. Thật sự từ trước đến giờ cô ấy là người em yêu nhất, giờ em đang chán lắm và ko muốn làm gì hết khi ko có cô ấy ở bên
Các bác vào tư vấn với, Em đang buồn nên bác nào vào nói linh tinh lạc đề xin tha cho em
Bác nào tư vấn e thành công e xin hậu tạ 10LR (
Còn đây là hình của nàng.....