Event Event Nợ một câu thơ

Quê ở đâu vậy nàng?
Nói ra biết đâu đầu làng ta gặp nhau. =))
Em là con gái Bạc Liêu
Không xinh không đẹp nhưng vô duyên em có thừa =)) haha
 
ờ thì dũng cảm nhất nhà
ma là a đó e đà sợ chưa

Có chi mà sợ đâu nà!
Anh theo em mãi chổi chà đánh anh :))
(ai biểu dê con gái chi ba má ra cầm chổi chà :)) )

Em là con gái Bạc Liêu
Không xinh không đẹp nhưng vô duyên em có thừa

Vô duyên thế lại mà hay
Có duyên chi để thằng Tây hốt hàng :))
 
Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước
Trai anh hùng từng bước dựng giang sơn :superman
----
 
Buồn buồn mắc võng nằm chơi
Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn :binhsua46:

---------- Post added at 12:37 AM ---------- Previous post was at 12:36 AM ----------

ßuồn buồn viết nhảm, gửi chơi
Ai mà ráng đọc... khùng ơi la` khùng hahahaaaaaa
 
Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước
Trai anh hùng từng bước dựng giang sơn :superman
----
Chúc chen lợi danh hồn chán ngắt
Cúc tùng phong nguyệt mới vui tươi


Chốn phồn hoa khi đã dấn thân vào
Khó giữ lòng son sao cho toàn vẹn



Buồn buồn ngồi cắt tóc chơi
Ai ngờ trọc thiệt bùn ơi là bùn =))
 
Last edited by a moderator:
Tiếng ngựa hí vang, quân thù khiếp
Bổ dọc, chém ngang địch tả tơi
---
Bí rồi, chơi 7 chữ hán vậy
 
Chúc chen lợi danh hồn chán ngắt
Cúc tùng phong nguyệt mới vui tươi
Chốn phồn hoa khi đã bước chân vào
Khó giữ lòng son sao cho toàn vẹn

Sôn hà một cõi mộng phù du
Tri kỷ hồng nhan hóa hận thù
1 kiếp linh hồn trao nhầm chổ
Để lòng băng giá mãi thiên thu

Buồn trông chờ vợ sớm chiều
Ai ngờ nó đá buồn ơi là buồn

Buồn buồn nên gọi người yêu
Ai ngờ mất sống buồn ơi là buồn :))

Tiếng ngựa hí vang, quân thù khiếp
Bổ dọc, chém ngang địch tả tơi

Rồi đùng tiếng súng vang như sấm
Ngựa hí hồi lâu chạy mất tiêu @@
 
Last edited by a moderator:
Sôn hà một cõi mộng phù du
Tri kỷ hồng nhan hóa hận thù
1 kiếp linh hồn trao nhầm chổ
Để lòng băng giá mãi thiên thu

Sơn hà 1 cõi long tranh đấu
Việt ta vẫn còn kiếp người tài
Đời này ai qua ải mĩ nhân ?
Hán Sở phân tranh chỉ vì tình
 
Sơn hà 1 cõi long tranh đấu
Việt ta vẫn còn kiếp người tài
Người nào qua được ải mĩ nhân
Hán Sở phân tranh chỉ vì tình

Hán sở phân tranh thế sự đời
Tình duyên định đoạt bởi lòng tôi
Có duyên ắc gặp người trong mộng
Vô duyên có có kiếm cũng uổng đời
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,751
Messages
7,075,779
Members
170,839
Latest member
vf555moe

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom