Event Event nhỏ về mẹ.....

Status
Not open for further replies.
chẳng ngày nào mình ko nghĩ về mẹ. Gần 60 tuổi rồi mà vẫn còn fai nai lưng ra trả nợ + chu cấp tiền ăn học cho 2 a e. Chả nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ đến 2 từ ' thương mẹ '
 
Xe mẹ mua , đua mẹ đánh
Xe bố sắm . cắm bố thiến
:m146:
 
Event ý nghĩa lắm cậu! :) Chúc cho tổ ấm của cậu luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé! Vào ủng hộ cho event của cậu là chính thôi hihi!
hj thank nha.M làm cái Event này mục đích chỉ là nơi các bạn chia sẻ điều gì đó về mẹ thui,chứ không phải giải.hj
 
Mình có cảm nhận thế này về mẹ của mình " Khắp thế gian này không gì có thể sánh bằng mẹ đâu!"
Và thông điệp mình muốn gửi đến tất cả anh em mmo qua đoạn clip
[video=youtube;kli0BHut-G0]http://www.youtube.com/watch?v=kli0BHut-G0[/video]
 
Bạn thật hạnh phúc khi có người mẹ tuyệt vời! hãy giữ lấy và chân trọng nó vì không phải ai cũng được như bạn đâu.
 
22 năm chỉ có 1 năm hồi nhỏ bên mẹ còn lại ở với bà ngoại nhưng những gì mẹ đang làm cho A.E tớ thực sự tớ rất biết ơn và mong sao mẹ tớ mạnh khỏe rồi gia đình sẽ đoàn tụ mà:) con yêu mẹ nhiều lắm.
 
Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng một đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
 
[video=youtube;NCm9MGonaVk]http://www.youtube.com/watch?v=NCm9MGonaVk[/video]Mỗi lần nhớ mẹ mình lại nghe bài hát này:
 
Cả cuộc đời này dù con có đi khắp thế gian này con không tìm được 1 người như mẹ.

Tần tảo sớm hôm lo cho con miếng ăn giấc ngủ khi con còn thơ dại.


Khi gia đình còn khó khăn đã bao lần
mẹ nhịn ăn để cho con được những bữa no.

Đã có biết bao sóng gió trong cuộc sống mà mẹ phải chịu đựng. Mẹ chịu đựng vì ai???

=> Đó là vì các con của mẹ. Mẹ hi sinh vì tương lai của mình cho con của mẹ.

Khi cuộc sống đỡ vất vả hơn thì mẹ cũng không chăm chút gì cho bản thân chỉ mong con cái nên người.

Khi con vấp ngã trên đường đời mẹ vẫn ở bên con, động viên con giúp con vượt qua khó khăn.

Cuộc sống này của con rồi sẽ ra sao nếu không có mẹ?

=> Chắc chắn rằng con sẽ không có được như ngày hôm nay
.

=> Với tôi, khi ai đó hỏi người mà tôi ngưỡng mộ và khâm phục nhất trong cuộc đời này là ai thì tôi có thể trả lời họ mà không 1 chút do dự và cân nhắc thêm đó chính là "Mẹ Tôi".

Mẹ ơi! con yêu mẹ.
 
Vào ủng hộ cho even vì nó thực sự có ý nghĩa.

" Không có mẹ thì sẽ không có con "
 
Last edited by a moderator:
Trong cuộc sống này,cha ,mẹ luôn là người chăm lo nhất cho chúng ta,Hãy trân trọng và cảm ơn cha,mẹ vì điều đó nhé các bạn.
 
mẹ là người cho con tất cả :binhsua163:mẹ là người tuyệt vời nhất
 
tham gia cái nào, mình thích nhất câu này:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.....
 
Con hay bắt mẹ mua thực phẩm, kẹo mút và kem que
hai mẹ con nhẹ nhàng bước đi, xào xạc lũy tre
những lúc đó có mẹ bên con cuộc sống trôi thật nhẹ
và mẹ ôm con chặt vào lòng, kề bên tai con nói khẽ:
"mẹ đừng nghĩ con là thằng bé nữa mẹ nhé
con hứa rằng từ nay về sau sẽ không khóc nhè
con sẽ làm một người đàn ông đầy nghị lực và mạnh mẽ
con sẽ làm được thật nhiều tiền để giúp đỡ cho mẹ"
nhưng sự thật thì đã không phải là như vậy
con đã làm cho mẹ phải buồn và khóc nhiều đêm
để càng ngày mái tóc của mẹ càng bạc nhiều thêm
có những đêm mẹ chờ con về cho đến sáng
nước mắt tuôn trên đôi bờ mi dòng lệ lai láng
lại nhìn con tiếp tục sa ngã mẹ cố ngăn cản
cuộc đời mẹ bao nhiêu sóng gió và đầy gian nan
con đã sống mà không bao giờ con suy nghĩ, mẹ ơi!
Trích - Sorry Mom - Karik , 1 bài hát ý nghĩa về mẹ mình hay nghe ,và vực lại tinh thần mình mỗi khi mình vấp ngã
 
mình không biết nói gì ! mình chỉ biết tặng mẹ bài hát do anh em mình trình bày thôi :)
không cần phần thưởng gì đâu :) cảm ơn mẹ

mình là người đang hát :)

[video=youtube;8fDCfzjoZGY]http://www.youtube.com/watch?v=8fDCfzjoZGY[/video]
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,679
Messages
7,089,325
Members
171,761
Latest member
link4m
Back
Top Bottom