Chuyện cười hàng ngày

thôi thôi không dám cãi với bạn nữa :-j
thử đem hỏi thầy/cô dạy toán của bạn xem họ trả lời thế nào nhé
chắc vn sắp có thêm ngô bảo châu thứ 2 đây ;))
 
Câu hỏi khó trả lời
Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra chết. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế.

Anh ta thắc mắc:

- Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây?

Thượng Đế trả lời:

- Ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn.

Người da đen lại hỏi:

- Tại sao Người cho con nước da màu đen?

- Ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi.

Người da đen hỏi thêm:

- Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?
*************************************
Lời cầu nguyện linh ứng
Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:

- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".

- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.

Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:

- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?

Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:

- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
 
truyện hài tam quốc này =))
TRIỆU VÂN HÓNG HỚT
tq-mcgame-1.jpg


SỰ "NGUY HIỂM" CỦA LƯU BỊ
tq-mcgame-2.jpg


cái truyện này hay này =))

BỘ TỘC MAN RỢ
Tộc Trưởng hỏi tù binh thứ nhất:

- Mày thích Chết hay thích nhận hình phạt Búng Chim?

Tù binh bập bẹ trả lời:

- Dạ thưa! Con nhận búng chim ạ!

Tộc Trưởng sai:

- Bay đâu búng chim thằng này 100 cái cho ta!

Sau khi bị búng chim, tù binh này đau đớn khôn tả, phải nhờ một người dìu mới có thể đi được.

Tù binh thứ 2, Tộc Trưởng vẫn hỏi:

- Mày thích chết hay thích bị búng chim ?

Tù binh thứ 2 cũng trả lời “búng chim”.

Tộc trưởng liền sai :

- Bay đâu búng chim thằng này 200 cái cho ta!

Sau khi bị búng chim, tù binh thứ 2 phải nằm cáng luôn. Đau đớn đến tột cùng.


Đến tù binh thứ 3, Tộc Trưởng cũng hỏi y như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ chàng ta quyết định chọn cái chết thay vì sự đau đớn: “Dạ con… con… muốn chết ạ!”

Tộc Trưởng cười lớn:

- Ha ha! Ngươi đúng ý ta lắm!

Và tên Tộc Trưởng tàn ác sai thuộc hạ Búng Chim người này cho đến Chết.
 
1.Quán tính

Ba giờ sáng, hai vợ chồng nhà nọ đang ngủ. Bỗng bà vợ ngủ mê kêu ré lên:
- Chết rồi, chồng em về!
Ông chồng tỉnh ngay dậy, quơ vội quần áo nhảy ra cửa sổ

2.
Một cô gái và một thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò.Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:
-Em có muốn hôn anh không?
Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
- Đồ nhóc con.
Khi cô gái bước lên bờ,bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên:
-Vào đêm 30 hằng tháng ,cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vai. Cô ấy rất tin vị thần này.Con hãy núp sau lưng tượng thần.Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần,lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò.Trong bóng đêm cô gái đang quy khấn,thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
-Ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần :
-Con lạy thần! Con lạy thần! Vị thần nói :
-Ta muốn lấy nhà ngươi .
Cô gái im bặt một lúc rồi nói:
-Con là con gái còn trinh, lấy thần bây giờ sau này làm sao con lấy chồng .
Thần suy nghĩ một thoáng:
-Không lấy ta, thì cho ta ôm hôn cũng được.
Cô gái trả lời:
-Được…Được…
Sau khi ôm hôn xong,vị thần liền cười to :
-Ha!Ha!Ha! Ta không phải là thần ,ta là thèng nhóc con. Ha!Ha!Ha!
Lập tức,cô gái bỗng cười phá lên:
-Ha!Ha!Ha!Ha!Ha! Ta không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò.Ha!Ha!Ha!

3.I'm ...sorry
Tại cuộc thi bắn cung: người đầu tiên là người Anh, anh ta đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người thứ hai là người Pháp, anh ta đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry"

bouns

TS11.jpg
 
Người Mĩ làm cái gì cũng sai
Một người lính Mỹ, phục vụ trong thế chiến II, vừa trở về sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt ở biên giới Ðức. Anh ta được thưởng huân chương, và đang trên tàu đi về London.

Ðoàn tàu rất đông, vì thế người lính đi suốt dọc toa tầu để tìm một chỗ trống. Chỗ duy nhất chưa có người ngồi sát ngay một quý bà trung niên ăn vận diêm dúa và đang được con chó của bà ta sử dụng.

Người lính mệt mỏi hỏi, "Thưa bà, tôi có thể ngồi chỗ đó được không?"

Người phụ nữ Anh nhìn người lính, khịt khịt mũi nói, "Người Mỹ các anh. Anh đúng thuộc loại người thô lỗ. Anh không thấy là con chó nhỏ Fifi của tôi đang ngồi à?”

Người lính bước đi, cố gắng tìm chỗ để nghỉ, nhưng sau khi đi đến cuối đoàn tàu lại phải quay lại đứng trước người phụ nữ với con chó. Một lần nữa, anh ta yêu cầu, "Hãy làm ơn, thưa bà. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Tôi đang rất mệt mỏi."

Người phụ nữ Anh nhăn mũi lại, khịt khịt, "Người Mỹ các anh. Anh không những là thô lỗ, mà còn kiêu ngạo nữa. Nghĩ mà xem!"

Người lính không nói gì. Anh ta cúi người, tóm lấy con chó, quẳng nó qua cửa sổ toa tàu rồi ngồi xuống ghế.

Người phụ nữ la inh lên, yêu cầu ai đó đến bênh vực bà ta và trừng phạt người lính.

Một quý ông người Anh ngồi bên hàng ghế bên kia lên tiếng, "Thưa ngài, ngài biết đấy, người Mỹ các ngài rất hay có thiên hướng làm không đúng sự việc. Các ngài ăn thì dùng nĩa không đúng tay. Các ngài lái ô tô thì không đúng phía trên đường. Và bây giờ, thưa ngài, ngài vừa ném không đúng con chó ra khỏi cửa sổ."
 
Sợ lắm

Một chàng trai khoe với bạn:
-Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự định đi khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với mình không?
- Tớ không đi đâu
- Sao lại không? Thú vị lắm đấy !
- Vì tớ còn ngại, không biết thế giới bên này hay thế giới bên kia?
 
Nực cười! Bạn lấy cái "đề bài" ấy ở đâu ra? Bạn có hiểu thế nào là ngộ nhận trong chứng minh không?

Cái 2 = 1 hiện lên như 1 chân lý, 1 điều chính xác trong mọi trường hợp. Nhưng rõ ràng ở đây chỉ xét mỗi trường hợp a = b.

Đừng sử dụng smilie để tự nhục mã mình nữa, khuyên chân thành đấy!

Cái gì,a=b là giả thiết,còn 2=1 là biến đổi thì nó ra như thế,nhưng biến đổi đó là sai>>2=1 là sai ,lấy gì mà chính xác trong mọi trường hợp.
Bạn cãi dai quá. =))
 
Cái gì,a=b là giả thiết,còn 2=1 là biến đổi thì nó ra như thế,nhưng biến đổi đó là sai>>2=1 là sai ,lấy gì mà chính xác trong mọi trường hợp.
Bạn cãi dai quá. =))

Chán! Mình đã nói rồi! Bạn hiểu cái 2=1 như thế nào? Nó hiện ra có phải như 1 chân lý, 1 điều chính xác trong mọi trường hợp không? Nhưng rõ ràng ở đây chỉ xét mỗi trường hợp a = b.. Nếu bạn coi đó là giải thiết là sự ngộ nhận ngu dốt trong chứng minh!
 
Cái gì,a=b là giả thiết,còn 2=1 là biến đổi thì nó ra như thế,nhưng biến đổi đó là sai>>2=1 là sai ,lấy gì mà chính xác trong mọi trường hợp.
Bạn cãi dai quá. =))

bỏ đi bạn à, người tầm thường không đủ trình để hiểu được những gì cao nhân đó nói đâu ;))
 
cái thứ mở miệng ra là bảo người khác ngu si nhục nhã mới là không biết nhục :-j
comment cuối, chẳng dư hơi mà dây vào thứ như bạn ;))
Đừng bao giờ cãi nhau với những thằng ngu. Vì chúng sẽ kéo bạn xuống ngang hàng với chúng rồi đánh bại bạn bằng kinh nghiệm
 
cái thứ mở miệng ra là bảo người khác ngu si nhục nhã mới là không biết nhục :-j
comment cuối, chẳng dư hơi mà dây vào thứ như bạn ;))

Bạn cũng đang làm thế đó thôi?

Hỏi bạn nhé! Cái câu "bỏ đi bạn à, người tầm thường không đủ trình để hiểu được những gì cao nhân đó nói đâu" đừng nói là bạn chỉ nói với mỗi Leo96! Bất kỳ ai cũng hiểu ý của bạn. Bạn chực chờ khi có người liên minh với bạn để có cớ chửi mắng mình, mặc dù ở trên bạn đã "xin rút" rồi cơ đấy! Đó không phải nhục thì là gì? Trong khi bạn chỉ 1 mực nói rằng mình ngu, mình dốt, mình ở dưới bạn, mà không phản biện những gì mình viết. Bạn chỉ liên tục lặp lại mỗi 1 ý là trình độ mình thấp kém, do đó bạn đúng. Đó không phải nhục thì là gì?
 
Last edited by a moderator:
Chán! Mình đã nói rồi! Bạn hiểu cái 2=1 như thế nào? Nó hiện ra có phải như 1 chân lý, 1 điều chính xác trong mọi trường hợp không? Nhưng rõ ràng ở đây chỉ xét mỗi trường hợp a = b.. Nếu bạn coi đó là giải thiết là sự ngộ nhận ngu dốt trong chứng minh!
Hiện đâu mà hiện,a=b giả thiết,2=1 là điều phải chứng mình hay kết luận,nhưng trong quá trình chứng minh là sai ,thì chân lý cái con khỉ ý.

P/s:Thua hết rồi đấy,bạn giải cho mình,reddevils và mọi người biết coi nào. ;)
 
Hiện đâu mà hiện,a=b giả thiết,2=1 là điều phải chứng mình hay kết luận,nhưng trong quá trình chứng minh là sai ,thì chân lý cái con khỉ ý.

P/s:Thua hết rồi đấy,bạn giải cho mình,reddevils và mọi người biết coi nào. ;)

Mình chán quá rồi! Bạn không đi vào trọng tâm lập luận của mình, vẫn cứng nhắc, bảo thủ nhắc lại những gì bạn nghĩ. Mình thua thật rồi, không thể đưa ra lập luận nào thêm nữa!

Bạn nói rằng "trong quá trình chứng minh là sai ,thì chân lý cái con khỉ ý". Buồn cười! Bạn không hiểu ý của mình. Có bao giờ chứng minh a = b = c. Đã chứng a = b, b = c rồi lại còn chứng minh cả a = c nữa không?

Không hiểu mục đích P.S của bạn là gì?
 
Mình chán quá rồi! Bạn không đi vào trọng tâm lập luận của mình, vẫn cứng nhắc, bảo thủ nhắc lại những gì bạn nghĩ. Mình thua thật rồi, không thể đưa ra lập luận nào thêm nữa!

Bạn nói rằng "trong quá trình chứng minh là sai ,thì chân lý cái con khỉ ý". Buồn cười! Bạn không hiểu ý của mình. Có bao giờ chứng minh a = b = c. Đã chứng a = b, b = c rồi lại còn chứng minh cả a = c nữa không?

Không hiểu mục đích P.S của bạn là gì?
Mình thua rồi nhé,bạn giải câu đố đó cho mình và mọi người biết nào. ;)
 
Mình thua rồi nhé,bạn giải câu đố đó cho mình và mọi người biết nào. ;)

Mình không hiểu bạn đang viết gì nữa. Mình đã nói từ page 6 rồi cơ mà! Đây là box Chat chi và nội dung sẽ mang tính giải trí. Thường thì khi nhìn vào đó mọi người sẽ ít chú ý đến phần mở đầu mà săm soi phần lời giải. Nhưng việc đó là không cần thiết.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,010
Messages
7,104,287
Members
173,077
Latest member
mrpotter0709

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom