Chuyện cười hàng ngày

Mình không hiểu bạn đang viết gì nữa. Mình đã nói từ page 6 rồi cơ mà! Đây là box Chat chi và nội dung sẽ mang tính giải trí. Thường thì khi nhìn vào đó mọi người sẽ ít chú ý đến phần mở đầu mà săm soi phần lời giải. Nhưng việc đó là không cần thiết.
Mình thì chẳng hiểu bạn viết gì nữa.Bây h nhé,câu đó bạn ra như thế thì bạn giải lại coi nào,chi tiết vào,chứ mình chả hiểu gì ét ấy,có đố thì phải có giải.Bạn giải ra xem nào.
 
Mình thì chẳng hiểu bạn viết gì nữa.Bây h nhé,câu đó bạn ra như thế thì bạn giải lại coi nào,chi tiết vào,chứ mình chả hiểu gì ét ấy,có đố thì phải có giải.Bạn giải ra xem nào.

Mình có cảm giác bạn chỉ đọc hời hợt 1 vài comment, ngay cả nội dung tranh luận bạn cũng chưa hiểu, đúng không?

----------------------------

Nơi ấy bình yên

1 đoạn flash rất có ý nghĩa :binhsua07:

http://www.swfcabin.com/open/1307067668
 
Mình có cảm giác bạn chỉ đọc hời hợt 1 vài comment, ngay cả nội dung tranh luận bạn cũng chưa hiểu, đúng không?

----------------------------

Nơi ấy bình yên

1 đoạn flash rất có ý nghĩa :binhsua07:

http://www.swfcabin.com/open/1307067668
Bạn nghĩ sao cũng dc,bạn giải cho mình xem với nào,chứ câu đố đó mình pó tay. :)
 
Bạn nghĩ sao cũng dc,bạn giải cho mình xem với nào,chứ câu đố đó mình pó tay. :)

Vấn đề đang tranh luận ở đây không phải là đáp án câu đố mà là cái "giả thiết" a = b. Câu đố này vốn không có đáp án. Nhưng hiển nhiên, khi nhìn vào mọi người sẽ ít chú ý đến phần mở đầu mà săm soi phần lời giải. Nhưng việc đó là không cần thiết. Ngay từ phần mở đầu đã rất phi lý: a = b. Nhưng ít người chú ý đến phần này.

Mục đích của mình khi post cái 2 = 1 này gần như đoạn flash lừa tình trên. Có vậy thôi!
 
đệt e chỉ có truyện khóc thôi ko có truỵen cười mấy bờ rao đi sưu tầm đi :(
 
Lỡ dính Hờ Đê rớt trúng chân
Nhu cầu ổ cứng cứ bâng khuân
Xem xong xóa bỏ bao thời phí
Giữ lại ghi thêm chẳng mấy phần
Lưỡng lự mua thêm thằng ổ cứng
Hân hoan leech tới chẳng phân vân
Ôi thôi chẳng sớm vài ba tháng
Ổ cứng no hơi lại thất thần!

Chocolate-allhdvnbits
 
truyện dài nhé ;))

Trên thế gian này chỉ có duy nhất một điều tuyệt đối là tất cả mọi thứ đều tương đối. Biết đâu một ngày nào đó Việt Nam sẽ thế chỗ Mỹ, trở thành cường quốc số 1 thế giới. Có thể lắm chứ! Hãy tin, hãy hy vọng ! Lúc đó, những điều dưới đây rất có thể sẽ thành hiện thực đấy!

vn-no1.jpg

Cả thế giới tung hộ Việt Nam! Ôi! Cường quốc số 1 thế giới!

Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Giới teen thường hay chêm những câu tiếng Việt vào.
Ví dụ như đoạn hội thoại sau:

- Chào David, how are you?

- I’m fine. And you?

- Fine. Long time no see. What are you doing?

- I’m studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế.

- Wow, Dek đỡ được, it is in the top 50 of Những trường đại học Việt Nam, isn’t it?

- Chuẩn no cần chỉnh. But it’s nothing in comparison to Peter Cooper. He got a 100% học bổng of Đại học Ngoại thương.

- Really? Vãi thật ! I can’t believe he used to be my dumb deskmate in 5th grade.

- Haizzz, he’s such a lucky guy. Girls in Hà Nội are so quyến rũ and dịu dàng.

- At least, you have Vietnamese girls around. At my university MIT, there are no girls nóng bỏng but cá sấu or fat chicks.

- Bó Tay chấm vn ! À, Peter’s just uploaded photos on Yume (similar to Facebook). He had a photo taken with Elly Trần last night. Now you can search on Tìm Nhanh for more information.

- OMG!!!

Như các bạn đã thấy, sự trong sáng của tiếng Mĩ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mĩ đi du học Việt Nam. Báo chí Mĩ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mĩ bị méo mó. Các ca khúc Mĩ bây giờ có trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát đại loại như: Anh yêu em, Anh nhớ em nhiều lắm, Hãy lắc cái mông đi em, Cô ấy thật nóng bỏng, Hãy giơ tay lên nào các bạn, Tôi yêu NewYork v.v…

Thử dạo một vòng trên tờ vi en ích pừ rét:

TIN VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
Các rạp Mĩ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinawood (kinh đô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang). Phim nào có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là quả bom sex Elly Trần. Siêu phẩm 3D do cô thủ vai chính sắp tới đang là chủ đề bàn tán của các bạn trẻ Mĩ, Hàn Quốc, và khắp nơi trên thế giới. Paris Hilton thì lu loa lên là mình được đóng phim cùng Ely Trần nhưng cũng chả ai quan tâm, trong phim cô cũng chỉ được xuất hiện có 2 giây trong vai xác chết.

Nam diễn viên nổi tiếng thế giới Johny Trí Nguyễn vừa cùng vợ là Ngô Thanh Vân sang thăm các quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ là Mỹ và Canada trong một chương trình từ thiện. Được biết anh đã nhận thêm con nuôi sau chuyến đi này, anh cũng đã chia sẻ hơn 10 tỷ đồng cho quĩ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da xanh tại Mỹ. Báo chí Mỹ hết sức khâm phục Trí Nguyễn vì dám thuê ô tô đi dạo khắp phố phường Newyork, một việc mà ngoài người dân bản địa ra khách du lịch gần như không dám làm.

Beckham Việt Nam Đồng, người sở hữu nhiều siêu xe nhất nước Anh. Gara của anh có đến hàng ngàn chiếc siêu xe và xe cổ đắt giá nhất thế giới như Hoa Mai coupe hai cửa mui trần đời 1990, siêu xe Đông Phong công suất 2000 sức bò và 1 đội hình hàng trăm chiếc siêu xe Vinaxuki, Trường Hải các đời. Nhưng đặc biệt nhất trong bộ sưu tập là một chiếc công nông độ mui trần và một honda 67 sành điệu. Trong một diễn biến khác, công ty Beckham Manchester của gia đình Beckham VNĐ đang bị điều trần vì một nghi án dấu lãi khi gia nhập thị trường chứng khoán.

Độ xe công nông trở thành mode trong giới chơi xe Newyork, giới chơi xe cho rằng công nông đầu ngang và đầu dọc đã trở nên lỗi thời, thay vào đó là công nông đầu méo, loại xe mới này hơn hẳn Ferrari về tốc độ, vận tốc có thể đạt 5km/h sau 30 phút. Hàng đêm tại quảng trường Thời Đại luôn diễn ra các cuộc bão đêm với hàng loạt công nông nẹt pô, rú ga ầm ĩ. Cảnh sát luôn phải chạy chậm hết sức để không làm mất hứng thú của các cuộc rượt đuổi.

Một nhà toán học người Mỹ sau nhiều năm tu nghiệp tại Đại học Hồng Bàng đã được công nhận giáo sư và đoạt giải thưởng Phiêu (giải nobel toán học của Việt Nam, giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới)

Nữ Bộ trưởng văn hóa Nhật Bản Maria Olala lên tiếng cảnh báo nền công nghiệp manga đang bị lép vế trước sự xâm lăng ồ ạt của 1 số bộ truyện tranh VN, cụ thể hơn, những người tự xưng là otaku thích đọc Thần đồng Đất Việt hơn là những One Piece, Naruto, Bleach,...

Mương 14 sẽ là kênh thông tin hàng đầu châu Á, các trang tin tức như CNN, BBC đều phải có dòng chữ muong14.vn dưới mỗi bài viết.

Trong lĩnh vực thời trang, dép Lào, áo 3 lỗ và nón cối trở thành xu hướng mới của giới trẻ, đang tràn ngâp các sàn catwalk ở Paris và Milan. Hà Nội Horison, con gái của tỷ phú đang sở hữu tập đoàn khách sạn Horison nổi tiếng trở thành biểu tượng của ngành thời trang thế giới, mỗi khi cô thay đổi mode, lập tức gây ra các trào lưu mới lan rộng khắp nơi.

TIN THỂ THAO
V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentina. Câu lạc bộ Hà Nội T&T năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, nhờ có sự tỏa sáng của bộ ba hủy diệt Xavi-Công Vinh-Messi. SHB Đà Nẵng dù đã phá kỉ lục thị trường chuyển nhượng khi mua Quả bóng vàng VN Thành Lương, cùng với Cristiano Ronaldo nhưng cũng không nên cơm cháo gì, được cái là họ đã vào đến bán kết cúp C1 châu Á, giải bóng đá hấp dẫn thứ nhì hành tinh sau V-League, cùng với HN T&T và Lam Sơn Thanh Hóa, câu lạc bộ còn lại là Gamba Osaka của Nhật.

Trên trang nhất tờ báo London Giải Phóng chạy tít: Tin vui đến với các fan hâm mộ bóng đá tại Anh, đó là ESPN và STAR SPORT tuyên bố vẫn sẽ phát sóng trực tiếp miễn phí các trận đấu thuộc giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh Knor-VLeague để phục vụ các fan bóng đá tại nước Anh. Hiện chưa rõ thực hư thế nào nhưng đại diện của K- tuyên bố đây là sự vi phạm trắng trợn và cho biết họ sẽ liên hệ với CG&Steel là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng giải Knor-Vleague tại Anh để làm rõ vấn đề này. Được biết K- đã phải bỏ ra 10 triệu VND để mua bản quyền độc quyền phát sóng sau khi loại bỏ được các đối thủ khác như Kx hay K:

Beckham và Vic tự hào khi đc coi là CV9 và Thuỷ Tiên của Châu Âu... Thông qua người đại diện của mình, Beck đang hy vọng được sang thi đấu tại đội hình 2 của T&T Hà Nội. Tuy nhiên sau một chấn thương anh đã phải từ bỏ hy vọng này. Điều đáng tiếc là CLB chủ quản của Beck, LA Galaxy không có một động thái nào hỗ trợ về tiền điều trị chấn thương cho anh. Và anh đã phải quyết định bán chiếc Wave tàu mới tậu của mình để có tiền sang Việt Nam điều trị chấn thương.

Đái bậy ngoài đường trở thành mốt mới của giới trẻ toàn thế giới. Graffiti trở nên lỗi thời, giới nghệ sĩ chuyển sang chơi trò vẽ chữ lên tường phố bằng nước tiểu, còn gọi là peeffiti. Ngoài ra đái bậy còn là một môn ưu chuộng của giới thể thao toàn cầu. Olympic Games có thêm các môn: Đái xa, Đái cao, Đái ba bước...

TIN CÔNG NGHỆ
AT&T(Mỹ) bị nghi nhập F-Mobile tồn kho. Tuy nhiên trên các kênh truyền thông, đại diện AT&T vẫn cho rằng hãng đã tiêu thụ được hơn 3000 điện thoại F-Mobile 3GS ngay trong quý 1 năm nay, và đang cân nhắc việc nhập tiếp F-Mobile 4G mặc dù đang rộ lên tin đồn về lỗi bắt sóng ở phiên bản điện thoại này.

Trong một động thái khác, Nokia đang nghiên cứu cho ra đời dòng điện thoại mới và được giới quan sát đặt tên là: Kẻ hủy diệt F-Mobile, Q-Mobile. Nhưng xem ra đây chỉ là các chiêu PR, và doanh thu của các điện thoại gốc Việt vẫn thuộc dạng hàng đầu thế giới.

Steve Ballmer trong buổi giới thiệu sản phẩm MSAV đã phát biểu : MSAV có thể sánh ngang với bất kì trình antivirus nào trên thế giới, thậm chí ở thị trường Mĩ chúng tôi có thị phần còn to hơn cả BKAV. Sau khi mất đến 5s để định thần, mọi người đã gọi ông bằng cái tên mới: Steve Bomber.

Tổng giám đốc FPT sau chuyến thị sát đại bản doanh Apple đã đưa ra lời đề nghị mua lại thương hiệu Apple với giá 50 triệu VNĐ. Tổng giám đốc Apple, ông Steve Jobs cho rằng FPT đã đánh giá quá thấp Apple, và yêu cầu mức giá 55 triệu VNĐ. Sau quá trình thương lượng không thành công, FPT đã bỏ qua thương vụ này. Các cổ đông của Apple vô cùng tức giận trước quyết định thiếu sáng suốt của Steve Jobs khiến ông này lập tức bị bãi nhiệm.

Chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu nghị định cấm các quán game online tại Hàn Quốc sau 22h đêm do các gamer nước này quá say mê với các tựa game nổi tiếng như Huyền Sử Thiên Đô, Thăng Long Hào Kiệt, Thần Đồng Đất Việt...

TIN XÃ HỘI
Thế giới đề ra tiêu chuẩn mới để công nhận tiêu chuẩn thành phố lớn theo hình mẫu của Việt Nam, đó là phải có khói bụi mịt mù, đào đường lấp cống thường xuyên và ngập lụt mỗi khi trời mưa và triều cường để người dân thỏa sức bơi lội và phục vụ tưới tiêu.

Các nước Châu Âu nhập khẩu công nghệ đường hầm từ Việt Nam với các điểm nổi bật là các đường nứt trang trí dọc theo thành hầm. Giới teen tại các nước này ngay sau ngày đầu tiên khánh thành đường hầm đã thể hiện cái tôi ngay bằng những dòng tít bằng tiếng Việt bồi: Dav yêu Vic, Brad thích Angel, ... Không chịu kém cạnh, một loạt các địa điểm nổi tiếng trên thế giới như tháp Eiffel, cầu sông Thames cũng xuất hiện hàng loạt chiếc khóa tình yêu hiệu Việt Tiệp với các dòng chữ tương tự.

Sau trận mưa đầu mùa, hàng trăm vận động viên lướt sóng trên toàn thế giới đã đổ về Hà Nội, một người cho hay: cảm giác được cưỡi trên các con sóng do xe Bus đi qua tạo thành rất là Yomost!, sóng ở Australia với Hawai so với ở đây chẳng là cái gì cả. Thật tuyệt vời! Tôi yêu Việt Nam!

Một khách du lịch Việt Nam đang du lịch ở Mĩ than phiền với đài BBC: giao thông nước các bạn vô cùng tệ hại, tôi mua 1 tờ An Ninh New York mà đi mãi chẳng thấy tắc đường để còn ngồi đọc.

TIN KINH TẾ
Hiện tại Lào đã vượt qua Campuchia và Palestin để trở thành cường quốc thứ hai về kinh tế trên thế giới. Giới phân tích dự báo: năm 10002 Lào có khả năng đe dọa vị trí siêu cường số 1 của Việt Nam.

Trước tình trạng nhập siêu hàng Việt Nam (2000 tỷ VND/năm), tờ Tân Hoa Xã kêu gọi phát động phong trào người Tàu dùng hàng Tàu.

Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc mâu thuẫn sâu sắc do tranh cãi về việc xây dựng đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu nhờ vào vốn vay ODA từ Việt Nam. Dự trù tổng số vốn vay sẽ vào khoảng 5.600 tỉ VNĐ, chiếm 80% GDP Trung Quốc.

Cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỉ giữa Coca Cola và Pepsi đã chấm dứt khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi Công ty Tân Hiệp Phát. Hàng loạt nhà hàng KFC bị thay thế bởi các cửa hàng Phở 24.

http://vnmini.blogspot.com/2011/06/khi-viet-nam-la-cuong-quoc-tren-gioi.html
 
Mở đầu bằng seri bằng bản kiểm điểm của 1 bạn học sinh:


Bản Kiểm Điểm


Kính gửi cô giáo chủ nhiệm.

Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em. Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Máu dồn vào tim khiến em đã dùng 1 lực xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia. Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tường đứng yên, em bật ngược trở lại .

Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là ... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn. Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà .

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.

Phần lớn chuyện mình post ở đây đều có nguồn từ allhdvnbits

Từ bây h mọi người đọc bài nào thấy hay thì thanks nhé, bài nào nhiều thank mình sẽ đưa lên trang 1
soc thật!!!!!!!!!!!
 
-Yêu làm chi cho liêu xiêu kinh tế
-Yêu làm chi cho ô uế tâm hồn
-Yêu làm chi cho bồn chồn lòng dạ
-Yêu làm chi cho rước hoạ vào thân


---------- Post added at 08:58 PM ---------- Previous post was at 08:50 PM ----------

Thế nào là người đàn ông thành đạt

Người đàn ông thành đạt là người đàn ông dám cùng vợ đi thẳng vào tiệm vàng và hét to...

-ÔNG CHỦ ĐÂU...!!

-Gì đấy ...?

-MUA HẾT ..

---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 08:58 PM ----------

Đừg wan niệm tìh iu là lý tưởng
Chẳg ai iu mà chug thủy pao giờ
Cuộc tìh naò cũg đẹp tựa như mơ
Nhưg SỰ̣ THẬT chỉ toàn là DỐI TRÁ

---------- Post added at 09:05 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------

Vẫn còn nhiều truyện nữa, ae zô nào

---------- Post added at 09:32 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ----------

Tiền mất...tình tan...tư tưởng tồi tàn...tiến tới tự tử
 
Tình yêu
Nam thông minh + Nữ thông minh = Tình yêu lãng mạn
Nam thông minh + Nữ ngốc = Mang thai
Nam ngốc + Nữ thông minh = Tương lai mù mịt
Nam ngốc + Nữ ngốc = Đám cưới

---------- Post added at 11:28 PM ---------- Previous post was at 11:27 PM ----------

Giao dịch
Bán hàng thông minh + Người mua thông minh = Giao dịch thỏa thuận
Bán hàng thông minh + Người mua ngốc = Bịp bợm
Bán hàng ngốc + Người mua thông minh = Trúng mánh
Bán hàng ngốc + Người mua ngốc = Sản phẩm của Microsoft

---------- Post added at 11:29 PM ---------- Previous post was at 11:28 PM ----------

Giao dịch
Bán hàng thông minh + Người mua thông minh = Giao dịch thỏa thuận
Bán hàng thông minh + Người mua ngốc = Bịp bợm
Bán hàng ngốc + Người mua thông minh = Trúng mánh
Bán hàng ngốc + Người mua ngốc = Sản phẩm của Microsoft

---------- Post added at 11:32 PM ---------- Previous post was at 11:29 PM ----------

Cô vợ tiết kiệm!
Một anh chàng có bàn chân rất to mới lấy vợ. Ngạc nhiên chị vợ tò mò hỏi, anh chàng giải thích rằng do hồi bé, nhà nghèo nên cha mẹ thường bắt anh dùng lại những đôi giầy rộng của anh trai nên chân anh to. Cô vợ nghe xong liên tưởng rồi thở dài thườn thượt: “Giá mà hồi bé anh cũng thường xuyên đóng bỉm size XXL dùng lại của anh trai có phải tốt hơn không!”

---------- Post added at 11:51 PM ---------- Previous post was at 11:32 PM ----------

Siêu trộm xứ Việt!
Có anh chàng ngoại quốc Hàn Xẻng cùng vợ mới sang xứ Việt làm ăn, được ít lâu, anh chàng có bồ nhí. Một hôm về nhà nhưng để quên ví ở nhà bồ, anh ta dối vợ vào chợ bị móc túi. Cũng nghe báo chí nói xứ Việt có nhiều móc túi trong chợ nên cô vợ tin. Lần khác về nhà với hai đầu gối hơi bầm và trầy xước do… động tác… và tư thế…, anh chàng nói dối bị té vỉa hè. Cũng nghe đồn vỉa hè xứ Việt xấu do lát ẩu nên cô vợ lại tin. Gần đây anh chồng về nhà, vợ phát hiện ra chồng bên trong không mặc quần lót. Anh chồng nói dối rằng bị móc trộm trên xe bus.
Cũng đã nghe báo chí xứ Việt nói về nạn đạo tặc trên xe bus, nhưng chị vẫn bất ngờ vì không ngờ bọn trộm xứ này lại “siêu” đến thế!
 
bài đi coppy anh em đừng chém nha!

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"


Ông chồng đọc xong trả lời:


"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"


Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:


"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "


Ông chồng hồi đáp:


"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"


Bà vợ rằng:


"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"


Chồng tiếp bực mình:


"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "


Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :


"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"


Ông chồng càng tức giận hơn:


"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"


Bà tiếp:


"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"


Chồng nghe thế liền gởi lại:


"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"


Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:


"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
 
Quán nhậu..

Trong quán nhậu, khách gọi anh bồi:
- Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé! Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu:
- Cho tôi hai đĩa thịt chó! Anh bồi hướng vào bếp la lớn:
- Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
 
Có tiền vô rồi

Thằng con đầu lòng một hôm chạy về nói với ông Tư :
- Ba à, con lỡ làm chị Sen có bầu !
Ông Tư đưa cho nó 10.000 đồng và nói :
- Nè cầm lấy 10.000 đồng rồi đi giải quyết cho êm đẹp
Thằng con thứ hôm sau về nói với ông Tư :
- Ba ơi, con lỡ làm con nhỏ bạn gái có thai rồi .
Ông Tư đưa cho nó 10.000 đồng và nói :
- Nè cầm lấy 10.000 đồng và đi giải quyết cho ổn thỏa
Cô con gái thứ ba một hôm chạy về bảo :
- Ba ơi con lỡ có bầu với thằng kép của con rồi
Ông Tư vỗ đùi cái đét :
- Lần này thì có tiền vô rồi !
 
Mẹ dặn con gái: "Đi về trễ cẩn thận nghe con. Lỡ có bị chặn đường làm bậy thì con phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên, bảo nó tụt quần nó xuống rồi mới bỏ chạy, kiểu đó thì đố cha nó đuổi theo kịp con, nhớ chưa..."

allhdvnbits

Ko hay vì quá hay :))
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,010
Messages
7,104,263
Members
173,076
Latest member
thanh1122005

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom