300 Triệu, 6 năm tuổi trẻ,tuong lai mù mịt. Xin các bác tư vấn

chắc bạn cũng 24 25 gì rồi phải không, bằng tuổi này mà kiếm đươc 300tr trong MMO không phải ai cũng làm được đâu,để thay đổi , mình có vài lời thế này:
_ Bạn nên gặp bác sĩ hay chuyên gia tâm lý nào đó( nhớ tìm hiểu kĩ),
máy tính hư ---> bạn tìm thợ sửa máy tính
xe máy hư------> bạn đưa cho thợ sửa xe
thay đổi tâm lý---> bạn gặp bs tâm lí.
hãy gặp những chuyên gia, có thể 1 giờ nói chuyện với họ gặp sẽ thay đổi rất nhiều.
_Đọc những cuốn sách phát triển bản thân, hay tham gia những kháo học phát triển bản thân ( có thể online), chẳng hạn như http://share.sufo.vn/course.html ( không phải mình quảng cáo gì đâu nhưng mình học thấy hay nên giới thiệu bạn thôi). Đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là lỗ vốn.
_bỏ theo dõi những trang " cướp , giết, hiếp, đánh nhau , chjch choạc "trên FB đi, nó chỉ làm cho đầu óc mình tiêu cực thêm.
_hãy làm những gì mình thích và kết bạn với những người có cùng sở thích đó.
Đôi lời gửi bạn chúc bạn thành công
like cho bác phát
 
6 năm trước em đang là sv năm 2 đại học, 1 sự cố xảy ra khiến gia đình em khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Em mồ côi cha năm 1 tuổi, nhà chỉ có 2 mẹ con. Em buộc phải nghĩ học kiếm tiền. 6 năm qua em đã tự khoá mình trong phòng cách biệt với xã hội, chỉ tập trung vào MMO. Không ra ngoài, không bạn bè, không công việc, không bằng cấp. Đến hiện tại em đã giúp gia đình trả hết nợ, và có số vốn khoảng 300 triệu. Em đã thử qua hầu hết các công việc MMO và giờ chỉ còn gắng bó mỗi với captcha. Ngoài thời gian ăn ngủ ra thì em toàn làm việc.

Bên trên là vài dòng về đời em trong 6 năm qua. Bây giờ em đã có ít vốn, nhưng em mất tất cả, kỹ năng sống của em với xã hội gần như ko có vì 6 năm rồi em không ra ngoài đường. Em muốn trở lại làm người bình thường nhưng ko biêt bắt đầu từ đâu hết. Em muốn có 1 công việc, em muốn có bạn gái và đi chơi nhiều nơi như những người khác. Xin các anh em ở đây tư vấn em nên làm gì tiếp theo vì em nghĩ là mình sống biệt lập thế này đã quá đủ rồi. :(:(:(
giờ mới biết đây là cuộc sống của khách hàng thường xuyên mua hàng chỗ mình, Cho gửi vài lời tới b. Đúng là con người ta chỉ có thể có quyết tâm thật sự khi gặp những biến cố lớn trong đời. Và chỉ có quyết tâm thật sự mới có kỳ tích xảy ra. Đọc những điều bạn tâm sự, mình thấy xúc động vô cùng, không hẳn nó chung cảnh ngộ với mình nhưng đâu đó thấy chút đồng điệu. Những việc mà bạn đã làm được, sau những gì xảy ra, bạn hãy tự hào về điều đó. Mình khâm phục bạn.

Về việc cân bằng mmo và cs luôn là điều mà mọi ace trong 4rum chú ý tới. nhưng với riêng bạn, mình nghĩ hơi có chút nghiêm trọng. Mình nghĩ bạn nên xách balo lên và đi bụi ít time, đừng vội kiếm tiền ngay bằng việc chạy xe này nọ. b chỉ nên làm điều đó khi chí ít có một chút kỹ năng thôi.

chịu khó tham gia các sự kiện đông người như ca nhạc, này nọ ở đó bạn có thể thấy đủ loại thành phần trong xã hội, tập làm quen với nó đi rồi b sẽ thấy nhiều điều tích cực, bạn thích IT thì mình nghĩ không thiếu đất cho bạn dụng võ.

Cố lên nhé!
 
Càng va vấp ngoài xã hội càng thấy con người ta đáng sợ thôi,
Mình cũng đã tung tăng vài năm rồi,giờ lại muốn quay mình sống khép kín lại,vẫn loay hoay tìm lối đi trong giới mmo này đây
 
v~ cái thớt này chưa xong lun ak!! :eek:

Trên đời hiện có hơn 7.5 tỏi người r với đủ các kiểu hình, mọi cảm xúc đều từ tâm trí mà ra nên thớt bớt mặc cảm tự ti đi là xong đỡ 1 con chiêm buồn bã cho xh, tốt cho sức khoẻ, ích cho cộng đồng.


" I'm just trying to think about the future and not be sad " - Elon Musk
 
Đầu tư kinh doanh bác à, đã có đầu óc làm mọi việc trên MMO thì việc đầu tư kinh doanh chắc ko khó đối với bác đâu nhỉ :D
 
v~ cái thớt này chưa xong lun ak!! :eek:

Trên đời hiện có hơn 7.5 tỏi người r với đủ các kiểu hình, mọi cảm xúc đều từ tâm trí mà ra nên thớt bớt mặc cảm tự ti đi là xong đỡ 1 con chiêm buồn bã cho xh, tốt cho sức khoẻ, ích cho cộng đồng.


" I'm just trying to think about the future and not be sad " - Elon Musk
Xong hết rồi bạn, tại anh em thương nên vào coment động viên thêm. :)
 
Xong hết rồi bạn, tại anh em thương nên vào coment động viên thêm. :)
thấy đa số ae khuyên chạy grab, nói chung cũng ổn nhưng chỉ tạm ổn thôi, kiếm đc số tiền như cậu rồi thì căn bản mmo là có, vậy mà ko tập trung phát triển nó, đi chạy grab là chính thì quá phí. Tất nhiên an toàn là bạn nhưng an toàn thì ko giàu đc.
 
thấy đa số ae khuyên chạy grab, nói chung cũng ổn nhưng chỉ tạm ổn thôi, kiếm đc số tiền như cậu rồi thì căn bản mmo là có, vậy mà ko tập trung phát triển nó, đi chạy grab là chính thì quá phí. Tất nhiên an toàn là bạn nhưng an toàn thì ko giàu đc.
Hãy liên hệ với @daso1988 để bạn có kỹ năng sống hoàn hảo sếp nhể
 
mình không có nhìu time để đọc bài của bạn :) nhưng mình nghĩ bạn làm việc 6 năm cật lực và hiện tại chỉ dư được có 300tr mà lại muốn quên đi việc kiếm tiền và hòa nhập thế giới bên ngoài có vẻ bất ổn ! mới dư dả nhiêu đó mà muốn có người yêu, có vợ là chuyện bất ổn ! Bạn làm 6 năm mà dư có 300tr thì với khá nhiều người đó là con số rất nhỏ ! Htai chi tiêu của mình 1 tháng gần 20tr ! dù đã rất tiết kiệm ! nhưng 1 khi có vợ và con nhỏ thì bạn sẽ hiểu con số đó cũng không có gì là quá khi có con vợ và con nhỏ đâu ! tiền sữa, tả, ăn, bánh trái, cho 2 mẹ con rồi tiền nhà điện nước và nhiều chi phí khác ! Hiện tại tôi tháng làm gần 20tr mà cuộc sống rất bấp bênh và khá là khánh kiệt ! chưa giàu có chi hết mà muốn ra ngoài vui chơi là bất ổn ! Có người yêu hay zk con là như xiềng xích không còn time ăn ngủ nữa là time kiếm tiền ! nên suy nghĩ lại đi nhé !
 
Vâng mình thì ko bỏ hẳn MMO, mà là làm ít lại và tìm 1 hướng mới trong mmo làm buổi tối và ít tốn thời gian hơn. Còn về gia đình thì mình nghĩ chắc phải hơn 30t mới đủ khả năng nghĩ tói việc này. :D
 
300tr. làm 2 dàn đào tạm vài coin nào đó, để đó kiếm việc như : taxi, grab, uber, việc j đó trong siêu thị.. vân vân. Mục đích giúp bác lấy lại tuổi thanh xuân và khả năng chém gió thiên bẩm.
Em có vậy khuyên bác thôi.
 
mình không có nhìu time để đọc bài của bạn :) nhưng mình nghĩ bạn làm việc 6 năm cật lực và hiện tại chỉ dư được có 300tr mà lại muốn quên đi việc kiếm tiền và hòa nhập thế giới bên ngoài có vẻ bất ổn ! mới dư dả nhiêu đó mà muốn có người yêu, có vợ là chuyện bất ổn ! Bạn làm 6 năm mà dư có 300tr thì với khá nhiều người đó là con số rất nhỏ ! Htai chi tiêu của mình 1 tháng gần 20tr ! dù đã rất tiết kiệm ! nhưng 1 khi có vợ và con nhỏ thì bạn sẽ hiểu con số đó cũng không có gì là quá khi có con vợ và con nhỏ đâu ! tiền sữa, tả, ăn, bánh trái, cho 2 mẹ con rồi tiền nhà điện nước và nhiều chi phí khác ! Hiện tại tôi tháng làm gần 20tr mà cuộc sống rất bấp bênh và khá là khánh kiệt ! chưa giàu có chi hết mà muốn ra ngoài vui chơi là bất ổn ! Có người yêu hay zk con là như xiềng xích không còn time ăn ngủ nữa là time kiếm tiền ! nên suy nghĩ lại đi nhé !
Bác làm em hơi bị lăn tăn với 20tr mà bác còn kêu khánh kiệt. Em công chức, lương chưa quá 5tr , hai vk ck em tổng chưa tới 10tr . Mà sống vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, ko lo nghĩ một cái gì. dù có thêm thằng con.
Bác tiêu cái j mà 20tr ko đủ ? Em chịu tất mọi loại tiền trên đời, vẫn đủ sống đó thôi. Trừ khi bác đi con ô tô, chạy con xe ga . 30 năm nay em vẫn đi trên 1 con xe cub, hài lòng với nó vì tiền xăng, ít bảo dưỡng ít. Điện tăng thì em giảm đồ điện. Nước tăng thì em giảm tiêu nước.
Em vẫn ngạc nhiên với 20tr mà bác vẫn bảo thiếu tiền.
 
Bác làm em hơi bị lăn tăn với 20tr mà bác còn kêu khánh kiệt. Em công chức, lương chưa quá 5tr , hai vk ck em tổng chưa tới 10tr . Mà sống vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, ko lo nghĩ một cái gì. dù có thêm thằng con.
Bác tiêu cái j mà 20tr ko đủ ? Em chịu tất mọi loại tiền trên đời, vẫn đủ sống đó thôi. Trừ khi bác đi con ô tô, chạy con xe ga . 30 năm nay em vẫn đi trên 1 con xe cub, hài lòng với nó vì tiền xăng, ít bảo dưỡng ít. Điện tăng thì em giảm đồ điện. Nước tăng thì em giảm tiêu nước.
Em vẫn ngạc nhiên với 20tr mà bác vẫn bảo thiếu tiền.
Chả có gì phải ngạc nhiên. tiền lúc nào chả thiếu. tháng làm 50tr - 100tr vẫn thiếu như thường :D
 
Bác làm em hơi bị lăn tăn với 20tr mà bác còn kêu khánh kiệt. Em công chức, lương chưa quá 5tr , hai vk ck em tổng chưa tới 10tr . Mà sống vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, ko lo nghĩ một cái gì. dù có thêm thằng con.
Bác tiêu cái j mà 20tr ko đủ ? Em chịu tất mọi loại tiền trên đời, vẫn đủ sống đó thôi. Trừ khi bác đi con ô tô, chạy con xe ga . 30 năm nay em vẫn đi trên 1 con xe cub, hài lòng với nó vì tiền xăng, ít bảo dưỡng ít. Điện tăng thì em giảm đồ điện. Nước tăng thì em giảm tiêu nước.
Em vẫn ngạc nhiên với 20tr mà bác vẫn bảo thiếu tiền.
tiền nhà dien nước tháng hơn 3tr, tiền sửa hơn 2tr, tiền tả 1tr, tiền nhà trẻ gần 2tr, tiền khám bệnh uống thuốc hơn 2tr, chưa nói mỗi lần nó nhập viện gần 10 củ, tiền bánh trái cây chưa tính, tiền mua đồ lặt vặt ăn uống đi chợ xà phòng...v..v tiền Gel + BCS durex (280k+600k) tiền net 400k/tháng, tiền mua đồ fake ip gần 300k chưa nói có khi mua vip72 tháng hơn 600 hay 700 gì đó ! Bác thử tính xem !
 
thật khâm phục mà mua luôn cả cái chung cư hảo_O

Thử suy nghĩ đi, lol câu nói mở, muốn hiểu sao cũng đúng :oops:
 
ngon quá, học seo đi, làm về it vừa có nghề, vừa đi làm ở công ty, seo làm dễ lắm học 1 tháng là xong, 6 tháng là có cái cơ bản 1 2 năm thành chuyên sâu.

Năm nay 27 tuổi chuẩn bị ra ngoài làm đây, đang định hướng bds hoặc môi giới mm
 
Last edited:
Bác làm em hơi bị lăn tăn với 20tr mà bác còn kêu khánh kiệt. Em công chức, lương chưa quá 5tr , hai vk ck em tổng chưa tới 10tr . Mà sống vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, ko lo nghĩ một cái gì. dù có thêm thằng con.
Bác tiêu cái j mà 20tr ko đủ ? Em chịu tất mọi loại tiền trên đời, vẫn đủ sống đó thôi. Trừ khi bác đi con ô tô, chạy con xe ga . 30 năm nay em vẫn đi trên 1 con xe cub, hài lòng với nó vì tiền xăng, ít bảo dưỡng ít. Điện tăng thì em giảm đồ điện. Nước tăng thì em giảm tiêu nước.
Em vẫn ngạc nhiên với 20tr mà bác vẫn bảo thiếu tiền.

Chắc phải cắp sách vở đến học bác thôi. Em độc thân mà tháng cũng tiêu hết cả gần chục rồi :oops:
 
6 năm trước em đang là sv năm 2 đại học, 1 sự cố xảy ra khiến gia đình em khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Em mồ côi cha năm 1 tuổi, nhà chỉ có 2 mẹ con. Em buộc phải nghĩ học kiếm tiền. 6 năm qua em đã tự khoá mình trong phòng cách biệt với xã hội, chỉ tập trung vào MMO. Không ra ngoài, không bạn bè, không công việc, không bằng cấp. Đến hiện tại em đã giúp gia đình trả hết nợ, và có số vốn khoảng 300 triệu. Em đã thử qua hầu hết các công việc MMO và giờ chỉ còn gắng bó mỗi với captcha. Ngoài thời gian ăn ngủ ra thì em toàn làm việc.

Bên trên là vài dòng về đời em trong 6 năm qua. Bây giờ em đã có ít vốn, nhưng em mất tất cả, kỹ năng sống của em với xã hội gần như ko có vì 6 năm rồi em không ra ngoài đường. Em muốn trở lại làm người bình thường nhưng ko biêt bắt đầu từ đâu hết. Em muốn có 1 công việc, em muốn có bạn gái và đi chơi nhiều nơi như những người khác. Xin các anh em ở đây tư vấn em nên làm gì tiếp theo vì em nghĩ là mình sống biệt lập thế này đã quá đủ rồi. :(:(:(
Xuất khẩu lao động Nhật Bản Hoacj Hàn Quốc thay đổi không khí - sang bên đó các em việt nam trẻ đẹp rất nhiều lại cùng cảnh xa nhà nên thiếu thốn tình cảm rất rễ đồng lòng. kiếm được 1 em thì ngon rồi lương 2 vợ chồng vaì chục trieu / tháng vậy là ấm cái thân - hết hạn về lại biết thêm tiếng Hàn hoặc nhật thì xin vào mấy công ty họ cần nhiều lắm lương cũng gần 15 củ!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,337
Messages
7,070,229
Members
170,460
Latest member
thayphamduc

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom