[XIN] Bí kíp của bạn nào bị bạn gái nói lời chia tay

chia tay vài hôm đi để biết tình cảm đến đâu, nếu tình cảm sâu đậm thì no gì, vài hôm nhắn tin nói chuyện là lại trở lại bình thường. còn nếu tình cảm ko đủ để giữ 2 người lại thì có cố níu kéo sau này cũng chả đi đến đâu.:binhsua163:
Chuẩn lém bạn ơi:):)
 
b còn không biết "con GẸ" của b chán cái gì mà đòi chia tay thì làm sao người khác tư vấn được. Khả năng là cãi nhau chửi thề, động chạm vào lòng tự trọng của nàng, thể hiện thái độ coi thường => những cái này rất dễ làm nàng ấy nhớ lâu và suy diễn đến tuơng lai sau này của 2 đứa nên đòi chia tay đó
 
chia tay vài hôm đi để biết tình cảm đến đâu, nếu tình cảm sâu đậm thì no gì, vài hôm nhắn tin nói chuyện là lại trở lại bình thường. còn nếu tình cảm ko đủ để giữ 2 người lại thì có cố níu kéo sau này cũng chả đi đến đâu.:binhsua163:
Em cũng like cách của bạn này!
 
b còn không biết "con GẸ" của b chán cái gì mà đòi chia tay thì làm sao người khác tư vấn được. Khả năng là cãi nhau chửi thề, động chạm vào lòng tự trọng của nàng, thể hiện thái độ coi thường => những cái này rất dễ làm nàng ấy nhớ lâu và suy diễn đến tuơng lai sau này của 2 đứa nên đòi chia tay đó

Chuẩn quá mình nghĩ như bạn đấy :(( giờ làm sao , GẸ mình cái tôi to lắm :((
 
nó có thằng khác là cái chắc rồi, còn chưa có thì xin lỗi, mua món quà, viết tờ giấy với chữ thật to" Anh xin Lỗi" vẽ hình trái tim vào đó, vẽ thêm mấy cái mặt cười lãng mạn vào, hihi:binhsua166:
 


nói như chú nói làm gì gắn bó 2 năm rồi , mình có lỗi to tiếng GẸ dận chán nên nói chia tay , 1 tuần nay ko yên rồi đây nà
2 năm cơ à. Cũng nên suy nghĩ lại đấy. Bác cầu hôn đi thật lãng mạn vào. Con gái đôi khi giận nhưng nếu kiên trì chắc chắn thành công. Bác nhớ chai cái mặt đi nhé :D
 
nó có thằng khác là cái chắc rồi, còn chưa có thì xin lỗi, mua món quà, viết tờ giấy với chữ thật to" Anh xin Lỗi" vẽ hình trái tim vào đó, vẽ thêm mấy cái mặt cười lãng mạn vào, hihi:binhsua166:

ko có thằng nào đâu mà , các bạn ơi , giờ có nên nt xin lỗi nhiều ko hay phải từ từ ko làm kiêu :(( mình rối quá
 
Giả vờ ốm nặng,nhờ bạn bè đánh tiếng tới cho ấy xem nàng ta có đến chăm sóc không tha hồ sướng nhé =))
 
ko có thằng nào đâu mà , các bạn ơi , giờ có nên nt xin lỗi nhiều ko hay phải từ từ ko làm kiêu :(( mình rối quá
nếu vậy thì bạn kiên trì vào, con gái mà, nói là cho anh thêm thời gian để anh được chăm sóc cho em, ai mà không có sai lầm, em bỏ qua cho anh nhé, cứ lì mặt vào ;)), rồi nhắn tin nhắc lại những kỷ niệm mà 2 đứa vui hay buồn gì đó, hay món ăn 2 đứa thích, hay bài hát, mình nghĩ sẻ thành công thôi
 


Chuẩn quá mình nghĩ như bạn đấy :(( giờ làm sao , GẸ mình cái tôi to lắm :((

Bạn nên nhờ chuyên gia anhhoanhat trong diễn đàn http://tuvantamly.vn tư vấn. Ở đây không ai có khả năng tư vấn giúp bạn đâu. Nhưng nên nói chi tiết hơn về cuộc cãi nhau đó
 
Last edited by a moderator:
cẩn thận đấy, trong trường hợp này cực kỳ nhạy cảm, có khi tiếp cận và trồng cây xi đi, nhìn mãi nó cũng thấy mình thật đáng yêu :D
 
Cá tính con gái : Bạn càng nt nhiều xin sỏ nhiều nó càng chơi với yết Kiêu!-->bạn càng khổ
Kệ nó ko đả động gì nó sẽ tự quay lại!
sắp 14/2 -> đến hum đó làm cái gì đó thật sốc thật điên rồ 1 chút :))! là lại okie
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,952
Messages
7,103,633
Members
173,029
Latest member
kiet2006cm

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom