[XIN] Bí kíp của bạn nào bị bạn gái nói lời chia tay

1/ 2 người có xảy ra chuyện gì chưa (vào nhà nghỉ, đã làm chuyện đó chưa, hoặc ít nhất có đụng đc gì của nàng chưa..)

2/ Cãi nhau vì chuyện gì? Phải nói thật chi tiết

3/ Hàng ngày có gọi điện nói chuyện ko, có nhắn tin với nhau thường ko, nhà 2 người có gần nhau ko?

1 là lên đĩa rồi

2 là em có to tiếng vì chuyện 2 đứa cãi nhau vì bướng mà ... mà em chẳng nhớ :((

3 hàng ngày NC bình thường , nhắn tin với nhau b.thường , 1 tuần nay thôi em cãi nhau mà , 2 ng gần nhau vì em nó đang học mà
 
Nhỏ đọc xong tin nhắn, quăng điện thoại lầm bầm: Đồ cù lần :D .. chiêu đó khả năng thành công ko cao :)



Có khi trong mấy ngày đó, con gái sẽ thấy người con trai kia đã chán mình rồi, nói chuyện thì to tiếng, giờ nói chia tay lại bỏ mặc, mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Có vài câu muốn hỏi bác ZZ, trả lời em xong em chỉ chiêu cho :)

1/ 2 người có xảy ra chuyện gì chưa :D (vào nhà nghỉ, đã làm chuyện đó chưa, hoặc ít nhất có đụng đc gì của nàng chưa..)

2/ Cãi nhau vì chuyện gì? Phải nói thật chi tiết ;;)

3/ Hàng ngày có gọi điện nói chuyện ko, có nhắn tin với nhau thường ko, nhà 2 người có gần nhau ko?

Trả lời xong em sẽ cho bác Bí kíp :)
e hèm@@ bó tay ông thieucuong,thế ông với bx ông có gì chưa :D

---------- Post added at 07:53 PM ---------- Previous post was at 07:52 PM ----------



1 là lên đĩa rồi

2 là em có to tiếng vì chuyện 2 đứa cãi nhau vì bướng mà ... mà em chẳng nhớ :((

3 hàng ngày NC bình thường , nhắn tin với nhau b.thường , 1 tuần nay thôi em cãi nhau mà , 2 ng gần nhau vì em nó đang học mà
lên dĩa rồi nó ko dám bỏ bác đâu,theo em nghĩ là vậy.
 


1 là lên đĩa rồi

2 là em có to tiếng vì chuyện 2 đứa cãi nhau vì bướng mà ... mà em chẳng nhớ :((

3 hàng ngày NC bình thường , nhắn tin với nhau b.thường , 1 tuần nay thôi em cãi nhau mà , 2 ng gần nhau vì em nó đang học mà

Câu nữa : cãi nhau từ khi nào, và từ lúc cãi nhau tới giờ có nói chuyện với nhau ko?

P/S : mà ông nhiu tuổi rồi, học gì thế @@
 
Ko có bí kíp nào tốt bằng tình cảm chân thật, nếu ngta thương bác thật lòng thì ngta sẽ bỏ qua, còn nếu ngta đã có ý muốn quen ng khác thì có cố cũng vô ích, mình ko thể níu kéo nhưng gì ko phải là của mình dc.
 
Ko có bí kíp nào tốt bằng tình cảm chân thật, nếu ngta thương bác thật lòng thì ngta sẽ bỏ qua, còn nếu ngta đã có ý muốn quen ng khác thì có cố cũng vô ích, mình ko thể níu kéo nhưng gì ko phải là của mình dc.
bạn trẻ thật là ngây thơ :))
 
nếu mà Gẹ bác đã hết tc vs bác thì thua ùi..............có làm zì đi nữa thì cũng zậy.................. bác lớn tiếng chiện zỉ thế
 
mình với gf mình xưa cũng vậy cũng như vợ chồng rồi ấy chứ. yêu nhau 3 năm cơ mà. thật ra thì mình cũng có lổi trc nên gf đòi chia tay. sau đó mình năn nỉ đc rồi 2 đứa lại tiếp tục xxx được thời gian gần 1thang sau đó mình đã nói chuyện thẳng thắn với gf và biết e ý dành tình cảm cho mình ngày càng ít thế là mình đá luôn dù rất vật vả. theo mình thì bác cứ đem nhưng kỷ niệm và lời hứa ngày xưa của 2 đứa ra mà năn nỉ. đợt va len ti ne này bác tặng quà j đấy thật ý nghĩa vào thử xem. mún năn nỉ thì phải chai mặt vào.
 
Không đơn giản là nhắn tin xin lỗi, an ủi, làm nàng cười là xong chuyện đâu. Cái đó giống như tán tỉnh lại người yêu ấy :)), nhưng 2 người đã là người yêu của nhau rồi đâu cần làm chuyện vớ vẩn đó. Vấn đề ở đây là nàng đang nghĩ bản chất của bạn có những thái độ, suy nghĩ tiêu cực về nàng. Do đó nếu bạn ko sửa được cái ý nghĩ này của nàng thì 2 người sẽ khó mà quay lại với nhau được. Vậy tốt nhất b nên xem xét lại mình, sửa đổi những tật xấu đi, cải thiện bản thân, chứng minh cho nàng thấy bạn đang chính chắn hơn, bao dung hơn nhiều, và mong nhận được sự tha thứ của nàng. Bạn cũng nên xem lại mình đã thực sự thấu hiểu nàng, quan tâm đến cảm xúc của nàng chưa.....v.v. Chỉ khi nào bạn thực sự quan tâm sâu sắc đến những cảm xúc của nàng thì bạn mới biết thay đổi để tương hợp, mới tìm ra lối thoát của vấn đề.
CHÚC 2 NGƯỜI SỚM QUAY LẠI :)
 
Câu nữa : cãi nhau từ khi nào, và từ lúc cãi nhau tới giờ có nói chuyện với nhau ko?

P/S : mà ông nhiu tuổi rồi, học gì thế @@

cãi nhau em nhắn tin thì chỉ bảo là quên em đi , và em muốn dừng lại

24 tuổi , ko học đi làm


Ko có bí kíp nào tốt bằng tình cảm chân thật, nếu ngta thương bác thật lòng thì ngta sẽ bỏ qua, còn nếu ngta đã có ý muốn quen ng khác thì có cố cũng vô ích, mình ko thể níu kéo nhưng gì ko phải là của mình dc.

bạn gái mình yêu thật lòng mà 2 năm rồi chứ ít gì đâu
 
Cậu có thể nói lại những câu mà cậu đã nói với ng/y đc hok?
Chắc cậu nói đụng chạm đến tự ái nên nàng mới chán zay đó...
Cậu nói ra để biết đường gỡ chứ nãy giờ thấy toàn đoán mò hok ak.
 
Vãi mấy bác, girl thành phố thì đã giận là kàng nói lắm girl kàng ghét. Mỗi ngày nhắn đủ 2k vnd là ok rùi =.= lúc kãi nhau bác có xúc phạm e ý ko? E ý có khóc ko (nếu ko khóc là gay rồy đó...)
 
Last edited by a moderator:
Có lẽ bây giờ con trai ngây thơ ko nhiều nên con gệ mình nó thích tính ngây thơ của mình chăng :)). Nó còn bảo với mình là xã hội bây giờ con trai tốt chỉ có 1% và có dc a là món quà quý giá nhất mà ông trời đã dành tặng cho e :))
 
chỉ có 1 cách duy nhất để làm lành và ko bao giờ còn lấn cấn về việc này trong tương lai.

Đó là bạn nói 3 chữ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe : "anh xin lỗi"
(ko phải là "anh yêu em" đâu nhe :D)

Nhớ nói rõ xin lỗi vì lý do gì nhé (nhớ nói cho đúng lý do),

thái độ lúc xin lỗi : thật lòng + ăn năn
=> chứng tỏ sự nhạy cảm sâu sắc của bạn trong ứng xử, tình yêu

(cái này thì chắc bạn đã hối hận lắm mới lên đây xin ý kiến)

có thể tặng kèm 1 món gì đó nàng thích (cố nhớ lại coi nàng có nói là thích gì trước khi cãi nhau ko, hoặc tặng cái gì gợi lại kỷ niệm 2 người đó)
=> thể hiện sự quan tâm của bạn với người yêu

Mình tin bạn sẽ làm lành thành công. Good luck. :binhsua141:

P/S : Nếu làm đủ hết cách của mình và các bạn ở trên mà ko thành công, thì mình nghĩ chuyện cãi nhau chỉ là cái cớ thôi, ghệ bạn đã quyết định đường ai nấy đi từ trước rồi. Gượng ép ko hạnh phúc đâu bạn. Bỏ qua đi. Move on !!!!!!!!!
 
Không đơn giản là nhắn tin xin lỗi, an ủi, làm nàng cười là xong chuyện đâu. Cái đó giống như tán tỉnh lại người yêu ấy :)), nhưng 2 người đã là người yêu của nhau rồi đâu cần làm chuyện vớ vẩn đó. Vấn đề ở đây là nàng đang nghĩ bản chất của bạn có những thái độ, suy nghĩ tiêu cực về nàng. Do đó nếu bạn ko sửa được cái ý nghĩ này của nàng thì 2 người sẽ khó mà quay lại với nhau được. Vậy tốt nhất b nên xem xét lại mình, sửa đổi những tật xấu đi, cải thiện bản thân, chứng minh cho nàng thấy bạn đang chính chắn hơn, bao dung hơn nhiều, và mong nhận được sự tha thứ của nàng. Bạn cũng nên xem lại mình đã thực sự thấu hiểu nàng, quan tâm đến cảm xúc của nàng chưa.....v.v. Chỉ khi nào bạn thực sự quan tâm sâu sắc đến những cảm xúc của nàng thì bạn mới biết thay đổi để tương hợp, mới tìm ra lối thoát của vấn đề.
CHÚC 2 NGƯỜI SỚM QUAY LẠI :)

sao bạn nói đc những thứ mình đang tìm thế mình đang cố gắng đây , mình có nhắn tin bảo a cố gắng mà

Vãi mấy bác, girl thành phố thì đã giận là kàng nói lắm girl kàng ghét. Mỗi ngày nhắn đủ 2k vnd là ok rùi =.= lúc kãi nhau bác có xúc phạm e ý ko? E ý có khóc (nếu ko khóc là gay rồy đó...)

em viết kiểu đấy a chịu ko đọc đc đâu , lỗi là ở a to tiếng nên thế , bác thieucuong đâu rồi :((
 
hê con gẹ cảu bác nó thử lòng bác đó . chứ yêu nhau 2 năm rồi bọn con gái nó còn nặng tình cảm hơn mình nhiều bác HD a.Vì vậy nó giả vò chia tay dấy bác ạ.Chứ giò chia tay con gái thiệt hơn mà hjx.nên theo em bác cứ năn nỉ xin tha thứ đi đảm bảo thành công 100% ( em chưa có người yêu :binhsua163: ) chém tý mong các bác đừng ném gạch nha (_ _")
 
Vãi mấy bác, girl thành phố thì đã giận là kàng nói lắm girl kàng ghét. Mỗi ngày nhắn đủ 2k vnd là ok rùi =.= lúc kãi nhau bác có xúc phạm e ý ko? E ý có khóc ko (nếu ko khóc là gay rồy đó...)
Em zai' còn nhỏ mà sao hiểu chuyện thế :( Khâm phục quá
 
àh, mình vote 1 phiếu cho gặp mặt nói chuyện,
nhắn tin chỉ dành cho những trường hợp tranh cãi vớ vẩn thôi, chuyện này lớn, ko chơi cách đó được đâu
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,038
Messages
7,104,625
Members
173,111
Latest member
sunwinbet

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom