Vừa bắt được "sát thủ" Lê Văn Luyện tại Lạng Sơn

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa cho biết đã bắt được hung thủ Lê Văn Luyện tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Hiện bị can Lê Văn Luyện đang được di lý về Bắc Giang.
>> Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi khi gây án tại tiệm vàng
>> “Vụ cướp tiệm vàng là trọng án kinh hoàng cả nước“
>> Vụ giết cả gia đình tiệm vàng ở Bắc Giang

Trao đổi với PV Dân trí lúc 16h chiều nay, Đại tá Nguyễn Văn Dư cho biết bị can Lê Văn Luyện bị các trinh sát truy bắt thành công khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) và tìm cách để vượt biên sang Trung Quốc.
Bị can Lê Văn Luyện đã bị bắt.

Thông tin ban đầu, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Luyện về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”, đêm hôm qua (30/8), các trinh sát của PC45 kết hợp với trinh sát của Bộ công an và công an nhiều tỉnh vùng Đông Bắc đã tập trung lực lượng, phong tỏa các hướng mà nghi phạm có khả năng đang lẩn trốn.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Văn Luyện cuối cùng đã bị bắt, hiện đang được di lý về tại trại tạm giam của công an tỉnh Bắc Giang.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

---------- Post added at 05:21 PM ---------- Previous post was at 05:17 PM ----------

Tóm cổ rồi nhé.
Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-513599/vua-bat-duoc-sat-thu-le-van-luyen-tai-lang-son.htm
 
Last edited by a moderator:
Thằng này ngu ,giết người bộc phát ,không có chủ định , nên bị phát hiện và tóm nhanh , không biết hắn có khai đồng bọn ra không ?
 
Pháp luật chả công bằng ********* gì cả! nó như thế mà nặng nhất cũng không quá 18 năm tù, đkm! Ae nào chưa đủ 18 tuổi đi cướp giết đi, may mắn thoát đc có khi giàu, không thì ở tù lúc gần 40 tuổi thì ra vẫn vui chán

Thử ko ói ra số $ cướp của xem . Vào tù nó đánh cho chết , ở đó mà đợi ngày ra tù :)) mấy thằng đại ca nó ko đánh chết thì cũng bị cai tù tẩm quất , ôm 50 cây vàng ra đi chữa ung thư cũng ko kịp :))

---------- Post added at 06:29 PM ---------- Previous post was at 06:27 PM ----------

Thằng này ngu ,giết người bộc phát ,không có chủ định , nên bị phát hiện và tóm nhanh , không biết hắn có khai đồng bọn ra không ?

Đừng lo , bên CA mình rành lắm :)) vào phòng đặc biệt đánh cho tóe khói :)) luật lệ mình biết hết :)) chả có thằng tù nào ở VN mà vào phòng đặc biệt ko thể ko khai trừ khi nó quá nhiều $ :))
 
Thử ko ói ra số $ cướp của xem . Vào tù nó đánh cho chết , ở đó mà đợi ngày ra tù :)) mấy thằng đại ca nó ko đánh chết thì cũng bị cai tù tẩm quất , ôm 50 cây vàng ra đi chữa ung thư cũng ko kịp :))

---------- Post added at 06:29 PM ---------- Previous post was at 06:27 PM ----------



Originally Posted by Santa
Pháp luật chả công bằng ********* gì cả! nó như thế mà nặng nhất cũng không quá 18 năm tù, đkm! Ae nào chưa đủ 18 tuổi đi cướp giết đi, may mắn thoát đc có khi giàu, không thì ở tù lúc gần 40 tuổi thì ra vẫn vui chán
Xin thưa bạn biết người bên chên là ai không Santa tóc xù chắc không ai không biết đến nhân vật này =))~ vào tù vớ vẩn nó làm đại ca chứ mấy thằng kia tuổi gì ăn đc. nó
 
Pháp luật chả công bằng ********* gì cả! nó như thế mà nặng nhất cũng không quá 18 năm tù, đkm! Ae nào chưa đủ 18 tuổi đi cướp giết đi, may mắn thoát đc có khi giàu, không thì ở tù lúc gần 40 tuổi thì ra vẫn vui chán

luật pháp là luật pháp ^^!
nhưng câu nói hay đó
 
"Hôm nay (31.8), lực lượng chức năng phát hiện ông Lê Văn Nghi, chồng của cô ruột Luyện đã xuất cảnh qua Trung Quốc với lý do lấy phân về bón ruộng. Nhận định rất có thể Luyện đã trốn sang Trung Quốc nhưng không rành đường đi nước bước nên cần sự giúp đỡ của người thân, lực lượng chức năng đã bí mật theo dõi ông Nghi.
Lúc 16 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Văn Nghi cùng Hoàng Văn Trai đang âm thầm đưa Luyện từ Trung Quốc trở về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, ngay cột mốc 157." bó tay thằng ngu này, qua tới TQ rồi mà còn quay về, tiên sư thằng ngu, tha hồ bóc lịch kaka
10minu.gif


---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ----------

dưới 18 tuổi thử giết 1 thằng công an xem, thế nào chẳng bị dựa cột =)) ,pháp luật VN là thế.
 
18 năm cho nó mừng. Pháp luật trên nguyên tắc là vậy thôi chứ xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng người ta cũng cho nó dựa cột như thường. Nó đi tù, ba ********* nó đi tù, anh họ nó đi tù, dượng nó đi tù. Bán nhà nó để bồi thường nhân mạng cho nạn nhân. Hỏi các bác dù 18 năm nữa nó ra tù có thể làm lại con người không.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,475
Messages
7,098,683
Members
172,472
Latest member
kaquy1102
Back
Top Bottom