Thiếu nữ yêu vệt chất, trai nghèo tủi phận :((

Tiền Tài Hoa Mắt Gái

Sắc Dục Hỏng Đời Trai


đời ZzhoanghungzZ này đã yêu và sai lầm 1 lần 2 năm yêu người yêu cuối cùng bị xỏ mũi mới đau chứ , Con gái giàu nó mới yêu nghèo như tôi Trên răng Dưới Cắt tút thì ai yêu :((
 
Haizz, xã hội ngày nay thực dụng quá, nhiều khi cũng cảm thấy thất vọng khi là trai nghèo :-( Ráng vượt khó vuơn lên thôi. MMO :))
 
hix hèn gì max 21 tuổi rùi ko có ng iu :|, hoá ra bọn nó iu ng` giàu :((
 
haha loại này gặp a thì có chết dưới chân a thôi, 1 đêm thôi em ơi :binhsua14:
 
cô gái chẳng ra gì, chằng trai cũng chẳng ra sao. mình chỉ cảm thấy, cái ko ra gì của cô giá là đã viết bài chê trách cái nghèo của chàng trai mà ko để cho anh ta chút tự trọng, nhưng vậy làm anh ta sáng mắt ra thật.
trai nghèo, ăn ngủ học hành đều đựa vào cha mẹ. ko biết tiếc thương đồng tiền cha mẹ cố công làm lụng làm ra, đi bao gái, chẳng biết suy nghĩ gì nữa, giỏi thì tự đi kiếm tiền mà bao gái nuôi thân. nói thật, 100k mà dẫn 4 con yêu tinh đi uống nc, nó ko khinh cho thì dey mới thật lạ. cái này phải nói là, đã nghèo mà ko biết phận, bik phận thì ng ta chăm chỉ học hành, cố gắng phấn đấu thoát nghèo chứ ko phải là ham vui, sĩ diện về 1 cái mù mờ gọi là mối tình đại học. ko ai cấm ai yêu, anh cg ko thể cấm ng ta khinh anh vì những cái anh thật sự ko có. còn nếu nghĩ, 100k đi uống nc là đủ thì tốt nhất là đi tìm hiểu xã hội kĩ vào, vs gia định, vs sv nghèo, nó là to. nhưng với xã hội, với những đứa con gái tiêu tiền ko viết mõi tay thì nó chẳng đáng bao nhiêu.
1 cô gái chọn chông,2 ny dựa trên cái nền tảng vật chất, tôi chẳng thấy gì là sai. mọi ng bảo điếm ji đó, tôi chẳng hiểu sao nữa. hay mấy ng hi vọng vào viễn cảnh, 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng, sau này đói thì móc tim nhau ra ăn. cái gì nó cg phải có nền tảng vật chất hết. Con gái bây giờ ko chết vì yêu như con gái ngày xưa, ko phải vì họ ham giàu, ham vật chất, Có những ng ko chọn trai giàu mà chỉ chọn 1 chàng trai bình thường, gia cảnh phù hợp vs bản thân, họ biết suy xét đến cái đủ, biết suy nghĩ chứ ko hành động nông nổi, cảm tính, tôi thấy họ thông minh hơn đấy chứ.
đời ko khinh ng nghòe nhưng khinh những ng ko biết vươn lên thoát nghèo mà chỉ biết hưởng thụ cs.
khi nào có ai động chạm gì thì war nhé, đang chán ~~
 
Cứ cố gắng phấn đấu lên các bạn trẻ . Rồi sẽ đến ngày ta thành đại gia . Đến lúc đó đàn bà chẳng qua chỉ là thứ đồ để giải trí , dùng xong thì bỏ . Khi đã có nhiều tiền , đàn bà nó sẽ tự tìm đến mình . (Vì tham lam , mà cái giá phải trả cho những kẻ tham lam là rất lớn ).
 
Cứ cố gắng phấn đấu lên các bạn trẻ . Rồi sẽ đến ngày ta thành đại gia . Đến lúc đó đàn bà chẳng qua chỉ là thứ đồ để giải trí , dùng xong thì bỏ . Khi đã có nhiều tiền , đàn bà nó sẽ tự tìm đến mình . (Vì tham lam , mà cái giá phải trả cho những kẻ tham lam là rất lớn ).

Xin lỗi nhưng suy nghĩ hoàn toàn lệch lạc và trẻ con.Không lẽ cậu chỉ dành cuộc đời này để trở thành đại gia rồi đi đá đít mấy đứa con gái như cậu nói.Còn nhiều thứ phải làm, nhiều nơi để đi và một ai đó để yêu thương..Đàn bà cũng chẳng phải là thứ để giải trí, nói vậy mẹ cậu chỉ là để ...(xin lỗi).Tiền bạc thì cần thật đây, nhưng rồi sẽ đến lúc chẵng còn ý nghĩa..
 
Thấy hợp thì yêu, không hợp thì thôi... chả có gì mà tủi phận cả, Nếu biết tủi thì hãy cố gắng kiếm nhiều tiền lên hơn là ngồi viết truyện
Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi mà hỏi vì sao mình giỏi mà vẫn nghèo
 
Ngày trước hai đứa mình yêu nhau, đón đưa nhau từ cổng trường THPT rồi lại cổng KTX bằng xe đạp cà tàng, uống nước mía vĩa hè, trú mưa đêm dưới mái hiên ... vậy mà vẫn chung thủy đến gần 10 sau sau thì cưới nhau, khi cả hai đã ra trường và có việc làm ổn định. Giờ vẫn sống với nhau hạnh phúc, có hai cháu trai, gái kháu khỉnh thật vui biêt chừng nào. Không biết các bạn trẻ bây giờ sao nữa.
Mình bây giờ còn phải cày thêm MMO để phụ lo cho vợ và con. :)
 
con gái bây giờ k thực dụng mà là rất thực dụng :binhsua08:
tình yêu xa rời chỉ vì mình đi xe ô tô bus còn thằng khác đi ô tô con
cuộc đời thằng ăn k hết thằng lần chẳng ra :binhsua17:
 
Cày MMO cho nhiều vào, 1 năm sau kiếm chục ngàn $ đi tán gái, đảm bảo gái theo ầm ầm.
Lúc đó đừng có than van và mở topic: "Làm cách nào để gái đỡ theo?"
 
:m131: nên sợ trai nghèo lắm

Giờ ko nên yêu người nghèo hơn mình các bạn à, trai hay gái gì cũng vậy, nghèo hơi mình nguy cơ đào mỏ rất cao, tránh bị lừa tình cũng gặp lừa tiền

Khó kiếm đc người "bằng mình" lắm bạn à :))
 
Xin lỗi nhưng suy nghĩ hoàn toàn lệch lạc và trẻ con.Không lẽ cậu chỉ dành cuộc đời này để trở thành đại gia rồi đi đá đít mấy đứa con gái như cậu nói.Còn nhiều thứ phải làm, nhiều nơi để đi và một ai đó để yêu thương..Đàn bà cũng chẳng phải là thứ để giải trí, nói vậy mẹ cậu chỉ là để ...(xin lỗi).Tiền bạc thì cần thật đây, nhưng rồi sẽ đến lúc chẵng còn ý nghĩa..

Dek . Vừa nãy đi tắm , treo web để đó cho mấy thằng ở xóm nó nghịch máy, giờ mới để ý thấy . Chú em đã quăng gạch anh rồi . Cắt *** bây giờ .
 
cô gái chẳng ra gì, chằng trai cũng chẳng ra sao. mình chỉ cảm thấy, cái ko ra gì của cô giá là đã viết bài chê trách cái nghèo của chàng trai mà ko để cho anh ta chút tự trọng, nhưng vậy làm anh ta sáng mắt ra thật.
trai nghèo, ăn ngủ học hành đều đựa vào cha mẹ. ko biết tiếc thương đồng tiền cha mẹ cố công làm lụng làm ra, đi bao gái, chẳng biết suy nghĩ gì nữa, giỏi thì tự đi kiếm tiền mà bao gái nuôi thân. nói thật, 100k mà dẫn 4 con yêu tinh đi uống nc, nó ko khinh cho thì dey mới thật lạ. cái này phải nói là, đã nghèo mà ko biết phận, bik phận thì ng ta chăm chỉ học hành, cố gắng phấn đấu thoát nghèo chứ ko phải là ham vui, sĩ diện về 1 cái mù mờ gọi là mối tình đại học. ko ai cấm ai yêu, anh cg ko thể cấm ng ta khinh anh vì những cái anh thật sự ko có. còn nếu nghĩ, 100k đi uống nc là đủ thì tốt nhất là đi tìm hiểu xã hội kĩ vào, vs gia định, vs sv nghèo, nó là to. nhưng với xã hội, với những đứa con gái tiêu tiền ko viết mõi tay thì nó chẳng đáng bao nhiêu.
1 cô gái chọn chông,2 ny dựa trên cái nền tảng vật chất, tôi chẳng thấy gì là sai. mọi ng bảo điếm ji đó, tôi chẳng hiểu sao nữa. hay mấy ng hi vọng vào viễn cảnh, 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng, sau này đói thì móc tim nhau ra ăn. cái gì nó cg phải có nền tảng vật chất hết. Con gái bây giờ ko chết vì yêu như con gái ngày xưa, ko phải vì họ ham giàu, ham vật chất, Có những ng ko chọn trai giàu mà chỉ chọn 1 chàng trai bình thường, gia cảnh phù hợp vs bản thân, họ biết suy xét đến cái đủ, biết suy nghĩ chứ ko hành động nông nổi, cảm tính, tôi thấy họ thông minh hơn đấy chứ.
đời ko khinh ng nghòe nhưng khinh những ng ko biết vươn lên thoát nghèo mà chỉ biết hưởng thụ cs.
khi nào có ai động chạm gì thì war nhé, đang chán ~~

Biết là thế nhưng chả nhẽ đời sv bạn không có ty ? Bạn chưa bao giờ dẫn bạn gái mình đi uống nước ? và mỗi lần đó bạn trả nhiều hơn 100k trong khi đó bạn đang sống chính dựa trên mồ hôi sương máu của bố mẹ mình ?
 
Ngày trước hai đứa mình yêu nhau, đón đưa nhau từ cổng trường THPT rồi lại cổng KTX bằng xe đạp cà tàng, uống nước mía vĩa hè, trú mưa đêm dưới mái hiên ... vậy mà vẫn chung thủy đến gần 10 sau sau thì cưới nhau, khi cả hai đã ra trường và có việc làm ổn định. Giờ vẫn sống với nhau hạnh phúc, có hai cháu trai, gái kháu khỉnh thật vui biêt chừng nào. Không biết các bạn trẻ bây giờ sao nữa.
Mình bây giờ còn phải cày thêm MMO để phụ lo cho vợ và con. :)

Đây mới đích thực là ty và đáng để học tập, may cho bạn là cách đây đã hơn 10 năm rồi, bây giờ thì ... :binhsua111:
 
Ngày trước hai đứa mình yêu nhau, đón đưa nhau từ cổng trường THPT rồi lại cổng KTX bằng xe đạp cà tàng, uống nước mía vĩa hè, trú mưa đêm dưới mái hiên ... vậy mà vẫn chung thủy đến gần 10 sau sau thì cưới nhau, khi cả hai đã ra trường và có việc làm ổn định. Giờ vẫn sống với nhau hạnh phúc, có hai cháu trai, gái kháu khỉnh thật vui biêt chừng nào. Không biết các bạn trẻ bây giờ sao nữa.
Mình bây giờ còn phải cày thêm MMO để phụ lo cho vợ và con. :)
bác này hạnh phúc thiệt, ráng mà gìn giữ nhá :binhsua03:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,890
Messages
7,102,862
Members
172,971
Latest member
mrLee0203

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom