Tâm sự của 1 member thất bại...

ôi thành đây rồi lâu quá mới thấy bặc vô âm tính - âm thầm lặng lẽ dữ o_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_O
Mình có quen nhau ko nhỉ :D Yahoo dạo này mình ít dùng , chỉ dùng facebook thôi , mình onl 24/24 face mà :D
 
Em chào các bác.
Chắc tâm trạng của bất kỳ ai, đọc cái Tit trên, cảm giác nó cứ nhàm nhàm thế nào. Vâng, ở cái pox này, đầy rẵynhũng cái Tit như thế, nhưng có lẽ bài này của em nó có chút tâm trạng khác. Các bác cứ đọc, cứ cười... và cứ không quan tâm.
Em năm nay đã 25 tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã làm được rất nhiều điều cho gia đình, bản thân, và những người mà họ yêu thương. Còn em...
Em biết đến MMO cách đây khoảng 8 tháng. Tám tháng nghe có vẻ nhiều, nhưng thật tế 8 tháng đó là em chỉ biết đến cái trang MMO này thôi, vào đọc bài, ngẫm nghĩ và hy vọng.
Có 1 điều là lần đầu tiên gõ cụm từ Kiếm tiền trên mạng, em lại tìm thấy trang MMO4ME.net, và cứ ngỡ trang đó là trang lớn nhất VietNam, rồi ngày nào cũng vào đó để đọc bài (mặc dù nhận ra ngay lúc đó là ở trang đấy, chả có ji để đọc cả - Ngoài mấy bài về Neobux nhàm chán tung hô của 1 số người).
Thật ra không phải tự nhiên mà em lại tìm đến Kiếm tiền trên mạng, cho em kể ít dòng về suy nghĩ của em. Em ra trường năm 2013, đi làm cũng đc 2 năm. Là người sống rất thiên về tình cảm, và đặc biệt, tình yêu dành cho Quê hương (nới sinh ra và lớn lớn), tình yêu dành cho Gia đình (Bố Mẹ Anh Chị) là cực kỳ lớn. Là thằng con trai cũng đc xem là mạnh mẽ, những mỗi lần có dịp về quê, rồi đến cái lúc vác Ba lô vào lại thành phố, phía sau cái khẩu trang và cặp kính đen là dòng nước mắt chảy như mưa. Thật sự, em sống rất tình cảm. Và mỗi lần vầ quê, thấy cảnh nhà, Bố Mẹ chưa có được cuộc sống sung túc, là lòng em đau đáu. Mà em nghĩ khoản này, chắc anh em ở đây ai cũng có suy nghĩ vậy thôi. Ai mà không yêu quê hương, yêu gia đình, yêu nguồn cội nhỉ? Em nhảm thật. Thật, nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ có cách nào kiếm được tiền khá khá, để có thể đem lại 1 cái sắc màu mới cho gia đình mình. Cũng nói rõ thêm là em có cô bạn gái nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng học cùng khóa, quen từ hồi cấp 3. Và em có thể khẳng định với các bác rằng, Cô ấy là 1 trong những cô gái tốt nhất trên trái đất này. Chắc trong các bác, ai cũng đã yêu, đang yêu hoặc từng yêu. Đã, đang và từng thõa mãn với tình yêu của mình. Nhưng em tin rằng, các bác vẫn chưa tìm đc người con gái tốt thật sự như vậy. Vâng, câu khẳng định trên sẽ khiến nhiều bác không hài lòng và sẽ phản bác. Nhưng em vẫn sẽ không rút lại.
Quay lại với vấn đề vì sao em tìm đến MMO, đấy, thì động lực đấy, em muốn tìm kiếm 1 công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập vậy thôi. Nhưng em nói thật lòng em, chưa bao giờ em nghĩ mình kiếm tiền nhiều để hưởng thụ. Điều này rất khó chấp nhận, nhưng em thề rằng, cứ có tiền thì em sẽ dành cho gia đình và người thân em trước. Em thật sự muốn nhìn Bố Mẹ có 1 cuộc sống yêu bình, không bon chen hay chịu nắng gió ngoài đồng nữa...
Và chuyện thế này các bác à, trong 1 tuần đầu em biết về trang mmo4me.net (lúc đó em vẫn chưa biết trang mmo4me.com này), trong cái lúc em chưa biết mình nên làm gì thì em lại biết về cái trang pmdice.com. Nói đến đây, chắc mọi người đã có thể tưởng tượng ra được vấn đề. Nhưng cho em được kể từ đầu đến đuôi. Mà thôi, dù là lý do gì đi nữa, thì sự ngu ngốc và tham lam đã thật sự đưa em vào ngõ đường cùng.
Từ 1 đứa con trai mạnh mẽ, là chỗ dực của người yêu, là niềm tin, niềm tự hào của cha mẹ, giờ em trở thành 1 người trắng tay. Tiền trong túi, tiền tiết kiệm, tiền của người yêu, và cái đống nợ gần 150 triệu. Có thể, với số tiền đó, nhiều người vẫn xem là rất bé, chả bỏ bẽn gì... Nhưng với em là cả một cú sốc.
Sau 1 thời gian hoản loạn, hoản loạn vì sự thất vọng của những người đã yêu thương, tin tưởng, hoản loạn vì cảm thấy không có lối thoat, giờ em đã bắt đầu bình tĩnh và làm lại từ đâu.
Có thể, mọi người sẽ bảo, chỉ vì trang pmdice đó mà để nợ cả 200 triệu thì quá ngu, em cũng tự nhận mình thật sự rất ngu. Nhưng thật sự thì nó như 1 ma lực mà mình ko dứt ra được, vì cứ nghĩ mình đã hiểu nó và muốn lấy lại những gì đã mất.
Sau chuyện đó, sau những sự thất vọng từ gia đình, bạn bè và người yêu, thì họ-những người yêu thuong em, dĩ nhiên là không bỏ rơi em. Họ cũng động viên, và sát cánh cùng em làm lại từ đầu. Giờ em thật sự sẽ cố gắng làm lại từ đầu.
Và sau những lời kể lê thê đó, em muốn hỏi các bác ở đây, có cơ hội nào cho em tham gia kiếm tiền để em nhanh chóng kiếm ít tiền trả nợ, làm lại từ đầu. Hiện tại em vẫn làm việc vào giờ hành chính, khoảng 7h về tới nhà, em muốn làm thêm buổi tối khoảng 4,5 tiếng nữa. Bất kỳ ai, có cơ hội nào thì chia sẻ em với. Thời gian 1 tháng rưỡi vừa qua, em đã rất kiệt sức, nên giờ em muốn cày, những ko thể dốc hết toàn bộ sức lực được, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy, em chỉ có thể làm thêm 4,5 tiếng buổi tối, thu nhập khoảng 600 đến 900K 1 tuần (không biết đòi hỏi như vậy có quá đáng không) hoặc nếu bác nào có công việc bốc vác buổi tối, mà lương khá khá cho em làm với. Tuy em chỉ cao 1m6, hơi nhỏ con nhưng sức khỏe tốt. Quan trọng là có tiền sẽ có động lực giúp em làm việc.
Thôi em viết dài quá, bác nào đi qua, đọc và hiểu đc tâm trạng, cho dù không giúp đc gì, cũng vẫn mong các bác để lại vài lời chia sẻ. Dù chỉ là động viên hay nhắc nhở, chỉ dạy...
chung cảnh ngộ. Vài năm trước mình chỉ có trong tay có vài triệu.
 
Ban đầu vào mmo này mình cũng từ capt ,giờ ko còn cạp nhưng cũng vẫn rất nhớ nó ^_^ . Bác thớt chắc chưa kinh qua capt nên ko coi $ kiếm khó khăn thế nào nhỉ .
hiện đang cap đây bác. bác cày giờ đem khoảng 4 h cũng dc khoảng 4$/ ngày ;)
 
chung cảnh ngộ. Vài năm trước mình chỉ có trong tay có vài triệu.
Vài năm trước mình có trong tay có vài trăm cơ có lúc phải ăn mỳ sống qua ngày:D
 
Thread liên hệ bạn này nè, lời khuyên và giúp đỡ chân thành nhất tời giờ

Trong cuộc sống hãy bước chậm lại dù làm bất cứ gì, và hướng tới đâu nếu bạn chưa thật sự có năng lực
Mình đã liên hệ anh ấy.
Hy vọng mình sẽ làm đc ji đó!
 
Tôi cũng gần giống với thớt và cũng là con của mảnh đất miền trung, mình ở phú yên sát bên đây, mới đầu năm ngoái dù mình có biết đến mmo nhưng minh đã đi làm xây dựng bên ngoài nên không để tâm lắm, nhưng tới tháng 9 thì mình về phú yên học liên thông, một thằng 27 tuổi mà còn học liên thông thiệt là một nỗi ám ảnh khi ở quê nhà không có chỗ nào có thể xin được việc xây dựng ngoài phụ hồ, rồi thời gian học hành, quá bế tắc và mình lại bấu víu trên 4rum này 1 lần nữa, và cũng dần dần 1 năm hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, từ ytb ăn may được vài triệu nạp học phí, rồi làm công cho chú kia cũng được 1 ít tiền mỗi tháng, rồi kèm theo công việc làm offer môi ngày cũng có một số thu nhập trang trải cuộc sống, mong cậu sẽ tìm được con đường đúng đắn và không bao giờ gục ngã trước những thất bại vì nó sẽ luôn có những hướng giải quyết, Hãy MẠNH MẼ lên chú nhé
Dù em đang khốn cùng, nhưng vẫn mong anh và gia đình mạnh khỏe. Chúc anh luôn thành công trên con đường anh chọn.
 
ông nào nghe thằng ken theo pmdice hay đại loại có mà ra đê ở :))
Thôi box captcha luôn là điểm khởi đầu cho các thanh niên từ đê muốn về nhà
 
chia buồn cùng chú. cái gì cũng biết dừng lại đúng lúc, tham quá thì thâm.
Lúc đó sợ quá anh à.
Sợ lộ chuyện, nên cứ cố đấm... mong sao có thể dừng lại đc.
 
tham gia mmo đã lâu mà không kiếm đủ tiền chơi bet có bác nào dẫn dắt em với ngày 20 30$ thôi ạ :(:(:(
 
Đầu tư các thể loại tất cả điều có rủi ro. Cố gắng lên mọi việc điều có thể làm lại từ con số âm. Căn bản là hãy yêu thích công việc.
 
Ra đi 13m và đã bít quay đầu về nhà :D chưa đến mức nợ nần :p:p:p K cay cú :D:D:D
 
cố gắng lên nha anh thớt , mong anh sớm trả hết nợ :)
giống em vãi : ko biết đi về đâu vô dụng thấy ghê, ko làm đc gì còn hại thêm nữa :(
 
cố gắng lên nha anh thớt , mong anh sớm trả hết nợ :)
giống em vãi : ko biết đi về đâu vô dụng thấy ghê, ko làm đc gì còn hại thêm nữa :(

leo lên tòa nhà cao nhất VN làm 1 cú nhảy kinh điển :rolleyes:
 
Cố lên em, nếu em muốn quay lại con đường cũ, thì hãy liên hệ anh.
 
Em chào các bác.
Chắc tâm trạng của bất kỳ ai, đọc cái Tit trên, cảm giác nó cứ nhàm nhàm thế nào. Vâng, ở cái pox này, đầy rẵynhũng cái Tit như thế, nhưng có lẽ bài này của em nó có chút tâm trạng khác. Các bác cứ đọc, cứ cười... và cứ không quan tâm.
Em năm nay đã 25 tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã làm được rất nhiều điều cho gia đình, bản thân, và những người mà họ yêu thương. Còn em...
Em biết đến MMO cách đây khoảng 8 tháng. Tám tháng nghe có vẻ nhiều, nhưng thật tế 8 tháng đó là em chỉ biết đến cái trang MMO này thôi, vào đọc bài, ngẫm nghĩ và hy vọng.
Có 1 điều là lần đầu tiên gõ cụm từ Kiếm tiền trên mạng, em lại tìm thấy trang MMO4ME.net, và cứ ngỡ trang đó là trang lớn nhất VietNam, rồi ngày nào cũng vào đó để đọc bài (mặc dù nhận ra ngay lúc đó là ở trang đấy, chả có ji để đọc cả - Ngoài mấy bài về Neobux nhàm chán tung hô của 1 số người).
Thật ra không phải tự nhiên mà em lại tìm đến Kiếm tiền trên mạng, cho em kể ít dòng về suy nghĩ của em. Em ra trường năm 2013, đi làm cũng đc 2 năm. Là người sống rất thiên về tình cảm, và đặc biệt, tình yêu dành cho Quê hương (nới sinh ra và lớn lớn), tình yêu dành cho Gia đình (Bố Mẹ Anh Chị) là cực kỳ lớn. Là thằng con trai cũng đc xem là mạnh mẽ, những mỗi lần có dịp về quê, rồi đến cái lúc vác Ba lô vào lại thành phố, phía sau cái khẩu trang và cặp kính đen là dòng nước mắt chảy như mưa. Thật sự, em sống rất tình cảm. Và mỗi lần vầ quê, thấy cảnh nhà, Bố Mẹ chưa có được cuộc sống sung túc, là lòng em đau đáu. Mà em nghĩ khoản này, chắc anh em ở đây ai cũng có suy nghĩ vậy thôi. Ai mà không yêu quê hương, yêu gia đình, yêu nguồn cội nhỉ? Em nhảm thật. Thật, nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ có cách nào kiếm được tiền khá khá, để có thể đem lại 1 cái sắc màu mới cho gia đình mình. Cũng nói rõ thêm là em có cô bạn gái nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng học cùng khóa, quen từ hồi cấp 3. Và em có thể khẳng định với các bác rằng, Cô ấy là 1 trong những cô gái tốt nhất trên trái đất này. Chắc trong các bác, ai cũng đã yêu, đang yêu hoặc từng yêu. Đã, đang và từng thõa mãn với tình yêu của mình. Nhưng em tin rằng, các bác vẫn chưa tìm đc người con gái tốt thật sự như vậy. Vâng, câu khẳng định trên sẽ khiến nhiều bác không hài lòng và sẽ phản bác. Nhưng em vẫn sẽ không rút lại.
Quay lại với vấn đề vì sao em tìm đến MMO, đấy, thì động lực đấy, em muốn tìm kiếm 1 công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập vậy thôi. Nhưng em nói thật lòng em, chưa bao giờ em nghĩ mình kiếm tiền nhiều để hưởng thụ. Điều này rất khó chấp nhận, nhưng em thề rằng, cứ có tiền thì em sẽ dành cho gia đình và người thân em trước. Em thật sự muốn nhìn Bố Mẹ có 1 cuộc sống yêu bình, không bon chen hay chịu nắng gió ngoài đồng nữa...
Và chuyện thế này các bác à, trong 1 tuần đầu em biết về trang mmo4me.net (lúc đó em vẫn chưa biết trang mmo4me.com này), trong cái lúc em chưa biết mình nên làm gì thì em lại biết về cái trang pmdice.com. Nói đến đây, chắc mọi người đã có thể tưởng tượng ra được vấn đề. Nhưng cho em được kể từ đầu đến đuôi. Mà thôi, dù là lý do gì đi nữa, thì sự ngu ngốc và tham lam đã thật sự đưa em vào ngõ đường cùng.
Từ 1 đứa con trai mạnh mẽ, là chỗ dực của người yêu, là niềm tin, niềm tự hào của cha mẹ, giờ em trở thành 1 người trắng tay. Tiền trong túi, tiền tiết kiệm, tiền của người yêu, và cái đống nợ gần 150 triệu. Có thể, với số tiền đó, nhiều người vẫn xem là rất bé, chả bỏ bẽn gì... Nhưng với em là cả một cú sốc.
Sau 1 thời gian hoản loạn, hoản loạn vì sự thất vọng của những người đã yêu thương, tin tưởng, hoản loạn vì cảm thấy không có lối thoat, giờ em đã bắt đầu bình tĩnh và làm lại từ đâu.
Có thể, mọi người sẽ bảo, chỉ vì trang pmdice đó mà để nợ cả 200 triệu thì quá ngu, em cũng tự nhận mình thật sự rất ngu. Nhưng thật sự thì nó như 1 ma lực mà mình ko dứt ra được, vì cứ nghĩ mình đã hiểu nó và muốn lấy lại những gì đã mất.
Sau chuyện đó, sau những sự thất vọng từ gia đình, bạn bè và người yêu, thì họ-những người yêu thuong em, dĩ nhiên là không bỏ rơi em. Họ cũng động viên, và sát cánh cùng em làm lại từ đầu. Giờ em thật sự sẽ cố gắng làm lại từ đầu.
Và sau những lời kể lê thê đó, em muốn hỏi các bác ở đây, có cơ hội nào cho em tham gia kiếm tiền để em nhanh chóng kiếm ít tiền trả nợ, làm lại từ đầu. Hiện tại em vẫn làm việc vào giờ hành chính, khoảng 7h về tới nhà, em muốn làm thêm buổi tối khoảng 4,5 tiếng nữa. Bất kỳ ai, có cơ hội nào thì chia sẻ em với. Thời gian 1 tháng rưỡi vừa qua, em đã rất kiệt sức, nên giờ em muốn cày, những ko thể dốc hết toàn bộ sức lực được, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy, em chỉ có thể làm thêm 4,5 tiếng buổi tối, thu nhập khoảng 600 đến 900K 1 tuần (không biết đòi hỏi như vậy có quá đáng không) hoặc nếu bác nào có công việc bốc vác buổi tối, mà lương khá khá cho em làm với. Tuy em chỉ cao 1m6, hơi nhỏ con nhưng sức khỏe tốt. Quan trọng là có tiền sẽ có động lực giúp em làm việc.
Thôi em viết dài quá, bác nào đi qua, đọc và hiểu đc tâm trạng, cho dù không giúp đc gì, cũng vẫn mong các bác để lại vài lời chia sẻ. Dù chỉ là động viên hay nhắc nhở, chỉ dạy...
Bạn ở đâu ? Hình như là bằng tuổi.

Vãi mấy thánh, mấy bác kia toàn dụ dỗ bạn ý đi đầu tư lãi cao k à =))
 
Sao phải buồn và tuyệt vọng, chưa tìm ra cách giải quyết thỳ nghĩ là tuyệt vọng
Tự nhiên tâm sự thôi cũng tâm sự, kém b vài tuổi
Năm nay mình 24 tuổi 1 vợ 1 con ( bố vợ giám đốc cty xây dựng 319 mảng cầu đường, mẹ vợ trưởng ban y tế học đg quận )
Gia cảnh bản thân ( 1 tiền án treo 12 tháng, 0 tiền sự) " Bố nguyên hiệu trưởng 1 trg c3 ở quê, Mẹ nguyên chủ tịch công đoàn NHNN Hà Tây cũ ( ngang PGD tỉnh lúc bấy giờ ) gọi là 2 gia đình gia giáo nhé. Đang học dở năm 2 Hv Ngân Hàng nhưng mình cảm thấy k hợp nên bỏ học r
Năm 2012 bố mất, mẹ mình đã về hưu đ.c 5 năm
2013 a trai ruột vỡ nợ cỡ 6 7 tỷ nhà đang thế chấp sổ đỏ vẫn chưa nhổ ra thỳ phải ( a mình cxg PGD 1 phòng gd NHNN nhé )
2014 lấy vợ
2015 mình làm bảng cũng vỡ nợ gần 300tr ( thực ra nợ gần 200 thôi, vì có gần trăm trc đó r )
2016 thỳ sao mình giả gần hết nợ r chỉ còn 25tr thôi là xong
Mình đã làm gì để tự giả gần hết số nợ 300tr :
- Xin thưa những ngày đầu mình cũng hoang mang về báo nhà, nhưng đen vcl tài sản bme. làm cả đời cho thg a mình giả cmn hết r mà còn đ' đủ thế chấp nhà kia kìa,
bố thỳ mất, mẹ về hưu lương hưu tháng 7 8tr đủ nuôi thân thuốc thang các thứ già rồi mà. Nghĩ đến cảnh đấy đêm nằm mà 2 hàng nước mắt cứ lăn dài, trách mình đen chứ k trách mình ngu. Gạt đi sĩ diện công vệc đầu tiên là mình alo tất cả các chủ nợ bảo : " A à, thật sự giờ e vỡ nợ r, bg đến nhà đòi nhà e cũng k có mà giả đâu thích thỳ a cứ đến, còn giết đ.c thỳ a giết luôn, còn mà đánh gẫy tay gẫy chân đ' thg nào làm giả nợ cho a đâu, nên bg e k bùng a cho e 1 con đg, k tính lãi nữa để e đi làm e giả dần đ.c không a ? " . Gọi 10 thg thỳ 7 thg nó đ' đồng ý bảo với mình đại loại " Thế Đm *^*^%Ư#@%^ bla blo tiền từ trên trời rơi x'g t cho m vay à, này nọ.... "
Đại loại là k đồng ý, nhưng r k đồng ý thỳ cũng phải đồng ý vì 1 là cno mất tất 2 là đ.c giả nhưng giả dần dần
- Sau khi thương lượng xong mình gạt bỏ sĩ diện đi làm việc đầu tiên mình làm là đi bưng phở cho quán phở của thím mình ở Linh Đàm ( ai ở mạn đấy chắc b' phở gà chặt Quỳnh Liên ) định cả học nghề xong về nhà mình mở, r hứa hẹn gia đình họ hàng hỗ trợ giả nợ này nọ nên cố làm dậy từ 4r 5g sáng phóng con xdd từ Hà Đông lên Linh Đàm bưng bê hộc mật đến 1 rưỡi chiều mới đ.c nghỉ ăn cơm r ngủ trưa 2 tiếng r dậy làm tiếp đến 8 9g tối mới đ.c về. Họ hàng hữu nghị tháng giả 5tr/1th ôi vcl 5tr 1 tháng giả 4 năm đ' hết nợ chưa kể còn tiêu này nọ, làm hơn cu ly bẩn thỉu phải nhúng tay vào hết mà k đâu vào đâu, làm đ.c 4 tháng mình nghỉ.
- Nghỉ xong lại nghĩ đ' đi làm lấy đ' đâu ra mà giả nợ thế là lại vác mặt đi xin việc xin vào Vinmart+ làm thg bán hàng lương 4tr nhưng 5tr còn k ăn thua thỳ 4tr làm đ.c gì. Thế là lại 2 tháng nghỉ. Haizzz thế là sau nửa năm làm bục mặt cuối tháng lấy tiền giả nợ luôn k tiêu 1 đồng, k dám đi chơi đi làm là về luôn cơm mẹ nuôi, con vợ nuôi mới giả đ.c 50tr ( cho ông nào thắc mắc nửa năm mới đ.c gần 30tr thế sao giả đc. 50 nhé, 1 số khoản nợ trc mình đòi đ.c nên giả đ.c từng ấy )
- Ở nhà đ.c 1 tháng lại đi bốc vác ở chợ Long Biên tháng đ.c 6 7tr nhưng vất lắm đúng là kiếm tiền khó thật, đ.c hơn tháng lại nghỉ. Đến đây mới là tuyệt vọng này vì kb làm gì mà nợ còn 1 đống bg mới trả cho hết, thế là may quá có ông a đến bếch đi làm họ cùng, làm 2 tháng giả thêm đ.c 50tr nữa.
- Đến đây chắc đôi bên GĐ thấy mình b' làm ăn giả cho 50tr nữa, xong từ đấy cứ làm ltinh r mầy mò ra cái trang MMO này, tiền k có lại vay đầu tiên định vay 5 chục mua cheat về làm offer vì có thg b đang làm bên team Hn trực thuộc team ĐN của ông nào cxg k nhớ tên trên MMO này, nhưng sau khi tìm hiểu kĩ lại thôi k làm nữa, lại mầy mò đọc r tập tành chơi Revshare r HYIP kiếm cũng chả đ.c bao nhiêu nhưng vẫn lãi chưa lỗ là được, dạo này mình còn học 1 khóa poker 200$ để ở nhà trông con cầy kiếm thêm vài triệu, nh ông cứ bảo cờ bạc k kiếm ra tiền nhưng riêng poker có đầu óc thỳ ra đấy, theo như ông dậy mình học đầu óc để mà đánh đ.c poker bàn 50$ trở lên phải ngang mấy ông phó giáo sư ở Vn, mình bàn 2$ còn chưa học xong nên chưa mơ đến nhưng kĩ cũng đúng.
Thôi đấy là tiểu sử bản thân tâm sự cái, vấn đề cốt lõi ở đây mình muốn nói với bạn là : Nợ có thể đi làm giả k có gì phải tuyệt vọng, ngồi 1 chỗ khóc lóc than vãn chả ai thương mà cho b tiền giả đâu, giám làm giám chịu, nợ được thỳ giả được, bản lĩnh nó ở chỗ đấy, lên đây trách than nhờ sự giúp đỡ là dại vì có vài ng thương b thật muốn giúp, nhưng mỗi ng có 1 cái kiếm tiền sao b học hết đc, thành học qua loa mỗi thứ 1 tý mà kiểu đấy chỉ mất tiền thêm nợ thôi, vì MMO càng đọc càng vọc càng bao la, mà Cam nhiều hơn Quýt nhé :))
Việc dễ kiếm nhất bây giờ là bán đồ vs buôn gái, t2 là đâm thuê chém mướn nhưng chắc b k làm đ.c nên mình k dậy kaka
Cố lên đứng dậy bước ra ngoài cố gắng làm việc và trả nợ, nghĩ rằng bây giờ mất đi sau có thể kiếm lại được.
 
Đã từng thua bóng tổng 1tỉ, hết sạch tiền mặt nợ nần chồng chất tưởng rằng chẳng thể vượt qua, nhưng rồi vẫn phải sống tiếp mọi chuyện qua lúc nào ko hay. Giờ ko dám nói là giàu nhưng tiền tiêu sài thoải mái, nói chung đời chả ai nói hay đc. Còn về phần bạn nếu ko ngại khó ko ngại khổ Capcha có lẽ là phù hợp nhất. Ko thì đầu tư mấy triệu học lập trình (mobile nếu có điều kiện), đang hot lương chục củ là bình thường. Tránh xa đầu tư siêu lợi nhuận ra nếu ko muốn thêm 1 lần đau.
 
Em chào các bác.
Chắc tâm trạng của bất kỳ ai, đọc cái Tit trên, cảm giác nó cứ nhàm nhàm thế nào. Vâng, ở cái pox này, đầy rẵynhũng cái Tit như thế, nhưng có lẽ bài này của em nó có chút tâm trạng khác. Các bác cứ đọc, cứ cười... và cứ không quan tâm.
Em năm nay đã 25 tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã làm được rất nhiều điều cho gia đình, bản thân, và những người mà họ yêu thương. Còn em...
Em biết đến MMO cách đây khoảng 8 tháng. Tám tháng nghe có vẻ nhiều, nhưng thật tế 8 tháng đó là em chỉ biết đến cái trang MMO này thôi, vào đọc bài, ngẫm nghĩ và hy vọng.
Có 1 điều là lần đầu tiên gõ cụm từ Kiếm tiền trên mạng, em lại tìm thấy trang MMO4ME.net, và cứ ngỡ trang đó là trang lớn nhất VietNam, rồi ngày nào cũng vào đó để đọc bài (mặc dù nhận ra ngay lúc đó là ở trang đấy, chả có ji để đọc cả - Ngoài mấy bài về Neobux nhàm chán tung hô của 1 số người).
Thật ra không phải tự nhiên mà em lại tìm đến Kiếm tiền trên mạng, cho em kể ít dòng về suy nghĩ của em. Em ra trường năm 2013, đi làm cũng đc 2 năm. Là người sống rất thiên về tình cảm, và đặc biệt, tình yêu dành cho Quê hương (nới sinh ra và lớn lớn), tình yêu dành cho Gia đình (Bố Mẹ Anh Chị) là cực kỳ lớn. Là thằng con trai cũng đc xem là mạnh mẽ, những mỗi lần có dịp về quê, rồi đến cái lúc vác Ba lô vào lại thành phố, phía sau cái khẩu trang và cặp kính đen là dòng nước mắt chảy như mưa. Thật sự, em sống rất tình cảm. Và mỗi lần vầ quê, thấy cảnh nhà, Bố Mẹ chưa có được cuộc sống sung túc, là lòng em đau đáu. Mà em nghĩ khoản này, chắc anh em ở đây ai cũng có suy nghĩ vậy thôi. Ai mà không yêu quê hương, yêu gia đình, yêu nguồn cội nhỉ? Em nhảm thật. Thật, nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ có cách nào kiếm được tiền khá khá, để có thể đem lại 1 cái sắc màu mới cho gia đình mình. Cũng nói rõ thêm là em có cô bạn gái nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng học cùng khóa, quen từ hồi cấp 3. Và em có thể khẳng định với các bác rằng, Cô ấy là 1 trong những cô gái tốt nhất trên trái đất này. Chắc trong các bác, ai cũng đã yêu, đang yêu hoặc từng yêu. Đã, đang và từng thõa mãn với tình yêu của mình. Nhưng em tin rằng, các bác vẫn chưa tìm đc người con gái tốt thật sự như vậy. Vâng, câu khẳng định trên sẽ khiến nhiều bác không hài lòng và sẽ phản bác. Nhưng em vẫn sẽ không rút lại.
Quay lại với vấn đề vì sao em tìm đến MMO, đấy, thì động lực đấy, em muốn tìm kiếm 1 công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập vậy thôi. Nhưng em nói thật lòng em, chưa bao giờ em nghĩ mình kiếm tiền nhiều để hưởng thụ. Điều này rất khó chấp nhận, nhưng em thề rằng, cứ có tiền thì em sẽ dành cho gia đình và người thân em trước. Em thật sự muốn nhìn Bố Mẹ có 1 cuộc sống yêu bình, không bon chen hay chịu nắng gió ngoài đồng nữa...
Và chuyện thế này các bác à, trong 1 tuần đầu em biết về trang mmo4me.net (lúc đó em vẫn chưa biết trang mmo4me.com này), trong cái lúc em chưa biết mình nên làm gì thì em lại biết về cái trang pmdice.com. Nói đến đây, chắc mọi người đã có thể tưởng tượng ra được vấn đề. Nhưng cho em được kể từ đầu đến đuôi. Mà thôi, dù là lý do gì đi nữa, thì sự ngu ngốc và tham lam đã thật sự đưa em vào ngõ đường cùng.
Từ 1 đứa con trai mạnh mẽ, là chỗ dực của người yêu, là niềm tin, niềm tự hào của cha mẹ, giờ em trở thành 1 người trắng tay. Tiền trong túi, tiền tiết kiệm, tiền của người yêu, và cái đống nợ gần 150 triệu. Có thể, với số tiền đó, nhiều người vẫn xem là rất bé, chả bỏ bẽn gì... Nhưng với em là cả một cú sốc.
Sau 1 thời gian hoản loạn, hoản loạn vì sự thất vọng của những người đã yêu thương, tin tưởng, hoản loạn vì cảm thấy không có lối thoat, giờ em đã bắt đầu bình tĩnh và làm lại từ đâu.
Có thể, mọi người sẽ bảo, chỉ vì trang pmdice đó mà để nợ cả 200 triệu thì quá ngu, em cũng tự nhận mình thật sự rất ngu. Nhưng thật sự thì nó như 1 ma lực mà mình ko dứt ra được, vì cứ nghĩ mình đã hiểu nó và muốn lấy lại những gì đã mất.
Sau chuyện đó, sau những sự thất vọng từ gia đình, bạn bè và người yêu, thì họ-những người yêu thuong em, dĩ nhiên là không bỏ rơi em. Họ cũng động viên, và sát cánh cùng em làm lại từ đầu. Giờ em thật sự sẽ cố gắng làm lại từ đầu.
Và sau những lời kể lê thê đó, em muốn hỏi các bác ở đây, có cơ hội nào cho em tham gia kiếm tiền để em nhanh chóng kiếm ít tiền trả nợ, làm lại từ đầu. Hiện tại em vẫn làm việc vào giờ hành chính, khoảng 7h về tới nhà, em muốn làm thêm buổi tối khoảng 4,5 tiếng nữa. Bất kỳ ai, có cơ hội nào thì chia sẻ em với. Thời gian 1 tháng rưỡi vừa qua, em đã rất kiệt sức, nên giờ em muốn cày, những ko thể dốc hết toàn bộ sức lực được, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy, em chỉ có thể làm thêm 4,5 tiếng buổi tối, thu nhập khoảng 600 đến 900K 1 tuần (không biết đòi hỏi như vậy có quá đáng không) hoặc nếu bác nào có công việc bốc vác buổi tối, mà lương khá khá cho em làm với. Tuy em chỉ cao 1m6, hơi nhỏ con nhưng sức khỏe tốt. Quan trọng là có tiền sẽ có động lực giúp em làm việc.
Thôi em viết dài quá, bác nào đi qua, đọc và hiểu đc tâm trạng, cho dù không giúp đc gì, cũng vẫn mong các bác để lại vài lời chia sẻ. Dù chỉ là động viên hay nhắc nhở, chỉ dạy...

Hình như cậu có một chút vấn đề về thời gian : 8 Tháng không ai thành công cả ! :( ! 8 tháng không là gì cả ! Xin lỗi, nhưng nghe thật buồn cười, xin lỗi vì có thể xúc phạm cậu!
Mình có chổ, nhưng mình không nghỉ là sẽ dành cho cậu ! :( !
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,620
Members
170,773
Latest member
phantuanvu

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom