vậy là xác định recar88 chết rồi phải ko, ko bik bác để lại di chúc cho mmo4vn chưa :m098:Nghe thằng bạn mình bảo hôm qua bác recar88 mang đầy đủ đồ hàng nóng hàng lạnh rồi nhưng mà đúng là đời không lường được chữ ngờ.
Bọn kia nó kéo theo Phồng Tôm thế là Phồng Tôm đấm phát bác recar chết luôn.
RIP bác
tớ thấy có vể việc lành ít dữ nhiều rồi nên tớ mới lập topic, chẳng ai muốn bác rec bị làm sao cả, vì cùng là người trong diễn đàn màthật tình không hiểu các bạn nữa. sao các bạn trù ẻo người ta thế. đùa cũng có giới hạn thôi, chém gió cũng 1 vừa 2 phải thôi chứ. các bạn mong recar88 chết lắm à. haiz. thật không thể ngờ có những người như vậy. các bạn thử đặt địa vị mình xem thế nào nếu có một người khác nói mình đã chết ???.. nói ít hiểu nhiều thôi. đùa cũng vừa phải.
Lô thì chưa ngại lắm, về đề thì cũnghh ơi kinh
thật hay chém vậy bácVừa thăm cậu ấy về,nói chung tình hình sk không tệ lắm,bề ngoài có chút thay đổi. Mọi người an tam nhé.
:binhsua01:
chém vừa thôi các bợn trẻ! Ta friend thân của rec vừa call qua hỏi thăm! Rec vẫn bình thường ko trày trụa miếng nào hết :m021: Chỉ có điều thiệt hại là hư cái láp nên tạm thời vắng mặt trong 2 - 3 hôm để bảo trì cái lap xong sẽ onl lại :m146: