Nhờ AE tư vấn giúp mình về vấn đề nợ ngân hàng với

tieumilk2016

Newbie
Joined
Dec 30, 2016
Messages
16
Reactions
6
MR
0.000
Chuyện chả là Mẹ mình có mượn bên ngân hàng FE 1 số tiền góp trong 2 năm, và đã trả đc hơn 1 năm rưỡi rồi, và có thiếu nó hình như 3 tháng ... và mẹ mình có nói với Mình, và mình kêu nếu bên NH liên hệ thì kêu nó xem làm lại giúp hồ sơ và mình đứng ra Trả thay mẹ mình ( vẫn góp nhé )
Nhưng có 1 con NV của FE gọi khi mẹ mình nói y như mình kêu mẹ mình nói ấy, thì nó chửi ( nói chung rất mất dạy ) và mẹ mình nói với mình ... Thì mình có kêu Mẹ Mình, kể tư này NV FE nó gọi đòi nợ, thì cứ kêu nó kêu chính con NV đó đến thu tiền ( Mình ) sẽ trả đủ cả tiền Gốc lẫn Lãi, nhưng phải Chính con đó đến lấy mình mới Trả ko thì kêu nó đút đơn lên Tòa, mình ra Hầu, mình làm vậy đúng ko nhỉ ?
Mình biết nợ phải trả và mình đồng ý trả ko phải Ko, nhưng con NV đó lại chửi mẹ mình rất mất dạy, lỗi bên mình, mình chịu và mình đồng ý Trả nó đầy đủ cả Gốc Lẫn Lãi nó tính, nhưng nó lại chửi, nó biết mẹ mình lớn hơn nó nhé .
Vậy theo các bác Xử lý như em đúng ko, chắc các bác hiểu lý do em yêu cầu kêu con đó đến thu tiền mà nhỉ .
Theo các bác thì cách xử lý của em như vậy ổn ko ?
Mình nói trước mình biết lỗi là bên Phần Mẹ mình nhé, nhưng ko phải ko trả cho nó, mình đã đồng ý trả cả gốc lẫn lãi cho nó, với điều kiện nhờ nó làm lại hợp đồng giúp mình hoặc để vậy và mình trả đến khi hết 1, nhưng nó lại chửi, đây ko phải mình kiếm cớ để bùng nợ nha, vì dù sao nó cũng là ngân hàng có bùng cũng ko bùng đc, nhưng con điếm đấy chửi mẹ mình, và giờ mình bảo với mẹ trừ khi con đấy đến lấy tiền mình mới trả, 2 là nó gữi đơn ra tòa, và mình ra tòa giải quyết .
Nợ bao nhiều thì mình cũng chả rỏ nữa nhưng chắc tầm 20tr là cùng .
 
Sao không ra ngân hàng trực tiếp nói chuyện với nó, hỏi xem đứa nào gọi điện hôm đó rồi nc, chứ còn lâu nó mới đến nhà.
nó ko đến đồng nghĩa nó sẽ ko lấy tiền rồi bạn, 2 là nó phải gữi đơn về Phường, và mình có nói với mẹ rồi, nếu gữi đơn lên Phường cứ ra nói y như mình dặn, là sẽ trả cả lãi lần gốc 1 lần, với điều kiện con NV đó là người tới thu tiền .
bọn này là bọn tổng đài bạn ah, với ở đây ko có chi nhánh của FE .
Giờ mình đang thắc mắc cách mình dùng đc ko nhỉ, 20tr chả đáng gì, nhưng nó mất dạy chửi mẹ mình thôi .
 
ngân hàng FE là ngân hàng nào vậy mình đoán hoài không ra? :(
 
Mấy cty tài chính này dính vào chi cho phiền, lãi suất thì trời ơi, điều kiện thì đánh đố, đòi nợ thì giang hồ...
 
Mấy cty tài chính này dính vào chi cho phiền, lãi suất thì trời ơi, điều kiện thì đánh đố, đòi nợ thì giang hồ...
Giờ nó zở giọng mất dạy mình cũng nói với nó, 1 là nó tới nhà mình mình trả tiền gốc lẫn lãi ko thiếu 1 xu, 2 là nó gữi đơn lên tòa rồi ra tòa giải quyết sau đó mình tắt máy, nó gọi lại cũng 5 lần và 5 lần mình đều nói vậy, nó thì cứ sao sao giờ sao sao, sau đó nó gọi chắc gần 30 cuộc mình cứ bấm nghe để đó, giờ thì tịt luôn .
số tiền ko nhiều, nhưng trả 1 lần thì hơi oải, nên có bảo mẹ kêu nó làm lại hợp đồng và trả cho nó lại, đầy đủ gốc lãi thế mà nó bố láo chửi, giờ thì 1 là ra tòa 2 là nó ra nhà mới giải quyết . Chỉ nhọ tên mình và chị mình dính cùng hộ khẩu với mẹ nên sẽ ko dính đc tiền với ngân hàng đc nữa :p
Ko biết cách mình giải quyết ổn ko nhỉ, mà nói chứ mình chỉ thấy bọn FE này mất dạy thôi, còn ACS nc rất dễ thương, nhiều khi mình bận ko đi đc, chỉ gọi kêu mình trảnh thủ cần thận dính lãi ko đáng, mình bảo kệ lãi cũng đc thì mấy bà đó kêu uổng lắm, có khi cả nhà đi SG ko ai đi đóng tiền gần cả tháng trời mấy bả gọi chỉ cần nói đang đi CV có gì về đóng, là ok ngay bảo ko sao cả chừng nào về ra đóng và sau đó k gọi nữa, chứ ko như bọn Vô Học kia .
Chửi mẹ mình 1 lần rồi mình bảo đết trả nữa, sau đó Quản lý của tụi nó gọi và Xin Lỗi, giờ nó lại cắn tiếp, Thu âm lại sau này còn có cái bật tụi nó :(
 
Giờ nó zở giọng mất dạy mình cũng nói với nó, 1 là nó tới nhà mình mình trả tiền gốc lẫn lãi ko thiếu 1 xu, 2 là nó gữi đơn lên tòa rồi ra tòa giải quyết sau đó mình tắt máy, nó gọi lại cũng 5 lần và 5 lần mình đều nói vậy, nó thì cứ sao sao giờ sao sao, sau đó nó gọi chắc gần 30 cuộc mình cứ bấm nghe để đó, giờ thì tịt luôn .
số tiền ko nhiều, nhưng trả 1 lần thì hơi oải, nên có bảo mẹ kêu nó làm lại hợp đồng và trả cho nó lại, đầy đủ gốc lãi thế mà nó bố láo chửi, giờ thì 1 là ra tòa 2 là nó ra nhà mới giải quyết . Chỉ nhọ tên mình và chị mình dính cùng hộ khẩu với mẹ nên sẽ ko dính đc tiền với ngân hàng đc nữa :p
Ko biết cách mình giải quyết ổn ko nhỉ, mà nói chứ mình chỉ thấy bọn FE này mất dạy thôi, còn ACS nc rất dễ thương, nhiều khi mình bận ko đi đc, chỉ gọi kêu mình trảnh thủ cần thận dính lãi ko đáng, mình bảo kệ lãi cũng đc thì mấy bà đó kêu uổng lắm, có khi cả nhà đi SG ko ai đi đóng tiền gần cả tháng trời mấy bả gọi chỉ cần nói đang đi CV có gì về đóng, là ok ngay bảo ko sao cả chừng nào về ra đóng và sau đó k gọi nữa, chứ ko như bọn Vô Học kia .
Chửi mẹ mình 1 lần rồi mình bảo đết trả nữa, sau đó Quản lý của tụi nó gọi và Xin Lỗi, giờ nó lại cắn tiếp, Thu âm lại sau này còn có cái bật tụi nó :(
mình vote bạn không trả nhé, chắc bạn quên mình sống ở đâu rồi!
Theo mình biết thì nó không có kiện tòa án đâu, bạn cứ giữ quan điểm không trả rồi xem nó làm gì với bạn nhé.

p/s: Cái tụi mà người đời cho là có văn hóa, đại diện chính nghĩa, nó mở miệng còn thúi hơn đám FE này bạn nhé. Good luck!
 
Giờ nó zở giọng mất dạy mình cũng nói với nó, 1 là nó tới nhà mình mình trả tiền gốc lẫn lãi ko thiếu 1 xu, 2 là nó gữi đơn lên tòa rồi ra tòa giải quyết sau đó mình tắt máy, nó gọi lại cũng 5 lần và 5 lần mình đều nói vậy, nó thì cứ sao sao giờ sao sao, sau đó nó gọi chắc gần 30 cuộc mình cứ bấm nghe để đó, giờ thì tịt luôn .
số tiền ko nhiều, nhưng trả 1 lần thì hơi oải, nên có bảo mẹ kêu nó làm lại hợp đồng và trả cho nó lại, đầy đủ gốc lãi thế mà nó bố láo chửi, giờ thì 1 là ra tòa 2 là nó ra nhà mới giải quyết . Chỉ nhọ tên mình và chị mình dính cùng hộ khẩu với mẹ nên sẽ ko dính đc tiền với ngân hàng đc nữa :p
Ko biết cách mình giải quyết ổn ko nhỉ, mà nói chứ mình chỉ thấy bọn FE này mất dạy thôi, còn ACS nc rất dễ thương, nhiều khi mình bận ko đi đc, chỉ gọi kêu mình trảnh thủ cần thận dính lãi ko đáng, mình bảo kệ lãi cũng đc thì mấy bà đó kêu uổng lắm, có khi cả nhà đi SG ko ai đi đóng tiền gần cả tháng trời mấy bả gọi chỉ cần nói đang đi CV có gì về đóng, là ok ngay bảo ko sao cả chừng nào về ra đóng và sau đó k gọi nữa, chứ ko như bọn Vô Học kia .
Chửi mẹ mình 1 lần rồi mình bảo đết trả nữa, sau đó Quản lý của tụi nó gọi và Xin Lỗi, giờ nó lại cắn tiếp, Thu âm lại sau này còn có cái bật tụi nó :(

Bác đừng nên tự ái mà hại bản thân và gia đình. Theo ý mình thì bác cần nhẫn nhịn, lên làm hợp đồng, bàn lại cách trả nợ, sau đó complain thái độ của nhân viên. Ráng trả cho xong rồi đừng đụng vô nữa.

Giờ bác làm căn thì người bị thiệt là gia đình bác. Vì nhiều lý do:
1 - Nếu không trả thì FE sẽ bị bán nợ của bác cho bên thu hồi nợ, tụi nó thì làm như giang hồ.
2 - Hồ sơ tín dụng của gia đình bác sẽ vào blacklist (blacklist toàn hệ thống tín dụng luôn chứ không phải riêng FE) nên sau này cần vay thì sẽ bị làm khó.
3 - Nếu kiện ra tòa thì bác sẽ thua vì căn cứ theo hợp đông mà làm chứ không phải căn cứ thái độ nhân viên mà làm.
...
 
Em vote theo cách của bác, bác đừng sợ. Tụi này nó điếm thúi trời ơi lun, bà chị mình nợ trả còn 5t thì sau đó ko thấy nó đến thu nữa, 1 năm sau nó đến thu tiếp nói là lãi 5t của 1 năm. Bà chị bùng luôn 5t vì cái tội *** đến lấy để lấy tiền lời:D. Mà nhân viên thu tiền với tu vấn thì mất dại vãi ra
 
Bác đừng nên tự ái mà hại bản thân và gia đình. Theo ý mình thì bác cần nhẫn nhịn, lên làm hợp đồng, bàn lại cách trả nợ, sau đó complain thái độ của nhân viên. Ráng trả cho xong rồi đừng đụng vô nữa.

Giờ bác làm căn thì người bị thiệt là gia đình bác. Vì nhiều lý do:
1 - Nếu không trả thì FE sẽ bị bán nợ của bác cho bên thu hồi nợ, tụi nó thì làm như giang hồ.
2 - Hồ sơ tín dụng của gia đình bác sẽ vào blacklist (blacklist toàn hệ thống tín dụng luôn chứ không phải riêng FE) nên sau này cần vay thì sẽ bị làm khó.
3 - Nếu kiện ra tòa thì bác sẽ thua vì căn cứ theo hợp đông mà làm chứ không phải căn cứ thái độ nhân viên mà làm.
...
Mình quyết rồi chơi khô máu với nó, nhà mình cũng k cần gì đến ngân hàng nên cái đó mình ko quan tâm lắm, nó đưa ra tòa thì tính sau, vì mình đâu có muốn bùng, chỉ đang cố tìm ra cái con ML đó thôi :)
Trong hợp đồng mình làm mình chỉ có nghĩa vụ với bên FE thôi mà nhỉ nó bán làm sao đc ta, với lại nói thật, mình cũng ko sợ bọn đấy ^^
Tính cho cùng mình ko phải muốn bùng nợ nó, mình chấp nhận Trả Thay Mẹ mình mà, nhưng con ML đó nó OC chửi mẹ mình thôi, và mình cũng ko có ý định bùng 1 xu nào cả, nói thật nếu con ML đó tới nhà mình, mình thanh toán hết cho nó chả thiếu :)
Giờ đợi nó gữi đơn rồi tính tiếp, và mình cũng bit trước là bị blacklist mà .
 
mình vote bạn không trả nhé, chắc bạn quên mình sống ở đâu rồi!
Theo mình biết thì nó không có kiện tòa án đâu, bạn cứ giữ quan điểm không trả rồi xem nó làm gì với bạn nhé.

p/s: Cái tụi mà người đời cho là có văn hóa, đại diện chính nghĩa, nó mở miệng còn thúi hơn đám FE này bạn nhé. Good luck!
mình nói với nó rồi, chỉ cần con NV đó đến thu mình trả hết cả gốc lẫn lãi ko thiếu 1 đồng, 2 là nó nộp đơn ra tòa mình ra giải quyết ngoài tòa, chứ còn kêu mình ra ngân hàng đóng thì miễn bàn, cái này mình nói thật chứ mình ko xù nó mà, tiền cũng k bao nhiêu, nhưng ghét cái con ML đó thôi, chả đáng bao nhiêu, nhưng ng ta nói chuyện đang hoàng nó lại mất dạy
 
Thiệt bạn thôi. Bạn mượn tiền người ta, lỗi cũng do bạn mà ra bạn còn muốn gì. Giờ bị chửi thì quay ra làm căng. Khi nào giang hồ tới xin bạn tí tiết lúc đấy mới dịu xuống. Chưa cần vay tiền ngân hàng nghĩ blacklist khôg là cái đinh , sau này nhỡ cần đến lúc đó khóc không được. Bạn nhịn một tí tương lai đỡ phải đau đầu. ;)
 
chỉ 1 chữ nói với thớt thôi: dại:D
 
cho nó alo lại , rồi hỏi mã nhân viên, ghi âm lại cuộc trò chuyện, sau này có j dễ xử lý
 
Mình quyết rồi chơi khô máu với nó, nhà mình cũng k cần gì đến ngân hàng nên cái đó mình ko quan tâm lắm, nó đưa ra tòa thì tính sau, vì mình đâu có muốn bùng, chỉ đang cố tìm ra cái con ML đó thôi :)
Trong hợp đồng mình làm mình chỉ có nghĩa vụ với bên FE thôi mà nhỉ nó bán làm sao đc ta, với lại nói thật, mình cũng ko sợ bọn đấy ^^
Tính cho cùng mình ko phải muốn bùng nợ nó, mình chấp nhận Trả Thay Mẹ mình mà, nhưng con ML đó nó OC chửi mẹ mình thôi, và mình cũng ko có ý định bùng 1 xu nào cả, nói thật nếu con ML đó tới nhà mình, mình thanh toán hết cho nó chả thiếu :)
Giờ đợi nó gữi đơn rồi tính tiếp, và mình cũng bit trước là bị blacklist mà .
Cậu xem tham khảo cách mà tụi nó sẽ làm với nhà cậu :

http://thanhnien.vn/kinh-doanh/ngan-hang-doi-no-kieu-khung-bo-khach-hang-736791.html
http://thanhnien.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su/doi-no-thue-hay-giang-ho-290687.html

"Đơn cử, có công ty thu hồi nợ đưa ra mức dưới 30 triệu đồng có phí là 50%, từ 30 - 50 triệu đồng là 45%, trên 3 tỉ đồng là 15%. "

Cậu nợ 20 triệu thì công ty thu nợ hưỡng 10 triệu, với 10tr đó nó khủng bố điện thoại cũng điên rồi :D

Trước sau gì cũng trả thì giờ cậu chọn nhẹ nhàng trả hay vừa bị chửi vừa trả :D
 
nhẹ nhàng, tình cảm liên hệ với con 4 huyền đó, bảo là anh có ít tiên muốn gửi tiết kiệm nhờ em nó tư vấn, cứ thế tấn tới đôi ba lần đên khi nào chịch được nó, và nhớ up video cho em xem nhé
cãi lộn với nó thì mình bằng nó à
 
Cho hỏi bạn thớt bạn nhiêu tuổi :)
 
mình nghĩ thớt không nên làm vậy
việc nó nói mẹ thớt như vậy là thái độ của nó ko tốt
thớt có thể phản ánh với công ty

hoặc thớt có thể làm cách khác để gặp nó

chứ còn giờ công ty nói con đó nghỉ việc rồi thì thớt cũng đâu giải quyết được gì
 
bạn nợ ngân hàng bạn phải trả, nếu đưa ra tòa bạn ko trả là bạn sai
thái độ của con nhân viên chỉ liên quan đến đạo đức thôi chứ n cũng ko sai về mặt pháp lý gì cả
mình nghĩ bạn nên đến trực tiếp ngân hàng phản ánh chứ đừng làm như vậy
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,763
Messages
7,075,991
Members
170,851
Latest member
NguyenTheThanh
Back
Top Bottom