Event Event forum xóa tan muỘn phiỀn ngày cuỐi tuẦn.

nmtrung

Hero
Joined
Jan 7, 2011
Messages
2,203
Reactions
964
MR
0.000
Tuần này đầy sóng gió, trong forum cũng biết bao nhiêu chuyện, tuy nhiên trong cuộc sống có lúc này lúc kia, lúc thăng lúc trầm. Trong cái rủi có cái may. Tất cả những thứ xấu và đẹp luôn đi chung với nhau, luôn là 1 cặp, chúng ko thể tách rời vì chúng là "của" nhau :)). Nếu có thể được mình mong mọi người luôn nhìn tích cực 1 vấn đề, luôn nhìn mặt tốt của nó thà hy vọng = niềm tin còn hơn thất vọng và buồn bã bực tức, vì sao, vì ta chỉ sống có một lần, nên việc gì phải x............. :))
Rồi chúng ta sẽ thấy, cuộc sống luôn kì diệu (ví dụ mai MU thắng nè ^^)

Rồi vào vấn đề chính, event này đơn giản mọi người tìm hay chế 1 bài thơ và nhanh tay reply tại topic này, nhưng theo rule là thơ của người reply sau phải bắt đầu = chữ đầu tiên hoặc cuối cùng của người reply trước.

Mình mở đầu:

Mỗi thế giới có một điều bí ẩn

Mỗi con người có một ẩn khúc riêng

Đừng tò mò vì nó rất thiêng liêng

Đừng lật sổ khi chủ nhân chưa cho phép

Người reply tiếp theo bắt đầu = chữ đầu tiên là chữ "mỗi" thì được 0.5$, ai reply thơ bắt đầu = chữ cuối "phép" thì 1$


Tức là bài thơ tiếp theo phải có 2 dạng:

Mỗi..........

or

Phép..........
Tổng giải thưởng là 5$ trao giải đến khi event kết thúc hoặc chưa kết thúc nhưng số người lãnh giải đủ 5$ thì ngưng.

Trao giải qua PP/AP/WMZ (hiện tại LR đang có việc ^^)

Event kết thúc khi đạt tới trang 15 (hết trang 15)


Bài dự thi được phép edit nhưng nếu người trả lời sau đã QUETE bài người reply trước thì người reply trước nếu edit thì ko đc tính trao giải.
 
Tem mở hàng.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

WMZ: Z106083142353

Tranh thủ cái thôi tiếp tục cho Bar nào.
 
Lẫy 1$ của bác mod này khó quá. Vừa ngẫm vừa xem thằng Barc - MU. Vào 1-0 rồi. Thế là bung ngay bài thơ liền :)

Mỗi người một mối tình đau
Mỗi người một cảnh tình sầu khác nhau
Mỗi người như một ánh sao
Tuy là thấy giống kết vào khó nha!

PP: [email protected]

Thanks nhá. Barcelona vô địch :)
 
Mỗi buổi chiều nắng hạ
Nghe tiếng ve da diết
Lòng mình chợt ước ao
Được trở về thuở bé
Chơi đùa cùng bạn
 
Last edited by a moderator:
Bác này câu kết từ nha khó vãi đái tuy vậy em cũng xin mạn phép chế mấy câu tuy hơi chuối tí :D

Nha em ở tận đầu làng
Nha anh ở tít cuối làng bên kia
Chiều chiều đưa đón em về
Mong sao mình sớm cùng về một nha

Hii em chơi quả này độc bác nào reply sau em chịu khó tí nhé..
Paypal : [email protected] . Thanks Mod
 
Last edited by a moderator:
PP: [email protected]

---------- Post added at 01:23 AM ---------- Previous post was at 01:22 AM ----------

Bác này câu kết từ nha khó vãi đái tuy vậy em cũng xin mạn phép chế mấy câu tuy hơi chuối tí :D

Nha em ở tận đầu làng
Nha anh ở tít cuối làng bên kia
Chiều chiều đưa đón em về
Mong sao mình sớm về cùng một nha

Hii em chơi quả này độc bác nào reply sau em chịu khó tí nhé..
Paypal : [email protected] . Thanks Mod
Ông ơi bài thở của ông có nghĩa gì đâu :))
 
Tiếp lun

Thơ phụ tình

Mỗi đêm suy nghĩ người đã bỏ tôi đi
Ngồi đây tôi vẫn nghĩ suy một điều
Vì sao tôi vẫn thương nhiều
Vì sao tôi vẫn luôn yêu hết mình
Tình đời sao quá trái ngang
Lầm than tôi phải gánh mang một mình
Lòng tự hỏi người sao phụ tình tôi
Giờ đây tan nát đơn côi cõi lòng

Em về với người em mong
Mình tôi lặng lẽ ngắm trông em về
Tình xưa nghĩa cũ biết về nơi đâu
Tôi cười người phụ tình tôi
Cười ra nước mắt hỏi đời trái ngang
Hoa giờ cũng đã điêu tàn
Tình giờ cũng đã quan san đôi đường
Mình tôi trơ trọi chơi vơi với đời
Nhấp vài chén đắng cho vơi nỗi lòng

Z194679614772
 
Last edited by a moderator:
Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

Mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

PP: [email protected]
 
Này thì "nha":

Nha Trang biển rộng buớc đơn côi
Sáng sớm tìm ai, ngắm biển đồi
Náo nhiệt nguời trai làng, lực lưỡng
Êm đềm cô gái biển, hồng môi

PP: [email protected]

Edited: Oéc, sao giờ ra quá trời thơ vầy nè? :-s

Sửa lại gấp:

Mỗi ngày ta sống là niềm vui
Hạnh phúc bên ta là nụ cười
Bên nhau ta sẻ chia đau khổ
Cạnh nhau ta sưởi ấm tình người.

Thơ chế tào lao chút nhưng có còn hơn không :((.

Edited 2: Cũng may thiensuvoly quote lại bài "nha" của ông danviphn, chứ nếu ông danviphn edit rồi copy bài Nha Trang của mình là lời to rồi :)).
 
Last edited by a moderator:
mình cũng vậy đang ngồi chế thơ quay ra đã có bài post chèn vào rồi, mình nghĩ Trung check lại ai có bài thơ nào theo chữ đầu hoặc chữ cuối của mọi người là được không thì sẽ thiếu công bằng đó
 
Hì phải theo thứ tự cậu, bài sau là theo bài trước đó ^^

---------- Post added at 01:33 AM ---------- Previous post was at 01:32 AM ----------

Nếu bài sau ko tính thì bỏ qua và tính bài tiếp theo.
 
Hì phải theo thứ tự cậu, bài sau là theo bài trước đó ^^
vậy mới chừng nào mới trùng bài trước được :mad: :mad: :mad: , vừa post xong là có ng` post tiếp , giờ phải sao đây :T :T
 
Thì ai nhanh tay sẽ đc ưu tiên :)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,733
Messages
7,100,643
Members
172,799
Latest member
implantcentervn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom