• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

Chúc anh em MMO4me ăn tết vui vẻ.

nungkham

Junior
Joined
Jul 26, 2015
Messages
65
Reactions
29
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
Chân ướt chân ráo vào mmo từ tháng 9, nghe loáng thoáng kiếm tiền trăm $ mỗi tháng từ một người quen, ban đầu ai mà tin được chỉ ngồi máy tính mà kiếm nhiều tiền như thế...

Thôi thì vừa thi đại học cũng rảnh rang k có gì làm, thế là xin vào làm đệ, làm android app offers, làm được 1 tuần app k cho rút, thế là nhân cơ hội thằng thầy nó cho mình chim cút luôn :eek::eek: vì cái tội dùng BST tweaker, TitantiumBackup với Xchanger quá thạo-kinh nghiệm vọc máy android từ năm tháng cấp 3. :confused::confused:1 lý do quá chuối để bị đuổi. :(
Nhìn thấy tương lai từ MMO mình quyết định tìm hiểu nó. Trước kia từng suy nghĩ sau này mình phải học CNTT thật giỏi để có thể trở thành 1 Developer thật giỏi, có thể là iOS/Android developer chẳng hạn :D Nhưng cũng không dám mơ đến mức lương 5tr tháng, ai mà biết sau này như thế nào...


Những ngày tháng đầu tiên từ ngày bị đuổi, mình vùi đầu vào MMO4me. Ơn trời là vốn tiếng anh k tồi, nên thuật ngữ ae trao đổi từ những topics cũng hiểu đôi chút, nhưng thực sự là nhiều khi nó cũng k ăn nhập gì, lại hay viết tắt, bỏ các từ phía sau. Đôi khi khó hiểu, lập topic hỏi 1 tí thì y như rằng bị hụt hẵng, có khi là bị ném đá nữa.
Hồi đó newbie, đọc 1 cái topic của 1 newbie khác, có 1 pro vào cmt:"Cứ đọc hết các topics trong mmo4me này thì sẽ biết kiếm tiền..." thật biết ơn nhưng từ cmt vẩn vơ của ai đó.
Cho đến giờ đã là tháng 2 của năm 2016, từng ấy tháng fail có, thành công cũng có. Các topics mmo4me đọc cũng hiểu gần hết. Những groups facebook mình chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, thì giờ trên newsfeed của mình k lúc nào là k xuất hiện bài đăng. Những cái like ảnh của các hotteen, hotgirl facebook dần vãn đi và thay vào đó là những cái like bài tuyển ref hay cập nhật tool, mua bán pp, pm,...Những stt nhảm nhí của mình cũng dần k còn và những thông báo được lấp đầy bằng những bài đăng quan trọng của những mmo gr kia.

Gia đình mình thì cũng k hơn ai, thậm chí có nợ nần. Trước kia mình mong ước 1 công việc ổn, lương tương đối và có tương lai, lo cho gia đình bớt cực. Đọc tin tức hay thời sự về chục, trăm ngàn cử nhân thất nghiệp mà mình thấy cánh cửa tương lai kia hẹp quá.
Chơi với mmo rồi, mình học tập được rất nhiều, thay đổi rất nhiều, cực kì nhiều. Mình thấy biết ơn người quen lúc trước đã giới thiệu mình với ông thầy kia. Mình học được tính kiên trì, sáng tạo, mày mò và điềm đạm hơn.
Mình học được cái tính điềm đạm, một đức tính cực kì quan trọng để thành công, đó là hạ mình xuống để nhờ người giúp đỡ, nói cách thâm thúy là giả ngu :p Mình thực sự trưởng thành sau vài tháng ngồi máy tính. Những cuộc vui, chè chén với bạn bè, mình biết cách để ý những thứ nhỏ nhặt y như lúc để ý cái screenshot của các bạn chụp lại vậy, những chuyện trước kia mình chưa nghĩ đến thì bây giờ luôn xuất hiện trong bàn nhậu của mình với bạn bè, những từ tục tĩu từng là cửa miệng của mình đã dần biến mất. Những thói xấu mình bắt đầu bỏ, những thói quen tốt mình tập dần quen. :cool:
Để rồi vui mừng khi nghe chúng nó nhận xét là:"Sau nay mày "lớn" giữ mày ?!! Tao bắt đầu thấy nể mày rồi đấy!".
Những thứ mà mình từng không dám nghĩ tới, bây giờ nằm trong tầm tay, thực sự nằm trong tầm tay. Nhìn những thanh niên đi xe xịn ngoài phố mình không còn ghen tị, và bắt đầu mơ ước như ngày nào đó nữa. Có lẽ năm 2016 là năm mình thực hiện một trong những ước mơ đó, để mình lại có thể thấy những nụ cười nhẹ nhõm của mẹ mình khi trả hết nợ, nụ cười của 2 đứa em trai mình khi được mua điện thoại, quần áo mới từ mình. Để bạn bè mình thay đổi con mắt khi nhìn thấy mình. :)
Năm hết tết đến, những ước mơ, dự định trước kia mong là sẽ hoàn thành. Mình cũng chúc các bạn điều đó. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, hạnh phúc. Làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

giphy.gif
 
Last edited:
:) chúc cậu thành công hơn nữa
 
Chân ướt chân ráo vào mmo từ tháng 9, nghe loáng thoáng kiếm tiền trăm $ mỗi tháng từ một người quen, ban đầu ai mà tin được chỉ ngồi máy tính mà kiếm nhiều tiền như thế...

Thôi thì vừa thi đại học cũng rảnh rang k có gì làm, thế là xin vào làm đệ, làm android app offers, làm được 1 tuần app k cho rút, thế là nhân cơ hội thằng thầy nó cho mình chim cút luôn :eek::eek: vì cái tội dùng BST tweaker, TitantiumBackup với Xchanger quá thạo-kinh nghiệm vọc máy android từ năm tháng cấp 3. :confused::confused:1 lý do quá chuối để bị đuổi. :(
Nhìn thấy tương lai từ MMO mình quyết định tìm hiểu nó. Trước kia từng suy nghĩ sau này mình phải học CNTT thật giỏi để có thể trở thành 1 Developer thật giỏi, có thể là iOS/Android developer chẳng hạn :D Nhưng cũng không dám mơ đến mức lương 5tr tháng, ai mà biết sau này như thế nào...


Nhưng ngày tháng đầu tiên từ ngày bị đuổi, mình vùi đầu vào MMO4me. Ơn trời là vốn tiếng anh k tồi, nên thuật ngữ ae trao đổi từ những topics cũng hiểu đôi chút, nhưng thực sự là nhiều khi nó cũng k ăn nhập gì, lại hay viết tắt, bỏ các từ phía sau, khiến mình không hiểu gì, lập topic hỏi 1 tí thì y như rằng bị hụt hẵng, có khi là bị ném đá nữa.
Hồi đó k biết gì, đọc 1 cái topic của 1 newbie khác, có 1 pro vào cmt:"Cứ đọc hết các topics trong mmo4me này thì sẽ biết kiếm tiền..." thật biết ơn nhưng từ cmt vẩn vơ của ai đó.
Cho đến giờ đã là tháng 2 của năm 2016, từng ấy tháng fail có, thành công cũng có. Các topics mmo4me đọc cũng hiểu gần hết. Những groups facebook mình chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, thì giờ trên newsfeed của mình k lúc nào là k xuất hiện bài đăng. Những cái like ảnh của các hotteen, hotgirl facebook dần vãn đi và thay vào đó là những cái like bài tuyển ref hay cập nhật tool, mua bán pp, pm,...Những stt nhảm nhí của mình cũng dần k còn và những thông báo được lấp đầy bằng những bài đăng quan trọng của những mmo gr kia.

Gia đình mình thì cũng k hơn ai, thậm chí có nợ nần. Trước kia mình mong ước 1 công việc ổn, lương tương đối và có tương lai, lo cho gia đình bớt cực. Đọc tin tức hay thời sự về chục, trăm ngàn cử nhân thất nghiệp mà mình thấy cánh cửa tương lai kia hẹp quá.
Chơi với mmo rồi, mình học tập được rất nhiều, thay đổi rất nhiều, cực kì nhiều. Mình thấy biết ơn người quen lúc trước đã giới thiệu mình với ông thầy kia. Mình học được tính kiên trì, sáng tạo, mày mò và điềm đạm hơn.
Mình học được cái tính điềm đạm, một đức tính cực kì quan trọng để thành công, đó là hạ mình xuống để nhờ người giúp đỡ, nói cách thâm thúy là giả ngu :p Mình thực sự trưởng thành sau vài tháng ngồi máy tính. Những cuộc vui, chè chén với bạn bè, mình biết cách để ý những thứ nhỏ nhặt y như lúc để ý cái screenshot của các bạn chụp lại vậy, những chuyện trước kia mình chưa nghĩ đến thì bây giờ luôn xuất hiện trong bàn nhậu của mình với bạn bè, những từ tục tĩu từng là cửa miệng của mình đã dần biến mất. Những thói xấu mình bắt đầu bỏ, những thói quen tốt mình tập dần quen. :cool:
Để rồi vui mừng khi nghe chúng nó nhận xét là:"Sau nay mày "lớn" giữ mày ?!! Tao bắt đầu thấy nể mày rồi đấy!".
Những thứ mà mình từng không dám nghĩ tới, bây giờ nằm trong tầm tay, thực sự nằm trong tầm tay. Nhìn những thanh niên đi xe xịn ngoài phố mình không còn ghen tị, và bắt đầu mơ ước như ngày nào đó nữa. Có lẽ năm 2016 là năm mình thực hiện một trong những ước mơ đó, để mình lại có thể thấy những nụ cười nhẹ nhõm của mẹ mình khi trả hết nợ, nụ cười của 2 đứa em trai mình khi được mua điện thoại, quần áo mới từ mình. Để bạn bè mình thay đổi con mắt khi nhìn thấy mình. :)
Năm hết tết đến, những ước mơ, dự định trước kia mong là sẽ hoàn thành. Mình cũng chúc các bạn điều đó. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, hạnh phúc. Làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

giphy.gif
Sự thật ai có duyên với nghề mmo này, mà có chút chất xám thì rất nhanh giàu, mình nghĩ thớt sẽ rất có tương lai. Chúc bạn năm mới thành công hơn nữa!
 
Sự thật ai có duyên với nghề mmo này, mà có chút chất xám thì rất nhanh giàu, mình nghĩ thớt sẽ rất có tương lai. Chúc bạn năm mới thành công hơn nữa!
mình nghĩ bạn cũng ko phải dạng vừa đâu, haha, năm mới gắng lên cái xe 7 chỗ nghe ông, 4 chỗ hơi chật :D
 
mấy năm toàn ăn chơi, chả lo mmo nên giờ đói meo :( , sang năm chuẩn bị cày cuốc cho bằng bạn bằng bè, hi vọng 2016 này thành công, chúc thớt và anh chị em mmo sang năm kiếm thật nhiều xèng :D
 
Tôi tên NứngKhắm, tôi tuyên bố vào tháng 12 năm 2016 tôi sẽ đạt được mục tiêu một triệu đô la....Tôi xứng đáng được mọi người vỗ tay tán dương vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi:D
 
Tôi tên NứngKhắm, tôi tuyên bố vào tháng 12 năm 2016 tôi sẽ đạt được mục tiêu một triệu đô la....Tôi xứng đáng được mọi người vỗ tay tán dương vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi:D
câu này quen quen, hình như đọc ở đâu rồi thì phải :D

btw chúc thớt mau thành công trên con đường mơ ước :cool:
 
Tôi tên NứngKhắm, tôi tuyên bố vào tháng 12 năm 2016 tôi sẽ đạt được mục tiêu một triệu đô la....Tôi xứng đáng được mọi người vỗ tay tán dương vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi:D
:mad: cái tên nungkham đẹp thế kia, ngược lại là nam khung nhé bác.
 
đọc qua tưởng Nứng l....ắm :D
 
" Những cái like ảnh của các hotteen, hotgirl facebook dần vãn đi ..." Mình khoái câu này, giống mình ghê.
Chúc mừng năm mới!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,919
Messages
7,078,291
Members
170,994
Latest member
tuanhvjpro
Back
Top Bottom