• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

Chat Chới với tuổi 40, mất định hướng hay không kịp trent thời đại

Chào anh em, ở đây không biết có anh em nào ở cái tuổi 40 mà giống như tôi không, ôm CV đi xin việc các HR toàn từ chối CV vì quá tuổi tuyển dụng không ah :(, tôi chuyên về IT helpdesk, IT network, có ai đồng cảm cho tôi ít lời khuyên để vững vàng ôm CV đi tiếp :(.
40 tuổi mà xin cái gì nữa bác, 40 tuổi thì đi làm bảo vệ or chạy grap, rồi lấy tiền đó đi tập gym rồi tìm bà nào giàu giàu gạ bã, thế là hàng tháng có 1 khoản trợ cấp ngầm để nuôi gia đình, con cái :ami_fat_cat_010:
 
Không biết ai mới cay cú, ngồi spam cả tuần cuối cùng không được nhận giải, thật là quá cay
thì cộng dồn đó , còn cái thằng ăn 2 MR rồi ko đc tham gia nên CAY
:ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077:
 
Không biết ai mới cay cú, ngồi spam cả tuần cuối cùng không được nhận giải, thật là quá cay
thì giờ cộng dồn kìa , cay ko hahaha , ko nhận thì giờ nhận :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037:
 
thì giờ cộng dồn kìa , cay ko hahaha , ko nhận thì giờ nhận :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037: :ami_fat_cat_037:
Sao phải reply tận 2 lần thế :ami_fat_cat_120: Cứ ai nói trúng tim đen thì suốt ngày lại dùng từ cay cú, cay cú, cay cú và cay cú, ngoài ra chẳng còn biết nói cái gì. Thôi biến đi để cho không khí nó trong lành
 
Tạo kênh youtube hay web anh cũng đã làm, youtube thì anh chỉa sẻ các kiến thức hay cách fix lỗi những ứng dụng văn phòng, bên cạnh đó anh free chữa cho họ bằng remote đến văn phòng họ nếu là lỗi ứng dụng ko lấy đồng công nào, web thì anh đang có hệ thống craw dữ liệu nhưng đợt này gồ quét căng quá nên thu nhập ko đáng kể, nói tóm lại anh nghĩ mình cần có một công việc thực tế để sử dụng khả năng của mình tối đa, chứ mmo này nó ko hề ổn địng cho tương lai chút nào. Anh lên đây cũng chỉ để chia sẻ xem có ai đồng cảnh để thấy mình ko cô đơn :(( chứ mình phải tự tìm ra hướng riêng của mình.
me too, bạn không cô đơn
 
em cũng đang chới với đây, kinh nghiệm thì nhiều mà giờ run tay không biết làm gì nữa
run tay ah , giờ nên nằm yên , vì sắp tới có biến
 
Tôi cũng 35 tuổi rồi đây, tự dưng thấy mình già hẳn so với lớp trẻ.
Chia sẻ chút thì tôi trước đây chuyên code, lúc còn đang học đại học thì vừa học, vừa làm, vừa dạy code nên kiếm được ít vốn, ra trường tự mở kinh doanh nhưng làm lớn rồi thất bại đến mấy năm lận
Lúc ngoảnh lại thì đã 30, thấy công việc kinh doanh bấp bênh quá nên tôi mới xin vào công ty đi làm, ít nhất cũng có lương ổn ổn, rồi rảnh thì kiếm thêm job freelancer để làm
Tính đến nay thì qua 5 năm tôi mới sang công ty thứ 2, nhờ thông thạo 2 thứ tiếng (tiếng Anh + Trung) nên tạm thời trong công việc cũng đỡ bị thua kém, nhưng tôi hiểu trình độ của mình đã thua lớp trẻ rất nhiều
Hiện tại tôi tính, nếu có job ngon thì tôi vẫn sẽ nhảy chứ không ngại việc tìm việc mới, nhưng ở tuổi này thì cần sự chắc chắn, ví dụ phải chắc có email gửi xác nhận đi làm rồi mới xin nghỉ công ty cũ
Giai đoạn này cũng là giai đoạn khó khăn của các doanh nghiệp, nên tìm việc khá khó khăn
IT là luôn phải cập nhật kiến thức mới, chứ ko là bị đào thải nhanh lắm
 
Chào anh em, ở đây không biết có anh em nào ở cái tuổi 40 mà giống như tôi không, ôm CV đi xin việc các HR toàn từ chối CV vì quá tuổi tuyển dụng không ah :(, tôi chuyên về IT helpdesk, IT network, có ai đồng cảm cho tôi ít lời khuyên để vững vàng ôm CV đi tiếp :(.

Ông anh ở khu vực nào vậy, nếu là helpdesk có thêm chút tiếng Trung, Anh thì về các khu công nghiệp vẫn rất sẵn việc.
 
Tôi cũng 35 tuổi rồi đây, tự dưng thấy mình già hẳn so với lớp trẻ.
Chia sẻ chút thì tôi trước đây chuyên code, lúc còn đang học đại học thì vừa học, vừa làm, vừa dạy code nên kiếm được ít vốn, ra trường tự mở kinh doanh nhưng làm lớn rồi thất bại đến mấy năm lận
Lúc ngoảnh lại thì đã 30, thấy công việc kinh doanh bấp bênh quá nên tôi mới xin vào công ty đi làm, ít nhất cũng có lương ổn ổn, rồi rảnh thì kiếm thêm job freelancer để làm
Tính đến nay thì qua 5 năm tôi mới sang công ty thứ 2, nhờ thông thạo 2 thứ tiếng (tiếng Anh + Trung) nên tạm thời trong công việc cũng đỡ bị thua kém, nhưng tôi hiểu trình độ của mình đã thua lớp trẻ rất nhiều
Hiện tại tôi tính, nếu có job ngon thì tôi vẫn sẽ nhảy chứ không ngại việc tìm việc mới, nhưng ở tuổi này thì cần sự chắc chắn, ví dụ phải chắc có email gửi xác nhận đi làm rồi mới xin nghỉ công ty cũ
Giai đoạn này cũng là giai đoạn khó khăn của các doanh nghiệp, nên tìm việc khá khó khăn
IT là luôn phải cập nhật kiến thức mới, chứ ko là bị đào thải nhanh lắm
học cho lắm mà cũng điêu đứng sao , chắc tại giờ kinh tế sụp đổ nên cái j cũng khó
 
Nếu là nữ thì giờ nên học múa lửa, múa cột thì mới mau giàu, còn nếu là nam thì nên qua Thái chuyển giới thành nữ, chứ đừng để như Ngài Tận Thế ăn tạp @pipidn thất nghiệp hơn chụp năm nay, ngồi spam kiếm từng MR rồi sau đó lên giảng dạy đạo lý của người thành đạt lắm tiền, thật buồn cười
 
Nếu là nữ thì giờ nên học múa lửa, múa cột thì mới mau giàu, còn nếu là nam thì nên qua Thái chuyển giới thành nữ, chứ đừng để như Ngài Tận Thế ăn tạp @pipidn thất nghiệp hơn chụp năm nay, ngồi spam kiếm từng MR rồi sau đó lên giảng dạy đạo lý của người thành đạt lắm tiền, thật buồn cười
tự nói minh ấy hả, tội nghiệp :ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077: :ami_fat_cat_077:
 
Sao lại nói em, em có bao giờ giảng dạy đạo lí của người thành đạt lắm tiền đâu :ami_fat_cat_010:
chia sẻ kinh nghiệm sống là giải đạo lí ??? , rồi có lấy đồng nào k mà gọi là đi dạy
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,944
Messages
7,078,637
Members
171,018
Latest member
hypercorevn

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom