Guitar Cover - Hãy Yêu Nhau Đi - Trịnh Công Sơn (Tặng thachthao xinh xinh :D)

Một tháng, hay hai tháng rồi ko sờ vào đàn, cũng ko thu bài nào...
Cuộc sống nhiều thứ cuốn người ta đi vội vã quá, hình như có lúc ta thấy thiếu hụt thời gian dành cho những điều mình từng rất thích. Nhưng cũng hình như... chỉ là ngụy biện. Vì chỉ cần thích, người ta sẽ có thời gian! Tình cảm cũng vậy, chỉ cần thật lòng quan tâm, chúng ta sẽ có thời gian dành cho nhau, phải không?
@thachthao : dù cuộc sống có xảy đến điều gì thì chúng ta cũng đều có cơ hội va vấp và trưởng thành đúng ko? Chúc vui vẻ dù ở đâu.
p/s: có ai thích mấy bài nhạc sến kiểu này ko, rảnh mềnh làm 1 loạt hehe

 
Một tháng, hay hai tháng rồi ko sờ vào đàn, cũng ko thu bài nào...
Cuộc sống nhiều thứ cuốn người ta đi vội vã quá, hình như có lúc ta thấy thiếu hụt thời gian dành cho những điều mình từng rất thích. Nhưng cũng hình như... chỉ là ngụy biện. Vì chỉ cần thích, người ta sẽ có thời gian! Tình cảm cũng vậy, chỉ cần thật lòng quan tâm, chúng ta sẽ có thời gian dành cho nhau, phải không?
@thachthao : dù cuộc sống có xảy đến điều gì thì chúng ta cũng đều có cơ hội va vấp và trưởng thành đúng ko? Chúc vui vẻ dù ở đâu.
p/s: có ai thích mấy bài nhạc sến kiểu này ko, rảnh mềnh làm 1 loạt hehe

Cám ơn Alice rất nhiều
Mình rất thích giọng hát, thích nghe bạn đàn, update hết lên #1 đi bạn

Thời gian này mình quá bận rộn nên ít onl và cmt trong forum thậm chí xin unset luôn để tập trung làm việc và tiếp tục học nhưng vẫn ghé profile bạn cmt và theo dõi post của bạn. Tuy nhiên lúc nào mình cũng vội vàng.... Đôi khi cũng tự cảm thấy mình vô tâm lạ

Cám ơn bạn vì mọi điều, bạn thật sự là 1 người bạn mà thachthao rất trân trọng và ngưỡng mộ từ tài năng tới cách sống
 
Một tháng, hay hai tháng rồi ko sờ vào đàn, cũng ko thu bài nào...
Cuộc sống nhiều thứ cuốn người ta đi vội vã quá, hình như có lúc ta thấy thiếu hụt thời gian dành cho những điều mình từng rất thích. Nhưng cũng hình như... chỉ là ngụy biện. Vì chỉ cần thích, người ta sẽ có thời gian! Tình cảm cũng vậy, chỉ cần thật lòng quan tâm, chúng ta sẽ có thời gian dành cho nhau, phải không?
@thachthao : dù cuộc sống có xảy đến điều gì thì chúng ta cũng đều có cơ hội va vấp và trưởng thành đúng ko? Chúc vui vẻ dù ở đâu.
p/s: có ai thích mấy bài nhạc sến kiểu này ko, rảnh mềnh làm 1 loạt hehe

chúc mừng năm mới
cheers.gif
. hát càng ngày càng hay, năm mới tốt hơn năm cũ
byebye.gif
 
eo, cũng đang đú theo guitar nhưng chỉ lên mạng học thoai, chả có thời gian đi mấy trung tâm.

Đang tập bolero
đang tập valse cách 2 :3
 
Mình cũng thích nhạc nhẹ nhàng nè, buồn buồn hát "chay" nghe cũng được được :D
Nếu có thể thì làm bài "Giàn thiên lý đã xa", "Chị tôi" hoặc bài "Lá diêu bông" đi :D
mình cũng thích 3 bài trên, để sắp tới mình đàn mấy bài Tết cho vui nha :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,824
Messages
7,076,903
Members
170,898
Latest member
nhacaimb66

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom