BỐ MẸ BẢO LẤY VỢ

Status
Not open for further replies.

ledinhtan1991

Junior
Joined
Jul 13, 2011
Messages
239
Reactions
196
MR
0.364
các bác vào tư vấn em phát
với em thì kiếm tiền trên mạng đang thịnh hành và em sẽ gắn bó với công việc này ...nhưng mà bố mẹ thì lại nghĩ khác ..muốn có một công việc ngoài bớt chút thời gian để ý những chuyện sung quanh đang xảy ra ..thay vì cứ cắm đầu vào máy tình ..cứ lo mình bị trâm cảm rùi thần kinh này nọ ...! khó hiểu quá
tại vì công việc thì phải gắn bó với nó đôi khi phải bừa bộn ...và cứ thế ...bố mẹ chỉ trích mãi...và muốn mình lấy vợ ít nhất là để lo cho mềnh trc và để mình có trách nhiệm với vợ con và bớt thời gian ngồi máy tính như hiện nay...!
nhưng với mình thì thời gian ngồi máy tính đã chiếm hết thời gian ...!it khi ra ngoài ..chẳng đi tán gái đâu cả thì vợ đâu mà lấy ..nói chung là mình cũng chua muốn lấy vợ mà có lấy thì cũng phải lấy 1 người nào đó hiểu và thông cảm cho công việc của mình chứ suốt ngày chách móc này nọ chắc cũng khó sông lắm
bác nào có cũng công việc và ý nghĩ ,hay các bậc tiền bối đi trc cho em xin it kinh nghiệm để trải qua áp lực CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH VƠI..
trân thành cảm ơn
 
góp ý tí: chỉ trích... không phải chỉ chích
by the way: kiếm em nào k phải cú có gai ở mmo4me mà lấy quách đi là đạt tiêu chí của cậu.
 
23 tuổi mà bắt lấy vợ rồi à, OMG
là đàn ông cả mà, từ từ chuyện gia đình, còn sớm và trẻ mà, đợi 26 27 lấy cũng đâu có muộn chứ
 
bác mới có 23 tuổi mà bắt lấy vợ :-s
ít ra cũng 28 30 chớ
em cung đâu có muôn nhưng mà gia đình họ hàng ép đến mức mình phát cáu lên nhiều lúc phải kiếm chỗ khác cho thảnh thơi đầu óc......!mệt mỏi lắm
 
1 tình huống trái ngược với mình. Quen nhau 4 năm, đã đến lúc lấy, nhà gái thúc cưới, nhà trai ko có tiền sửa nhà, ko thể cưới............thương cha mẹ thì ko thể để gánh nặng lên vai cha mẹ hết dc, mà bản thân thì gồng cho hết sức cũng ko thể xây nổi cái nhà trong 1 năm..........>>> ng iu chia tay.
Nên trân trọng những gì đang có và nắm bắt, ng khác ko dc như cậu đâu
 
các bác vào tư vấn em phát
với em thì kiếm tiền trên mạng đang thịnh hành và em sẽ gắn bó với công việc này ...nhưng mà bố mẹ thì lại nghĩ khác ..muốn có một công việc ngoài bớt chút thời gian để ý những chuyện sung quanh đang xảy ra ..thay vì cứ cắm đầu vào máy tình ..cứ lo mình bị trâm cảm rùi thần kinh này nọ ...! khó hiểu quá
tại vì công việc thì phải gắn bó với nó đôi khi phải bừa bộn ...và cứ thế ...bố mẹ chỉ trích mãi...và muốn mình lấy vợ ít nhất là để lo cho mềnh trc và để mình có trách nhiệm với vợ con và bớt thời gian ngồi máy tính như hiện nay...!
nhưng với mình thì thời gian ngồi máy tính đã chiếm hết thời gian ...!it khi ra ngoài ..chẳng đi tán gái đâu cả thì vợ đâu mà lấy ..nói chung là mình cũng chua muốn lấy vợ mà có lấy thì cũng phải lấy 1 người nào đó hiểu và thông cảm cho công việc của mình chứ suốt ngày chách móc này nọ chắc cũng khó sông lắm
bác nào có cũng công việc và ý nghĩ ,hay các bậc tiền bối đi trc cho em xin it kinh nghiệm để trải qua áp lực CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH VƠI..
trân thành cảm ơn
Cậu cày gì mà ngồi cả ngày vậy.Ngồi nhiều bị trĩ >Tiêu hóa.:D.Bụng phệ>Tăng mỡ máu>Tim mạch.Bị cận>Mắt.Ngồi trong phòng không khí ngột ngạt>Hô hấp.Thức khuya>rối loạn giờ giấc>Thần kinh.Thức khuya>Rối loạn xương vì từ 1h-4h xương sụn hoạt động mạnh.:D.Chừng đó đủ rồi.Ngồi ít thôi cậu.:)
 
Cậu cày gì mà ngồi cả ngày vậy.Ngồi nhiều bị trĩ >Tiêu hóa.:D.Bụng phệ>Tăng mỡ máu>Tim mạch.Bị cận>Mắt.Ngồi trong phòng không khí ngột ngạt>Hô hấp.Thức khuya>rối loạn giờ giấc>Thần kinh.Thức khuya>Rối loạn xương vì từ 1h-4h xương sụn hoạt động mạnh.:D.Chừng đó đủ rồi.Ngồi ít thôi cậu.:)
em thì ngồi nhiều thì nhiều thật buồn ngủ là ngủ luôn ..!vẫn sinh hoạt và làm nhiệc nhà bình thường ..nhiều khi đang trong lúc hăng say kiếm tiền mà bị gọi nó này nọ thì ức chế lắm ạ
nhiều lúc bố mẹ lo cho con cái rut điện ra ..phát cáu ...nhưng mà nghĩ cũng vì lo cho mình rùi cũng nguôi ngoai ko giận nũa:)
 
Y như thớt luôn . 3 má mình cũng vậy nè . Suốt ngày bắt đi làm ngoài rồi thuyết giáo bài sau này vợ con bla blo bla blo ....
Xin việc cho bắt đi mà lì k đi :-"
 
Lấy vợ là xác định đi NGHĨA VỤ cả đời nhá em.

Anh nghĩa vụ được 10 năm rồi mà vẫn chưa được xét duyệt vào ĐẢNG và CHUYÊN NGHIỆP đây.

Chúc em thành công.
 
em thì ngồi nhiều thì nhiều thật buồn ngủ là ngủ luôn ..!vẫn sinh hoạt và làm nhiệc nhà bình thường ..nhiều khi đang trong lúc hăng say kiếm tiền mà bị gọi nó này nọ thì ức chế lắm ạ
nhiều lúc bố mẹ lo cho con cái rut điện ra ..phát cáu ...nhưng mà nghĩ cũng vì lo cho mình rùi cũng nguôi ngoai ko giận nũa:)
Cũng nên có 1 công việc em ah.Để đi ra xã hội họ còn nể.Ra ngoài đời có ai biết mình kiếm tiền trên mạng.Em kiếm được thì họ cũng nghỉ là xin tiền ba mẹ thôi.Nếu được hãy xem mmo là nghề tay trái và có khi là thu nhập 9 lun.:D
 
ko lấy vợ thì bác có thể lấy chồng cũng được mà:rolleyes:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,477
Messages
7,086,344
Members
171,517
Latest member
linhkeisuke1097

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom