qua mấy topic là thấy mệt rồi, comment đúng sai ko quan trọng. Quan trọng là phải biết nương theo chiều gió.
Gặp thằng nào nhiều bè thì cũng bị đẩy đi hướng khác. Từ giờ yên tâm là ta sẽ ko tham gia bất kì topic nào nữa sao topic này
Mất thời gian mà thêm bực mình vì mấy cái bất công. Lên tiếng thì lại bị vào hùa nói phá hoại. Con người ngày càng biến chất, vì lợi ích mà ko dám nói lên ý nghĩ bản thân
Ta cũng biết rất nhiều topic nhiều người vào đọc rồi chép miệng nhưng chỉ theo dõi ko comment vì ko dám động chạm, đó cũng là 1 cách sống.
Ngoài việc của rec thì còn cái việc này thấy thường xảy ra lắm :m021:
qua mấy topic là thấy mệt rồi, comment đúng sai ko quan trọng. Quan trọng là phải biết nương theo chiều gió.
Gặp thằng nào nhiều bè thì cũng bị đẩy đi hướng khác. Từ giờ yên tâm là ta sẽ ko tham gia bất kì topic nào nữa sao topic này
Mất thời gian mà thêm bực mình vì mấy cái bất công. Lên tiếng thì lại bị vào hùa nói phá hoại. Con người ngày càng biến chất, vì lợi ích mà ko dám nói lên ý nghĩ bản thân
Ta cũng biết rất nhiều topic nhiều người vào đọc rồi chép miệng nhưng chỉ theo dõi ko comment vì ko dám động chạm, đó cũng là 1 cách sống.
CLLT -> conglylentieng -> cờ lờ lên tiếng :hihi: