Hic, làm ở quán kara cũng nhìu mà đi hát cũng nhìu rồi nên biết chút ít góp ý cho thớt:
- Nhiều lúc đông khách, vì thế phòng giọn không sạch ==> mùi hôi rất khó chịu ( cái này do bia bọt bị đổ xuống sàn nhà
)
- Nhìu quán chơi 2-3 phòng chung 1 tolet, đi vào phát thì trời ơi đừng hỏi độ hôi ở đây. ( Chẳng lẽ lại giao 1 thằng nhân viên đứng đây chờ khách ra rồi nhảy vào dội nước,
)
- Nhìu quán thì ít nhân viên, lại không có chuông hay điện thoại ==> muốn gọi thêm cái gì cũng hết cả hơi ( thử tưởng tượng đứng trên tầng 5 gọi nhân viên dưới tầng 1 trong khi quán kara thì lại ồn ào
)
- Nhìu quán kiu có em út, mẹ kiếp lên ngồi hát chay cả tiếng đồng hồ thì tụi nó mới đến ==> bực mình x-(
- Nhìu quán vào phòng thấy chữ Vip to tướng treo trước cửa, vào chẳng thấy hơn phòng thường cái éo gì cả, chỉ được cái rộng hơn một chút, thế mà tiền hát của phòng đó tính đắt hơn phòng bình thường nhìu.
Ngoài ra còn có một số thủ thuật khách nó bùng tiền quán éo ngờ được, thớt thích thì kể cho lun
)
Đọc góp ý xong nhớ thanks nha thớt.