Sự nghiệp MMO của PhạmThi

Đọc cái top này, mình lại nhớ về ngày trước....

Câu nói tôi thường nói với anh em của mình là... CHỈ CẦN THỜI GIAN THÔI...

Lúc đó mình học BK , Khoa CÔNG NGHỆ... Mình biết lập trình khá sớm, từ cái thời mà trang xtgem mới ra đời và VN đang hầu như chưa ai biết đến cơ, năm lớp 7.

Khi tốt nghiệp cấp 3 xong, nhà nghèo. Mình cố gắng đỗ đại học chỉ để có 1 chiếc máy tính. Và tất nhiên phải học trường nào chắc chắn phải có máy tính với đam mê, mình chọn công nghệ, học đc 1 năm, thấy bạn bè máy tính ngon, xe đẹp, điện thoại xịn, đồ áo xinh tươi. Mình nghĩ cách kiếm tiền và với nghành học của mình. Mình rất vui tích góp tiền đóng để ĐK đc 1 nick tại 1 trang UG nước ngoài. Lúc đó đóng tầm 50$ gì đó. Số tiền đó rất lớn, đủ để mình phải ăn mì tôm 3 tháng liền, ăn phát ớn.

Tham gia Forum đó đc vài tháng mình lần mò làm đc vài thứ như: Reg domains bằng XÊ XÊ, Hosting và vài cái lặt vặt khác. Cũng kiếm đc ít gọi là đủ ăn... Mấy tháng sau mình tham gia 1 Team người việt tại RUM này, rất vui team toàn Pro. Mình học shiper, cashuot, hac..k các kiểu con đà điểu. Khoảng 1 tuần sau, Team mình có vài gặt hái nhất định, bọn mình tìm đc khá nhiều shop lỗi (Thời đó check toàn ra lỗi) kiếm đc rất nhiều nguồn XÊ XÊ. Dùng ko hết mang đi bán (Bán nguyên shop cho các bác khác bán lẻ.)...

Cũng kiếm đc tiền sắm quần áo, xe, máy tính, điện thoại các kiểu....


Công việc khá ổn cả shiper lẫn các nguồn khác.

Quyết định sai lầm suy nhất lúc đó và bây giờ mình thấy là chính xác nhất chính là mình ngu dại ship khá nhiều hàng về bán ở VN thay vì chia tiền cho Drop 1 khoản khá lớn (Lúc dó chia 60/40, bọn mình 40, chia ra chả đc nhiêu).Lòng tham mà. Mình bị bắt sau khảong 4 tháng nhận hàng liên tục tại sân bay nội bài. Bị đình chỉ học, phạt gian 6 tháng, phạt tài chính. Bố mẹ bán hết nhà cửa..........

Lúc mình ra với sự hối hận tột cùng. Mình học và học. Mình học xong và xin đc việc nhưng trong lúc đi làm mình biết đến MMO, với thời gian rảnh mình làm và kiếm đc ít tiền. Mình cảm thấy đi làm là điều tệ hại nhất mình từng nghỉ. Mình bỏ việc. Bắt đầu chiến MMO, vài tháng đầu khi vừa học mình kiến đc ít khi chơi PPD, chơi đc thời gian thì trang nó scam. Mất 1 tháng ăn rồi vò đầu bớt tai và mình chiến YTB từ đó đến h. Thy thoảng cũng làm OFF nhưng ko nhiều. Mình chủ yếu làm OFF Visa và PPD.

Bây giờ mình có 1 công ty chuyên mua bán TB Công nghệ, hàng ngày làm việc và rảnh thì chơi MMO... Có vợ con và hơn hết mình biết MMO là gì và công việc nên chọn là gì...


Bạn làm nhưng thứ mình ko chủ động chính là bán mặt cho thằng khác. Vậy nên hãy cố tìm 1 nghề chả lq đến thằng nào và chọn nghề yêu thích để kiếm tiền lúc rảnh.

Cái hay nhất mình chưa được nghe bạn kể rồi...
time trôi nhanh thật bác nhỉ
 
Bạn vừa giỏi, vừa may mắn lại rất đẹp trai cao to :D
 
phạm thi. đọc tên nghe bê đê vãi. nhưng ngược lại là 1 cuông râm :D:D:D:D
 
thế cho m hỏi phát
bạn ngủ khi nào và bao nhiêu h 1 ngày?
khi buồn ngủ bạn làm gì?

tầm 0,1,2,3,4,5,6,7h sáng, tầm đó h nào mà bùn ngủ thì đi ngủ
ngày ngủ tầm 12 tiếng (làm việc tầm 10 tiếng, còn 2 tiếng lẻ ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt...)
khi buồn ngủ mình tắt máy tính, tắt đèn, xong ôm vợ ngủ :D
 
tầm 0,1,2,3,4,5,6,7h sáng, tầm đó h nào mà bùn ngủ thì đi ngủ
ngày ngủ tầm 12 tiếng (làm việc tầm 10 tiếng, còn 2 tiếng lẻ ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt...)
khi buồn ngủ mình tắt máy tính, tắt đèn, xong ôm vợ ngủ :D
vậy thì m nên học theo rồi
có phải mình ngủ quá ít ko nhỉ.
:oops::oops::oops::oops:
Cố lên rồi 1 ngày nào đó sẽ :p:p:p:p
 
Đọc cái top này, mình lại nhớ về ngày trước....

Câu nói tôi thường nói với anh em của mình là... CHỈ CẦN THỜI GIAN THÔI...

Lúc đó mình học BK , Khoa CÔNG NGHỆ... Mình biết lập trình khá sớm, từ cái thời mà trang xtgem mới ra đời và VN đang hầu như chưa ai biết đến cơ, năm lớp 7.

Khi tốt nghiệp cấp 3 xong, nhà nghèo. Mình cố gắng đỗ đại học chỉ để có 1 chiếc máy tính. Và tất nhiên phải học trường nào chắc chắn phải có máy tính với đam mê, mình chọn công nghệ, học đc 1 năm, thấy bạn bè máy tính ngon, xe đẹp, điện thoại xịn, đồ áo xinh tươi. Mình nghĩ cách kiếm tiền và với nghành học của mình. Mình rất vui tích góp tiền đóng để ĐK đc 1 nick tại 1 trang UG nước ngoài. Lúc đó đóng tầm 50$ gì đó. Số tiền đó rất lớn, đủ để mình phải ăn mì tôm 3 tháng liền, ăn phát ớn.

Tham gia Forum đó đc vài tháng mình lần mò làm đc vài thứ như: Reg domains bằng XÊ XÊ, Hosting và vài cái lặt vặt khác. Cũng kiếm đc ít gọi là đủ ăn... Mấy tháng sau mình tham gia 1 Team người việt tại RUM này, rất vui team toàn Pro. Mình học shiper, cashuot, hac..k các kiểu con đà điểu. Khoảng 1 tuần sau, Team mình có vài gặt hái nhất định, bọn mình tìm đc khá nhiều shop lỗi (Thời đó check toàn ra lỗi) kiếm đc rất nhiều nguồn XÊ XÊ. Dùng ko hết mang đi bán (Bán nguyên shop cho các bác khác bán lẻ.)...

Cũng kiếm đc tiền sắm quần áo, xe, máy tính, điện thoại các kiểu....


Công việc khá ổn cả shiper lẫn các nguồn khác.

Quyết định sai lầm suy nhất lúc đó và bây giờ mình thấy là chính xác nhất chính là mình ngu dại ship khá nhiều hàng về bán ở VN thay vì chia tiền cho Drop 1 khoản khá lớn (Lúc dó chia 60/40, bọn mình 40, chia ra chả đc nhiêu).Lòng tham mà. Mình bị bắt sau khảong 4 tháng nhận hàng liên tục tại sân bay nội bài. Bị đình chỉ học, phạt gian 6 tháng, phạt tài chính. Bố mẹ bán hết nhà cửa..........

Lúc mình ra với sự hối hận tột cùng. Mình học và học. Mình học xong và xin đc việc nhưng trong lúc đi làm mình biết đến MMO, với thời gian rảnh mình làm và kiếm đc ít tiền. Mình cảm thấy đi làm là điều tệ hại nhất mình từng nghỉ. Mình bỏ việc. Bắt đầu chiến MMO, vài tháng đầu khi vừa học mình kiến đc ít khi chơi PPD, chơi đc thời gian thì trang nó scam. Mất 1 tháng ăn rồi vò đầu bớt tai và mình chiến YTB từ đó đến h. Thy thoảng cũng làm OFF nhưng ko nhiều. Mình chủ yếu làm OFF Visa và PPD.

Bây giờ mình có 1 công ty chuyên mua bán TB Công nghệ, hàng ngày làm việc và rảnh thì chơi MMO... Có vợ con và hơn hết mình biết MMO là gì và công việc nên chọn là gì...


Bạn làm nhưng thứ mình ko chủ động chính là bán mặt cho thằng khác. Vậy nên hãy cố tìm 1 nghề chả lq đến thằng nào và chọn nghề yêu thích để kiếm tiền lúc rảnh.
Câu chuyện của bác cũng rất hấp dẫn với nhiều anh em như em đó ạ...không phải ai cũng có thể quyết tâm làm lại như bác đâu ạ..:D...
Vậy thì càng phải cafe với bác rồi ạ..:D
 
chuyện về chủ thớt hay quá, mình k theo mmo nên cũng k biết nhưng khó khăn của nghề là gì nhưng lướt dạo các topic thì thấy quả thực là không dễ dàng 1 chút nào :)
 
tầm 0,1,2,3,4,5,6,7h sáng, tầm đó h nào mà bùn ngủ thì đi ngủ
ngày ngủ tầm 12 tiếng (làm việc tầm 10 tiếng, còn 2 tiếng lẻ ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt...)
khi buồn ngủ mình tắt máy tính, tắt đèn, xong ôm vợ ngủ :D
Biết khi nào được như anh phạm thi :(:(:(! UP ảnh vợ anh lên đi nhé:D:D:D Mới hôm nào còn FA xem phim jav nay có vợ rồi à
 
chém mạnh tay thì mới là Phạm Thái MMO, ko nhìn thấy AVATAR bị chém 2 phát à :D



472.jpg
bác có món gì kiếm tiền không e theo với :( e thất bại lần 2 rồi đang định đi nộp hs vào cty làm
 
Biết khi nào được như anh phạm thi :(:(:(! UP ảnh vợ anh lên đi nhé:D:D:D Mới hôm nào còn FA xem phim jav nay có vợ rồi à

nay có vợ rồi vẫn xem VAJ :D


bác có món gì kiếm tiền không e theo với :( e thất bại lần 2 rồi đang định đi nộp hs vào cty làm

mới 2 lần vẫn ít lắm bạn ơi

giờ mình thành công trong 2 lĩnh vực mmo:

1/ paypal
2/ đầu tư vốn sinh lời

>>> mà giờ mình lại đang học thêm lĩnh vực "bán áo thun" <<< cái này còn phải học hỏi rất rất nhiều nữa và sẽ có vô số thất bại và lỗ khá nhiều tiền mới có thành công khoản này


mmo kiếm tiền ko dễ chút nào NHƯNG khi đã PRO rồi thì đừng hỏi tại sao tiền dễ kiếm vậy !!!


ko có tư duy nhạy bén, ko sáng tạo... thì phải cần cù, chịu khó bù lại thôi bạn

và mình cũng chỉ thích solo thôi, có j ko biết thì hỏi bạn bè mmo học hỏi, chứ theo ai với cho ai theo làm j cho mệt




.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,719
Messages
7,100,415
Members
172,786
Latest member
BobbyMurcer

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom