nguyennhattien
Senior
Tình hình là e học năm 2 DH công nghiệp tp HCM.. nói thế cho oai chứ thực ra chỉ là cái hệ cao đẳng quèn... mà bố mẹ thì k thích e học cđ <= trong nhà ae đều có bằng cử nhân + thạc sĩ => k thể để có đứa con học cđ thế này đc...
Năm đầu học tốt.. sang năm 2 vì vào chuyên ngành nên tớ học hơi ngu nhưng mà e lại thích cái ngành này các bác ạ. Và chuyện là 3me k muốn e học cái ngành này nữa cứ bảo e về nhà thi lại ĐH.. sức tớ thì tớ biết thi lại thì khó nhai được vào cái trường tốt => Bùm bùm chèng chèng => mẹ: mày muốn học tiếp thì tự lo đi.. đừng xin tiền t nữa.......: Binhsua09:
Tớ đang sống ở quận 12 nơi giá cả rẻ... tớ đã bỏ 1 học kì đi làm phục vụ: Nhà hàng TAno, Vườn Lan, Gió biển.... lương tb cũng ~2chai 1 tháng cũng chỉ đủ tiền trọ 700k + tiền ăn 1tr2 dư 100k lặt vặt.... =>hết chả dư nổi
Tớ nhận ra 1 điều là cứ như thế thì đến học kì tiếp theo k biết tiền đâu để tớ đóng học... và nếu đi làm 1 ngày >10 tiếng ( từ 13h tới 22h30 or 8h30 => 22h) thì tớ k thể nào có time để đi học được... và rồi tớ tìm kiếm công việc làm onl tại nhà và sự tình cờ đưa tớ đến với mmo4me.com ...
Tớ thấy có rất nhiều hình thức PTC,PTU,OFFER.v.v... Nhưng thật sự thì rối quá.. Nói thật lòng mấy bác đừng chửi... Tớ cần 1 công việc đem lại thu nhập tầm 2- 3tr 1 tháng ( chỉ có thế tớ mới đủ sống và đóng học phí học tiếp đc)... nếu có dư thì để dành đề phòng bệnh tật hay sự cố gì còn có tiền mà xoay...
Tớ ở 1 mình vì thật sự tớ k có bạn nhiều.... là người ở miền trung xa xôi vào nên lỡ có j thì chỉ có nc' chết chắc... tớ đánh liều cuộc sống của mình... Tớ đã 20t (sinh 92 nhé )... và tớ nghĩ tớ phải có trách nhiệm với cuộc sống của tớ...
Viết bài này rất mong mọi người cho tớ 1 hướng đi.. nên chọn cái gì để bắt đầu và có 1 nguồn thu nhập như tớ đã nói.... rất mong các bác chỉ cho e 1 hướng đi. Thật sự Rất mong sự giúp đỡ. Cảm ơn tất cả mọi người.
Năm đầu học tốt.. sang năm 2 vì vào chuyên ngành nên tớ học hơi ngu nhưng mà e lại thích cái ngành này các bác ạ. Và chuyện là 3me k muốn e học cái ngành này nữa cứ bảo e về nhà thi lại ĐH.. sức tớ thì tớ biết thi lại thì khó nhai được vào cái trường tốt => Bùm bùm chèng chèng => mẹ: mày muốn học tiếp thì tự lo đi.. đừng xin tiền t nữa.......: Binhsua09:
Tớ đang sống ở quận 12 nơi giá cả rẻ... tớ đã bỏ 1 học kì đi làm phục vụ: Nhà hàng TAno, Vườn Lan, Gió biển.... lương tb cũng ~2chai 1 tháng cũng chỉ đủ tiền trọ 700k + tiền ăn 1tr2 dư 100k lặt vặt.... =>hết chả dư nổi
Tớ nhận ra 1 điều là cứ như thế thì đến học kì tiếp theo k biết tiền đâu để tớ đóng học... và nếu đi làm 1 ngày >10 tiếng ( từ 13h tới 22h30 or 8h30 => 22h) thì tớ k thể nào có time để đi học được... và rồi tớ tìm kiếm công việc làm onl tại nhà và sự tình cờ đưa tớ đến với mmo4me.com ...
Tớ thấy có rất nhiều hình thức PTC,PTU,OFFER.v.v... Nhưng thật sự thì rối quá.. Nói thật lòng mấy bác đừng chửi... Tớ cần 1 công việc đem lại thu nhập tầm 2- 3tr 1 tháng ( chỉ có thế tớ mới đủ sống và đóng học phí học tiếp đc)... nếu có dư thì để dành đề phòng bệnh tật hay sự cố gì còn có tiền mà xoay...
Tớ ở 1 mình vì thật sự tớ k có bạn nhiều.... là người ở miền trung xa xôi vào nên lỡ có j thì chỉ có nc' chết chắc... tớ đánh liều cuộc sống của mình... Tớ đã 20t (sinh 92 nhé )... và tớ nghĩ tớ phải có trách nhiệm với cuộc sống của tớ...
Viết bài này rất mong mọi người cho tớ 1 hướng đi.. nên chọn cái gì để bắt đầu và có 1 nguồn thu nhập như tớ đã nói.... rất mong các bác chỉ cho e 1 hướng đi. Thật sự Rất mong sự giúp đỡ. Cảm ơn tất cả mọi người.