Quỳnh Anh Vietnam’s Got Talent cầu cứu Đại biểu QH

651098_700b.jpg

[video=youtube;JO60br2ZkgI]http://www.youtube.com/watch?v=JO60br2ZkgI[/video]​

Hôm nay, trên website của trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương xuất hiện bức thư “kêu cứu khẩn cấp” của Quỳnh Anh. “Từ ngày chương trình lên sóng, cháu không thể nào ăn nổi bát cơm hay ngủ ngon trọn một giấc…”


Bức thư có nhan đề “Lời kêu cứu khẩn cấp của Quỳnh Anh Vietnam’s Got Talent gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bức thư trên được kính gửi đến bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội.


images677346_quynhanh1.JPG

Nội dung bức thư cho rằng chương trình Vietnam’s Got Talent đã “dàn dựng có chủ định, bóp méo sự thật để xây dựng hình ảnh cháu và mẹ cháu thật tồi tệ, kích động cả bao nhiêu triệu người trên thế giới để họ ném đá, lăng nhục liên tục hai mẹ con cháu”.

Cô bé tố cáo: “Tiết mục dự thi của cháu khi đưa lên truyền hình đã bị cắt ghép đến từng câu nói và điều chỉnh âm thanh bài hát để biến một câu chuyện của cô bé 15 tuổi đi thi hát bình thường trở nên vô cùng lố bịch, kệch cỡm, kiêu căng, đáng ghét và cực kỳ bất tài theo một kịch bản soạn sẵn của Ban tổ chức, gây scandal để kiếm tiền quảng cáo thật nhiều (clip thi của cháu chiếu trên truyền hình có chèn quảng cáo Rejoice - nhà tài trợ chính của chương trình, chỉ trong vài ngày cả triệu người truy cập và nhân bản trên Internet, phát tán trên toàn cầu).

Rồi sau đó Quỳnh Anh đặt câu hỏi: “Cháu đã được dạy ở trường, sống là phải ngay thẳng, phải tôn trọng sự thật. Học sinh chúng cháu luôn được dạy kỹ như vậy thì tại sao người lớn, mang danh là người có học thức, làm một chương trình lớn mang tầm cỡ quốc gia như thế lại không làm đúng được theo những bài giáo dục công dân cơ bản ạ?"

Chia sẻ trong bức thư, cô bé tức tưởi: “Từ ngày chương trình lên sóng, cháu không thể nào ăn nổi bát cơm hay ngủ ngon trọn một giấc. Đến trường, cho đến nay là tuần thứ hai sau khi xảy ra sự việc rồi mà cháu vẫn không thể tập trung vào việc học. Cháu cảm thấy oan ức lắm! Trong lòng cháu lúc nào cũng có một nỗi đau lớn, đau lắm bác ơi, cháu không thể chịu nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ.

Chỉ trong vài ngày thôi, mẹ già đi trông thấy, còn cháu đã sụt 3kg rồi, ngày nào cũng ăn cháo, ngày nào cũng có cảm giác muốn lả đi. Có lúc cháu tưởng chừng như không còn sức để gắng gượng nổi nữa. Hôm nay cháu không thể đi học và cháu quyết định viết thư này gửi bác.

Bác cũng là người mẹ, cháu tin rằng bác hiểu được nỗi lòng của người mẹ và đứa con gái 15 tuổi này. Nếu cháu là con gái bác, chắc bác cũng đau đớn như mẹ cháu. Cháu tin rằng bác yêu trẻ em và luôn bảo vệ trẻ em. Cháu khẩn thiết xin bác hãy cứu cháu và gia đình”.

Cô bé tâm sự về tình yêu đối với âm nhạc, coi âm nhạc là tri kỷ để tiếp nghị lực và dũng khí nhưng giờ tình yêu này đã bị bóp chết và “bị phỉ nhổ, bị xa lánh và khinh bỉ ở mọi nơi chỉ đơn giản vì cháu đang cố gắng thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình”.

Với câu hỏi “Họ muốn cháu không còn con đường sống nữa sao?“ cô bé cho biết: “Tối hôm qua cháu đọc trên báo còn nói: “Mỗi đứa trẻ trong thời đại này, tốt hơn hết hãy tỉnh táo để tự cứu lấy mình”. Thế người lớn ở đâu mà lại để trẻ con phải tự cứu?

Cháu phải làm gì bây giờ? Sao người lớn lại đối xử với trẻ con như vậy? Sao lại lạm dụng cháu, hạ nhục cháu và mẹ cùng gia đình trước toàn thế giới thế?”

Cuối bức thư cô bé khẩn thiết: “Cháu khẩn thiết xin bác hãy cứu cháu và cho điều tra ngay những sự việc gian dối mang danh “truyền hình thực tế” này”.

Bức thư đăng trên website của Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương là trường do bà Nguyễn Thị Ngọ, mẹ của Quỳnh Anh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo Ngọc Chung
Kiến Thức
 
Last edited by a moderator:
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^
 
Đụng phải nhà có máu mặt thì khó mà lường trước được sự việc :D
 
~.~ chuyện đã qua rồi để qua đi sao cứ đào bới làm giè. ko có lửa sao có khói. :-<
 
Thông qua bức thư, Quỳnh Anh khẩn thiết xin bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, hãy điều tra "những sự việc gian dối mang danh truyền hình thực tế" này. "Bác ơi hãy cứu cháu cùng mẹ và gia đình cháu", nữ thí sinh viết với giọng tha thiết. Nếu bức thư đích thực là của Quỳnh Anh, thì đây là lần đầu tiên nhân vật chính của sự việc lên tiếng, sau những lời tố qua tố lại giữa mẹ cô, đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo.

Ngay khi biết được thông tin về lá thư kêu cứu này, người mẫu Thúy Hạnh tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Cô chia sẻ, không ngờ sự việc đã bị đẩy lên đến mức này. Hiện nay, nữ giám khảo không thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào về sự việc vì diễn biến phức tạp của nó.

Nội dung bức thư khiến cho dân cư mạng xôn xao. Số đông cho rằng đây không phải là một bức thư của một cô bé 15 tuổi vì lời lẽ sắc bén và sâu cay (xem nội dung bức thư). Những người khác đoán đây chắc là do "sự xúi giục của bà mẹ".

“Bà này đã 'giết' con một lần, giờ lại xúi nó thế này khác gì 'giết' tiếp phát nữa". “Tôi nghiệp cô bé 15 tuổi, chỉ tại mẹ Ngọ thôi”, nhiều người bày tỏ sự thương hại đối với Quỳnh Anh qua các mạng xã hội.

Nickname Moon@... viết: “Cuộc sống của cháu chắc chưa gặp một khó khăn gì phải không? Nên cháu không biết vượt qua, không biết đối mặt, chỉ biết 'vẫy vùng trong đau khổ' như cháu nói. Cháu sống giàu có, hạnh phúc mà chắc chắn rất nhiều cô bé 15 tuổi như cháu mơ ước mà không bao giờ được. Cháu học ở trường quốc tế mà mẹ cháu là hiệu trưởng, được mẹ nâng niu như trứng, được thầy, cô vỗ về chứ không phải như các em khác đi học. Nên cháu nhìn cuộc đời cũng như cuộc sống của cháu, đó là ai cũng phải vỗ về cháu, nâng bốc cháu. Đó là sai lầm to lớn mà gia đình cháu đã làm với cháu. Cháu được thương kiểu 'ghét' nên cháu cũng lệch lạc theo tình thương đó".

"Thay vì bỏ học để viết một lá thư nhảm nhí gửi lên Quốc hội để mọi người lại thêm một trận cười đau bụng, thì cháu nên ráng học hành nên người, ráng luyện thanh cho tốt để sau này làm ca sĩ nhé cháu", một khán giả phát biểu.

Việc Quỳnh Anh chính thức lên tiếng khiến cho sự việc này trở nên phức tạp hơn. Hiện nay, ban tổ chức của chương trình chưa đưa ra bình luận gì về sự việc.
 
không hiêu nổi mẹ con bà này đang làm gì, gây xì can đan à zời....
thanks bài hát quá "bốc" luôn@@
 
Vụ này trông thế mà hay ra phết! Em cũng chẳng thích gì 2 mẹ con nhà này!
 
nói chứ cái sai là sai ở cả 2 bên lận. vì ban tổ chức lại để chuyện bà mẹ lên phát biểu nên mới thành ra thế. lúc mình thấy QA đang hát thì ban giám khảo đã bấm nút khi chưa dc nghe hết bài nữa. mình cảm thấy nó ko đc fair play cho lắm. còn bên gd QA cũng sai. sai vì đã quá tự tin vào khả năng của con mình. hãy xem những chương trình như American idol họ cũng nhận nhiều lời phê bình là chưa hay chưa tốt. nhưng họ vẫn ko bỏ cuộc cố gắng vào những mùa sau đó và rồi sau đó họ cũng lọt vào top :).
 
Thông qua bức thư, Quỳnh Anh khẩn thiết xin bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, hãy điều tra "những sự việc gian dối mang danh truyền hình thực tế" này. "Bác ơi hãy cứu cháu cùng mẹ và gia đình cháu", nữ thí sinh viết với giọng tha thiết. Nếu bức thư đích thực là của Quỳnh Anh, thì đây là lần đầu tiên nhân vật chính của sự việc lên tiếng, sau những lời tố qua tố lại giữa mẹ cô, đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo.

Ngay khi biết được thông tin về lá thư kêu cứu này, người mẫu Thúy Hạnh tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Cô chia sẻ, không ngờ sự việc đã bị đẩy lên đến mức này. Hiện nay, nữ giám khảo không thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào về sự việc vì diễn biến phức tạp của nó.

Nội dung bức thư khiến cho dân cư mạng xôn xao. Số đông cho rằng đây không phải là một bức thư của một cô bé 15 tuổi vì lời lẽ sắc bén và sâu cay (xem nội dung bức thư). Những người khác đoán đây chắc là do "sự xúi giục của bà mẹ".

“Bà này đã 'giết' con một lần, giờ lại xúi nó thế này khác gì 'giết' tiếp phát nữa". “Tôi nghiệp cô bé 15 tuổi, chỉ tại mẹ Ngọ thôi”, nhiều người bày tỏ sự thương hại đối với Quỳnh Anh qua các mạng xã hội.

Nickname Moon@... viết: “Cuộc sống của cháu chắc chưa gặp một khó khăn gì phải không? Nên cháu không biết vượt qua, không biết đối mặt, chỉ biết 'vẫy vùng trong đau khổ' như cháu nói. Cháu sống giàu có, hạnh phúc mà chắc chắn rất nhiều cô bé 15 tuổi như cháu mơ ước mà không bao giờ được. Cháu học ở trường quốc tế mà mẹ cháu là hiệu trưởng, được mẹ nâng niu như trứng, được thầy, cô vỗ về chứ không phải như các em khác đi học. Nên cháu nhìn cuộc đời cũng như cuộc sống của cháu, đó là ai cũng phải vỗ về cháu, nâng bốc cháu. Đó là sai lầm to lớn mà gia đình cháu đã làm với cháu. Cháu được thương kiểu 'ghét' nên cháu cũng lệch lạc theo tình thương đó".

"Thay vì bỏ học để viết một lá thư nhảm nhí gửi lên Quốc hội để mọi người lại thêm một trận cười đau bụng, thì cháu nên ráng học hành nên người, ráng luyện thanh cho tốt để sau này làm ca sĩ nhé cháu", một khán giả phát biểu.

Việc Quỳnh Anh chính thức lên tiếng khiến cho sự việc này trở nên phức tạp hơn. Hiện nay, ban tổ chức của chương trình chưa đưa ra bình luận gì về sự việc.
em thấy bình luận của Nickname Moon@.... rất hay :D
 
sờ căng đan.:binhsua149: lôi đống người đi trước khi thi. để khoe tài năng trước nữa. nhìn thấy thế mình cũng thấy k thíc để cổ vũ. chỉ đc cái Quỳnh Anh non, trẻ, đẹp, mỡ màng :binhsua164:
 
Xin mạn phép nói 1 câu: Bài văn rất là "hay" (nghe chả khác gì thông ass) nhưng mà phải viết bằng 6 thứ tiếng nó mới biểu lộ hết đc cái "ý nghĩa" của bài này :m146::m146::m146:
 
tội nghiệp quỳnh anh baby |:hát cũng được chứ bộ.........!
do ban giám khảo cũng quá khắc khe...!
còn bà mẹ thì thương con thôi......
chẳng ai có tội cả.....?
các bạn đã quá chém gió làm cho người vô tội bị sĩ nhục tồi tệ.........? không hiểu các bạn lại làm phiền người khác và chế nhạo người khác làm gì chứ...........tôi xem có biết bao nhiêu người thi cũng có ra gì đâu...........thi cho vui thôi mà.......
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,808
Messages
7,076,555
Members
170,882
Latest member
finomall
Back
Top Bottom