Nhật kí Hội 888 Cạp Cạp Cạp [ Chap 5 ]

vậy là đã 2 tuần kể từ ngày ko gõ captcha, 1 nỗi buồn ko ai hiểu. tự nhiên hôm nay ngồi buồn thấy nhớ cái bàn phím ghê, bay vào gõ. sp vẫn 27wmp như thường.
ôi thanks mmo đã rèn cho ta kĩ năng gõ bàn phím( dù là gõ lap :)) )
 
vậy là đã 2 tuần kể từ ngày ko gõ captcha, 1 nỗi buồn ko ai hiểu. tự nhiên hôm nay ngồi buồn thấy nhớ cái bàn phím ghê, bay vào gõ. sp vẫn 27wmp như thường.
ôi thanks mmo đã rèn cho ta kĩ năng gõ bàn phím( dù là gõ lap :)) )
gõ cạp nhiều máu dồn lên butt nhiều =))=)),rèn kĩ thuật dự trữ máu :))
 
[video=youtube;o43KXWpMtIs]http://www.youtube.com/watch?v=o43KXWpMtIs[/video]
dance :binhsua07::binhsua07::binhsua07:
 
sao cứ thích hành hạ nhau thế nhỉ, yêu thì nói là yêu mà ghét thì nói là ghét, cứ lửng lửng lơ lơ thế này ai ma chịu được =.=
 
TỰ KHÚC HOA QUỲ VÀNG
Tặng N.M.N

Mang theo một đóa quỳ vàng
Anh về Hà Nội rộn ràng tìm em
Bây giờ người lạ phố quen
Bài thơ trong túi, ánh đèn trên mây
Ngực giòn nhịp gió heo may
Làn hương năm cũ đưa ngày chia xa…
Anh dồn mong nhớ gửi ra
Em gom im lặng bao la gửi vào
Tìm nhau sương khói dạt dào
Quỳ hoa cầm một thuở nào yêu thương!


Viễn Trình
Thị Nại phố, 17/11/2012

b6961acd8ae30caa98b79702510e627e_50934351.hoadaquy.jpg
 
Last edited by a moderator:
Đôi khi, muốn được tốt hơn, ko muốn V&T như vậy. Nhưng hình như mình làm thế, lại thành kẻ có tội :(:binhsua156:
 
đi Đà Lạt nge bao hoa dã quỳ, tưởng nó là giống thần thoại nào, kiếm cái dốc dã quỳ, xem ra lại là hướng dương dại. tên với chả tên.:binhsua144::binhsua144::binhsua144:
 
đi Đà Lạt nge bao hoa dã quỳ, tưởng nó là giống thần thoại nào, kiếm cái dốc dã quỳ, xem ra lại là hướng dương dại. tên với chả tên.:binhsua144::binhsua144::binhsua144:

Không à em, hoa dã quỳ của anh ngày ấy và bây giờ vẫn còn hoang dại, trắng trong và mộng tưởng lắm. Hoa đẹp nhẹ nhàng mà ta thì yêu trực giác, bất chợt. Nó là một thứ mệnh đề được hệ thống hóa trong quá khứ tình cảm của anh. Tất nhiên em đặt tên sao cũng được.
:binhsua164:
 
- Ước gì trái tim mình là nước...

- Để không có vết xước bên trong....

- Nếu cảm xúc mà có thể diễn tả được thành lời...

- Thì con người đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn ......
 
đã bít ý nghĩa rồi... đâu phải dành cho mình, hóa ra mọi thứ đều là giả tạo, rút cuộc thì kẻ ngu ngốc sống tc vẫn là chính mình mà thôi, từ nay... cứ vững bước 1 mình, cố lên chỉ còn 41 ngày nữa, buồn...
 
đã bít ý nghĩa rồi... đâu phải dành cho mình, hóa ra mọi thứ đều là giả tạo, rút cuộc thì kẻ ngu ngốc sống tc vẫn là chính mình mà thôi, từ nay... cứ vững bước 1 mình, cố lên chỉ còn 41 ngày nữa, buồn...
mọi chuyện rùi sẽ qua thôi :) chaizo!
 
mọi chuyện rùi sẽ qua thôi :) chaizo!
ths bạn mình hay chaizo lém giờ gặp bạn này giống mình ghia lun đó :binhsua01:
==========
Yêu thì hạnh phúc ...
... Mà kết thúc thì đau.
Tự khóc tự lau ...
... Tự đau tự chịu.
- Tự gặp , tự hiểu , tự buông lơi
- Nước mắt tự rơi , tự lau lấy
...- Tự nhìn , tự thấy , tự biết đi
- Tự nghĩ , tự suy , tự quên đi , và......
...........tự sống tiếp !
 
Trên đồi cao, bên cạnh vực sâu, tôi đứng và suy nghĩ: trong lòng vực thẳm kia còn có vực thẳm nào sâu hơn (chứa trong nó); trên đồi cao kia còn có ngọn đồi nào cao hơn (đứng trên nó). Giữa vực thẳm và đồi cao đâu là giới hạn? Đời người, tình người có chăng đã va vào vách đá cheo leo mà nương tựa. Trong lòng em, tôi đang ở đâu? Và ngược lại.

Tất cả chúng ta không phải sống, trông chờ hoặc lấy đôi chân làm điểm tựa mà hãy đứng lên bằng tấm lòng. Có thể những gì tôi làm đã sai, nhưng biết đâu với người khác lại đúng; ít nhất người ta cũng bắt đầu nhìn rõ hơn đâu là hạnh phúc, đâu là vô vọng. Và biết đâu người ta sẽ hiểu, thông cảm cho tôi.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,948
Messages
7,103,604
Members
173,026
Latest member
thicongphonghop

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom