Chat [ Ngoài lề ] Bàn luận bóng đá VN !

Hello anh em !
Xem 2 trận VN - Indo vừa rồi mà đau lòng quá , có ai giống mình không ?
Thức thâu đêm suốt sáng ,vắt óc suy nghĩ xem VN mình thiếu gì , cần gì ?
Thì theo mình đây là câu trả lời , còn anh em thấy sao thì Comment cho vui nha !
Thân !

p/s :
VN chỉ cần nhập tịch đúng 3 cầu thủ . Thay đổi về đội hình 5-4-1 hoặc 4-5-1.
2 trung vệ cao 1m90 trở lên có lối đá bản lĩnh giống Hải Quế. Không tham gia tấn công ngoại trừ phạt góc.
Và 1 tiền đạo cắm chiều cao tương đương lối đá giống Tiến Linh nhưng khả năng phối hợp ban bật và chạy chỗ cải thiện hơn 1 chút thôi thì chắc chắn world cup sẽ không còn là 1 giấc mơ.

1711735926791.png
 
Thứ nhất:
- Nhiều cầu thủ từ lứa U23 Thường Châu ra overrate 1 cách nghiêm trọng.
Duy Mạnh CB, Văn Hậu LB là hay?
1 thằng CB lóng nga lóng ngóng, xử lý bóng kém, tầm nhìn hẹp, vào bóng, tranh chấp bóng ở mức TB mà giới truyền thông làm loạn lên. Hay do thế lực nhà vợ ác quá nên được thổi?
Văn Hậu thì qua Hà Lan về cũng chả thể hiện gì được nhiều, ngoài cái to cơ hơn được có tí. Vào bóng thì thô, kỹ thuật chặt bóng gần nhà là không có.
Công Phúng thì qua người tốt đấy, tạo đột biến được đấy. Mà đuối sức quá, ông cầm bóng qua được 2 thằng là bắt đầu hết sức, đầu óc quay cuồng, đ' nhìn ra đường bóng, đ' biết chuyền, hay sút, hay rê tiếp. Rê tiếp thì lại đ' có sức mà rê. Đến khổ.
Văn Toàn chạy tít, tạo được đột biến. Nhưng phải cải thiện kỹ thuật cầm bóng, dứt điểm. Được mỗi cái chạy nhanh.
Linh Gỗ có hơi hướng của mẫu số 9 cổ điển, nhưng chưa chạm ngưỡng được. 1 chạm không ổn, rê bóng, kỹ thuật no door. Phải cải thiện nhiều. Đánh mùi được bàn thắng nhưng tận dụng chưa được triệt để.
Thu2: Còn chục trận Châu Zê thì bỏ qua, k phán xét. Vì với từng ấy thời gian, thì ông ấy đang lấy tuyển VN làm chuột bạch cho thí nghiệm của ông ấy. Thí nghiệm chưa xong thì công trình sụp đổ.
Thứ 3: Bóng đá cần thể hình, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý. Thì:
Thứ 4: Thể hình, thể lực của tuyển VN cải thiện cực kì nhiều so với chục năm trước. Nhưng đấy là so với chính chúng ta. Còn so tầm DNA thì là cạnh tranh được. Còn so tầm Châu Á thì VN out. Tạng người VN rất khó bắt kịp ở khu vực châu Á, chứ chưa tính đến châu Âu. Cần cải thiện hơn nữa trong 10 20 năm tới.
Thứ 5: Chiến thuật, tâm lý. HLV làm việc nhiều ở châu Á hoặc ĐNA hoặc ở VN thì sẽ dễ dàng triển khai chiến thuật cho tuyển VN hơn. Cho Mour cầm tuyển VN bắt đổ bê tông, pressing liên tục thì sức VN chạy được 30p, còn 60p thì vừa đi vừa thở.
Thứ 6: Công tác đào tạo trẻ. Nhập tịch 1 2 lứa, đào tạo trẻ không có thì lại giống Tung Của, nhập 1 núi xong cút hết. Nhập tịch thì được cái trước mắt, tính đường phát triển về lâu về dài thì k phải lựa chọn tối ưu. Thời ông Park, tâm lý tuyển thủ đang cực kỳ hưng phấn vì những chuỗi trận bất bại. Nhà cầm quân tối ưu được đội hình, con người, nắm bắt được tâm lý tuyển thủ. Nên kết quả như thời ông Park gần như là đạt ngưỡng cho đội tuyển VN thời điểm hiện tại.

Chốt:
Còn bác mơ về WC thì em xin lỗi nhé, tuyển VN những năm 2009- 2017 vẫn giao lưu với Sinh Viên Hàn Quốc, Sinh viên Nhật Bản đấy... chúng nó còn k thèm mang đội hình 1 vào đá đấy.
Bác nhập tịch 3 á? Bác nhập tịch 12 thằng, 10 thằng nhập tịch, 1 thằng gốc như Tung Của còn ăn hành ngập mồm kìa bác. Đâu phải cứ nhập tịch là ngon đâu. Bóng đá mà k có tinh thần vì màu cờ sắc áo, thì khác đ' gì mấy thằng lính đánh thuê, sáng mở mắt ra là mong trời tối, để đi uống rượu hát hò. Đ' có chuyện nó chấp nhận chấn thương để cứu thua, hoặc cố chạy long phổi để tìm 1 cơ hội cho bàn thắng đâu bác. Đ' bao giờ.
VN đến vòng loại thứ 3 WC cũng là thành công không tưởng.
Trong vòng chục năm tới, kì tích này may mắn thì lặp lại được thêm 1 lần.
Còn muốn qua vòng loại thứ 3, đến vòng bảng CK WC thì thôi. Cố gắng hoặc 30 năm nữa.
Dù sao thì 75 mới thống nhất lãnh thổ, được bỏ cấm vận hơn 3 chục năm, đang thời kì phát triển sung mãn, đầu tư đào tạo trẻ 4 5 lứa nữa thì chắc sẽ có trái ngọt.
Tinh thần xây dựng, không tự nhục. Phải biết nhìn thẳng vào vấn đề.
Cảm ơn anh em, các bác!
 
Thứ nhất:
- Nhiều cầu thủ từ lứa U23 Thường Châu ra overrate 1 cách nghiêm trọng.
Duy Mạnh CB, Văn Hậu LB là hay?
1 thằng CB lóng nga lóng ngóng, xử lý bóng kém, tầm nhìn hẹp, vào bóng, tranh chấp bóng ở mức TB mà giới truyền thông làm loạn lên. Hay do thế lực nhà vợ ác quá nên được thổi?
Văn Hậu thì qua Hà Lan về cũng chả thể hiện gì được nhiều, ngoài cái to cơ hơn được có tí. Vào bóng thì thô, kỹ thuật chặt bóng gần nhà là không có.
Công Phúng thì qua người tốt đấy, tạo đột biến được đấy. Mà đuối sức quá, ông cầm bóng qua được 2 thằng là bắt đầu hết sức, đầu óc quay cuồng, đ' nhìn ra đường bóng, đ' biết chuyền, hay sút, hay rê tiếp. Rê tiếp thì lại đ' có sức mà rê. Đến khổ.
Văn Toàn chạy tít, tạo được đột biến. Nhưng phải cải thiện kỹ thuật cầm bóng, dứt điểm. Được mỗi cái chạy nhanh.
Linh Gỗ có hơi hướng của mẫu số 9 cổ điển, nhưng chưa chạm ngưỡng được. 1 chạm không ổn, rê bóng, kỹ thuật no door. Phải cải thiện nhiều. Đánh mùi được bàn thắng nhưng tận dụng chưa được triệt để.
Thu2: Còn chục trận Châu Zê thì bỏ qua, k phán xét. Vì với từng ấy thời gian, thì ông ấy đang lấy tuyển VN làm chuột bạch cho thí nghiệm của ông ấy. Thí nghiệm chưa xong thì công trình sụp đổ.
Thứ 3: Bóng đá cần thể hình, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý. Thì:
Thứ 4: Thể hình, thể lực của tuyển VN cải thiện cực kì nhiều so với chục năm trước. Nhưng đấy là so với chính chúng ta. Còn so tầm DNA thì là cạnh tranh được. Còn so tầm Châu Á thì VN out. Tạng người VN rất khó bắt kịp ở khu vực châu Á, chứ chưa tính đến châu Âu. Cần cải thiện hơn nữa trong 10 20 năm tới.
Thứ 5: Chiến thuật, tâm lý. HLV làm việc nhiều ở châu Á hoặc ĐNA hoặc ở VN thì sẽ dễ dàng triển khai chiến thuật cho tuyển VN hơn. Cho Mour cầm tuyển VN bắt đổ bê tông, pressing liên tục thì sức VN chạy được 30p, còn 60p thì vừa đi vừa thở.
Thứ 6: Công tác đào tạo trẻ. Nhập tịch 1 2 lứa, đào tạo trẻ không có thì lại giống Tung Của, nhập 1 núi xong cút hết. Nhập tịch thì được cái trước mắt, tính đường phát triển về lâu về dài thì k phải lựa chọn tối ưu. Thời ông Park, tâm lý tuyển thủ đang cực kỳ hưng phấn vì những chuỗi trận bất bại. Nhà cầm quân tối ưu được đội hình, con người, nắm bắt được tâm lý tuyển thủ. Nên kết quả như thời ông Park gần như là đạt ngưỡng cho đội tuyển VN thời điểm hiện tại.

Chốt:
Còn bác mơ về WC thì em xin lỗi nhé, tuyển VN những năm 2009- 2017 vẫn giao lưu với Sinh Viên Hàn Quốc, Sinh viên Nhật Bản đấy... chúng nó còn k thèm mang đội hình 1 vào đá đấy.
Bác nhập tịch 3 á? Bác nhập tịch 12 thằng, 10 thằng nhập tịch, 1 thằng gốc như Tung Của còn ăn hành ngập mồm kìa bác. Đâu phải cứ nhập tịch là ngon đâu. Bóng đá mà k có tinh thần vì màu cờ sắc áo, thì khác đ' gì mấy thằng lính đánh thuê, sáng mở mắt ra là mong trời tối, để đi uống rượu hát hò. Đ' có chuyện nó chấp nhận chấn thương để cứu thua, hoặc cố chạy long phổi để tìm 1 cơ hội cho bàn thắng đâu bác. Đ' bao giờ.
VN đến vòng loại thứ 3 WC cũng là thành công không tưởng.
Trong vòng chục năm tới, kì tích này may mắn thì lặp lại được thêm 1 lần.
Còn muốn qua vòng loại thứ 3, đến vòng bảng CK WC thì thôi. Cố gắng hoặc 30 năm nữa.
Dù sao thì 75 mới thống nhất lãnh thổ, được bỏ cấm vận hơn 3 chục năm, đang thời kì phát triển sung mãn, đầu tư đào tạo trẻ 4 5 lứa nữa thì chắc sẽ có trái ngọt.
Tinh thần xây dựng, không tự nhục. Phải biết nhìn thẳng vào vấn đề.
Cảm ơn anh em, các bác!
Bro này phân tích rất đúng .
Nhưng hơi tiêu cực .
Mình thì chỉ thấy là cái yếu và cái đang có của VN hiện giờ thì rõ ràng là trung vệ còn yếu quá toàn thua bóng bổng, tấn công phạt góc cũng không có ai đủ chiều cao để bứt phá .
Đội hình đang có thì không nên đá tấn công như hiện tại, chuyển về phòng thủ phản công và có 1 tiền đạo mũi cắm có khả năng ban bật đỡ bước 1 chuẩn , và tốc độ cao như hà lan hoặc ninja rùa cùng với kỹ thuật dứt điểm tốt thì rõ ràng là đội đã mạnh lên gấp nhiều lần rồi .
 
Bro này phân tích rất đúng .
Nhưng hơi tiêu cực .
Mình thì chỉ thấy là cái yếu và cái đang có của VN hiện giờ thì rõ ràng là trung vệ còn yếu quá toàn thua bóng bổng, tấn công phạt góc cũng không có ai đủ chiều cao để bứt phá .
Đội hình đang có thì không nên đá tấn công như hiện tại, chuyển về phòng thủ phản công và có 1 tiền đạo mũi cắm có khả năng ban bật đỡ bước 1 chuẩn , và tốc độ cao như hà lan hoặc ninja rùa cùng với kỹ thuật dứt điểm tốt thì rõ ràng là đội đã mạnh lên gấp nhiều lần rồi .
Nhiều người hâm mộ hơi bị ảo tưởng quá nhiều về tuyển VN thôi bác.
Thời ông Park thì Việt Nam gọi là có cửa ngang với tuyển Thái, vì nhiệt huyết, sĩ khí của VN lúc đấy đang rất cao. Cái ông Park làm được là tận dụng tốt nhân lực của VN khi đấy, khích tướng tốt. Chứ trình độ tuyển VN chưa bao giờ vượt hẳn Thái. Còn vấn đề nhập tịch thì bác biết đấy, không thể gọi 1 thằng nhập tịch, xong đến lúc hát Quốc ca thì nó lại đi hát Quốc ca của nước cũ nó được. Dù nó có 2 quốc tịch thì Chào Cờ Việt Nam phải hát quốc ca VN. BLD bóng đá VN chẳng sợ khiếp vía vụ nhập tịch xong hát quốc ca brazil rồi =)) Camera man quay lúc hát quốc ca, ông đi hát quốc ca brazil thì chịu chết
 
Nhiều người hâm mộ hơi bị ảo tưởng quá nhiều về tuyển VN thôi bác.
Thời ông Park thì Việt Nam gọi là có cửa ngang với tuyển Thái, vì nhiệt huyết, sĩ khí của VN lúc đấy đang rất cao. Cái ông Park làm được là tận dụng tốt nhân lực của VN khi đấy, khích tướng tốt. Chứ trình độ tuyển VN chưa bao giờ vượt hẳn Thái. Còn vấn đề nhập tịch thì bác biết đấy, không thể gọi 1 thằng nhập tịch, xong đến lúc hát Quốc ca thì nó lại đi hát Quốc ca của nước cũ nó được. Dù nó có 2 quốc tịch thì Chào Cờ Việt Nam phải hát quốc ca VN. BLD bóng đá VN chẳng sợ khiếp vía vụ nhập tịch xong hát quốc ca brazil rồi =)) Camera man quay lúc hát quốc ca, ông đi hát quốc ca brazil thì chịu chết

Thời đó bóng đá Thái Lan cũng đang khủng hoảng nữa. Chứ đấu Thái Lan mình cũng có ăn dc đâu
 
Cái móng là Vi Lích thì như Shit thì khó phát triển dc
chính vì vậy em mới bảo phải đặt trọng tâm vào đào tạo trẻ. Các nước có bóng đá phát triển, thì đầu tiên là kinh tế nước họ phải vững, đào tạo trẻ của họ phải tốt, có nền móng chắc. Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, khoảng 20 năm nữa vượt bậc khu vực DNA là điều có thể xảy ra nếu công tác đào tạo trẻ tốt. Chứ còn thời điểm hiện tại thì bác thấy đấy, có ông giời về dẫn dắt thì cả tuyển cũng chỉ đợi sự toả sáng của 1 số cá nhân nổi trội. Mặt bằng chung, tuyển VN không sáng cửa so với các tuyển khác trong khu vực. Giờ gặp Thái nó vã cho nhấc người lên ấy chứ. Đá với người anh em Lào thì chắc cửa thắng cao nhất =))
 
chính vì vậy em mới bảo phải đặt trọng tâm vào đào tạo trẻ. Các nước có bóng đá phát triển, thì đầu tiên là kinh tế nước họ phải vững, đào tạo trẻ của họ phải tốt, có nền móng chắc. Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, khoảng 20 năm nữa vượt bậc khu vực DNA là điều có thể xảy ra nếu công tác đào tạo trẻ tốt. Chứ còn thời điểm hiện tại thì bác thấy đấy, có ông giời về dẫn dắt thì cả tuyển cũng chỉ đợi sự toả sáng của 1 số cá nhân nổi trội. Mặt bằng chung, tuyển VN không sáng cửa so với các tuyển khác trong khu vực. Giờ gặp Thái nó vã cho nhấc người lên ấy chứ. Đá với người anh em Lào thì chắc cửa thắng cao nhất =))
Ko cần biết nhập tịch hay đào tạo.
Theo em chỉ cần có 2 trung vệ cứng như Hải Quế cao 1m9
và 1 tiền đạo cắm cứng cao 1m9 di chuyển , ban bật , chọn vị trí và dứt điểm tốt thì khác hẳn ngay .
 
Ko cần biết nhập tịch hay đào tạo.
Theo em chỉ cần có 2 trung vệ cứng như Hải Quế cao 1m9
và 1 tiền đạo cắm cứng cao 1m9 di chuyển , ban bật , chọn vị trí và dứt điểm tốt thì khác hẳn ngay .

Để em nói bác nghe xem hợp lý không nhé.
Như bác nói, VN đang thiếu 1 CB, 1 ST đúng không?
CB như bác nói thì chấp nhận, ST " cắm cứng cao 1m9 di chuyển , ban bật , chọn vị trí và dứt điểm tốt " => đẳng cấp như thế giới kiểu này thì bác kể em nghe xem ở khu vực châu Á có được bao nhiêu ông? Ở VN hiện tại thì chắc chắn không có. Và nếu có cầu thủ đẳng cấp như thế ở thế giới muốn nhập tịch, thì liệu LDBDVN có lương để trả không? Nội bộ sẽ ra sao khi 1 thằng ất ở ngoại quốc về nhận lương trên trời so với anh em trong đội. Quản lý phòng thay đồ sẽ như thế nào? Vấn đề này thì rất nhiều CLB nổi tiếng TG đã mắc phải, clb chiêu mộ toàn sao về, nhưng phòng thay đồ lục đục, thành ra đá đấm như c'. Và nếu thằng đấy bị chấn thương ngay trong 1 2 trận đầu của 1 giải quan trọng, thì lại phải nhập tịch 2 3 thằng cùng 1 vị trí, lương cao trót vót về dự bị cho nó à? Vấn đề nữa là, máu Việt Nam chảy trong người, trong cùng 1 tình huống là đang rất mệt, phải bứt tốc để tạo ra cơ hội ( có thể sẽ dẫn đến chấn thương ) liệu thằng đấy có dám hi sinh không? Nhiều trận, nhìn mấy thằng trên tuyển mà thấy sự cố gắng vc của chúng nó bác ạ. Mặt trắng bệch, đi bộ thở còn không ra hơi, thế mà vẫn phải chạy bán sống bán chết. Nhập tịch nó có dám hi sinh như thế cho tuyển mình không thôi.
Nếu công tác đào tạo trẻ tốt, thì hết lứa này, đến lứa khác, tốt dần đều, sẽ có dự bị chất lượng cho tuyển. Anh em trong nước, được gọi lên tuyển, lên tivi, thi đấu cho màu cờ sắc áo Việt Nam, em nói bác chứ, bố mẹ có mà mời hết cả họ hàng, làng xóm sang cổ vũ. Thằng con đi đá cũng chính vì thế mà thay vì nó đá đủ 10 phần của nó như bình thường, thì vì động lực như trên, nó có thể đá gấp 5, gấp 10 lần bình thường. Anh em mình cũng thế thôi. có động lực chính đáng, đủ lớn thì bán máu đến chết. Đáng lẽ ngày được 2 chục cuốc grab, nhưng muốn mua bộ quần áo cho con, mua cho con thêm thùng sữa thì 50 cuốc, 100 cuốc, hôm đấy phải chạy 20 tiếng cũng cố mà chạy ấy chứ. Đúng không?
Còn tiếp về vụ CB, ST.
Gần đây nhất là 2 lão tướng: Trọng Hoàng ( RB, RM), Anh Đức ( ST ) chia tay đội tuyển VN.
Anh Đức ST giải nghệ thì tiền đạo cắm chất lượng ở VN từ đấy đến giờ, em thấy chưa có ông nào làm tốt được. Anh Đức là mẫu số 9 cổ điển, chọn vị trí và dứt điểm tốt. Nhưng những pha cần tốc độ, kĩ thuật để qua người lại không làm được.
Trọng Hoàng thì khỏi nói, thiệt thòi về thể hình, nhưng kĩ thuật, sức mạnh để đá ở tầm DNA là dư sức, làm gỏi các LW đội bạn. Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Văn Kiên... đều khá nét nhưng chưa làm được như Trọng Hoàng.
Kết:
-Bác đặt ra vấn đề là cần 1 ST xịn, 1 CB xịn. Lấy ở đâu cũng được.

- Trả lời: Hàng xịn như Oscar, Trung Quốc nó còn mua về được. Thì vấn đề chỉ là tiền. Nhưng rồi kết quả là sao? Bóng đá Trung Quốc chẳng được nâng tầm, còn Oscar thì bị liệt vào blacklist ở châu Âu. Lụi tàn tài năng.
Ai cũng muốn mạnh để thắng, nhưng nếu thằng 1 năm, 2 năm xong lại lụi thì cả lò LDBDVN bị ăn chửi.
Tại sao không đầu tư vào đào tạo trẻ, để tạo ra những lứa cầu thủ ưu tú, mạnh bền vững? Mạnh đến mức như là hơn 1000 năm Bắc thuộc, không những không bị đồng hoá mà còn đồng hoá ngược bọn Tung Của được đẩy sang Việt Nam.
V-lích thì dàn xếp tỉ số, bóng bánh nát bét. Lứa cầu thủ trẻ của VN đi đâu hết? Mấy ông bóng đá làm cái đ' gì? Tại sao suốt ngày ra nước ngoài họp hành làm cái đ' gì? Khi bóng đá ở VN các ông còn chưa làm được từ đâu đến đâu? Tiền ra nước ngoài họp thì Ở mẹ trong nước, lo đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đãi ngộ lớn cho các cầu thủ ăn tập, chúng nó được ăn no, ăn đủ, chúng nó khác dốc sức mà tập luyện, mà trau dồi, mà đá cho tử tế. Mẹ, tiền thì các ông thay nhau chia chác, đớp no với nhau. Mấy thằng cầu thủ trẻ, lương 3tr với 5tr, thì nó bỏ mẹ đi, nó về nó đi làm công nhân , nó còn lo được cho bố mẹ nó, chứ đá bóng ăn còn đ' đủ, đá làm đ' gì?
bầu Kiên đi, còn lại bầu Đức nhiệt huyết với bóng. Nhưng cũng 1 phần vì tiếng nói của bầu Đức 1 thời quá lớn, chắc chắn đã làm mất đi 1 số tài năng trẻ cho tuyển, mà thế vào đấy là mấy cầu thủ overrated của HAGL.
 
Để em nói bác nghe xem hợp lý không nhé.
Như bác nói, VN đang thiếu 1 CB, 1 ST đúng không?
CB như bác nói thì chấp nhận, ST " cắm cứng cao 1m9 di chuyển , ban bật , chọn vị trí và dứt điểm tốt " => đẳng cấp như thế giới kiểu này thì bác kể em nghe xem ở khu vực châu Á có được bao nhiêu ông? Ở VN hiện tại thì chắc chắn không có. Và nếu có cầu thủ đẳng cấp như thế ở thế giới muốn nhập tịch, thì liệu LDBDVN có lương để trả không? Nội bộ sẽ ra sao khi 1 thằng ất ở ngoại quốc về nhận lương trên trời so với anh em trong đội. Quản lý phòng thay đồ sẽ như thế nào? Vấn đề này thì rất nhiều CLB nổi tiếng TG đã mắc phải, clb chiêu mộ toàn sao về, nhưng phòng thay đồ lục đục, thành ra đá đấm như c'. Và nếu thằng đấy bị chấn thương ngay trong 1 2 trận đầu của 1 giải quan trọng, thì lại phải nhập tịch 2 3 thằng cùng 1 vị trí, lương cao trót vót về dự bị cho nó à? Vấn đề nữa là, máu Việt Nam chảy trong người, trong cùng 1 tình huống là đang rất mệt, phải bứt tốc để tạo ra cơ hội ( có thể sẽ dẫn đến chấn thương ) liệu thằng đấy có dám hi sinh không? Nhiều trận, nhìn mấy thằng trên tuyển mà thấy sự cố gắng vc của chúng nó bác ạ. Mặt trắng bệch, đi bộ thở còn không ra hơi, thế mà vẫn phải chạy bán sống bán chết. Nhập tịch nó có dám hi sinh như thế cho tuyển mình không thôi.
Nếu công tác đào tạo trẻ tốt, thì hết lứa này, đến lứa khác, tốt dần đều, sẽ có dự bị chất lượng cho tuyển. Anh em trong nước, được gọi lên tuyển, lên tivi, thi đấu cho màu cờ sắc áo Việt Nam, em nói bác chứ, bố mẹ có mà mời hết cả họ hàng, làng xóm sang cổ vũ. Thằng con đi đá cũng chính vì thế mà thay vì nó đá đủ 10 phần của nó như bình thường, thì vì động lực như trên, nó có thể đá gấp 5, gấp 10 lần bình thường. Anh em mình cũng thế thôi. có động lực chính đáng, đủ lớn thì bán máu đến chết. Đáng lẽ ngày được 2 chục cuốc grab, nhưng muốn mua bộ quần áo cho con, mua cho con thêm thùng sữa thì 50 cuốc, 100 cuốc, hôm đấy phải chạy 20 tiếng cũng cố mà chạy ấy chứ. Đúng không?
Còn tiếp về vụ CB, ST.
Gần đây nhất là 2 lão tướng: Trọng Hoàng ( RB, RM), Anh Đức ( ST ) chia tay đội tuyển VN.
Anh Đức ST giải nghệ thì tiền đạo cắm chất lượng ở VN từ đấy đến giờ, em thấy chưa có ông nào làm tốt được. Anh Đức là mẫu số 9 cổ điển, chọn vị trí và dứt điểm tốt. Nhưng những pha cần tốc độ, kĩ thuật để qua người lại không làm được.
Trọng Hoàng thì khỏi nói, thiệt thòi về thể hình, nhưng kĩ thuật, sức mạnh để đá ở tầm DNA là dư sức, làm gỏi các LW đội bạn. Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Văn Kiên... đều khá nét nhưng chưa làm được như Trọng Hoàng.
Kết:
-Bác đặt ra vấn đề là cần 1 ST xịn, 1 CB xịn. Lấy ở đâu cũng được.

- Trả lời: Hàng xịn như Oscar, Trung Quốc nó còn mua về được. Thì vấn đề chỉ là tiền. Nhưng rồi kết quả là sao? Bóng đá Trung Quốc chẳng được nâng tầm, còn Oscar thì bị liệt vào blacklist ở châu Âu. Lụi tàn tài năng.
Ai cũng muốn mạnh để thắng, nhưng nếu thằng 1 năm, 2 năm xong lại lụi thì cả lò LDBDVN bị ăn chửi.
Tại sao không đầu tư vào đào tạo trẻ, để tạo ra những lứa cầu thủ ưu tú, mạnh bền vững? Mạnh đến mức như là hơn 1000 năm Bắc thuộc, không những không bị đồng hoá mà còn đồng hoá ngược bọn Tung Của được đẩy sang Việt Nam.
V-lích thì dàn xếp tỉ số, bóng bánh nát bét. Lứa cầu thủ trẻ của VN đi đâu hết? Mấy ông bóng đá làm cái đ' gì? Tại sao suốt ngày ra nước ngoài họp hành làm cái đ' gì? Khi bóng đá ở VN các ông còn chưa làm được từ đâu đến đâu? Tiền ra nước ngoài họp thì Ở mẹ trong nước, lo đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đãi ngộ lớn cho các cầu thủ ăn tập, chúng nó được ăn no, ăn đủ, chúng nó khác dốc sức mà tập luyện, mà trau dồi, mà đá cho tử tế. Mẹ, tiền thì các ông thay nhau chia chác, đớp no với nhau. Mấy thằng cầu thủ trẻ, lương 3tr với 5tr, thì nó bỏ mẹ đi, nó về nó đi làm công nhân , nó còn lo được cho bố mẹ nó, chứ đá bóng ăn còn đ' đủ, đá làm đ' gì?
bầu Kiên đi, còn lại bầu Đức nhiệt huyết với bóng. Nhưng cũng 1 phần vì tiếng nói của bầu Đức 1 thời quá lớn, chắc chắn đã làm mất đi 1 số tài năng trẻ cho tuyển, mà thế vào đấy là mấy cầu thủ overrated của HAGL.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi cao 1M86

Anton Nguyen cao 1m90​

 
2 ông thần này có hát Quốc ca Việt Nam lúc Chào Cờ không bác =))
Việt kiều đấy pro , 1/2 là gốc Việt nên vẫn biết tiếng Việt giống Văn Lâm ý
 
bóng đá VN nên dẹp bỏ luôn đi , chả được cái tích sự gì ngoài ru ngủ người dân , nên đầu tư vào nghiên cứu sáng tạo , chứ con ốc vít còn ko làm ra được mà suốt ngày đi tự hào ba cái thằng đá bóng tào lao , nó đá nó giàu chứ dân VN được cái gì đâu , bớt u mê đi
 
Ko cần biết nhập tịch hay đào tạo.
Theo em chỉ cần có 2 trung vệ cứng như Hải Quế cao 1m9
và 1 tiền đạo cắm cứng cao 1m9 di chuyển , ban bật , chọn vị trí và dứt điểm tốt thì khác hẳn ngay .
Vậy thì cũng chỉ luẩn quâ r ở cái ao.làng thôi
 
bóng đá VN nên dẹp bỏ luôn đi , chả được cái tích sự gì ngoài ru ngủ người dân , nên đầu tư vào nghiên cứu sáng tạo , chứ con ốc vít còn ko làm ra được mà suốt ngày đi tự hào ba cái thằng đá bóng tào lao , nó đá nó giàu chứ dân VN được cái gì đâu , bớt u mê đi
Thấy bác này cãi nhau từ bên topic với bác nào đấy, bác kia gửi tiết kiệm bác cũng nói là người ta ngu.
Rồi lôi Idol của em ra bảo tư tưởng của người ta ngu. Ông ấy đáng tuổi chú em ( ông Tiến trong clip - kém bố em 11 tuổi).
Tiện đây, em bảo bác luôn.
Thứ 1: Bóng đá là một môn thể thao ( thể thao Vua ). Người ta gọi nó là Thể Thao Vua vì sao bác biết không? Một phần là để thể hiện kỹ năng cá nhân của các cầu thủ, so tài trình độ. Một phần là để giao lưu dân tộc. Một phần nữa thì chính vì bóng đá phổ biến nên nó có thể dùng để quảng bá hình ảnh đất nước. Một trong những hình thức p-r tốt nhất cho đất nước Việt Nam. Tư tưởng " VN bỏ bóng đá " thì bác nên xem lại.
Thứ 2: " Con ốc vít Việt Nam còn không làm ra được " thì bác cho em hỏi: " Việt Nam sản xuất gì mà ốc vít chưa làm ra được?" Giọng điệu của bác là giọng điệu của mấy thằng ăn cơm Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, ở trên đất nước Việt Nam, kiếm tiền bằng chữ viết, giọng nói Việt Nam, nhưng đi chửi Tổ quốc, đâm đồng bào, đúng không? =))
Thứ 3: Tư tưởng như thế, bác muốn thoát Việt đúng không? Bác bỏ m ẹ tiếng Việt Nam đi, nói tiếng nước ngoài, ở nước ngoài, kiếm tiền bên nước ngoài đi, sinh hoạt trong cộng đồng người Việt làm đ' gì thế? Kiếm tiền nước ngoài nhiều vào, về mua mẹ hết đất Thủ Thiêm, xong rồi quay ra chê Việt Nam thế L nào cũng được nhé. Còn loại bác, vẫn nói tiếng Việt, kiếm tiền Việt để sống, ở trên đất Việt thì cứ cúi cái mặt xuống. Đ' cần bác yêu nước, đừng chửi tổ quốc, đâm đồng bào là được rồi.

GIẤY CẢM TÌNH ĐẢNG CỦA TÔI ĐÃ HẾT HIỆU LỰC, NHƯNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐI THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG!

Ông giỏi, ông chê thì ông thể hiện con m ẹ nó bằng cái nói tiếng nước ngoài, kiếm tiền nước ngoài, sinh hoạt ở cộng đồng người nước ngoài. Rồi thật lắm tiền vào, về mua hết đất của Việt Nam xong chửi đất Việt Nam thì lúc đấy tôi nể.
Chứ đị t m ẹ những cái loại, ăn cơm Việt, kiếm tiền bằng chữ việt, tiếng nói Việt đi chửi Việt Nam thì nhục lắm bác ạ =))

Lớ ngớ vớ ngay thằng ba que, xỏ lá, đâm tổ quốc, chửi đồng bào. Tôi thì đ' hiểu biết nhiều, học cũng chưa hết Cao học đâu. Nhưng riêng những cái loại đâm Tổ quốc, chửi đồng bào như bác, chê dân tộc như bác thì tôi rất dạy cho hở cái não ra =)) Thiếu I-ốt đúng không? =)) Lại đây tôi cho =))
 
Hello anh em !
Xem 2 trận VN - Indo vừa rồi mà đau lòng quá , có ai giống mình không ?
Thức thâu đêm suốt sáng ,vắt óc suy nghĩ xem VN mình thiếu gì , cần gì ?
Thì theo mình đây là câu trả lời , còn anh em thấy sao thì Comment cho vui nha !
Thân !

p/s :
VN chỉ cần nhập tịch đúng 3 cầu thủ . Thay đổi về đội hình 5-4-1 hoặc 4-5-1.
2 trung vệ cao 1m90 trở lên có lối đá bản lĩnh giống Hải Quế. Không tham gia tấn công ngoại trừ phạt góc.
Và 1 tiền đạo cắm chiều cao tương đương lối đá giống Tiến Linh nhưng khả năng phối hợp ban bật và chạy chỗ cải thiện hơn 1 chút thôi thì chắc chắn world cup sẽ không còn là 1 giấc mơ.

View attachment 254785
AE NÀO ĐÁ FIFA ONLINE VÀO GIAO LƯU VÀI TRẬN ĐI TÊN NICK TÔI : ILOVEFIFASAMBA
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,753
Messages
7,075,813
Members
170,841
Latest member
vodkamartini
Back
Top Bottom